🔴 [TRỰC TIẾP] Ngày 1 - Tụng kinh kính mừng Phật đản | Ngày 10/4/Bính Ngọ (tức 26/5/2026)

Thứ Tư, 27/5/2026

tức 11/4 Bính Ngọ

5176km từ Australia đưa tuổi trẻ về với Ba Vàng

Ngày 19/6/2019

-
aa
+

Cuộc sống là một hành trình, và cuộc đời của mỗi người là một con đường với vô vàn những điều bất ngờ. Trên con đường ấy, với đam mê, sở thích, tài năng, tình yêu hay định hướng,...thì mỗi người sẽ có những quyết định và lựa chọn cho riêng mình. Sau đây là một câu chuyện về cô gái trẻ xa xứ quyết định vượt Ấn Độ Dương và lựa chọn một hành trình gian nan để trở về mái “nhà chung” Ba Vàng (tỉnh Quảng Ninh - Việt Nam), nơi cô ấy đã đem lòng nhớ thương dù nơi ấy cách đất nước cô sống đến hàng ngàn kilomet.

Một quyết định đến từ quá khứ

Đó là câu chuyện về chị Lê Thị Quỳnh Bích đang sinh sống và làm việc tại Australia. Chị kể với chúng tôi về người anh rể của chị - vốn là một Phật tử thuận thành tại chùa Ba Vàng, anh chính là người đã gieo duyên cho chị biết đến Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh - một người Thầy khả kính và ngôi chùa Ba Vàng linh thiêng nơi đây.

Cách đây 3 năm, anh rể đã gửi cho chị những bài giảng video của Thầy Thích Trúc Thái Minh và những video về khóa tu mùa hè tại chùa Ba Vàng. Chị cũng đã từng học đạo Phật trước đó, nhưng những lời Pháp nhũ của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh rất đặc biệt, đặc biệt hơn tất thảy những gì chị đã biết về đạo Phật. Dần dần, những lời Pháp của Sư Phụ đã thấm thía vào từng tế bào, chảy trong từng mạch máu của người con xa xứ qua việc chăm chỉ nghe Pháp và tu tập hàng ngày. Và việc đó cũng nuôi trong chị một mong muốn cháy bỏng được về chùa và mong muốn đó ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn.

Với khát khao trong lòng mỗi ngày một lớn, hàng ngày chị Bích đều phát nguyện và bạch Phật xin được gia hộ để đủ nhân duyên về chùa Ba Vàng làm tình nguyện viên cho khóa tu mùa hè, được cống hiến cho chùa. Nhân duyên hội tụ đầy đủ, cuối cùng chị cũng có cơ hội để về chùa vào đúng dịp Khóa tu mùa hè năm 2019, chị quyết định đăng ký làm tình nguyện viên. Biết đây là nhân duyên hiếm có với một người con xa xứ như chị, chị vô cùng hạnh phúc và mãn nguyện.

Chị Bích chụp ảnh cùng anh rể tại chùa Ba Vàng.

Chị Bích chụp ảnh cùng anh rể tại chùa Ba Vàng.

5176km, 9 giờ bay, 3 giờ đường bộ

Chị Bích hiện đang là một thợ làm bánh tại đất nước Australia xinh đẹp, cách Việt Nam khoảng 5176km, mất 9 giờ bay để trở về. Sau khi về Việt Nam, ngày 09/6/2019 (tức ngày 07/5/Kỷ Hợi), sợ rằng đi xe khách sẽ làm chị chậm chân trong quá trình đến được ngôi chùa Ba Vàng linh thiêng ấy, chị đã không chần chừ để bắt ngay một chiếc taxi từ Hà Nội về chùa Ba Vàng với mong muốn được thỏa ước nguyện làm các công việc phận sự chuẩn bị cho khóa tu mùa hè năm 2019. Lần đầu tiên trong cuộc đời, người con xa xứ được trực tiếp nghe những lời Pháp nhũ thấm thía của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh. Sau đó, chị còn được tham gia vào buổi tập huấn tình nguyện viên Khóa tu mùa hè.

Chị Bích hiện đang sinh sống và làm việc tại đất nước Australia xinh đẹp.

Chị Bích hiện đang sinh sống và làm việc tại đất nước Australia xinh đẹp.

 

Cô tình nguyện viên nhiệt huyết - Người chị cả hạnh phúc

Trò chuyện với chúng tôi, chị cười tươi chia sẻ: “Chị vô cùng hạnh phúc khi được về chùa Ba Vàng và hạnh phúc hơn nữa khi được làm tình nguyện viên cống hiến sức trẻ của mình tới các bạn khóa sinh. Hai ngày tập huấn đã thay đổi chị rất nhiều, khi được hoạt động như thế chị cảm thấy mình như được trẻ lại và đã sẵn sàng cùng với nguồn năng lượng nhiệt huyết của tất cả các bạn tình nguyện viên khác để cống hiến cho Khóa tu mùa hè”.

Chị Bích - người chị cả năng động, nhiệt tình tại Khóa tu mùa hè

Chị Bích - người chị cả năng động, nhiệt tình tại Khóa tu mùa hè

Chị chia sẻ thêm với chúng tôi, trong nhóm tập huấn thì chị là người lớn tuổi nhất, các bạn nhỏ tuổi hơn coi chị như một người chị cả và mong được chị Bích chăm lo: “Lúc đó tim chị như rung lên một nhịp, bởi vì lời nói đó như tiếp thêm sức mạnh cho chị, khiến chị nhận ra rằng chị cần phải có một trách nhiệm đối với nhóm nhỏ của mình trước đã, rồi mình mới có thể mang tình yêu thương ấy dành cho các bạn khóa sinh.”

Chị Bích sinh hoạt cùng các bạn tình nguyện viên.

Chị Bích sinh hoạt cùng các bạn tình nguyện viên.

Nơi đây, không chỉ mang lại cho chị một nguồn nhiệt huyết mới mà còn là nơi san sẻ, cho đi tình yêu thương mà không cần nhận lại, khác với cuộc sống nơi xa xứ của chị. Khi chị trực tiếp đến chùa và tu tập thì chị nhận ra nơi đây là một chốn linh thiêng vô cùng đặc biệt, nơi mà chị nhận được tình yêu thương chân thành, nơi chị được sống chân thật và bản thân chị như được tiếp thêm một nguồn nhựa sống tràn đầy. Chị mong chờ lắm khóa tu mùa hè tới đây trên cương vị là một tình nguyện viên, có thể chia sẻ, chăm sóc và thương yêu các bạn khóa sinh như một gia đình nhỏ trong ngôi nhà Ba Vàng lớn. Chị Bích còn hy vọng rằng, những bạn khóa sinh khi tham gia khóa tu mùa hè sẽ trở thành những người con ngoan, hiếu thảo và là những người công dân có ích cho đất nước.

Những giây phút vui vẻ của chị Bích cùng các anh chị tình nguyện viên trong buổi tập huấn.

Những giây phút vui vẻ của chị Bích cùng các anh chị tình nguyện viên trong buổi tập huấn.

Mong muốn của một người con xa xứ dành cho tuổi trẻ Ba Vàng khiến cho chúng tôi cũng như được truyền một ngọn lửa ấm áp, một tình yêu thương thấu hiểu. Hy vọng chị Bích - người chị cả sẽ có được nhiều nhân duyên trở về chùa Ba Vàng trong thời gian sắp tới để cống hiến và trao thêm thật nhiều tình yêu thương.

Kết thúc buổi tập huấn, chị cũng đã gửi tới Thầy Thích Trúc Thái Minh cùng Đại Tăng và toàn thể các cô bác Phật tử đã nhiệt tình giúp đỡ chị khi chị ở chùa và chị cũng muốn gửi tình cảm của mình đến các bạn khóa sinh: “Chị luôn luôn sẵn sàng chuẩn bị những kỹ năng và cả năng lượng của mình để phục vụ tất cả các bạn khóa sinh đến tham gia Khóa tu mùa hè”.

