trực tuyến [TRỰC TIẾP] "4 thứ khó có được ở đời" | Thầy Thích Trúc Thái Minh, ngày 08/11 Canh Tý
Giới thiệu Tin tức Câu lạc bộ - Đạo tràng Nghi lễ Pháp âm Bài viết Thư viện kiến thức Tu học của Tăng chúng Khóa tu mùa hè Câu chuyện chuyển hóa Giải đáp thắc mắc Videos Thư viện ảnh
Nhạc sĩ Nguyễn Xuân Trí: “Tôi tâm niệm chùa Ba Vàng sẽ trở thành ngôi nhà của tôi, về tới chùa như về nhà của mình”
Tin tức khác 06/02/2022

Nhạc sĩ Nguyễn Xuân Trí được biết đến là nhạc sĩ đa năng, là “cha đẻ” sáng tác nhiều thể loại nhạc về cha mẹ, quê hương đất nước,... Đặc biệt, trong âm nhạc Phật giáo, anh đã phổ nhạc rất nhiều bài hát của chùa Ba Vàng để lại ấn tượng trong lòng các Phật tử: Thương Chúng Sinh Quyết Thành Đạo Quả, Phật Thích Ca Với Mùa Xuân, Vu Lan Mùa Tự Tứ Báo Hiếu Mẹ Cha,... góp phần truyền tải đạo Phật tới mọi người.

Vậy Phật Pháp có ảnh hưởng thế nào đến con đường sáng tác nhạc của anh? Và nhân duyên biết đến chùa Ba Vàng chưa từng được anh tiết lộ? Tất cả sẽ được hé lộ trong bài viết dưới đây, kính mời quý vị cùng theo dõi.

#1 Sự nhiệm màu của Phật Pháp khơi dậy cảm hứng sáng tác trong tôi

Trước đây tôi là người theo đạo Thiên chúa, sau khi cảm nhận được sự nhiệm màu của Phật Pháp, đầy đủ nhân duyên thì tôi đã quyết định lựa chọn con đường Phật Pháp để làm chỗ dựa tâm linh.

Từ đó, không chỉ bản thân mà sự nghiệp của tôi thay đổi rất nhiều. Trên con đường âm nhạc, tôi đã chọn hướng đi cho riêng mình, đó là tập trung sáng tác các chủ đề về quê hương, cha mẹ, tình người,... Và đặc biệt là không thể không đặt tâm tới các chủ đề âm nhạc Phật giáo, điều đó giúp tôi mang lại những năng lượng, giá trị tích cực đến với mọi người.

Thứ hai đó là khi học và áp dụng Phật Pháp trong cuộc sống, tôi cảm thấy cuộc sống của tôi trở nên bình an, mối quan hệ với mọi người trở nên gần gũi, dễ chịu và tốt đẹp hơn.

Nhạc sĩ Xuân Trí - tác giả của nhiều bài hát để lại nhiều ấn tượng trong lòng khán giả

Nhạc sĩ Xuân Trí - tác giả của nhiều bài hát để lại nhiều ấn tượng trong lòng khán giả

Quả thật, những giá trị, chân lý của đạo Phật chính là nguồn cảm hứng để tôi thổi hồn lên những ca khúc Phật giáo đậm chất nhân văn.

Trên bàn làm việc của tôi có đặt một hình tượng Đức Phật nên mỗi khi ngồi làm việc hay làm bất cứ điều gì, tôi thường hướng tâm niệm Phật, tri ân và kính quý Ngài. Lúc đó, tôi lại càng có niềm tin, sự khẳng định vững chắc rằng Phật Pháp chính là con đường, là năng lượng lớn khơi nguồn cảm hứng cho tôi trong quá trình làm việc.

Nhạc sĩ Nguyễn Xuân Trí chụp cùng không gian làm việc - nơi cho ra đời nhiều ca khúc Phật giáo ý nghĩa

Nhạc sĩ Nguyễn Xuân Trí chụp cùng không gian làm việc - nơi cho ra đời nhiều ca khúc Phật giáo ý nghĩa

#2 Âm nhạc Phật giáo - sợi dây gắn kết giữa tôi và chùa Ba Vàng

Trước đây, tôi chỉ là du khách, đến chùa Ba Vàng lễ Phật, tham quan như bao người. Nhưng thật may mắn và phúc duyên khi tôi được các Phật tử chùa Ba Vàng mời phổ nhạc những lời ca Phật Giáo do Cô Phạm Thị Yến - chủ nhiệm CLB Cúc Vàng chùa Ba Vàng sáng tác. Tác phẩm đầu tiên là bài “Dâng Lời Sám Hối Mẹ Cha”, và kể từ đó tôi tiếp tục được mời sáng tác nhạc cho nhiều bài hát của Cô Chủ nhiệm để cúng dường Tam Bảo. Bởi vậy, có thể nói, âm nhạc Phật giáo đã khởi nguồn kết duyên của tôi đối với ngôi chùa Ba Vàng.

Trong quá trình sáng tác nhạc Phật giáo do Cô chủ nhiệm sáng tác, tôi cảm thấy rất hoan hỷ, hạnh phúc. Đôi khi thời gian gửi bài gấp nhưng vi diệu thay, tôi hoàn thành bài nhạc rất nhanh chóng, có những bài chỉ mất 5 đến 10 phút, nhiều nhất thì khoảng nửa tiếng đồng hồ.

