trực tuyến [TRỰC TIẾP] "4 thứ khó có được ở đời" | Thầy Thích Trúc Thái Minh, ngày 08/11 Canh Tý
Giới thiệu Tin tức Câu lạc bộ - Đạo tràng Nghi lễ Pháp âm Bài viết Thư viện kiến thức Tu học của Tăng chúng Khóa tu mùa hè Câu chuyện chuyển hóa Giải đáp thắc mắc Videos Thư viện ảnh
“Sư Phụ không phải cha mẹ ruột nhưng luôn chăm sóc, lo lắng và dạy dỗ cho tuổi trẻ chúng mình những điều tuyệt vời nhất…”

Với tấm lòng tri ân và đền ân, ngày 08/10/Canh Tý (tức 22/11/2020), các bạn trong CLB Tuổi trẻ Ba Vàng đã trở về “ngôi nhà lớn” dâng lời tri ân sâu sắc tới Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh - Người Thầy chí cả đã dìu dắt các bạn trên con đường đạo.

Bạn Quang Hà - Thành viên BCN CLB Tuổi trẻ Ba Vàng thành kính chắp tay hướng về Sư Phụ

Bạn Quang Hà - Thành viên BCN CLB Tuổi trẻ Ba Vàng thành kính chắp tay hướng về Sư Phụ

Những lẵng hoa tươi thắm của các bạn trẻ kính dâng lên Sư Phụ cùng đại Tăng chùa Ba Vàng

Những lẵng hoa tươi thắm của các bạn trẻ kính dâng lên Sư Phụ cùng đại Tăng chùa Ba Vàng

Mở đầu chương trình, các bạn trẻ kính dâng lên Sư Phụ tiết mục múa đồng diễn “Thầy - Người làm tươi đẹp cuộc đời” như thay lời tri ân sâu sắc mà các bạn trẻ gửi tới Sư Phụ.
Có lẽ, đối với các bạn, Sư Phụ không chỉ là người Thầy dạy những bài học đạo đức để các bạn tiến bước trên con đường tìm cầu hạnh phúc mà Người còn là người Cha với tình yêu thương vô bờ.

Tiết mục múa đồng diễn “Thầy - Người làm tươi đẹp cuộc đời

Tiết mục múa đồng diễn “Thầy - Người làm tươi đẹp cuộc đời

Các bạn cùng nhau tạo hình trái tim gửi tới Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh

Các bạn cùng nhau tạo hình trái tim gửi tới Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh

Tiếp nối lời bài ca tri ân: “Thầy người truyền cho con chân lý cuộc đời. Thầy người truyền cho con ánh sáng trí tuệ Như Lai. Thầy đã viết lên trang sách cuộc đời con, những dòng chữ tuyệt vời”.
Các bạn CLB Tuổi trẻ phát nguyện: “Chúng con xin phát nguyện sẽ luôn đoàn kết, tinh tấn tu dưỡng, rèn luyện, áp dụng những lời giảng dạy của Sư Phụ để phát triển bản thân, báo đáp được phần nào những ân đức, những hy sinh, những mong mỏi mà Sư Phụ cùng chư Tôn đức đã dành cho chúng con”.

Đáp lại tấm lòng tri ân của CLB Tuổi trẻ, Sư Phụ chia sẻ: “Tâm nguyện của Sư Phụ muốn đem ánh sáng Phật Pháp đến với cuộc đời, đặc biệt là tuổi trẻ. Tương lai của các con còn rất dài, trọng trách của các con còn rất lớn. Các con phải gánh vác sứ mệnh của cả một quốc gia một dân tộc cho nên Sư Phụ rất xem trọng việc này. Các con phải được thấm nhuần Phật Pháp, những giọt mưa Phật Pháp làm cho những mầm tâm, thiện tâm trong các con nảy nở đâm chồi để các con lớn lên một cách mạnh mẽ có bản lĩnh, có trí tuệ. Để xây đời, đó là điều Sư Phụ mong muốn. Cho nên cuộc đời Sư Phụ tâm huyết dành cho tuổi trẻ, chính vì thế mà cả chùa chư Tăng, cũng như chư Ni cùng tất cả các cô bác Phật tử cùng theo chí nguyện của Sư Phụ. Cũng đều dành tâm dành lực của mình cho tuổi trẻ, Sư Phụ mong muốn một thế hệ trẻ đầy tươi mới, đầy trong sáng, đạo đức, nhân cách cao quý, sống xứng đáng và có giá trị sống lợi ích cho mình và cho mọi người”.

Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh hoan hỷ đáp từ lời tri ân thành kính của CLB Tuổi trẻ

Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh hoan hỷ đáp từ lời tri ân thành kính của CLB Tuổi trẻ

Với những tình cảm dành cho những chủ nhân tương lai của đất nước, Sư Phụ bày tỏ niềm mong mỏi: “Sư Phụ thay mặt cho đại Tăng xin ghi nhận tấm lòng của các bạn. Đón nhận những lẵng hoa tươi đẹp những phần quà kết tinh từ những tâm thành của các con. Sư Phụ biết nó không phải là lớn, nhưng Sư Phụ thấy ở trong đó là tình thương, tình yêu quý của các con đối với Sư Phụ và đại Tăng. Sư Phụ xin hồi hướng phước báu này đến cho tất cả các con, mỗi tâm niệm tốt lành này đều nảy nở lên thành những hoa thơm, thành những trái ngọt tương lai trong cuộc đời của các con. Các con sẽ những người phải thật sự sống xứng đáng lợi ích giữa cõi đời này, một lần nữa Sư Phụ xin cảm ơn tất cả các con. Chúc cho CLB Tuổi trẻ ngày càng phát triển, các con đoàn kết, chung tay xây dựng cuộc đời được tươi đẹp hơn”.

Các bạn trẻ thành kính chắp tay, lắng nghe những lời đạo từ trên Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh - Người Thầy khả kính

Các bạn trẻ thành kính chắp tay, lắng nghe những lời đạo từ trên Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh - Người Thầy khả kính

Buổi lễ tri ân đã để lại trong lòng các bạn thật nhiều cung bậc cảm xúc, chia sẻ với chúng tôi, bạn Vũ Thị Quyên - thành viên CLB Tuổi trẻ khối Cầu Diễn bày tỏ: “Nhân duyên hôm nay được về Nhà chùa cùng CLB Tuổi Trẻ, tham gia chương trình tuổi trẻ tri ân Sư Phụ, mình thấy xúc động vô cùng. Đó có lẽ là khoảnh khắc tuyệt vời nhất đối với mình. May mắn khi mình được đại diện khối sinh hoạt dâng hoa cúng dường Sư Phụ. Mình hạnh phúc và biết ơn Sư Phụ rất nhiều. Biết đến Phật Pháp, được tu học dưới sự giáo dưỡng trên Sư Phụ bản thân mình đã thay đổi rất nhiều về tính cách lẫn con người. Khi được nghe Sư Phụ ban đạo từ, mình cảm nhận được Sư Phụ thương yêu và lo cho tuổi trẻ rất nhiều, từng câu từng chữ Sư Phụ nói đều nghĩ cho tuổi trẻ. Tuy Sư Phụ không phải cha mẹ ruột nhưng luôn chăm sóc, lo lắng và dạy dỗ cho tuổi trẻ chúng mình những điều tuyệt vời nhất. Mình biết cả tâm huyết của Sư Phụ dành hết cho tuổi trẻ”.

Bạn Vũ Thị Quyên ( áo xanh, đeo kính) - thành viên CLB Tuổi trẻ khối Cầu Diễn

Bạn Vũ Thị Quyên ( áo xanh, đeo kính) - thành viên CLB Tuổi trẻ khối Cầu Diễn

Các bạn cùng hô vang: “Chúng con kính yêu Sư Phụ nhiều nhiều lắm”, để thể hiện niềm kính ngưỡng, tri ân tới vị Thầy khả kính. Mong rằng, cảm nhận tình thương vô bờ từ Sư Phụ, các bạn trẻ nguyện sẽ sống, sẽ cống hiến, trở thành những bông hoa đẹp, ngát hương, lan tỏa yêu thương làm đẹp cho đời.

Các bạn trong CLB Tuổi trẻ Ba Vàng chụp ảnh lưu niệm cùng Sư Phụ và chư Tôn đức Tăng

Các bạn trong CLB Tuổi trẻ Ba Vàng chụp ảnh lưu niệm cùng Sư Phụ và chư Tôn đức Tăng

https://www.youtube.com/watch?v=rnyq4EIPQM8&t=147s

Chính Phúc

Các bài nên xem: