Một mùa xuân mới với bao ước mơ và hy vọng nữa đã về trong niềm hân hoan chào đón của tất cả mọi người. Xuân là mùa khởi đầu của một năm, là thời điểm chuyển mình vươn dậy khoe sắc của vạn vật sau một giấc ngủ đông dài lạnh lẽo và mùa xuân cũng là mùa của những khởi sắc mới, niềm vui mới. Vậy trong xuân Mậu Tuất này, chúng ta nên làm gì để được nhiều may mắn và hạnh phúc?
Tết thường là dịp để mọi người cùng nhau đi lễ đầu xuân, vừa cầu mong cho gia đình an khang, thịnh vượng, vừa vãn cảnh chùa để tâm hồn thư thái, chào đón một năm mới an vui hạnh phúc.
Đối với những người con Phật, dịp đầu năm mới, chính là dịp chúng ta nên cùng gia đình, bạn bè đến chùa vãn cảnh du xuân, lễ Phật; cầu nguyện một năm mới nhiều may mắn, bình an và hạnh phúc; đồng thời tham dự những buổi Pháp thoại để tích lũy thêm cho bản thân mình những kiến thức bổ ích. Chúng ta cần biết áp dụng lời Phật dạy vào trong chính cuộc sống hằng ngày để xây dựng cho mình một cuộc sống lương thiện, có ý nghĩa hơn. Niềm tin với Tam Bảo cũng chính là động lực, sức mạnh để giúp chúng ta vượt qua mọi chông gai trong suốt cuộc đời.
Xin Lời Phật Dạy
Tại "Vườn Xuân Tâm Linh" - đây là nơi du khách về chùa Ba Vàng lễ Phật trong những ngày đầu năm có thể nhận được những lá lộc thật là ý nghĩa. Đó là những lời Phật dạy để mọi người có thể áp dụng vào trong đời sống, chuyển hóa được những nỗi khổ niềm đau cũng như là một lời nhắc nhở kịp thời trong những khoảnh khắc khó khăn nhất.
Trong không gian ngập tràn sắc xuân tại sân Di Đà, theo sự hướng dẫn của các Phật tử tại chùa, du khách thập phương đã thành tâm bạch Phật và rút cho mình một lá lộc trong 108 ô mà nhà chùa đã chuẩn bị. Cầm những lá lộc trên tay, khuôn mặt ai cũng tràn ngập sự hoan hỷ. Lời dạy quý báu trong những lá lộc đó là những chân lý của cuộc đời, khiến con người có thể dừng các tạo tác ác nghiệp, tu sửa bản thân, tự hướng cho mình gieo trồng những tâm thiện lành để cuộc sống được chuyển hóa tốt đẹp hơn.
[Video] Pháp thoại: "Hiền Nhân về núi" - Kinh Hiền Nhân, Bài 20 | Ngày 09/3/Bính Ngọ
Pháp thoại: "Hiền Nhân về núi" - Kinh Hiền Nhân, Bài 20 | Ngày 09/3/Bính Ngọ (tức ngày 25/4/2026)
25/04/2026 3
Xem thêm
|Lắng đọng niềm kính nhớ khôn nguôi| Lễ Dâng y, dâng hoa tưởng niệm ngày Đấng Cha Lành nhập Niết bàn
Một ngày tu Bát quan trai an lạc - Hàng Phật tử tập sự xuất gia, phát nguyện noi gương chư Phật trên con đường của bậc trí tuệ
Hòa chung ngày hội non sông: Chư Tăng Ni, Phật tử chùa Ba Vàng tham gia ngày hội bầu cử
Hướng về Đại lễ Cầu nguyện Hòa bình Thế giới lần thứ VI - Nguyện cầu muôn loài đều được sống trong hòa hợp, yêu thương
Tụng trì kinh Dược Sư - Phước duyên thù thắng mang lại lợi ích lớn và được viên mãn các sở nguyện thiện lành