trực tuyến [TRỰC TIẾP] "4 thứ khó có được ở đời" | Thầy Thích Trúc Thái Minh, ngày 08/11 Canh Tý
Giới thiệu Tin tức Bài viết Phật giáo Pháp âm Nghi lễ Câu chuyện chuyển hóa Truyện tranh Phật giáo Tu học của Tăng chúng Giải đáp thắc mắc Videos Thư viện ảnh Đăng ký khóa tu Tam Tạng Kinh Điển
Vô minh nghĩa là gì? Cách diệt trừ vô minh để thông minh, sáng suốt

Vô minh thường được hiểu là không có trí tuệ, không sáng suốt. Ngược lại, minh là sáng suốt, trí tuệ. Trong cuộc đời, ai cũng mong muốn mình có được trí tuệ, thông minh, sáng trí để giải quyết mọi vấn đề, mọi sự hanh thông.

Bài viết dưới đây sẽ cung cấp các nội dung về vô minh cũng như cách diệt trừ vô minh để có trí tuệ sáng suốt, giúp thành tựu trong mọi việc, được hạnh phúc, an lành trong hiện tại và vị lai.

Vô minh là gì?

Vô minh là không sáng suốt, tâm trí mờ tối, không nhận biết rõ về bản thể, chính mình. “Vô tức là không, “minh” là sáng suốt. 

Trong kinh Vô Minh, Đức Phật dạy, vô minh là không hiểu biết về bốn chân đế (khổ, tập, diệt, đạo) - tức là không thấy rõ sự thật về khổ của cuộc đời, nguyên nhân của khổ, con đường đi đến diệt khổ,... Bên cạnh đó, vô minh là không thấy được pháp duyên khởi, không thấy bản chất của mọi sự vật, hiện tượng đều là “không”, trống rỗng, vô ngã, vô thường, biến hoại, sinh diệt,... 

Trong kinh Hoa Nghiêm có đoạn: “Không thấu rõ về đệ nhất nghĩa đế nên gọi là vô minh”. Đệ nhất nghĩa đế là chân lý tuyệt đối, bản thể của vũ trụ pháp giới, vạn sự vạn vật,...

Trong kinh Lăng Nghiêm ghi lại: “Tri kiến lập tri, tức vô minh bổn”. “Tri kiến lập tri” tức là trong cái thấy biết lại chồng thêm một lớp thấy biết khác, đó là gốc của vô minh. Bản tâm, bản tính mỗi người là sáng suốt cùng cực, vi diệu nhưng chúng ta lại khởi niệm đi tìm nó, lấy vọng tưởng làm hiểu biết, chấp rằng chỉ có vọng tưởng, suy nghĩ mới hiểu biết. 

Còn trong kinh Tạp A Hàm, Ngài Xá Lợi Phất diễn giải về vô minh: “Vô minh là không biết; không biết tức là vô minh. Không biết những gì? Không biết như thật về sắc; không biết như thật về sự tập khởi của sắc, về sự diệt tận của sắc, về con đường đưa đến sự diệt tận của sắc. Không biết như thật về thọ, tưởng, hành, thức; không biết như thật về sự tập khởi của thức, về sự diệt tận của thức, về con đường đưa đến sự diệt tận của thức. Này Ma-ha Câu-hi-la, đối với năm thọ ấm này, mà không biết như thật, không biết, không thấy, không có vô gián đẳng, ngu si, mờ tối, thì gọi là vô minh. Ai thành tựu những điều này, gọi là vô minh”.

Nguồn gốc và bản chất của vô minh

Vô minh không có nguồn gốc. Vô minh cũng giống như bóng tối. Chúng ta không biết bóng tối từ đâu sinh ra, chỉ biết nếu không có ánh sáng thì bóng tối xuất hiện. Thực tế, ánh sáng không sinh ra bóng tối. Vô minh là bóng tối của tâm trí, khi tâm trí không sáng thì vô minh xuất hiện. 

Vô minh là cội gốc của khổ đau, là đầu mối của sinh tử luân hồi. Vô minh cũng là đầu mối của tất cả tội lỗi. Bởi từ vô minh sinh tham lam, sân hận, si mê, ích kỷ,... Vô minh khiến chúng ta không nhận ra lỗi lầm và chấp trước vào nó, gây ra đau khổ.  

Cách diệt trừ vô minh để có trí tuệ sáng suốt

Chỉ có trí tuệ mới diệt trừ được vô minh. Trí tuệ đến từ ba nguồn: Văn tuệ, tư tuệ và tu tuệ.

1. Văn tuệ: Là nghe đúng chính Pháp thì sinh ra trí tuệ. Ngược lại, nếu nghe tà Pháp thì sinh tà trí, hiểu biết sai lầm.

Nghe đúng chính Pháp sẽ phát sinh trí tuệ

2. Tư tuệ: Nghe chính Pháp rồi sau đó tư duy, thẩm thấu giáo Pháp,... Nhờ tư duy, thẩm định mà trí tuệ được vững chắc.

Tư duy, thẩm định lời Phật dạy là tư tuệ (ảnh minh họa)

3. Tu tuệ: Thực hành con đường bát chánh đạo - con đường cắt đứt mọi phiền não, khổ đau, dứt trừ vô minh, đạt được giác ngộ giải thoát.

Tu tập Phật Pháp giúp cắt đứt khổ đau, phiền não,...

Trên đây là những phân tích của Thầy Thích Trúc Thái Minh về vô minh. Hy vọng rằng, qua bài viết này, mỗi người sẽ thực hành văn tư tu để diệt trừ vô minh, có trí tuệ sáng suốt, diệt trừ phiền não, được an lành, hạnh phúc trong hiện tại và vị lai. 

Bài liên quan