trực tuyến [TRỰC TIẾP] "4 thứ khó có được ở đời" | Thầy Thích Trúc Thái Minh, ngày 08/11 Canh Tý
Giới thiệu Tin tức Câu lạc bộ - Đạo tràng Nghi lễ Pháp âm Bài viết Thư viện kiến thức Tu học của Tăng chúng Khóa tu mùa hè Câu chuyện chuyển hóa Giải đáp thắc mắc Videos Thư viện ảnh
Niềm hạnh phúc khi được nghe Sư Phụ chỉ dạy làm sao để vượt qua áp lực trong cuộc sống
Phật tử xa xứ 18/01/2024

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!
Con kính bạch trên Sư Phụ cùng đại Tăng Chùa Ba Vàng. Kính thưa Cô chủ nhiệm cùng toàn thể các quý đạo hữu.
Đệ tử con tên là: Trần Thị Xoan - Pháp danh: Xoan Tâm Hương. Con đang làm việc tại Đài Loan, hiện nay con đang tu tập tại nhóm Phật tử xa xứ Đào Viên - Đài Loan.
Con xin phép được chia sẻ cảm nhận của con sau buổi học Pháp ngày mùng 08/9/Quý Mão là ngày tu học thường kỳ của tứ chúng chùa Ba Vàng.
Thật hy hữu và hạnh phúc trong buổi giảng Pháp hôm nay, Sư Phụ đã giảng tại một ngôi chùa ở đất nước Hàn Quốc với tiêu đề: "Làm sao để vượt qua được các áp lực trong cuộc sống". Sư Phụ đã giảng bài Pháp rất ý nghĩa và thiết thực với cuộc sống của các Phật tử xa xứ chúng con. Bản thân con lúc mới sang Đài Loan, con cũng gặp rất nhiều khó khăn trong công việc do bất đồng ngôn ngữ, họ nói mình cũng không hiểu, và lúc đấy con chưa biết đến Phật Pháp, con vẫn còn rất vô minh, tà kiến. Hàng ngày vào buổi sáng trước khi chủ đi làm, con rất sợ họ gặp con vì con cho rằng, như ở Việt Nam, thường có câu nói, sáng đi làm gặp phải người đấy, người nọ, thành ra xui xẻo, nó cứ ám ảnh trong con. Hàng ngày con đều mang tâm trạng lo lắng.
Sau khi con tham gia vào đạo tràng Phật tử xa xứ tu học Phật Pháp, con được sự chỉ dạy trên Sư Phụ và đại Tăng cùng sự sách tấn của Cô Chủ Nhiệm. Con mới hiểu được làm ăn tốt hay xấu đều là do phước báu đã tạo của mỗi người, cũng như trong bài Pháp Sư Phụ đã giảng và phân tích cho con hiểu được rằng mỗi chúng con sinh ra đều là do nghiệp báo từ nhiều đời nhiều kiếp mà phải sinh ra vào gia đình, làm con của bố, mẹ nào. Nhờ có Sư Phụ giảng con mới biết lo và suy nghĩ là hai vấn đề khác nhau, con xin ghi nhớ và áp dụng, thực hành lời Sư Phụ chỉ dạy, cho bản thân con biết tư duy thanh lý những tâm ý bất thiện tinh tấn tu học và làm phận sự, tâm ít muốn biết đủ không có quá tham lam, mong cầu nhiều, con cảm thấy thật hoan hỷ và may mắn khi con được tham gia tu học tại đạo tràng trong Câu lạc bộ Cúc Vàng, chùa Ba Vàng.
Điều này đã giúp cho con cải thiện được bản thân và tâm tư duy được những việc bất như ý xảy ra chỉ như giọt sương mai. Con không còn có cảm giác lo lắng nhiều như trước nữa con biết điều này chỉ có được từ khi con tu học Phật Pháp.
Con mong rằng Phật pháp được trụ ở thế gian lâu dài để người người, nhà nhà điều biết đến Phật Pháp, đều vượt qua được những áp lực trong cuộc sống.
Con xin thành kính tri ân Tam Bảo. Con xin thành kính tri ân Sư Phụ cùng đại Tăng chùa Ba Vàng. Con xin nguyện hồng ân Tam Bảo, gia hộ cho Sư Phụ tứ đại điều hòa, trụ thế Sa bà dài lâu, Phật đạo viên thành để truyền trao giáo Pháp cho hàng Phật tử chúng con.
Con xin thành kính tri ân Cô chủ nhiệm đã luôn luôn đồng hành và sách tấn chúng con trên bước đường tu học Phật Pháp.
Con xin thành kính tri ân các bậc thiện hữu tri thức đã giúp đỡ cho con tu tập công đức này.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!

 Phật tửu Trần Thị Xoan ghi chép cẩn thận những dòng sữa Pháp từ Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh

Phật tửu Trần Thị Xoan ghi chép cẩn thận những dòng sữa Pháp từ Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh

Bài liên quan