trực tuyến [TRỰC TIẾP] "4 thứ khó có được ở đời" | Thầy Thích Trúc Thái Minh, ngày 08/11 Canh Tý
Giới thiệu Tin tức Bài viết Phật giáo Pháp âm Nghi lễ Câu chuyện chuyển hóa Truyện tranh Phật giáo Tu học của Tăng chúng Giải đáp thắc mắc Videos Thư viện ảnh Đăng ký khóa tu Tam Tạng Kinh Điển
Học tài thi phận: Lời Phật dạy về 3 cách gieo nhân để thi cử đỗ đạt

Học tài thi phận chỉ những người học giỏi nhưng thi cử không đỗ đạt. Dưới góc nhìn đạo Phật, kết quả thi cử không chỉ nằm ở trí tuệ mà còn phụ thuộc vào phúc phận của mỗi người. Do đó, chúng ta nên tu dưỡng đạo đức và chăm làm các việc thiện theo lời Phật dạy để tăng trưởng phúc báu, giúp thi cử được suôn sẻ.

Bài viết dưới đây sẽ giúp quý độc giả hiểu đúng quan niệm học tài thi phận cũng như đưa ra những cách gieo nhân để con đường công danh trở nên thuận lợi. Kính mời quý vị cùng đón đọc!

Học tài thi phận là gì? Biểu hiện của học tài thi phận

- Khái niệm: Học tài thi phận là quan niệm cho rằng việc học hành tùy theo tài năng, sự thông minh; nhưng kết quả thi cử lại phụ thuộc vào phúc phận của mỗi người.

- Biểu hiện: 

+ Trong học tập: Có những sĩ tử ôn luyện miệt mài nhưng không nhận được kết quả tốt.

+ Trong công việc: Nhiều người sở hữu bằng cấp xuất sắc nhưng lại có sự nghiệp lận đận.

Có người học lực giỏi và ôn luyện miệt mài nhưng lại không đạt được kết quả tương xứng (ảnh minh họa)

Giải mã việc học tài thi phận

1. Nguyên nhân của “Học tài”

- Khoa học: Bẩm tính thông minh của mỗi người có thể phụ thuộc vào gen di truyền của bố mẹ.

- Phúc nghiệp: Theo đạo Phật, sự thông minh và trí tuệ của một người xuất phát từ phúc báu tích lũy của các việc thiện trong quá khứ. 

Việc kính trọng bậc hiền tài; cung kính, vâng lời và biết ơn cha mẹ, thầy cô; có tâm chia sẻ những điều tốt đẹp với mọi người;... chính là nhân để phát sinh trí tuệ. Ngược lại, nếu từng làm những điều bất thiện như có tâm kiêu mạn, khinh chê người khác,... thì sẽ bị tổn giảm phúc báu, dẫn đến gặp khó khăn trong tiếp thu kiến thức.

+ Dẫn chứng nhà Phật: Trong thời Phật Ca Diếp, Ngài Châu Lợi Bàn Đặc rất thông minh. Nhưng khi vào Tăng chúng, Ngài đã khởi tâm kiêu ngạo, xem thường và phỉ mắng một Tỳ-kheo kém trí, khiến vị ấy không thể học thuộc lời kinh. Do nhân duyên ấy mà kiếp này, Ngài phải chịu quả báo là trở thành một người mất hết trí tuệ, đến nỗi học mãi cũng không thuộc nổi bốn câu kệ, đọc câu trước thì liền quên câu sau.

- Môi trường giáo dục: Việc gặp được thầy giỏi, bạn tốt và môi trường học tập thuận lợi là những duyên trợ giúp cho việc phát triển trí tuệ.

Do trong quá khứ khinh chê một Tỳ-kheo kém trí, nên kiếp này, Ngài Châu Lợi Bàn Đặc trở thành người mất hết trí tuệ (ảnh minh họa)

>> Xem thêm: Ngài Châu Lợi Bàn Đặc: Từ người kém trí đến bậc A La Hán thông suốt kinh điển

2. Nguyên nhân của “Thi phận”

- Tâm lý chủ quan: Người học giỏi thường dễ bỏ qua kiến thức cơ bản dẫn đến mất điểm đáng tiếc. Ngược lại, người biết rõ khả năng của mình sẽ cần mẫn ôn tập kỹ lưỡng; từ đó giúp đảm bảo điểm số ở các câu dễ và từng bước đạt được điểm của các phần khó.

- Trạng thái tinh thần: Kết quả thi cũng phụ thuộc vào sự tỉnh táo, sáng suốt của ta ngay tại phòng thi. Những vấn đề bất ngờ như đau bụng, lo lắng quá mức dễ làm chúng ta quên kiến thức đã ôn, từ đó khiến kết quả thi không tốt.

- Nhân duyên trong Phật Pháp: Trong Phật Pháp, hiện tượng “học tài thi phận” được lý giải qua phước học tập và phúc công danh. Một người học giỏi nhưng nếu thiếu phúc báu về công danh (mà thi cử đỗ đạt thuộc về đường công danh), thì khó đạt được kết quả thi như ý. 

