trực tuyến [TRỰC TIẾP] "4 thứ khó có được ở đời" | Thầy Thích Trúc Thái Minh, ngày 08/11 Canh Tý
Giới thiệu Tin tức Câu lạc bộ - Đạo tràng Nghi lễ Pháp âm Bài viết Thư viện kiến thức Tu học của Tăng chúng Khóa tu mùa hè Câu chuyện chuyển hóa Giải đáp thắc mắc Videos Thư viện ảnh
52 tuổi có con - Sự linh thiêng khi cầu nguyện Quán Thế Âm Bồ Tát

“...Bản thân con cũng như là các bạn trong đạo tràng cảm nhận được ngôi chùa Ba Vàng là ngôi chùa rất linh thiêng, đặc biệt, lầu Quán Âm là nơi cầu con rất màu nhiệm. Con năm nay đã 52 tuổi rồi mà vẫn sinh được cháu và cháu rất kháu khỉnh…”

Trên đây là những dòng chia sẻ cảm nhận hạnh phúc của Phật tử Phạm Thị Kiều, hiện đang sinh hoạt tại Đạo tràng Bảo Yên Lào Cai về sự chứng nghiệm nhiệm màu của bản thân khi nhất tâm nương tựa Phật Pháp. Kính mời quý độc giả cùng theo dõi câu chuyện.

Khởi nguồn những nhân duyên đặc biệt

Đã biết đến chùa Ba Vàng qua các trang truyền thông, năm 2018, chị Kiều lần đầu tiên được đặt chân đến chùa. Ấn tượng đầu tiên của chị về ngôi chùa trên núi Thành Đẳng là rất linh thiêng. Thật kỳ lạ, ngay đêm hôm ấy, chị Kiều có mơ một giấc mơ là gặp Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát. Ngài chỉ dạy chị ngày hôm sau ra lễ Ngài Dược Sư.

Vừa hay khi ấy, tại chùa Ba Vàng tổ chức Đàn lễ Dược Sư cầu tiêu tai diên thọ, quốc thái dân an đầu năm. Chị Kiều với lòng thành kính, ngày hôm sau chị đã cùng với các chị em trong đoàn ra đàn lễ Dược Sư và đảnh lễ, chiêm bái mô hình Đại Bảo Tháp trên đỉnh núi Bồ Đề.

Duyên lành hội đủ, các anh chị em trong đoàn của chị Kiều đã được Đại Tăng chùa Ba Vàng cho phép thành lập đạo tràng, cùng nhau tu tập Phật Pháp.

>>> Vì sao hành trì kinh Dược Sư lại chuyển hóa được ách nạn, bệnh tật?

>>> Chư Tăng, Phật tử chùa Ba Vàng tụng đọc Pháp bảo tôn kinh Dược Sư nguyện cầu Quốc thái dân an

Mong muốn sinh con trai ở độ tuổi ngũ tuần

Trong một buổi liên hoan, các chị em trong nhóm bày tỏ tâm mong muốn sinh con trai. Chị Kiều nghe xong cũng rất thích vì nhà đã có ba cô con gái, nhưng chị cũng nhanh chóng ngậm ngùi “Chắc mình không bao giờ đủ nhân duyên để có được một cậu bé khỏe khoắn bởi tuổi đã ngoài 50.

Thế nhưng, vào đầu năm 2019, khi về chùa Ba Vàng chị chợt nhớ đến lầu Quán Âm tọa lạc tại hồ Bán Nguyệt - ngôi chùa rất linh thiêng để cầu con. Thế là chị xuống chùa và thành tâm bạch nguyện sao cho có được một cậu con trai.

Tôn tượng Ngài Thiên Thủ Quan Âm

Tôn tượng Ngài Thiên Thủ Quan Âm

Sau đó, cứ mỗi lần về chùa, chị Kiều lại xuống dưới lầu Quán Âm và nhất tâm, tha thiết bạch cầu con. Đến Đại lễ Phật đản năm 2019, chị Kiều lại xuống cầu lần nữa và tụng thêm Kinh Địa Tạng.

>>> Hướng dẫn tham quan 15 địa điểm hấp dẫn tại chùa Ba Vàng

Niềm vui bất ngờ - sự chứng nghiệm tâm linh vi diệu ở tuổi 52

Ngay sau lần cầu con ở lầu Quán Âm vào dịp Phật đản, chị Kiều bất ngờ nhận được tin biết mình có thai. Như không thể tin vào sự thật, chị Kiều chỉ dám nói với chị Yến - thành viên trong đạo tràng Bảo Yên đang cùng tu tập với chị, giấu hết tất cả các thành viên trong gia đình.

Thế rồi, những ngày tháng tiếp theo, chị Kiều vẫn nhất tâm nương tựa Tam Bảo. Duyên lành thù thắng, chị Kiều được Sư Phụ chỉ dạy tụng Kinh, làm các việc thiện và nương vào đạo tràng tu tập hồi hướng cho thai nhi được an ổn, để làm sao cho sinh nở thuận lợi, mẹ tròn con vuông. Thời gian đó, chị Kiều được Cô chủ nhiệm Câu lạc bộ Cúc Vàng hướng dẫn tu tập, tác phước cúng dường và được đạo tràng Bảo Yên trợ duyên tu tập hàng ngày.

