trực tuyến [TRỰC TIẾP] "4 thứ khó có được ở đời" | Thầy Thích Trúc Thái Minh, ngày 08/11 Canh Tý
Giới thiệu Tin tức Câu lạc bộ - Đạo tràng Nghi lễ Pháp âm Bài viết Thư viện kiến thức Tu học của Tăng chúng Khóa tu mùa hè Câu chuyện chuyển hóa Giải đáp thắc mắc Videos Thư viện ảnh
Gần 1500 học sinh, sinh viên CLB Tuổi trẻ Ba Vàng được học về giáo lý nhân quả sống thọ, chết yểu

“Đạo Phật không thừa nhận có số phận sắp đặt cuộc đời của chúng ta. Giá trị to lớn của Phật Pháp là chỉ ra cho chúng sinh biết cuộc đời của ta do chính ta tạo nên. Từ đó đem lại sự tự chủ cho chúng ta làm chủ cuộc đời. Nếu biết rèn luyện cho mình có phẩm chất tốt, hành vi tốt thì cuộc đời của chúng ta chắc chắn sẽ tốt đẹp”. - Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh.

Tiếp nối chương trình tu học thường kỳ của CLB Tuổi trẻ Ba Vàng, ngày 05/01/2020 (nhằm ngày 11/12/Kỷ Hợi) Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh đã quang lâm, chia sẻ với các bạn học sinh sinh viên trong CLB những điều Đức Phật dạy qua chủ đề “Nguyên nhân của đoản thọ và trường thọ” trong chuyên mục Khám phá vườn tâm kỳ 25.

Hiểu về Nhân - Quả để thay đổi hành vi của chính mình

Đạo Phật dạy cho chúng sinh biết tự làm chủ cuộc đời của mình mà không phụ thuộc vào bất kỳ một thế lực thần thánh, siêu nhiên nào. Nếu chúng ta biết gieo nhân thiện ắt sẽ được gặt quả thiện. Chúng ta gieo nhân ác sẽ phải nhận quả báo ác.

Trong buổi giảng Sư Phụ nhấn mạnh: “Sư Phụ mong muốn tuổi trẻ Ba Vàng biết trồng cây phúc sớm, biết mười điều Phật dạy giúp trường thọ để thực hành ngay để sớm được gặt quả ngay trong đời này. Sư Phụ mong muốn các con được trường thọ, khỏe mạnh để cống hiến cho gia đình, đất nước. Sư Phụ cũng mong muốn các con đem những lời Phật dạy chúc Tết ông bà, cha mẹ năm mới mạnh khỏe, trường thọ bằng cách thực hành để được lợi ích”.

Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh trong bài Pháp nhân quả sống thọ và chết yểu

Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh trong bài Pháp nhân quả sống thọ và chết yểu

# Gieo 10 Nhân thiện này chúng ta sẽ được thọ mạng dài lâu

Xung quanh chúng ta có nhiều người sống rất thọ, nhưng cũng lại có người đoản mệnh. Có người sống thọ trăm tuổi, song lại có người chết yểu từ trong bào thai. Với tuệ nhãn của Đức Phật, Ngài đã dạy cho chúng ta những nguyên nhân khiến chúng sinh bị đoản thọ và được trường thọ.
Trong buổi sinh hoạt, Sư Phụ đã giảng cho các bạn trẻ bài kinh Nghiệp Báo Sai Biệt phần nhân duyên sống thọ và chết yểu:
Đức Phật dạy có 10 nguyên nhân khiến chúng sinh được thọ mạng dài lâu:
Một là tự mình không sát sinh.
Hai là khuyên người không sát sinh.
Ba là khen ngợi việc không sát sinh.
Bốn là thấy người khác không sát sinh tâm sinh vui mừng.
Năm là thấy người bị giết tìm cách cứu thoát.
Sáu là thấy người sợ chết an ủi tâm họ.
Bảy là thấy người sợ hãi bố thí sự không sợ hãi.
Tám là thấy người bị các thứ khổ, khởi tâm thương xót.
Chín là thấy người đang bị cấp cứu, khởi tâm đại từ bi
Mười là dùng các thức uống ăn bố thí cho chúng sinh.

Một bạn khóa sinh đặt câu hỏi trực tiếp tới Sư Phụ

Một bạn khóa sinh đặt câu hỏi trực tiếp tới Sư Phụ

Sư Phụ khẳng định: “Đạo Phật không thừa nhận có số phận sắp đặt cuộc đời của chúng ta. Giá trị to lớn của Phật Pháp là chỉ ra cho chúng sinh biết cuộc đời của ta do chính ta tạo nên. Từ đó đem lại sự tự chủ cho chúng ta làm chủ cuộc đời. Nếu biết rèn luyện cho mình có phẩm chất tốt, hành vi tốt thì cuộc đời của chúng ta chắc chắn sẽ tốt đẹp”. Qua lời giảng của Sư Phụ, mong rằng các bạn trẻ biết gieo những nhân thiện theo lời Đức Phật để nhận được những quả báo lành, trong đời này được phước báu sống lâu sống thọ.

