“Chúng con nguyện thực hành lời Đức Thế Tôn dạy và đem ánh sáng trí tuệ của Đức Thế Tôn lan tỏa khắp muôn nơi, khiến cho tất cả chúng sinh đều được kết duyên lành với chánh Pháp của Thế Tôn mà tự mình thoát khổ. Mong Đức Thế Tôn nhận cho tấm lòng thành của tất cả Tăng Ni, Phật tử chúng con.” - Đó là lời nguyện mà Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh đã thay mặt chư Tăng Ni và hàng ngàn Phật tử dâng lên đấng Từ Phụ Thích Ca trong đêm rước đăng cúng dường mừng Phật đản sinh ngày 8/4/Canh Tý (tức ngày 30/5/2020).
Với mục đích tri ân ân đức cao tột của Đấng Đại Giác và tôn vinh cuộc sống thánh thiện, lời dạy cao quý của Ngài; được sự cho phép của trên Sư Phụ, chư Tăng Ni, Phật tử chùa Ba Vàng đã hân hoan tổ chức chương trình Rước đăng cúng dường mừng Phật đản sinh. Có lẽ bất cứ ai được chứng kiến cảnh tượng lung linh, ảo diệu và trang nghiêm trong lòng đều dâng lên một niềm xúc cảm đặc biệt. Đó là sự xúc động, tán thán trước hàng ngàn ngọn nến hoa đăng được dâng lên cúng dường Đức Phật với lòng thành kính. Mời quý độc giả theo dõi chương trình qua bài viết dưới đây.
>>> Ấn tượng và xúc động đêm Hoa đăng kính mừng ngày Phật đản sinh tại chùa Ba Vàng
Dòng ánh sáng nhiệm màu đêm hoa đăng
Mở đầu chương trình, từ sân Chính điện, Sư Phụ cùng chư Tăng Ni dẫn đầu đoàn rước đăng, nối bước theo sau là các Phật tử trong trang phục rực rỡ sắc màu và trang trọng như Sari, áo dài,... hai tay dâng những bông hoa đăng thành kính trong niềm hân hoan, hỷ lạc. Những bông hoa đăng đó được tạo nên bởi đôi bàn tay khéo léo của chính các Phật tử với trái tim kính yêu cúng dường Đức Thế Tôn. Trong tiếng Khánh đản ca, đoàn rước đăng chia thành hai hàng, di chuyển từ sân Chính điện đến Đại giảng đường - nơi có tôn tượng Kim thân Đức Phật sơ sinh. Nhìn từ trên cao, đoàn rước đăng như một dòng sông ánh sáng chảy êm đềm trong khuôn viên bổn tự. Thật khó có ngôn từ nào có thể diễn tả được cảnh tượng tuyệt diệu khi ấy. Hàng ngàn ngọn nến lung linh nhẹ trôi, nổi bật bên màu áo huỳnh y vàng hoại sắc cùng những bộ trang phục áo dài truyền thống, áo Ấn Độ; tạo nên một bức tranh uy nghi, linh thiêng nhưng không kém phần hân hoan của một buổi lễ đặc biệt tại chốn Thiền môn. Ấn tượng hơn cả là những bước chân trần tự tại, an lạc của Sư Phụ cùng Tăng đoàn chùa Ba Vàng trong đêm diễu hành. Hình ảnh cao quý ấy, đã để lại niềm xúc động mạnh trong tâm mỗi người con Phật.
>>> Hình ảnh ấn tượng đêm hoa đăng kính mừng Phật đản 2020 tại chùa Ba Vàng
Sư Phụ cùng đại chúng nhiễu quanh tôn tượng Đức Phật đản sinh
Sau khi rước hoa đăng hết cung đường, đại chúng vân tập thành vòng tròn quanh tôn tượng Đức Phật sơ sinh, như tạo nên một khung cảnh ánh sáng lấp lánh với những đốm sáng nhỏ đẹp nao lòng. Tiếp đó, Sư Phụ dâng lời tác bạch lên Đức Tôn Sư, hướng dẫn đại chúng tụng kinh Khánh đản và phát nguyện trước Kim thân Ngài. Qua đó thể hiện lòng thành kính tri ân đến Đấng Cha Lành đã xuất hiện nơi đời, đem ánh sáng Phật Pháp cứu độ chúng sinh. Và trong đêm rước đăng đặc biệt này, ánh sáng ấy tượng trưng cho ánh sáng chân lý của Đấng Giác Ngộ đưa chúng sinh thoát khỏi u minh, tăm tối. Khi bài ca “Vui thay Phật ra đời” vang lên, hàng Phật tử cùng dâng cao hoa đăng, đưa tay theo điệu nhạc. Nhìn từ trên cao, những chiếc hoa đăng đủ sắc màu như reo ca, nhảy múa, hòa chung niềm vui với dòng người. Cảnh tượng đó khiến trái tim của bất cứ ai chứng kiến cũng rung động và hân hoan tán thán.
