trực tuyến [TRỰC TIẾP] "4 thứ khó có được ở đời" | Thầy Thích Trúc Thái Minh, ngày 08/11 Canh Tý
Giới thiệu Tin tức Câu lạc bộ - Đạo tràng Nghi lễ Pháp âm Bài viết Thư viện kiến thức Tu học của Tăng chúng Khóa tu mùa hè Câu chuyện chuyển hóa Giải đáp thắc mắc Videos Thư viện ảnh
Tán dương Pháp hạnh đầu đà cao quý qua vở kịch “Bình bát phước - bát cháo thiu của người ăn mày”

“Khi hòa mình vào nhân vật hình ảnh bà lão nhờ cúng dường bát cháo thiu cho Ngài Ca Diếp mà được sinh thiên, con càng hiểu sâu sắc hơn về công đức cúng dường bậc phạm hạnh và trân quý bình bát của bậc phạm hạnh hơn. Con mong rằng, một ngày nào đó, khi đủ duyên phước, mình cũng sẽ được ôm bình bát đi khất thực, làm lợi ích như Ngài Ca Diếp, như Chư Tăng chùa Ba Vàng ạ.” - chia sẻ của bạn Hằng trong vai bà lão già.

Tổ Sư Ma Ha Ca Diếp luôn là tấm gương sáng cho hàng đệ tử xuất gia và tại gia từ ngàn xưa cho tới mãi về sau. Ngài là vị Tỳ kheo gương mẫu với phẩm hạnh đầu đà đệ nhất, xứng đáng là phước điền màu mỡ của thế gian, được Trời, người tán thán và cung kính cúng dường. ​​

Trong cuộc đời hành đạo của Tổ Sư Ma Ha Ca Diếp, có rất nhiều câu chuyện liên quan đến việc Ngài tế độ cho những người nghèo. Điển hình là câu chuyện Ngài cứu độ cho một bà lão nghèo khổ, ăn xin. Được sự cho phép trên Sư Phụ Thích Thái Minh, câu chuyện này đã được tái hiện lại trong đêm văn nghệ “Bình bát phước - bát cháo thiu của người ăn mày - Kỷ niệm ngày Tôn giả Ma Ha Ca Diếp” do CLB Cúc Vàng Tập Tu Lục Hòa tổ chức. Vở hoạt kịch được Phật tử Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán) - Chủ nhiệm CLB Cúc Vàng xây dựng ý tưởng.

Sau khoảng thời gian tập luyện, nỗ lực cho vai diễn, các diễn viên đã bày tỏ cảm xúc của mình và gửi lời tri ân đến Sư Phụ, sự sách tấn hướng dẫn của Cô Chủ nhiệm đã tạo nhân duyên để mọi người được đóng góp cho chương trình ý nghĩa và đem đến một đêm văn nghệ đầy cảm xúc.

Hãy cùng đón xem những hình ảnh dưới đây và lắng nghe chia sẻ của các diễn viên được tham gia vở hoạt kịch này nhé!

“Trong tiền kiếp, tôi vốn là một bà lão nghèo ở cõi Diêm Phù Đề, nhưng nhờ tạo một việc phước thiện, mà được sinh lên cõi trời Đao Lợi, lại chẳng ngờ có oai lực lớn như vậy ạ.” - Thiên nữ nói về nhân duyên được sinh lên trời.

“Trong tiền kiếp, tôi vốn là một bà lão nghèo ở cõi Diêm Phù Đề, nhưng nhờ tạo một việc phước thiện, mà được sinh lên cõi trời Đao Lợi, lại chẳng ngờ có oai lực lớn như vậy ạ.” - Thiên nữ nói về nhân duyên được sinh lên trời.

Những diễn viên trong vai người nghèo khổ.

Những diễn viên trong vai người nghèo khổ.

Trong lúc bà lão đang đói cồn cào thì có một người đầy tớ của trưởng giả mang nước cơm đi đổ, mùi hôi khó chịu. Bà lão lân la lại xin phần nước cơm ấy, liền lấy cái bát bể làm đôi đựng đầy cả hai.

Trong lúc bà lão đang đói cồn cào thì có một người đầy tớ của trưởng giả mang nước cơm đi đổ, mùi hôi khó chịu. Bà lão lân la lại xin phần nước cơm ấy, liền lấy cái bát bể làm đôi đựng đầy cả hai.

"Trong vở kịch, em rất ấn tượng chi tiết ngài Ca Diếp uống bát cháo thiu và độ cho bà lão nghèo, nhờ đó mà bà lão được sinh về cõi trời. Qua đó, giúp em hiểu hơn về lợi ích to lớn của Pháp hạnh đầu đà cao quý, hiểu hơn về công đức của bậc thánh Tăng. Em cũng cảm nhận được sự cao quý của chư Tăng chùa Ba Vàng - người đang thực hành Pháp hạnh đầu đà như thời Đức Phật.” - Cảm nhận của bạn Doãn Linh trong vai tôn giả Ma Ha Ca Diếp

"Em cảm thấy rất vui vì được chọn tham gia tiết mục kịch "Bình bát phước - Bát cháo thiu của người ăn mày”. Em không ngờ là em lại được phân vào vai Tôn giả Đại Ca Diếp ạ. Lúc nhận vai em thấy bất ngờ và cũng sợ mình không làm được. Tuy nhiên, trong quá trình luyện tập, các anh chị phụ trách đã hướng dẫn em rất nhiệt tình, từ cách diễn, cách thoại sao cho chân thật để đem lại nhiều cảm xúc nhất có thể. Anh chị rất hòa đồng và gần gũi nên em cũng dần tự tin hơn để thực hiện vai diễn này ạ. Em thấy những chương trình như này rất ý nghĩa và bổ ích đối với tuổi trẻ chúng em, em mong muốn không chỉ em mà ngày càng có nhiều bạn trẻ có cơ hội về chùa tham gia các chương trình như này, đấy cũng là đang phụng sự tam bảo và giúp chúng em được tăng trưởng phước báu. Nếu được thì hẹn gặp lại mọi người tại Phật Đản 2023 ạ." - Cảm nhận của bạn Doãn Linh trong vai tôn giả Ma Ha Ca Diếp.

Ngài Ca Diếp nhận cúng dường rồi chú nguyện cho bà lão được phước báo và an lành. Để bà lão không nghi ngờ và đầy đủ sự bình an, Ngài đã uống hết bát nước cơm và thị hiện thần thông ngay trước mặt bà lão.

Ngài Ca Diếp nhận cúng dường rồi chú nguyện cho bà lão được phước báo và an lành. Để bà lão không nghi ngờ và đầy đủ sự bình an, Ngài đã uống hết bát nước cơm và thị hiện thần thông ngay trước mặt bà lão.

“Dù mỗi bạn 1 nơi, 1 hoàn cảnh, 1 nhân duyên về chùa tham gia vở kịch này, nhưng tựu chung lại, nương Pháp lục hòa, mọi người rất hòa hợp, yêu thương, quan tâm nhau trong những ngày được tập luyện và sinh hoạt cùng nhau. Con thực sự cảm thấy trân quý, hạnh phúc khi được tu học tại CLB Cúc Vàng chùa Ba Vàng, bởi nơi đây có Tăng đoàn đang ngày đêm tu hạnh đầu đà miên mật trong rừng sâu để làm lợi ích cho chúng sinh. Con xin tri ân Sư Phụ và Tăng đoàn chùa Ba Vàng. Con xin tri ân Cô Chủ nhiệm. Mọi niềm hạnh phúc mà con đang được hưởng đều từ nơi Tam Bảo, từ pháp lục hòa mà có.” - chia sẻ của bạn Hằng trong vai Bà lão già

“Dù mỗi bạn 1 nơi, 1 hoàn cảnh, 1 nhân duyên về chùa tham gia vở kịch này, nhưng tựu chung lại, nương Pháp lục hòa, mọi người rất hòa hợp, yêu thương, quan tâm nhau trong những ngày được tập luyện và sinh hoạt cùng nhau. Con thực sự cảm thấy trân quý, hạnh phúc khi được tu học tại CLB Cúc Vàng chùa Ba Vàng, bởi nơi đây có Tăng đoàn đang ngày đêm tu hạnh đầu đà miên mật trong rừng sâu để làm lợi ích cho chúng sinh. Con xin tri ân Sư Phụ và Tăng đoàn chùa Ba Vàng. Con xin tri ân Cô Chủ nhiệm. Mọi niềm hạnh phúc mà con đang được hưởng đều từ nơi Tam Bảo, từ pháp lục hòa mà có.” - chia sẻ của bạn Hằng trong vai Bà lão già

Sau khi cúng dường tôn giả Ca Diếp với tấm lòng thành kính, bà lão uống bát cháo thiu còn lại, rồi kêu đau bụng liên tục. Sau đó, bà lão đã mạng chung.

Sau khi cúng dường tôn giả Ca Diếp với tấm lòng thành kính, bà lão uống bát cháo thiu còn lại, rồi kêu đau bụng liên tục. Sau đó, bà lão đã mạng chung.

Các Chư thiên nam và Chư Thiên nữ hỏi về lý do vì sao Tôn giả Ca Diếp không căn gián bà lão không uống bát cháo thiu để không mạng chung.

Các Chư thiên nam và Chư Thiên nữ hỏi về lý do vì sao Tôn giả Ca Diếp không căn gián bà lão không uống bát cháo thiu để không mạng chung.

Ngài Ca Diếp ôm bát, ngồi xuống và nhập thiền định. Thiên Đế Thích và một số thiên nam đóng giả thành người nam, nữ đi đến đảnh lễ Ngài Ca Diếp.

Ngài Ca Diếp ôm bát, ngồi xuống và nhập thiền định. Thiên Đế Thích và một số thiên nam đóng giả thành người nam, nữ đi đến đảnh lễ Ngài Ca Diếp.

Nhờ có lòng thành kính, hoan hỷ khi cúng dường cho tôn giả Ca Diếp mà bà lão nghèo khổ, bệnh tật sau khi thân hoại mạng chung đã được sinh lên trời làm thiên nữ. Một hạnh khất thực bằng bình bát đã làm cho chúng sinh tiêu đi biết bao nhiêu phiền não, khổ đau và làm phước điền lớn cho chúng sinh.

Nhờ có lòng thành kính, hoan hỷ khi cúng dường cho tôn giả Ca Diếp mà bà lão nghèo khổ, bệnh tật sau khi thân hoại mạng chung đã được sinh lên trời làm thiên nữ. Một hạnh khất thực bằng bình bát đã làm cho chúng sinh tiêu đi biết bao nhiêu phiền não, khổ đau và làm phước điền lớn cho chúng sinh.

“Để mà được biết và được tham gia các hoạt động trên chùa Ba Vàng thì đối với em nó đã là một sự may mắn rất là lớn rồi. Công việc ở bên ngoài của em rất bận và áp lực, nhưng em đã quyết định gác lại tầm một tuần để lên chùa tham gia vào chương trình tri ân ngài Đại Ca Diếp ạ. Và theo như em được biết sắp tới sẽ có Đại lễ Phật Đản rất to và ý nghĩa nên em mong rằng mình có thể sắp xếp được thời gian để về chùa tham gia chương trình đó ạ.” - chia sẻ của bạn Vũ Thảo - Người đẹp xứ Tuyên 2022 trong vai Thiên nữ chính.

“Để mà được biết và được tham gia các hoạt động trên chùa Ba Vàng thì đối với em nó đã là một sự may mắn rất là lớn rồi. Công việc ở bên ngoài của em rất bận và áp lực, nhưng em đã quyết định gác lại tầm một tuần để lên chùa tham gia vào chương trình tri ân ngài Đại Ca Diếp ạ. Và theo như em được biết sắp tới sẽ có Đại lễ Phật Đản rất to và ý nghĩa nên em mong rằng mình có thể sắp xếp được thời gian để về chùa tham gia chương trình đó ạ.” - chia sẻ của bạn Vũ Thảo - Người đẹp xứ Tuyên 2022 trong vai Thiên nữ chính.

“Khi nhận vai diễn, em cũng lo lắng vì không biết lột tả vua trời Đế Thích có thần thái như thế nào cho phù hợp. Nhưng khi được mọi người trong ban tổ chức giúp đỡ tận tình, chỉ bảo, hướng dẫn, em đã tự tin hơn và cố gắng tập luyện vai diễn cho tốt nhất bằng hết khả năng của mình. Nhờ ân đức trên Sư Phụ, đại Tăng, sự hướng dẫn, sách tấn của Cô Chủ Nhiệm mà em có cơ hội được làm phận sự này. Từ nơi hạnh nguyện Bồ Đề trên Sư Phụ, sự tu tập chân thật của chư Tăng chùa Ba Vàng mà em cảm nhận được Pháp Đầu Đà vô cùng cao quý, là nguồn sinh phước báu vô tận cho chúng sinh” - chia sẻ của bạn Nguyễn Hải trong vai vua trời Đế Thích.

“Khi nhận vai diễn, em cũng lo lắng vì không biết lột tả vua trời Đế Thích có thần thái như thế nào cho phù hợp. Nhưng khi được mọi người trong ban tổ chức giúp đỡ tận tình, chỉ bảo, hướng dẫn, em đã tự tin hơn và cố gắng tập luyện vai diễn cho tốt nhất bằng hết khả năng của mình. Nhờ ân đức trên Sư Phụ, đại Tăng, sự hướng dẫn, sách tấn của Cô Chủ Nhiệm mà em có cơ hội được làm phận sự này. Từ nơi hạnh nguyện Bồ Đề trên Sư Phụ, sự tu tập chân thật của chư Tăng chùa Ba Vàng mà em cảm nhận được Pháp Đầu Đà vô cùng cao quý, là nguồn sinh phước báu vô tận cho chúng sinh” - chia sẻ của bạn Nguyễn Hải trong vai vua trời Đế Thích.

Ngài không khất thực nhà giàu có mà chỉ khất thực những nhà nghèo. Bởi Ngài biết rằng, những người nghèo khổ là người thiếu phước báu. Ngài khất thực với mong nguyện cho họ được gieo trồng phước báu và thoát khỏi cảnh khổ đau. Vì vậy, trước khi đi khất thực, Ngài thường nhập định xem: “Ta nên gieo phước cho người nghèo nào”.

Ngài không khất thực nhà giàu có mà chỉ khất thực những nhà nghèo. Bởi Ngài biết rằng, những người nghèo khổ là người thiếu phước báu. Ngài khất thực với mong nguyện cho họ được gieo trồng phước báu và thoát khỏi cảnh khổ đau. Vì vậy, trước khi đi khất thực, Ngài thường nhập định xem: “Ta nên gieo phước cho người nghèo nào”.

Sau những ngày tập luyện hăng say, các diễn viên đã hoàn thành tốt vai diễn của mình để đem đến một vở kịch vô cùng xúc động tái hiện lại câu chuyện tôn giả Ma Ha Ca Diếp độ bà lão nghèo.

Sau những ngày tập luyện hăng say, các diễn viên đã hoàn thành tốt vai diễn của mình để đem đến một vở kịch vô cùng xúc động tái hiện lại câu chuyện tôn giả Ma Ha Ca Diếp độ bà lão nghèo.

Chương trình có sự quang lâm chứng dự của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh, cùng chư Tôn đức Tăng Ni chùa Ba Vàng. Bên cạnh đó còn có sự hiện diện của Phật tử Phạm Thị Yến (Pháp danh Tâm Chiếu Hoàn Quán) - Chủ nhiệm CLB Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hòa, Trưởng ban tổ chức chương trình; Phật tử chùa Ba Vàng; cùng quý nhân dân, Phật tử thập phương.

Chương trình có sự quang lâm chứng dự của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh, cùng chư Tôn đức Tăng Ni chùa Ba Vàng. Bên cạnh đó còn có sự hiện diện của Phật tử Phạm Thị Yến (Pháp danh Tâm Chiếu Hoàn Quán) - Chủ nhiệm CLB Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hòa, Trưởng ban tổ chức chương trình; Phật tử chùa Ba Vàng; cùng quý nhân dân, Phật tử thập phương.

Bài liên quan