trực tuyến [TRỰC TIẾP] "4 thứ khó có được ở đời" | Thầy Thích Trúc Thái Minh, ngày 08/11 Canh Tý
Giới thiệu Tin tức Câu lạc bộ - Đạo tràng Nghi lễ Pháp âm Bài viết Thư viện kiến thức Tu học của Tăng chúng Khóa tu mùa hè Câu chuyện chuyển hóa Giải đáp thắc mắc Videos Thư viện ảnh
Chỉ số ung thư giảm nhờ những điều dưới đây!

Ung thư vú (UTV) là bệnh ung thư phổ biến nhất ở nữ giới. Theo GLOBOCAN, ước tính năm 2018 trên thế giới có khoảng hơn 2 triệu ca ung thư vú mới mắc ở nữ và 627.000 ca tử vong - Nguồn Bệnh viện ung bướu Hà Nội cung cấp.

Mắc một căn bệnh hiểm nghèo, tỉ lệ tử vong cao, chị Đỗ Thị Tuyết hiện đang sinh hoạt tại nhóm An Thượng Bắc Giang không khỏi suy sụp khi biết tin mình bị ung thư vú…

Biến cố xảy đến vào ngày 24/04/2020, khi chị Tuyết đang đi khám bệnh tại Bệnh viện ung bướu Hà Nội và nhận được tin dữ là mình mắc căn bệnh ung thư vú cần phải tiến hành mổ ngay lập tức. Nghe xong, chị không dám tin đó là sự thật nên đã tiếp tục đến bệnh viện K3 Tân Triều để kiểm chứng lại và kết quả vẫn tương tự như trên.

Lúc ấy, chị khóc rất nhiều và nghĩ sao cuộc đời mình lại hẩm hiu đến như vậy, vừa là mẹ đơn thân, vừa phải mang trong mình căn bệnh hiểm nghèo! Một hồi dằn vặt, chị cũng đã bình tĩnh chấp nhận sự thật và chấp nhận xuống bệnh viện để điều trị cũng như thực hiện ca mổ.

Khi trở về nhà, vết mổ của chị lại bị rách hơn 15 phân nên cần phải đi đến bệnh viện khâu lại. Vì phải điều trị ung thư nên phác đồ điều trị cho chị Tuyết là truyền hoá chất 08 đợt xạ, 33 mũi và 18 mũi về đích. Mỗi lần truyền hoá chất vào cơ thể khiến chị cảm thấy sợ hãi, đau đớn vô cùng. Thậm chí, một bên cánh tay của chị do phải phẫu thuật cắt tuyến vú vét hạch nách nên không thể cầm vật gì quá ba cân, cộng thêm lại bị biến chứng phù bạch huyết (hiện tượng sưng tấy do tích tụ chất lỏng bạch huyết trong các mô mềm).

Chị Tuyết khi điều trị bệnh ung thư bằng hóa chất.

Chị Tuyết khi điều trị bệnh ung thư bằng hóa chất.

Giữa lúc đang đau đớn vì phải điều trị bệnh thì thật may mắn khi chị Tuyết được một người bạn rủ về chùa Ba Vàng tu học. Cho nên, ngày 17/6/2020 chị quyết tâm về chùa mặc dù vết mổ chưa lành hẳn và có thể bị nhiễm trùng. Trong quá trình về chùa chị luôn khấn lạy Phật để khỏi vết mổ, đồng thời chị cũng tác phước hồi hướng nguyện cầu Tam Bảo gia hộ.

Vào ngày 19/6/2020, chị Tuyết tiếp tục về chùa. Lần này, do lo lắng vết thương sẽ bị nhiễm trùng nên chị đã lên ban y tế của chùa theo dõi. Tại đây, chị được các cô bác Phật tử tận tình sát trùng, băng bó vết thương. Lúc ấy, chị vô cùng cảm động và thật sự tin sâu vào Phật Pháp.