Sau đó, Sư Phụ cùng chư Tăng Ni, Phật tử nhiễu quanh Kim thân bảo tượng Phật sơ sinh. Mặc dù lễ rước đăng được diễn ra trong bầu không khí trang nghiêm nhưng trên khuôn mặt ai cũng ánh lên niềm hạnh phúc, mừng vui như được đón Tết cổ truyền.
Những dòng Pháp nhũ cao quý mà Sư Phụ truyền trao
Tiếp theo chương trình, Sư Phụ đã từ bi ban bố cho toàn thể đại chúng một thời Pháp ngắn về ánh sáng nhiệm màu của Phật Pháp. Sư Phụ chia sẻ: “Mong rằng, từ sự cúng dường với lòng chân thành nhỏ bé của chúng ta, chúng ta sẽ được hưởng phước phần từ nơi Thế Tôn. Đó là chúng ta được ánh sáng trí tuệ về nơi chúng ta, chúng ta sẽ lại thắp sáng tâm trí chúng ta để soi đường cho cuộc sống của chúng ta và mọi người sẽ đi đến chỗ quang minh, đến chỗ hạnh phúc, an lạc”.
Từ đây, mỗi người con Phật thấy được công đức của việc cúng dường hoa đăng lên chư Phật là vô cùng to lớn.
Bên cạnh đó, Sư Phụ cũng chia sẻ tâm nguyện của mình để giữ gìn ánh sáng Phật Pháp quý báu: “Sự kiện Đức Thế Tôn ra đời quả thật là hy hữu như hoa ưu đàm trăm ngàn năm mới nở một lần. Rất may thay, chúng ta dẫu rằng không được sinh ra vào thời Đức Phật tại thế, nhưng chúng ta vẫn còn được hưởng ánh sáng Giáo Pháp của Ngài. Và đến hôm nay, chúng ta vẫn được giống như tại kinh thành Ca Tỳ La Vệ cách đây hơn 2600 năm, đón mừng tin vui Thái tử Tất Đạt Đa giáng trần. Tâm nguyện của Thầy mong mỏi làm sao tinh thần của Phật Pháp sẽ được lan tỏa. Mỗi Tăng Ni, Phật tử chúng ta sẽ là một sứ giả của Như Lai để đem ánh sáng Phật Pháp đến muôn nơi như lời chúng ta phát nguyện Bồ Đề: “Nguyện đem ánh sáng Phật Pháp rộng khắp tất cả muôn nơi”. Đó là tâm nguyện của Thầy và Thầy cũng mong muốn nó sẽ trở thành tâm nguyện của mỗi Tăng Ni, Phật tử chúng ta”.
Hy vọng qua lời dạy của Sư Phụ, mỗi Phật tử đều có ý thức giữ gìn, bảo vệ và lan tỏa ánh sáng nhiệm màu của Phật Pháp đến khắp muôn nơi.
