trực tuyến [TRỰC TIẾP] "4 thứ khó có được ở đời" | Thầy Thích Trúc Thái Minh, ngày 08/11 Canh Tý
Giới thiệu Tin tức Câu lạc bộ - Đạo tràng Nghi lễ Pháp âm Bài viết Thư viện kiến thức Tu học của Tăng chúng Khóa tu mùa hè Câu chuyện chuyển hóa Giải đáp thắc mắc Videos Thư viện ảnh
Bệnh thiểu năng tuần hoàn máu não: Hành trình giải thoát khỏi việc đau đớn nằm im bất động

Bầu trời yên lặng, màn đêm đã buông xuống, mọi người dần chìm vào giấc ngủ, nhưng với chị Nguyễn Thị Hảo (sống tại tỉnh Hưng Yên) lại là một đêm mất ngủ trong cơn nôn khan dữ dội, cơn đau dày vò và giấc ảo mộng thật đáng sợ…

Những ngày tháng bị căn bệnh đáng sợ hành hạ

Nằm bất động trên giường, đầu chị Hảo đau dữ dội đến mức các dây thần kinh nổi phồng trên trán. Trong cơn quay cuồng của đầu óc, chị chìm trong cảm giác mê man không biết mình đang đi, đang ngồi hay đang nằm nữa.

Nhưng cảm giác sợ hãi sao lại rõ ràng đến thế, khi thấy hình ảnh từng cái cây, ngôi nhà, từng bức tường đổ sập vào người mình. Lúc này, chị cố gắng chống đỡ nhưng bất lực, không thể mở mắt, không thể chạy thoát khỏi đây, chị cảm giác như mình đang bị hành hạ cho đến chết mất...

Với chị, một ngày trôi qua thật là dài. Căn bệnh tiền sử thiểu năng tuần hoàn máu biến chuyển theo chiều hướng tiêu cực. Chẳng còn gì đáng sợ hơn, khi căn bệnh tái phát thường kỳ 4-5 lần/năm, mỗi lần kéo dài khoảng một tuần.

Thuốc đặc trị và thuốc bổ não giờ đây cũng không ích gì. Mỗi lần bệnh tái phát, chị thường hôn mê trong trạng thái bất động, trong đầu chỉ liên tiếp xuất hiện hình ảnh cây lớn, nhà cửa và hàng loạt những viên gạch to nhỏ đổ xô vào người mà thôi!

Căn bệnh dường như không có điểm dừng!

Ngày qua tháng lại, dù dùng bao nhiêu loại thuốc, tình hình bệnh của chị vẫn không thuyên giảm. Bởi vậy, chị càng cố gắng thực hành tu tập với mong muốn được chuyển hóa bệnh của mình.

Được biết, từ ngày 17-19/2/Nhâm Dần, chùa Ba Vàng tổ chức lễ Ngũ Bách danh - cơ hội tu tập để hồi hướng tiêu trừ các nghiệp bệnh trên thân; chị rất mong chờ vì đã quá cùng cực, khổ sở vì bệnh tật của mình.

Trước thời gian chương trình lễ Ngũ Bách Danh diễn ra, tối ngày 16/02/Nhâm Dần, khi chị đang chuẩn bị lên thời khóa tu tập cầu siêu hóa giải oán kết (chương trình tu tập thường ngày), cơn đau đầu quen thuộc lại bất ngờ dồn dập kéo đến, khiến đầu chị đột ngột chuyển sang trạng thái quay cuồng. Lúc này, dường như không thể chống lại được sự trấn áp của cơn đau, chị bất lực cố gắng bò lết vào chiếc giường gần nhất và nằm im bất động trong cơn nôn khan.

Vậy là, trước ngày diễn ra lễ Ngũ Bách Danh, bệnh tật của chị lại tái phát nặng. Chị cảm thấy vô cùng chóng mặt và mệt mỏi, hai mắt càng ngày càng nóng lên.

Dù quyết tâm tham dự lễ Ngũ Bách Danh, chị chỉ an ổn được đến lễ thứ 37 của khóa lễ đầu tiên. Như “không hề có cuộc chia ly”, cơn đau đầu lại ập đến, vạn vật xung quanh chị bỗng chốc chuyển động, đầu óc trở nên choáng váng quay cuồng.

Không giữ được thăng bằng, cơ thể chị như muốn ngã quỵ xuống, mặt nóng hừng hực như lửa cháy. Không thể chống chịu được nữa, chị lập tức quỳ chạm mặt xuống thảm và nằm im bất động. Lúc này, chị chỉ còn biết lắng tai nghe quý Thầy tụng đọc và hướng tâm theo.

Ánh sáng mang tên Phật Pháp!

Đã trải qua ít nhất 2 lần lên thời khóa nhưng không thành, bởi căn bệnh lại kéo đến bất ngờ, trong tâm chị lúc này cảm thấy vô cùng hổ thẹn và ăn năn. Mỗi lần chị chợt khởi lên ý định đứng lên để tiếp tục lễ là lập tức 2 bên thái dương lại nhói đau và giật lên đến mức độ nổi phồng lên. Chị thực sự cảm thấy bất lực, nằm im và nước mắt bất giác liên tục tuôn rơi.

Tưởng chừng như không còn cách nào giải thoát khỏi căn bệnh đáng sợ đó. Chị liền nghĩ đến lời chỉ dạy từ Cô Chủ Nhiệm rằng, nhiều đời nhiều kiếp chị đã ác hại chúng sinh, do nhân đó đến hiện tại chị  phải nhận quả là thân chịu bệnh khổ. Từ sự đau đớn trên thân bệnh của chính mình mà chị cảm nhận được sự đau đớn của chúng sinh để rồi khởi tâm sám hối chân thật từ sâu trong tâm.

Tư duy về điều đó, sâu thẳm từ tâm chị tha thiết sám hối, phát nguyện tác phước hồi hướng cho các chúng sinh đang báo oán trên thân bệnh.

Hình ảnh chị Thảo tham dự chương trình tu tập lễ Ngũ Bách Danh

Hình ảnh chị Thảo tham dự chương trình tu tập lễ Ngũ Bách Danh

Quả thật, phép màu mang tên Phật Pháp đã thực sự đến bên chị! Kể từ khi tha thiết sám hối và tác phước hồi hướng, mỗi lúc chị lại cảm thấy cơ thể khỏe hơn, dần dần chị đã đứng dậy được và lễ đứng theo quý Thầy. Thật bất ngờ, kể từ lễ thứ 180 trở đi, chị đã theo kịp khóa lễ phát trực tuyến.

Đồng thời đó cũng là khi chị cảm nhận sự thay đổi trên cơ thể rõ rệt nhất từ trước đến nay. Cảm giác thật khó diễn tả, đầu chị bỗng nhiên nhẹ dần, mỗi khi cúi xuống đảnh lễ đã không còn cảm giác nặng trĩu như mọi thời khóa trước. Cảm giác choáng váng lúc này đã không còn, chị đã dần định hình được từng cử chỉ của mình.

Giờ đây, căn bệnh đã có sự chuyển biến tốt lên đến 90%. Có thể nói, “liều thuốc” tâm linh đã giúp chị tìm được ánh sáng của cuộc sống mà bao năm nay chị hằng mong mỏi

Qua câu chuyện của mình, chị thành kính gửi lời tri ân sâu sắc đến Tam Bảo, tri ân Sư Phụ cùng chư tôn đức Tăng Ni và Cô Chủ nhiệm CLB Cúc Vàng và cảm ơn các quý đạo hữu trong đạo tràng đã giúp đỡ chị tu tập.

Cầu chúc Sư Phụ tứ đại điều hòa trụ thế Sa bà dài lâu, mãi mãi là bóng cây đại thụ tỏa bóng mát che chở cho hàng Phật tử đời đời kiếp kiếp được an vui hạnh phúc trên con đường học Phật.

===

Kính thưa quý Phật tử, Phật Pháp là sự chứng nghiệm chân thật. Các Phật tử đã được trải nghiệm việc tu học Phật Pháp, cho nên khi có bệnh, chúng ta sẽ kết hợp giữa y học và tu học Phật Pháp để chuyển hóa, thì việc chữa bệnh theo y học sẽ trở nên dễ dàng hơn. Đôi khi, có những bệnh chỉ cần tu tập đã được chuyển hóa - đó là sự thật.

Chúc các đạo hữu tinh tấn, chứng nghiệm được Phật Pháp và được hưởng hạnh phúc ngay trong hiện tại.

Bài liên quan