Ngồi thoải mái trên ghế sofa, chị Danh chợt nhớ lại những ngày tháng bị mất ngủ và mắc bệnh trĩ trước đây. Chị Danh bị những căn bệnh này hành hạ nhiều năm trời; khiến chị dù là đi, đứng, nằm hay ngồi đều vô cùng khổ sở.
Bế tắc đến mức muốn tự tử
Trước đây, chị Danh mắc bệnh mất ngủ, căn bệnh hành hạ chị phải hơn 3 năm. Nhiều đêm chị trằn trọc, trở mình đủ hướng, nhưng cũng không tài nào ngủ được. Việc này khiến chị càng thêm mệt mỏi và sức khỏe ngày càng kém đi. Giai đoạn này chị còn bị mắc cả bệnh trĩ nội.
Vì quá mệt mỏi và chán nản bởi bệnh tật mà nhiều lần chị đã nghĩ đến cái chết, chị nghĩ chết sẽ giúp mình được giải thoát hết các khổ đau hiện tại. Có những lần, tay chị bê ly nước cùng nắm thuốc ngủ, nhưng cứ nâng lên rồi lại hạ xuống; bởi tâm can chị lúc này cũng đang bị giằng xé bởi chữ hiếu, với hình ảnh vất vả, tần tảo của bố mẹ.
Cứ như vậy trong một thời gian dài, mỗi giấc ngủ của chị bấy giờ đều phải dùng đến thuốc ngủ để hỗ trợ.
Bệnh cũ chưa được chữa khỏi, nay chị lại phát hiện những búi trĩ đã sa ra khỏi hậu môn lúc nào không hay, khiến chị làm việc gì cũng không được thoải mái. Mùa hè nóng nực thì búi trĩ cương lên như những viên bi căng tròn, lủng lẳng khiến chị đau rát đến tận xương tủy.
Bất tiện không nhỏ, nhiều lúc chị muốn vào bệnh viện để cắt nó đi nhưng rồi vì ngại nên cứ lừng chừng mãi chưa đưa ra được quyết định.
Niềm tin Phật Pháp và sự chuyển hóa bất ngờ
Quá bế tắc vì bệnh tật, lần này chị quyết định tìm đến Phật Pháp và duyên lành chị biết đến chùa Ba Vàng, Thầy Thích Trúc Thái Minh và CLB Cúc Vàng Tập Tu Lục Hòa. Chị nhanh chóng đăng ký tham gia vào CLB và giờ đây chị đã là Phật tử trong đạo tràng Trúc Minh Gò Vấp thuộc CLB Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hòa.
Đã quá khổ sở vì bệnh tật nên ngay khi nhận được thông báo 19/2 âm lịch chùa Ba Vàng sẽ tổ chức chương trình tu tập lễ Ngũ Bách Danh, chị đã nhanh tay đăng ký tham gia đầy đủ cả 3 ngày. Dù biết trên thân mình vẫn đang mang bệnh, việc lễ Phật là một chuyện không hề dễ dàng với chị. Nhưng rồi, 3 ngày trôi qua với một niềm tin kiên cố nơi Phật Pháp, chị chẳng thể nào ngờ được mình đã hoàn thành các chương trình tu tập mà không bỏ sót 1 lễ nào.
Chị Danh kể: “Khi lễ lạy tôi một lòng nương tựa Tam Bảo, một lòng sám hối tội lỗi mà tôi đã gây ra với chúng sinh, để bây giờ chúng sinh ấy quay lại báo oán làm khổ. Tôi cũng phát nguyện sửa đổi thân tâm, làm tất cả những việc phước thiện theo chính Pháp tại chùa Ba Vàng để hồi hướng cho các chúng sinh hương linh có oán kết của mình”.
Thời khóa cuối cùng kết thúc lúc khuya muộn, chị vô cùng hoan hỷ rồi lễ Phật kết khóa và đi nghỉ.
Sáng hôm sau, lúc tỉnh dậy, chị thấy trong cơ thể mình có một cảm giác nhẹ nhàng khác hẳn so với mọi ngày. Lúc này chị kiểm tra những búi trĩ của mình thì lạ lùng thay, búi trĩ lủng lẳng bấy lâu nay đã biến đâu mất như chưa từng xuất hiện.
“Đến nay đã là gần 1 năm rồi nhưng vẫn không thấy mấy bạn trĩ này quay lại nữa ạ!” - đó là những chia sẻ của chị Danh. Và kể từ đó chị thấy sức khỏe mình tốt hơn rất nhiều, cơ thể khỏe khoắn, mọi sinh hoạt của chị đều diễn ra một cách bình thường.
Bệnh mất ngủ đằng đẵng bấy lâu của chị, giờ đây nó cũng biến mất. Chị không cần dùng bất cứ một viên thuốc tây nào để hỗ trợ giấc ngủ cho mình nữa .Chị cũng cảm nhận được rằng những chuyển hóa khó tin về bệnh tật của mình chính là nhờ vào sự tu tập Phật Pháp, sự nhiệm màu của đàn lễ Ngũ Bách Danh.
Lời tri ân
Sau khi được chứng nghiệm sự nhiệm màu của Phật Pháp chị Danh vô cùng hoan hỷ và chị đã khởi tâm tri ân Tam Bảo, tri ân Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh, cùng đại Tăng chùa Ba Vàng.
Nhờ có Sư Phụ, Tăng đoàn và ngôi chùa Ba Vàng mà chị đã thoát khổ, có được một cuộc sống bình thường như bao người khác. Không những thế từ nay chị đã tìm được niềm hạnh phúc trong cuộc sống, giúp chị sống có ích hơn.Và chị cũng gửi tâm tri ân này đến Cô chủ nhiệm CLB Cúc Vàng Tập Tu Lục Hòa.
Nhờ có những lời chia sẻ đầy bổ ích của Cô mà chị được tăng thêm hiểu biết về Phật Pháp, sớm ngày tinh tấn tu tập chuyển hóa nghiệp khổ.Đồng thời chị cũng xin tùy hỷ công đức các Phật tử trong ĐT Trúc Minh - Gò Vấp đã luôn động viên, nhiệt tình hỗ trợ chị trong quá trình tu tập.
Với tất cả tâm thành kính của mình, chị Danh mong nguyện rằng chính Pháp của Phật sẽ được trường tồn mãi ở thế gian. Mọi người ai cũng biết tin sâu nhân quả, kính tín Tam Bảo, phát nguyện Bồ Đề.
--------------------
Kính thưa quý Phật tử, Phật Pháp là sự chứng nghiệm chân thật. Các Phật tử đã được trải nghiệm việc tu học Phật Pháp, cho nên khi có bệnh, chúng ta sẽ kết hợp giữa y học và tu học Phật Pháp để chuyển hóa, thì việc chữa bệnh theo y học sẽ trở nên dễ dàng hơn. Đôi khi, có những bệnh chỉ cần tu tập đã được chuyển hóa - đó là sự thật.
Chúc các đạo hữu tinh tấn, chứng nghiệm được Phật Pháp và được hưởng hạnh phúc ngay trong hiện tại.
Tết cần cúng mấy bữa một ngày? | Chùa Ba Vàng
Tết cần cúng mấy bữa một ngày? Kính mời quý Phật tử cùng theo dõi video
08/02/2024 1162
Xem thêm
Bất ngờ kiếm được vài trăm triệu/tháng: Thoát khỏi cảnh khó khăn ở Hàn Quốc!
Vượt qua nỗi đau chồng ngoại tình với bạn thân nhờ Phật Pháp | Chùa Ba Vàng
Hoại tử tới xương - choáng váng khi khỏi hẳn chỉ sau 3 ngày 3 đêm tu tập Pháp đàn Lương Hoàng Bảo Sám
3 câu chuyện chuyển hóa vi diệu nhờ tu tập Pháp đàn Lương Hoàng Bảo Sám
3 năm khàn tiếng, u xơ dọc hai bên thanh quản và khỏi hoàn toàn chỉ trong 21 ngày