- Nhân quả của hành vi bất thiện: Những việc làm như phỉ báng Tam Bảo, khinh chê và ác hại những bậc chân tu đức hạnh; ganh ghét với người tài cao, đỗ đạt; thường làm những điều thất đức; gây oán kết thù với chúng sinh;... đều khiến hao tổn phúc báu, ngăn trở con đường công danh của chúng ta. 

Như trong kinh Nghiệp Báo Sai Biệt có viết: “Lại có mười nghiệp khiến chúng sinh bị quả báo uy thế nhỏ: Một là đối với các chúng sinh, khởi tâm tật đố; hai là khi thấy người khác được lợi, tâm sinh phiền não; ba là khi thấy người bất lợi, tâm mình hoan hỷ; bốn là với người được tiếng tốt, khởi tâm ganh ghét; năm là khi thấy người mất tiếng tốt, tâm rất vui vẻ; sáu là thối lui tâm Bồ-đề, phá huỷ hình tượng Phật; bảy là không có tâm quý kính hầu hạ cha mẹ mình và Hiền Thánh; tám là khuyên người tu tập nghiệp uy đức nhỏ; chín là gây trở ngại việc tu hành nghiệp uy đức lớn của người; mười là khi thấy người có uy đức nhỏ, sinh tâm khinh chê.”

Không quý kính cha mẹ và bậc Hiền Thánh, đố kỵ với người khác... là những nhân bất thiện ngăn trở con đường công danh của ta (ảnh minh họa)

3 cách tăng phước giúp thi cử thuận lợi, đỗ đạt

1. Nỗ lực học tập

Đây là điều cần thiết, bởi nếu chúng ta hoàn toàn bỏ qua việc học thì không có ai, kể cả chư Phật, có thể gia hộ cho ta. Do đó, để đạt kết quả tốt trong thi cử, chúng ta nên:

- Chăm chỉ và kiên trì: Dân gian có câu “Cần cù bù thông minh”. Khi nhận thấy bản thân chậm chạp, khó tiếp thu thì nên chịu khó học hỏi, luyện tập. Nhờ đó, ta sẽ được thêm phần thông minh.

- Học thật và thi thật: Trên con đường học tập, ta phải chân thật với chính mình, tức là phải có kiến thức thật, chuyên môn thật để làm bài thi thay vì gian dối trong thi cử. Điều này giúp đạt kết quả tốt và làm được nhiều việc có ích cho xã hội.

Chịu khó học tập giúp ta được thêm phần thông minh, lanh lợi (ảnh minh họa)

2. Tu dưỡng đạo đức

- Giữ giới không nói dối: Không nói dối là một trong năm giới của người đệ tử Phật tại gia. Việc giữ gìn, không phạm giới cấm này mang lại cho ta phúc báu về uy tín, danh dự và con đường công danh.

- Biết ơn và cảm niệm ân đức của thầy cô: Thầy cô giáo luôn mong cho ta được thành công trên con đường mơ ước. Do đó, chúng ta phải luôn biết ơn và nghĩ đến việc đền đáp ơn nghĩa của những người đã dạy dỗ mình. Chính nguồn tâm này giúp tăng thêm công đức phước báu, khiến việc học hành và thi cử được tốt hơn.

Biết cảm niệm ân đức thầy cô giáo giúp tăng thêm phước báu về học hành, thi cử (ảnh minh họa)

3. Chăm làm các việc thiện

Trong kinh có viết ý rằng: Những việc phúc thiện như khởi tâm tôn kính, đảnh lễ các bậc đáng kính như chư Phật, Bồ tát, Thánh Tăng; phát nguyện đọc tụng, in ấn kinh điển, hoằng dương chính Pháp; làm việc phúc thiện nơi Tam Bảo; biết tùy hỷ với những người thành công; cứu người cứu vật hoạn nạn;... sẽ phát sinh phúc báu, trợ duyên cho việc thi cử đỗ đạt, công danh thăng tiến.

Như trong Kinh Nhân Quả có viết:

“Kiếp xưa giảng Pháp in kinh,

Vô lượng công đức vào mình ấy vay,

Cúng dường Tam Bảo vật tài,

Nay phần phúc lộc hưởng hoài cao sang.”

Chăm làm các việc thiện như đọc tụng kinh điển,... sẽ trợ duyên cho ta được thành tựu trên con đường công danh (ảnh minh họa)

Hy vọng qua những chia sẻ của Thầy Thích Trúc Thái Minh trong bài viết, quý độc giả sẽ có góc nhìn đúng đắn về quan niệm học tài thi phận và tìm ra phương pháp ôn tập khoa học kết hợp với tích lũy phúc báu để thi cử thuận lợi, đỗ đạt và con đường công danh được phát triển tốt đẹp!

Bài liên quan