Như vậy, một người con sinh sống tại Australia, đã tìm được niềm hạnh phúc tại chùa Ba Vàng – Việt Nam và khởi sinh lòng quý kính hết sức đặc biệt đến Sư Phụ, Chư Tăng và niềm tin yêu sâu sắc dành cho các Phật tử tu học tại đây. Còn các bạn thì sao?

Hạnh Liên - Đức Dũng

Bài liên quan
1
Xem thêm

Chiếc bánh đặc biệt nhân “Tết” Phật đản

CLB Tuổi trẻ Ba Vàng🞄 20/5/2026

Cầm chiếc bánh trên tay, đứa nào đứa nấy đều hạnh phúc đến lạ. Bởi chúng mình biết đằng sau chiếc bánh ấy là tình thương...

CLB Tuổi trẻ Ba Vàng 🞄 20/5/2026

Cầm chiếc bánh trên tay, đứa nào đứa nấy đều hạnh phúc đến lạ. Bởi chúng mình biết đằng sau chiếc bánh ấy là tình thương...

Tháng 5 về nguồn: Tri ân vị Cha già kính yêu của dân tộc

CLB Tuổi trẻ Ba Vàng🞄 19/5/2026

Ngắm nhìn những di vật lịch sử được lưu lại, chúng mình càng thấm thía hơn giá trị của hòa bình...

CLB Tuổi trẻ Ba Vàng 🞄 19/5/2026

Ngắm nhìn những di vật lịch sử được lưu lại, chúng mình càng thấm thía hơn giá trị của hòa bình...

Góp sức trẻ cho mầm non đất nước: Tuổi trẻ Ba Vàng làm tình nguyện viên Cuộc thi Vô địch Quốc gia STEM, AI và Robotics 2026

CLB Tuổi trẻ Ba Vàng🞄 12/5/2026

Ngày 10/5/2026, các thành viên trong CLB Tuổi trẻ Ba Vàng cùng chung tay, góp sức làm tình nguyện viên tại Cuộc thi...

CLB Tuổi trẻ Ba Vàng 🞄 12/5/2026

Ngày 10/5/2026, các thành viên trong CLB Tuổi trẻ Ba Vàng cùng chung tay, góp sức làm tình nguyện viên tại Cuộc thi...

Có một nơi gọi là 'Nhà lớn” - Nơi tuổi trẻ được trở về với chính mình

Tin tức🞄 07/5/2026

Đừng để tháng ngày thanh xuân trôi qua hoài phí, hãy về "Nhà lớn" để viết tiếp những ngày tháng tuổi trẻ thật rực rỡ và ý nghĩa bạn nhé

Tin tức 🞄 07/5/2026

Đừng để tháng ngày thanh xuân trôi qua hoài phí, hãy về "Nhà lớn" để viết tiếp những ngày tháng tuổi trẻ thật rực rỡ và ý nghĩa bạn nhé

Tuổi trẻ đón Tết Hàn Thực

CLB Tuổi trẻ Ba Vàng🞄 24/4/2026

Năm nào cũng vậy, cứ vào đầu tháng Ba âm lịch, tuổi trẻ chúng mình lại cùng nhau làm bánh trôi, bánh chay đón Tết Hàn Thực.

CLB Tuổi trẻ Ba Vàng 🞄 24/4/2026

Năm nào cũng vậy, cứ vào đầu tháng Ba âm lịch, tuổi trẻ chúng mình lại cùng nhau làm bánh trôi, bánh chay đón Tết Hàn Thực.

“Gói lại” khoảnh khắc thanh xuân rực rỡ gửi cậu!

CLB Tuổi trẻ Ba Vàng🞄 16/4/2026

Nếu thanh xuân là một cuốn phim đang ghi hình, thì những ngày tháng trở về Nhà lớn chính là thước phim trong trẻo nhất mà chúng mình có được.

CLB Tuổi trẻ Ba Vàng 🞄 16/4/2026

Nếu thanh xuân là một cuốn phim đang ghi hình, thì những ngày tháng trở về Nhà lớn chính là thước phim trong trẻo nhất mà chúng mình có được.

Tuổi trẻ Ba Vàng lan tỏa yêu thương

CLB Tuổi trẻ Ba Vàng🞄 01/4/2026

Các thành viên trong CLB Tuổi trẻ Ba Vàng đã có dịp ghé thăm và gửi lời ca, tiếng hát đến các ông, các bà đang sinh hoạt tại nơi đây

CLB Tuổi trẻ Ba Vàng 🞄 01/4/2026

Các thành viên trong CLB Tuổi trẻ Ba Vàng đã có dịp ghé thăm và gửi lời ca, tiếng hát đến các ông, các bà đang sinh hoạt tại nơi đây

Nhạc ngũ âm - Giai điệu hân hoan giữa sắc xuân Ba Vàng

CLB Tuổi trẻ Ba Vàng🞄 10/3/2026

Trở về chùa Ba Vàng, quý du khách được lắng nghe những giai điệu xuân rộn ràng của dàn nhạc ngũ âm - một nghệ thuật dân gian của đồng bào dân tộc Khmer.

CLB Tuổi trẻ Ba Vàng 🞄 10/3/2026

Trở về chùa Ba Vàng, quý du khách được lắng nghe những giai điệu xuân rộn ràng của dàn nhạc ngũ âm - một nghệ thuật dân gian của đồng bào dân tộc Khmer.

Chuyện ngày đông ở lưng chừng núi Thành Đẳng

CLB Tuổi trẻ Ba Vàng🞄 10/3/2026

Mong rằng mỗi du khách, Phật tử khi về chùa, nhìn thấy hoa tươi, lối đi sạch đẹp sẽ cảm thấy lòng mình nhẹ nhàng hơn đôi chút.

CLB Tuổi trẻ Ba Vàng 🞄 10/3/2026

Mong rằng mỗi du khách, Phật tử khi về chùa, nhìn thấy hoa tươi, lối đi sạch đẹp sẽ cảm thấy lòng mình nhẹ nhàng hơn đôi chút.

Có một nơi mình gọi là “Nhà” — Nơi những tình bạn đẹp được bắt đầu

CLB Tuổi trẻ Ba Vàng🞄 07/11/2025

Dưới mái già lam Ba Vàng, chúng mình được cùng nhau tham gia biết bao hoạt động bổ ích.

CLB Tuổi trẻ Ba Vàng 🞄 07/11/2025

Dưới mái già lam Ba Vàng, chúng mình được cùng nhau tham gia biết bao hoạt động bổ ích.

Tĩnh lặng bên hương trà thơm: Tuổi trẻ chúng mình đã có một ngày an yên như thế…

CLB Tuổi trẻ Ba Vàng🞄 04/11/2025

Trong tiết trời se lạnh cuối thu, bên hương trà dưới mái già lam Ba Vàng, mọi thứ dường như lắng lại giúp chúng mình dễ dàng quay về nội tâm, tư duy về những người Thầy trong cuộc đời.

CLB Tuổi trẻ Ba Vàng 🞄 04/11/2025

Trong tiết trời se lạnh cuối thu, bên hương trà dưới mái già lam Ba Vàng, mọi thứ dường như lắng lại giúp chúng mình dễ dàng quay về nội tâm, tư duy về những người Thầy trong cuộc đời.

Hạnh phúc những ngày trở về…

CLB Tuổi trẻ Ba Vàng🞄 24/10/2025

Niềm hạnh phúc ấy đơn giản là được gặp lại những người anh em thân quen từ khắp muôn phương, được thoải mái trò chuyện, hỏi han, tâm sự;...

CLB Tuổi trẻ Ba Vàng 🞄 24/10/2025

Niềm hạnh phúc ấy đơn giản là được gặp lại những người anh em thân quen từ khắp muôn phương, được thoải mái trò chuyện, hỏi han, tâm sự;...