Tôi đã sáng tác rất nhiều bài hát của Cô chủ nhiệm nhưng tác phẩm để lại ấn tượng sâu sắc nhất đó chính là “Đất Tổ linh thiêng”. Bởi tác phẩm đó, tôi dành hết tâm thành, mang hơi thở âm nhạc của mình để truyền tải những ý nghĩa ca từ sâu sắc mà Cô Chủ nhiệm sáng tác đến gieo duyên cho đời, cho đạo. Đồng thời, tôi đánh giá bài hát này có thể được mọi người lựa chọn và sử dụng trong các cuộc thi âm nhạc bởi nó mang giá trị lan tỏa rộng rãi đến nhiều đối tượng, mang tâm huyết của Cô chủ nhiệm.

Nhạc sĩ Xuân Trí thể hiện ca khúc Đất tổ linh thiêng tại sân khấu chùa Ba Vàng (ảnh năm 2021)

Nhạc sĩ Xuân Trí thể hiện ca khúc Đất tổ linh thiêng tại sân khấu chùa Ba Vàng (ảnh năm 2021)

Tôi cũng xin chia sẻ thêm rằng vào mỗi đầu xuân năm mới, khi khởi bút viết nhạc, tôi đều thành tâm viết những ca khúc Phật giáo và đều rất thành công. Qua những thành tựu kể trên, tôi có tâm nguyện rằng trong thời gian tới sẽ sáng tác thêm nhiều tác phẩm ca nhạc Phật giáo và chắc chắn rằng đó là con đường âm nhạc chủ đạo của tôi về sau.

Không chỉ trong công việc mà đối với con người nơi đây, khi tiếp xúc với họ, tôi thấy rằng các Phật tử chùa Ba Vàng lại vô cùng thân thiện, dễ gần, ai ai cũng giúp đỡ nhau, hỗ trợ cho nhau trong mọi hoàn cảnh.

Vậy nên, khi về với nơi cửa Phật linh thiêng Ba Vàng, từ con người đến bầu không khí trong lành, mát mẻ, không gian trong sạch, bình yên như thể tiếp thêm cho tôi nguồn năng lượng tâm bình an, thanh tịnh nhất.

Hơn thế, tôi cảm nhận rằng chư Tăng Ni chùa Ba Vàng vô cùng cao quý và thật đáng trân trọng. Bởi khi nhìn thấy quý Thầy, tôi cảm nhận được từ nơi quý Thầy tỏa ra nguồn năng lượng tích cực, bình an, mang đến hạnh phúc cho mọi người. Và khi tôi nhớ nghĩ đến ân đức Tam Bảo, cụ thể là Tăng Bảo thì các sự các việc của tôi đều trở nên hanh thông và thuận lợi.

Nhạc sĩ Nguyễn Xuân Trí trong chuyến hành hương lễ Phật tại chùa Ba Vàng nhân dịp đầu năm 2022

Nhạc sĩ Nguyễn Xuân Trí trong chuyến hành hương lễ Phật tại chùa Ba Vàng nhân dịp đầu năm 2022

#3 Được sớt bát cúng dường Sư Phụ là niềm hạnh phúc khó diễn tả bằng lời

Ngày 05/02/2022 (tức 05/01/Nhâm Dần), tôi cảm thấy hạnh phúc, xúc động nhất khi được gặp Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh, được sớt bát cúng dường tới Sư Phụ và chư Tăng chùa Ba Vàng, được Sư Phụ gọi tên, xoa đầu,... Đây là niềm hạnh phúc của ngày đầu xuân năm mới, tôi rất muốn chia sẻ niềm vui này đến tất cả mọi người và mong mỏi mỗi người đều an vui và vun bồi nhiều việc thiện lành trong năm mới.

Nhạc sĩ Xuân Trí hoan hỷ chắp tay đối trước Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh trong lễ sớt bát

Nhạc sĩ Xuân Trí hoan hỷ chắp tay đối trước Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh trong lễ sớt bát

Và bên cạnh đó, khi chứng kiến bóng huỳnh y của chư Tăng, đầu trần chân đất trong tiết trời giá lạnh, tôi cảm thấy may mắn, hạnh phúc, khó diễn thành lời, chỉ biết thành tâm cung kính đảnh lễ trước Tăng đoàn tu hành thanh tịnh.

Chính lẽ đó mà tôi luôn có tâm niệm chùa Ba Vàng sẽ trở thành ngôi nhà của tôi, để mỗi khi trở về thì cảm giác như đang trở về ngôi nhà thân thương của mình. Mong rằng tôi sẽ có thật nhiều thời gian để về với chùa Ba Vàng, để hoàn thành các ca khúc Phật giáo, mang năng lượng tích cực từ chùa Ba Vàng để truyền tải năng lượng tích cực đến với tất cả mọi người.

Lời cuối cùng, tôi xin gửi lời chúc tốt đẹp nhất tới Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh và chư Tăng chùa Ba Vàng, sức khỏe dồi dào, miên mật tu hành trên con đường đạo giải thoát để hoằng truyền Phật Pháp đến khắp muôn nơi.

Hy vọng, qua bài viết trên, quý vị sẽ hiểu hơn về những giá trị Phật Pháp, con đường chủ đạo mà nhạc sĩ Nguyễn Xuân Trí hướng tới để tiếp tục ủng hộ anh trong sự nghiệp ca nhạc.

Bài liên quan