Phật tử Phạm Thị Kiều hạnh phúc khi nhất tâm nương tựa Phật Pháp mà sinh ra bé trai kháu khỉnh

Phật tử Phạm Thị Kiều hạnh phúc khi nhất tâm nương tựa Phật Pháp mà sinh ra bé trai kháu khỉnh

Như tâm lý chung của các bà mẹ, chị Kiều cũng mang những nỗi lo lắng. Đặc biệt là trong thời gian mang thai. Chị Kiều kể lại: “Trong quá trình mang thai thì có một giai đoạn rất nhiệm màu, tôi giấu mọi người ở cơ quan và cả người trong gia đình nữa. Không may, tôi bị bong nhau thai. Tôi liền gọi về cho chồng đón ra Hà Nội để điều trị. Trên xe ô tô, tôi nhất tâm bạch Phật và phát nguyện tác phước cúng dường cho các hương linh có oán kết đang tác động đến cơ thể, đến thai nhi để khoẻ mạnh”. Thật bất ngờ, khi vừa đến Hà Nội, chị Kiều không hề bị ra máu nữa.

Sư Phụ lắng nghe những chia sẻ của Phật tử Kiều về sự nhiệm màu trong quá trình mang thai (ảnh năm 2021)

Sư Phụ lắng nghe những chia sẻ của Phật tử Kiều về sự nhiệm màu trong quá trình mang thai (ảnh năm 2021)

Đến kỳ sinh, em bé ra đời ở tuần thai thứ 37, trước dự kiến mấy tuần, nặng 3.1kg và rất kháu khỉnh. Kể từ khi sinh ra đến nay, bé chưa bị ốm đau hay dùng bất kỳ một loại thuốc nào.

Tự bản thân chứng nghiệm sự nhiệm màu khi nhất tâm nương tựa, tu tập theo sự hướng dẫn của chư Tăng chùa Ba Vàng và Câu lạc bộ Cúc Vàng, chị Kiều bày tỏ lòng tri ân sâu sắc: “Con xin tri ân công đức Sư Phụ cùng đại Tăng chùa Ba Vàng đã tu tập ở trong rừng rất thanh tịnh, khổ hạnh, miên mật, xây dựng một ngôi chùa thanh tịnh và quý báu như ngày hôm nay. Và con cũng xin kính tri ân công đức của Cô Chủ nhiệm cũng tất cả các đạo hữu trong Câu lạc bộ Cúc Vàng và đặc biệt là các đạo hữu trong đạo tràng Bảo Yên đã trợ duyên cho con rất nhiều trong quá trình con mang thai”.

Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh chụp hình cùng bé Thành Đô (ảnh năm 2021)

Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh chụp hình cùng bé Thành Đô (ảnh năm 2021)

Câu chuyện của chị Kiều lại một lần nữa minh chứng cho sự nhiệm màu của Phật Pháp, bé trai con chị chính là quả ngọt của sự thành tâm nương tựa. Như trong kinh Phổ Môn Đức Phật có dạy Bồ Tát Quan Âm: “Ai chí thành tha thiết mà đảnh lễ Đức Quan Âm rồi tác phước cúng dường Ngài với tâm thành tha thiết cầu con thì cầu con trai sinh con trai, cầu con gái sinh con gái phúc đức trí tuệ”. Ở tuổi ngoài 50, việc thụ thai là rất hiếm, thụ thai được thì việc giữ thai cũng rất khó. Nhưng vì lòng tin với Phật Pháp và với những công đức, phúc báu do bản thân chị Kiều và gia đình tu tập được; được Đại Tăng của chùa tu tập cầu nguyện; đạo tràng trợ duyên tu tập hồi hướng, gia đình chị đã đón nhận được niềm hạnh phúc vô bờ - cậu con trai kháu khỉnh, khỏe khoắn.

Mong rằng, qua câu chuyện của chị Kiều, quý vị sẽ có lòng tin sâu sắc hơn với Tam Bảo bởi Đức Phật là bậc chân thật, Ngài nói sự thật, cứu độ chúng sinh bằng giáo lý nhiệm màu. Để từ đó, chúng ta chăm chỉ làm các việc thiện công đức, giúp tăng trưởng phúc báu, giảm trừ dần những khổ đau, hướng tới hạnh phúc, an vui.

-------------

Tùy hỷ các quý Phật tử đã áp dụng lời Đức Phật dạy, tinh tấn tu tập và đã có được kết quả an lành ngay trong hiện tại. Đức Phật dạy: “Pháp của ta, đến để thấy (thực hành), đem lại kết quả thiết thực hạnh phúc ngay trong hiện tại”

Trong Kinh Dược Sư, Đức Phật dạy rằng: Khi gặp các bệnh trên thân, hãy trì trai, giữ giới, tụng kinh, tu tập, phóng sinh để tiêu trừ nghiệp chướng. Khi nghiệp chướng tiêu trừ sẽ gặp được thầy giỏi, thuốc hay khiến chữa bệnh nhanh khỏi.

Chúc quý Phật tử và các bạn luôn tinh tấn thực hành lời Đức Phật dạy để có thật nhiều niềm hạnh phúc an lạc hơn nữa trong hiện tại và các kiếp vị lai!

Bài liên quan