trực tuyến [TRỰC TIẾP] "4 thứ khó có được ở đời" | Thầy Thích Trúc Thái Minh, ngày 08/11 Canh Tý
Giới thiệu Tin tức Câu lạc bộ - Đạo tràng Nghi lễ Pháp âm Bài viết Thư viện kiến thức Tu học của Tăng chúng Khóa tu mùa hè Câu chuyện chuyển hóa Giải đáp thắc mắc Videos Thư viện ảnh
Hiếu Hạnh - Nền Tảng Vững Chắc Hoàn Thiện Nhân Cách Con Người

Theo chương trình của BTC, buổi chiều ngày tu tập thứ 6 của Khóa tu mùa hè lần 3, Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh đã quang lâm giảng đường chính, từ bi ban bố cho các bạn khóa sinh một thời pháp với chủ đề “Hiếu đạo”. Tuy là một đề tài quen thuộc trong các tác phẩm văn học mà các bạn vẫn thường được học ở trường, lớp nhưng với giọng giảng trầm ấm, truyền cảm của Sư Phụ qua những câu chuyện có thật trong cuộc sống hàng ngày đã chạm tới được tình cảm thiêng liêng mà phần lớn chúng ta đã bị lãng quên trong sâu thẳm trái tim mình.

Cung nghinh Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh quang lâm pháp tòa.

Cung nghinh Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh quang lâm pháp tòa.

Pháp Thoại Với Chủ Đề Hiếu Đạo

Mở đầu buổi pháp thoại, Sư Phụ đã khẳng định và đề cao công ơn dưỡng dục, sinh thành của cha mẹ - hai vị Phật mà chúng ta cần phải trân trọng, tôn quý và phụng dưỡng suốt cả cuộc đời. Để giúp cho các bạn khóa sinh tiếp nhận được sâu sắc hơn những ý nghĩa của sự hi sinh cao quý của cha, của mẹ, Sư Phụ đã trích mười điều Phật dạy về công cha, nghĩa mẹ từ bộ “Kinh Báo Ân” và giảng giải từng tầng nghĩa một cách vô cùng lắng đọng và sâu sắc:

“Điều thứ nhất giữ gìn thai giáo,

Mười tháng trường chu đáo mọi bề.

Thứ hai sanh đẻ gớm ghê,

Chịu đau chịu khổ mỏi mê trăm phần.

Điều thứ ba thâm ân nuôi dưỡng,

Cực đến đâu, bền vững chẳng lay

Thứ tư ăn đắng nuốt cay

Để dành bùi ngọt đủ đầy cho con...”

Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh từ bi ban bố cho các bạn khóa sinh thời pháp nhũ quý báu về chủ đề hiếu đạo.

Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh từ bi ban bố cho các bạn khóa sinh thời pháp nhũ quý báu về chủ đề hiếu đạo.

Những hạt giống lành của lòng hiếu nghĩa vẫn luôn ủ ngầm trong tâm thức của chúng ta cần phải được vun trồng, tưới tẩm để nó được nảy nở, sinh trưởng. Nhưng “cái cây càng lớn càng xum xuê, nhiều trái; còn chúng ta thì càng lớn lại càng bội bạc, càng vô ơn”.

Trên các phương tiện thông tin đại chúng, không thiếu những hình ảnh hay câu chuyện về những người con bất hiếu, học đòi ăn chơi theo lũ bạn để rồi hư hỏng, sẵn sàng quay lưng với sự nhọc nhằn, vất vả của cha mẹ. Không nói đâu xa, chính mỗi người trong chúng ta, chắc hẳn đã không ít lần tỏ thái độ bực dọc, hờn dỗi, oán trách về sự già nua, sự nhầm lẫn hay sai sót của cha mẹ.

Không gian trở nên sâu lắng hơn với những dòng cảm xúc vỡ òa.

Không gian trở nên sâu lắng hơn với những dòng cảm xúc vỡ òa.

Hiếu hạnh - nền tảng vững chắc hoàn thiện nhân cách con người.

Hiếu hạnh - nền tảng vững chắc hoàn thiện nhân cách con người.

Hiếu Hạnh - Nền Tảng Vững Chắc Hoàn Thiện Nhân Cách Con Người

Cha mẹ chưa phải là bậc Thánh mà là những con người bình thường như chúng ta nên đôi khi cũng sẽ mắc phải những sai lầm, thiếu sót. Nhưng ôi! Chỉ với công ơn sinh thành, dưỡng dục và sự hi sinh, yêu thương chúng ta một cách vô điều kiện thôi thì dầu cho chúng ta có dùng cả cuộc đời này để báo đáp cũng chưa đặng.

Các bạn khóa sinh chắp tay trang nghiêm hướng lòng mình tới cha mẹ.

Các bạn khóa sinh chắp tay trang nghiêm hướng lòng mình tới cha mẹ.

Hiếu hạnh - nền tảng vững chắc hoàn thiện nhân cách con người.

Hiếu hạnh - nền tảng vững chắc hoàn thiện nhân cách con người.

Sư phụ đã ân cần chỉ dạy cho đại chúng 4 cách để yêu thương cha mẹ, đó là:

Luôn nghĩ về công ơn của cha mẹ và tích cực nói lời yêu thương với cha mẹ.
Thực tập những cử chỉ yêu thương, giúp đỡ cha mẹ.
Chia sẻ những khó khăn, lo lắng của cuộc sống gia đình với mẹ cha.
Thể hiện tình yêu thương với cha mẹ bằng những cố gắng cụ thể.

Hiếu hạnh - nền tảng vững chắc hoàn thiện nhân cách con người.

Hiếu hạnh - nền tảng vững chắc hoàn thiện nhân cách con người.ư