Một bạn khóa sinh nam hoan hỷ với bài giảng của Sư Phụ

Một bạn khóa sinh nam hoan hỷ với bài giảng của Sư Phụ

# Gieo 10 nhân ác này bạn sẽ bị quả báo mạng sống ngắn ngủi

Trong xã hội ngày nay, nhiều người đang phạm phải không ít nhân xấu khiến bị quả báo tuổi thọ ngắn ngủi.
Trong kinh Nghiệp Báo Sai Biệt, Đức Phật dạy có 10 nghiệp khiến chúng sinh bị quả báo mạng sống ngắn ngủi:
Một là tự làm việc sát sinh,
Hai là khuyên người khác sát sinh,
Ba là khen ngợi phương pháp giết hại,
Bốn là thấy giết hại sinh tâm vui theo,
Năm là đối với những người mình oán ghét, muốn khiến họ bị tiêu diệt,
Sáu là thấy người mình oán ghét bị tiêu diệt rồi, sinh tâm vui mừng,
Bảy là phá hoại bào thai của người(phá thai)
Tám là dạy người tự huỷ hoại (thân mình),
Chín là xây dựng lò giết mổ, sát hại chúng sinh,
Mười là dạy người gây chiến tranh, giết hại lẫn nhau.

Gần 1500 bạn trẻ về chùa tham gia thời khóa thính Pháp

Gần 1500 bạn trẻ về chùa tham gia thời khóa thính Pháp

Sư Phụ mong muốn đại chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ cần học hiểu sâu về nhân quả để rèn sửa thâm tâm, gieo trồng những nhân lành trở thành nhng người thiện lành, mang lại lợi ích cho chính mình gia đình và xã hội. Sư Phụ căn dặn: “Khi các con nhìn thấy cái đinh ở đường phải biết nhặt bỏ đi, thấy cục đá giữa đường phải biết dừng lại nhặt để người sau không vấp phải hay xảy ra tai nạn đáng tiếc. Những việc thiện nhỏ các con cũng cố gắng làm, không nên bỏ”.

Các bạn trong CLB Tuổi trẻ Ba Vàng hoan hỉ khi được góp sức giữ gìn cảnh quan của chùa

Các bạn trong CLB Tuổi trẻ Ba Vàng hoan hỉ khi được góp sức giữ gìn cảnh quan của chùa

Một bạn khóa sinh giao lưu trong thời khóa

Một bạn khóa sinh giao lưu trong thời khóa

Câu chuyện chú tiểu tăng tuổi thọ nhờ cứu sống đàn kiến bị đuối nước

Trong bài Pháp, Sư Phụ đã kể cho đại chúng nghe một câu chuyện trong kinh Tạp Bảo Tạng, kể về một chú tiểu, tu tập với vị thầy đã chứng quả A La Hán. Một ngày nọ, vị thầy biết chú tiểu sẽ chết trong vòng 7 ngày tới nên cho phép chú về nhà thăm bố mẹ. Trên đường về, chú gặp một trận mưa lớn, nước suối chảy xiết không thể qua sông. Chú nhìn thấy một đàn kiến bám trên bọng cây đang bị nước cuốn trôi. Vì thương xót đàn kiến, chú tiểu đã nỗ lực lội dòng nước chảy xiết để vớt được bọng cây lên, nhờ đó cứu đàn kiến khỏi chết đuối. Nhờ công đức này mà chú đã thoát được nghiệp chết yểu, tăng tuổi thọ. Qua câu chuyện, chúng ta hiểu rằng, cứu người cứu vật là mang lại sự sống cho chúng sinh. Nhân quả ấy sẽ giúp chúng ta được tăng thêm tuổi thọ. Từ đó chúng ta cũng hiểu rằng cuộc đời của ta không do ai an bài sắp đặt mà tự mình phải làm chủ nhân của cuộc đời mình, tinh tấn nỗ lực làm các việc thiện lành, thực hành lời Phật dạy có thể chuyển hóa được các nghiệp chướng đã gây tạo từ nhiều đời nhiều kiếp để có cuộc sống an vui, tốt đẹp.

Chú tiểu thoát nghiệp chết yểu nhờ cứu sống đàn kiến

Chú tiểu thoát nghiệp chết yểu nhờ cứu sống đàn kiến

Bài Pháp kết thúc trong niềm hoan hỷ của các bạn trẻ tham buổi sinh hoạt. Qua bài Pháp của Sư Phụ, các bạn trẻ đã được trang bị cho mình những kiến thức biết được làm gì để sống thọ, tránh việc gì để không bị đoản thọ.

Trưởng phó các khu vực đại diện cho các bạn khóa sinh dâng lời tạ Pháp tri ân Sư Phụ

Trưởng phó các khu vực đại diện cho các bạn khóa sinh dâng lời tạ Pháp tri ân Sư Phụ

Mong rằng các bạn trẻ sẽ cố gắng thực hành những lời giảng của Sư Phụ từ đó áp dụng vào cuộc sống để bản thân được lợi ích, những người xung quanh cũng được an vui.

Minh Tâm 

Các bài viết bạn nên xem:

“Về chùa là về Nhà!” – Những trải nghiệm đáng nhớ của sinh viên Đại học Xây dựng

Luật Nhân – Quả và bài học về chữ Hiếu cho hàng ngàn học sinh trường THPT Phạm Văn Nghị

Tuổi trẻ được học đạo đức thì cuộc sống sẽ hạnh phúc an vui!

Tuổi trẻ Ba Vàng học cách gieo trồng phước báu từ buổi trải nghiệm công quả tại chùa

Những Điều Đặc Biệt Khi Chụp Ảnh Kỷ Yếu Tại Chùa Ba Vàng