trực tuyến [TRỰC TIẾP] "4 thứ khó có được ở đời" | Thầy Thích Trúc Thái Minh, ngày 08/11 Canh Tý
Giới thiệu Tin tức Câu lạc bộ - Đạo tràng Nghi lễ Pháp âm Bài viết Thư viện kiến thức Tu học của Tăng chúng Khóa tu mùa hè Câu chuyện chuyển hóa Giải đáp thắc mắc Videos Thư viện ảnh
Những món quà mộc mạc đã sẵn sàng để tặng cho những người con xa “nhà”

Đối với người dân Việt Nam, nhắc đến bánh chưng là nhắc đến Tết đoàn viên; đó là lúc mọi người tạm gác lại những lo toan, bộn bề của cuộc sống dành thời gian quây quần bên gia đình. Cũng vậy, đối với các Phật tử đang tu học dưới sự giáo dưỡng của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh thì chùa Ba Vàng giống như ngôi nhà thứ hai của tất cả mọi người. Và tại nơi đây, cơm nắm muối vừng, bánh chưng chay là những món ăn quen thuộc mà ai đi xa cũng thường nhớ về. Chính vì vậy, trong ngày 20/5/2020 chùa Ba Vàng đã tổ chức gói hơn 300 chiếc bánh chưng chay để chào đón hàng ngàn Phật tử về chùa trong buổi tu học đầu tiên sau thời gian dài giãn cách xã hội.

>>> Thông báo mở cửa chùa Ba Vàng và sinh hoạt tôn giáo trở lại

Những chiếc bánh chưng chay lần lượt được gói vuông vắn bởi những bàn tay khéo léo của các Phật tử chùa Ba Vàng

Những chiếc bánh chưng chay lần lượt được gói vuông vắn bởi những bàn tay khéo léo của các Phật tử chùa Ba Vàng

Từ 6h sáng, các Phật tử khu vực xung quanh đã vân tập về chùa để cùng nhau chuẩn bị những nguyên vật liệu gói bánh. Mặc dù khá bận bịu với công việc nhưng tiếng trò chuyện, tiếng cười vui của các cô bác Phật tử vẫn rộn khắp khu bếp Ni chùa Ba Vàng tạo nên một không khí vô cùng vui tươi, hào hứng. Được sự chỉ dạy trên Sư Phụ cùng chư Tăng, các Phật tử đã chuẩn bị chu đáo và kỹ lưỡng cho từng công đoạn gói bánh. Những người tham gia gói bánh được trang bị đầy đủ mũ, găng tay, khẩu trang để đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Với nguyên liệu gạo, đỗ được bọc trong lá dong xanh mướt, những chiếc bánh chưng được gói vuông vức, chắc chắn và vô cùng đẹp mắt. Không những vậy, các cô bác Phật tử cũng rất sáng tạo, khéo léo khi sử dụng gạo lứt nếp cẩm để cho ra đời món bánh chưng nếp cẩm vô cùng thơm ngon, bổ dưỡng.

Các Phật tử chuẩn bị nguyên vật liệu để gói bánh chưng

Các Phật tử chuẩn bị nguyên vật liệu để gói bánh chưng

Các Phật tử cùng nhau gói những chiếc bánh chưng chay thật đẹp để dâng cúng dường Tam Bảo, cúng dường chư Tăng

Các Phật tử cùng nhau gói những chiếc bánh chưng chay thật đẹp để dâng cúng dường Tam Bảo, cúng dường chư Tăng

Phật tử nhí theo mẹ lên chùa và được tham gia xếp bánh chưng chay cùng các cô, bác Phật tử

Phật tử nhí theo mẹ lên chùa và được tham gia xếp bánh chưng chay cùng các cô, bác Phật tử

>>> Hành trình trở về “Nhà” sau hơn 4 tháng xa cách của CLB Tuệ Tâm

Trong niềm vui hân hoan khi được đóng góp sức mình để chuẩn bị cho buổi tu học, Phật tử Nguyễn Thị Nhuận chia sẻ: “Sau một thời gian nghỉ dịch, tôi cảm thấy vô cùng phấn khởi khi được về chùa phụng sự Tam Bảo. Hơn 4 tháng không được về chùa làm công quả, tôi rất buồn, rất nhớ chùa nên khi chùa mở cửa lại ngày hôm sau tôi lên chùa luôn. Chúng tôi rất hạnh phúc khi được tham gia gói bánh chưng và mong muốn dâng những chiếc bánh này lên cúng dường Chư Phật, chư Tăng Ni và dành tặng cho toàn thể đại chúng về chùa tu học trong ngày 30 tới đây”.

Niềm vui, niềm hạnh phúc được hiện rõ trên khuôn mặt của các cô, bác Phật tử

Niềm vui, niềm hạnh phúc được hiện rõ trên khuôn mặt của các cô, bác Phật tử

Bánh chưng chay - Món quà đặc biệt đón mừng các Phật tử trở về chùa sau bao ngày xa cách

Bánh chưng chay - Món quà đặc biệt đón mừng các Phật tử trở về chùa sau bao ngày xa cách

Hy vọng rằng, qua tấm lòng từ bi, yêu thương của Sư Phụ và những món quà đơn sơ mà các cô, bác Phật tử đã chuẩn bị sẽ giúp cho những người con Phật nơi phương xa có thêm tinh thần cũng như động lực để về chùa tu học từ đó, nuôi dưỡng thiện tâm, tinh tấn thực hành lời Phật dạy để làm lợi ích cho xã hội.

Các bài nên xem: