Một mùa xuân mới đang đến thật gần, sau cánh cửa trại tạm giam Công an Quảng Ninh (lán 14), không khí Tết cũng trở nên ấm áp và nhiều niềm vui hơn nhờ đầy ắp tình yêu thương.
Tình cảm ấy đến từ những chính sách nhân đạo, khoan hồng của Nhà nước đã luôn khích lệ động viên các phạm nhân cố gắng cải tạo mỗi ngày; là sự quan tâm chu đáo của Ban Giám thị và cán bộ quản giáo trong việc tổ chức Tết đầm ấm, giúp các phạm nhân vơi đi phần nào nỗi buồn trong cảnh đón Tết xa nhà.
Với mong muốn động viên, khích lệ tinh thần các phạm nhân, nhân dịp đầu xuân năm mới, Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh cùng chư Tăng chùa Ba Vàng đã đến thăm hỏi, chúc Tết và gửi gắm tình yêu thương của nhà Phật qua những món quà Tết đến trại lán, tặng các cán bộ quản lý và các phạm nhân. Hy vọng rằng, bước sang năm mới, các phạm nhân sẽ cố gắng quyết tâm tu sửa, rèn luyện thật tốt, trở thành người có ích cho xã hội, được sớm trở về với gia đình và hòa nhập với cộng đồng.
Nhà có tang có được đi chùa không? | Thầy Thích Trúc Thái Minh
Bố mẹ con nói nhà có tang sự thì không được đi lễ chùa, nên không cho con đi. Vậy con thưa Thầy có phải như thế không ạ?...
04/01/2025 1113
Xem thêm
Trao giọt máu hồng: Gửi trọn yêu thương, kết duyên lành Phật Pháp
Xuân đoàn kết, Tết thắm tình quân dân
Gieo duyên lành Phật Pháp, đón Tết mới bình an
Những món quà Tết lan tỏa nghĩa tình sẻ chia trong xuân mới
Ấm áp nghĩa tình: Chùa Ba Vàng sẻ chia cùng người cao tuổi gặp khó khăn