Tuổi trẻ thực hành sám hối trong Pháp đàn Lương Hoàng Bảo Sám 2025

CLB Tuổi trẻ Ba Vàng🞄 16/10/2025

Các thành viên trong CLB Tuổi Trẻ Ba Vàng đã tích cực tham gia Pháp đàn Lương Hoàng Bảo Sám trực tiếp tại chùa và trực tuyến theo nhóm tại địa phương để thực hành sám hối.

CLB Tuổi trẻ Ba Vàng 🞄 16/10/2025

Các thành viên trong CLB Tuổi Trẻ Ba Vàng đã tích cực tham gia Pháp đàn Lương Hoàng Bảo Sám trực tiếp tại chùa và trực tuyến theo nhóm tại địa phương để thực hành sám hối.

Tuổi trẻ về chùa - tay làm lòng vui

CLB Tuổi trẻ Ba Vàng🞄 16/10/2025

Vừa qua, chuyến tàu mang tên “Tuổi trẻ” đã đưa gen Z rời xa nhịp sống phố thị, dừng chân tại “nhà ga” Ba Vàng.

CLB Tuổi trẻ Ba Vàng 🞄 16/10/2025

Vừa qua, chuyến tàu mang tên “Tuổi trẻ” đã đưa gen Z rời xa nhịp sống phố thị, dừng chân tại “nhà ga” Ba Vàng.

Đón Tết Trung thu tại Nhà lớn là cảm giác như thế nào?

CLB Tuổi trẻ Ba Vàng🞄 09/10/2025

Trung thu năm nay, tuổi trẻ chúng mình cùng nhau trở về Nhà lớn, hòa vào tiết thu mát mẻ và đón Tết trông trăng tại đây.

CLB Tuổi trẻ Ba Vàng 🞄 09/10/2025

Trung thu năm nay, tuổi trẻ chúng mình cùng nhau trở về Nhà lớn, hòa vào tiết thu mát mẻ và đón Tết trông trăng tại đây.

|1.10.2025| Tuổi trẻ thăm Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Quảng Ninh nhân ngày Quốc tế người cao tuổi

CLB Tuổi trẻ Ba Vàng🞄 09/10/2025

Được trò chuyện, giúp đỡ các cụ, chúng mình thấy vui và hạnh phúc lắm, chỉ mong sao các cụ “sống khỏe – sống vui – sống có ích”.

CLB Tuổi trẻ Ba Vàng 🞄 09/10/2025

Được trò chuyện, giúp đỡ các cụ, chúng mình thấy vui và hạnh phúc lắm, chỉ mong sao các cụ “sống khỏe – sống vui – sống có ích”.

Tuổi trẻ tham gia hiến máu tình nguyện - Lan tỏa yêu thương

CLB Tuổi trẻ Ba Vàng🞄 30/9/2025

Sáng nay - ngày 28/9/2025, các thành viên trong CLB Tuổi trẻ Ba Vàng đã cùng nhau tham gia chương trình hiến máu tình nguyện.

CLB Tuổi trẻ Ba Vàng 🞄 30/9/2025

Sáng nay - ngày 28/9/2025, các thành viên trong CLB Tuổi trẻ Ba Vàng đã cùng nhau tham gia chương trình hiến máu tình nguyện.

|Bình yên những ngày thu| Trở về Nhà lớn “Khám phá vườn tâm”

CLB Tuổi trẻ Ba Vàng🞄 19/9/2025

Nếu bạn đang tìm địa điểm thật chill để cảm nhận sự bình yên mà vẫn có cảm giác được kết nối thì hãy “Khám phá vườn tâm” cùng chúng mình trong những dịp tiếp theo nhé!

CLB Tuổi trẻ Ba Vàng 🞄 19/9/2025

Nếu bạn đang tìm địa điểm thật chill để cảm nhận sự bình yên mà vẫn có cảm giác được kết nối thì hãy “Khám phá vườn tâm” cùng chúng mình trong những dịp tiếp theo nhé!