Cảm xúc của người con Phật trong đêm hoa đăng
Chắc hẳn xúc động và hạnh phúc là những cảm xúc chung của hàng ngàn Phật tử tham gia chương trình. Phật tử Mai Thị Lan - Đạo tràng Minh Long Cầu Giấy xúc động chia sẻ: “Hôm nay tôi về chùa Ba Vàng làm công tác Phật sự chia cơm cho đại chúng ở tại Đại giảng đường. Tôi được nghe Pháp của Sư Phụ và đặc biệt được đi diễu hành tôn tượng Đức Phật đản sinh. Trong lòng tôi thấy rất vui và háo hức. Tôi rất tự hào là Phật tử chùa Ba Vàng và cũng vô cùng vinh hạnh vì mình là con của Sư Phụ, được làm tất cả những việc để dâng lòng kính trọng của mình lên Đức Thế Tôn cũng như Sư Phụ và đại Tăng chùa Ba Vàng và Cô chủ nhiệm. Đối với tôi, ngày Đức Phật đản sinh là ngày vô cùng ý nghĩa, tôi rất tự hào vì được đứng trong hàng ngũ của người con Phật. Khi nhìn thấy hình ảnh Sư Phụ cùng Tăng đoàn nhiễu quanh tượng Phật đản sinh, tôi vô cùng xúc động. Nhân đây, tôi cũng gửi lời tri ân Tam Bảo, tri ân Sư Phụ, tri ân đại Tăng chùa Ba Vàng đã cho tôi một ngày tu học thật là ý nghĩa”.
Phật tử Vũ Xuân Thắng - Pháp danh Quảng Phúc cũng hân hoan bày tỏ: “Hôm nay là lần đầu tiên trong đời tôi được tham dự lễ rước hoa đăng nhiễu quanh tượng Phật nên tôi cảm thấy rất hạnh phúc; có lẽ đây là ngày rất ý nghĩa của cuộc đời tôi. Khi được nhìn thấy đông đảo Phật tử về chùa, tôi hoan hỷ và phấn khởi lắm! Đối với bản thân tôi thì ngày tết Phật đản như ngày Tết truyền thống của gia đình vậy. Tháng trước vì dịch bệnh nên tôi không thể về chùa tham dự lễ Phật đản, tôi theo dõi chương trình trên kênh truyền thông của chùa và tổ chức Phật đản tại gia. Nếu xem trên truyền hình niềm vui của tôi 10 lần thì khi được tham dự trực tiếp tôi vui 100 lần. Khi được nhìn thấy Sư Phụ và chư Tăng Ni với màu áo y vàng giải thoát đi nhiễu quanh tôn tượng Phật thì trong lòng tôi có rất nhiều cảm xúc khó tả và tôi không kìm nén được những giọt nước mắt của mình. Với tư cách là một người con Phật, tôi mong mỏi lễ Phật đản sẽ trở thành ngày Tết của tất cả những người con Phật và ngày càng được phổ biến rộng rãi. Để mọi người biết đến Phật Pháp nhiều hơn, tôi sẽ tinh tấn tu tập, hộ trì Tam Bảo; ngoài ra mình làm các việc Phật sự để truyền tải Phật Pháp. Tôi xin thành kính tri ân công đức trên Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh cùng đại Tăng chùa Ba Vàng đã tổ chức ngày lễ Phật đản cho tất cả hàng Phật tử chúng tôi có mùa Khánh đản thật tuyệt vời”.
Hy vọng những cảm xúc tuyệt vời này sẽ sống mãi trong tim của các Phật tử, để từ đó mọi người sẽ tinh tấn tu tập, gìn giữ và bảo vệ ánh sáng chân lý của Đức Thế Tôn.
Trong không khí trang nghiêm, xúc động của đêm rước đăng mừng Phật đản sinh, mong rằng mỗi quý Phật tử đều thắp sáng lên được ánh sáng Phật Pháp, đức tin với Đức Phật trong tâm mình để lan tỏa rộng khắp thế gian.
Nhà có tang có được đi chùa không? | Thầy Thích Trúc Thái Minh
Bố mẹ con nói nhà có tang sự thì không được đi lễ chùa, nên không cho con đi. Vậy con thưa Thầy có phải như thế không ạ?...
04/01/2025 1113
Xem thêm
Lung linh sắc hoa, rộn ràng tiếng nhạc trong chương trình Diễu xe hoa kính mừng Đức Phật đản sinh 2025
Chùa Ba Vàng rực rỡ sắc màu trong Đêm văn nghệ chào mừng Đại lễ Vesak 2025
Chùa Ba Vàng cử chuông trống Bát nhã mừng kỷ niệm 50 năm ngày thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025)
Chẩn tế lễ Ngũ Bách Danh Ất Tỵ 2025 - Noi gương Đức Quán Thế Âm, hồi hướng phước báu đến các chúng trong cõi tâm linh được kết duyên lành Phật Pháp
Sống không buông lung, phóng dật được an lạc - Bài học từ Tích truyện Pháp cú