Nhân duyên hội đủ, vào lần về chùa tiếp theo, chị Tuyết được tham dự buổi chia sẻ câu chuyện chuyển hóa của các Phật tử cùng Cô Phạm Thị Yến - Chủ nhiệm câu lạc bộ Cúc Vàng. Qua những chia sẻ chân thật về việc tu tập Phật Pháp mà có được sự chuyển hóa nhiệm màu của các Phật tử, chị Tuyết vô cùng xúc động và thầm nghĩ ước gì mình cũng được chuyển hóa như mọi người!

Nhờ niềm tin kiên cố vào Phật Pháp mà vào năm 2021, chị Tuyết đã tham gia Pháp đàn Lương Hoàng Bảo Sám, chỉ sau 3 ngày tu tập sám hối, sự vi diệu của Phật Pháp đã xảy đến. Chị cảm nhận rõ một bên cánh tay trước đây bị phẫu thuật cắt tuyến vú vét hạch nách không còn đau nhức và bị phù như trước, vết mổ lành lặn từ khi nào không hay.

Nhờ tu tập Phật Pháp mà phúc lành tăng trưởng, nên khoảng tháng 6 năm 2022) chị đi tái khám và nhận được kết quả chỉ số ung thư đã giảm so với trước đây. Mong rằng sau sự chuyển hóa vi diệu này, chị Tuyết sẽ tiếp tục chữa trị theo phác đồ điều trị và kết hợp với tu tập để chấm dứt hoàn toàn căn bệnh ung thư vú. 

Chỉ số ung thư của chị Tuyết đã giảm chỉ còn 14.42U/mL

Chỉ số ung thư của chị Tuyết đã giảm chỉ còn 14.42U/mL

Nhờ tu tập Phật Pháp và điều trị y tế mà chị Tuyết đã chuyển hóa được phần nào căn bệnh ung thư vú.

Nhờ tu tập Phật Pháp và điều trị y tế mà chị Tuyết đã chuyển hóa được phần nào căn bệnh ung thư vú.

Qua sự chuyển hóa vi diệu này, chị Tuyết bày tỏ niềm tri ân sâu sắc đến Tam Bảo, Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh cùng đại Tăng Chùa Ba Vàng và thành kính tri ân Cô Phạm Thị Yến - Chủ nhiệm câu lạc bộ Cúc Vàng. Chị cũng cảm ơn các y bác sỹ và tùy hỷ với các đạo hữu đạo tràng Minh Quang Yên Thế đã động viên an ủi và sách tấn chị tu tập.

Trên đây chỉ là một trong số rất nhiều câu chuyện được các Phật tử chia sẻ về chuyển hóa nghiệp bệnh thông qua việc tích cực tu tập, tác phước hồi hướng. Nếu muốn tìm đọc nhiều hơn, mời quý vị truy cập vào các đường link sau:

Link Facebook nhóm “Cảm nhận Hạnh Phúc mỗi ngày”:

https://www.facebook.com/groups/camnhanhanhphucmoingay

Link website chuyên mục “Câu chuyện chuyển hóa”:

https://chuabavang.com/cau-chuyen-chuyen-nghiep/

-------------------

Tùy hỷ các quý Phật tử đã áp dụng lời Đức Phật dạy, tinh tấn tu tập và đã có được kết quả an lành ngay trong hiện tại. Đức Phật dạy: “Pháp của ta, đến để thấy (thực hành), đem lại kết quả thiết thực hạnh phúc ngay trong hiện tại”Khi mắc bệnh, quý Phật tử hãy tuân thủ phác đồ điều trị của chuyên gia y tế kết hợp với tu tập Phật Pháp.

Trong Kinh Dược Sư, Đức Phật dạy rằng: Khi gặp các bệnh trên thân, hãy trì trai, giữ giới, tụng kinh, tu tập, phóng sinh để tiêu trừ nghiệp chướng. Khi nghiệp chướng tiêu trừ sẽ gặp được thầy giỏi, thuốc hay khiến chữa bệnh nhanh khỏi.

Chúc quý Phật tử và các bạn luôn tinh tấn thực hành lời Đức Phật dạy để có thật nhiều niềm hạnh phúc an lạc hơn nữa trong hiện tại và các kiếp vị lai!

Bài liên quan