Ngày 01/3/2021
Phật tử chùa Ba Vàng “giải cứu” hơn 60 tấn nông sản của tỉnh Hải Dương
Ngày 01/3/2021
Mục lục [Hiện]
Nhập Nội dung...
Tỉnh Hải Dương - một trong những nơi chịu nhiều thiệt hại nặng nề về kinh tế, xã hội do dịch bệnh COVID-19 gây ra trong đợt bùng phát lần này. Hàng chục nghìn tấn nông sản từ mồ hôi, công sức của bà con bị tồn đọng, không có nơi tiêu thụ.
Khẩn trương họp bàn trực tuyến ngay khi nhận được sự chỉ dạy từ Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh về việc “giải cứu” nông sản
Với tinh thần từ bi của đạo Phật cũng như tinh thần “tương thân tương ái” của dân tộc Việt Nam, ngay sau khi nhận được sự chỉ dạy từ Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh, tối ngày 12/01/Tân Sửu (tức 23/02/2021), đại diện Phật tử trong các đạo tràng thuộc CLB Cúc Vàng - chùa Ba Vàng đã nhanh chóng họp bàn trực tuyến để cùng đưa ra các phương án và triển khai hoạt động tiêu thụ nông sản cho tỉnh Hải Dương.

Trong buổi họp, các vấn đề về: Điều kiện xe đi qua trạm kiểm dịch, việc đảm bảo yêu cầu của Bộ Y Tế về phòng chống dịch, các loại nông sản cần giải cứu, đầu mối liên hệ thu mua nông sản, địa điểm tiêu thụ,,... được các Phật tử đưa ra bàn bạc, thảo luận và thống nhất dựa trên tinh thần lục hòa. Cũng ngay trong buổi họp, việc thu mua, vận chuyển, tiêu thụ nông sản đảm bảo an toàn thực phẩm và an toàn trong mùa dịch được các Phật tử đặc biệt chú trọng.
Chung sức đồng lòng - người Phật tử cùng lan tỏa những giá trị yêu thương
Sau khi đã thống nhất các phương thức “giải cứu” nông sản, ngày 13/01/Tân Sửu (tức 24/02/2021), các Phật tử đã khẩn trương phát động, kêu gọi gia đình, bạn bè, người dân trên địa bàn sinh sống chung tay hỗ trợ “giải cứu” nông sản tỉnh Hải Dương.

Mặt khác, một số đạo tràng đã đăng lên các trang mạng xã hội và Facebook cá nhân để lan tỏa tinh thần đoàn kết, yêu thương đến người dân tỉnh Hải Dương. Việc làm này không chỉ giúp cho người dân tỉnh Hải Dương phần nào tiêu thụ được hàng hóa mà còn là cơ hội để thể hiện tinh thần hiểu và thương của đạo Phật.
Với sự cố gắng, nỗ lực của các Phật tử trong CLB Cúc Vàng, hơn 60 tấn nông sản đã được phân phối tới các đạo tràng và chuyển về các địa điểm “giải cứu”.
- Trong đó, các quận thuộc thủ đô Hà Nội: Đống Đa, Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm, Hà Đông, Cầu Giấy, Ba Đình, Long Biên, Hai Bà Trưng... đã “giải cứu” hơn 30 tấn nông sản
- Thành phố Hạ Long, Cẩm Phả, Uông Bí, thị xã Đông Triều thuộc tỉnh Quảng Ninh “giải cứu” khoảng hơn 10 tấn nông sản
- Tính riêng nội tỉnh Hải Dương, các đạo tràng đã tiêu thụ được hơn 15 tấn nông sản
- Hòa chung với tinh thần sẻ chia, 6 đạo tràng tại tỉnh Hưng Yên đã cùng chung tay “giải cứu” hơn 4 tấn nông sản,...
Gần 70 Đạo tràng trực thuộc CLB Cúc Vàng - chùa Ba Vàng đã tham gia vào chiến dịch “giải cứu” nông sản, tất cả đều đồng lòng chung sức cùng bà con Hải Dương vượt qua khó khăn.Tính đến thời điểm hiện tại, đã có gần 70 Đạo tràng trực thuộc CLB Cúc Vàng - chùa Ba Vàng tham gia vào chiến dịch và “giải cứu” hơn 60 tấn tấn nông sản các loại: bắp cải, su hào, cà chua, ổi,... Tất cả đều đồng lòng chung sức hướng về tỉnh Hải Dương để khích lệ bà con nơi đây vượt qua khó khăn.
Sức mạnh và tinh thần đoàn kết của người đệ tử Phật trong chuyến hành trình “giải cứu” nông sản
Mời quý Phật tử hãy cùng tìm hiểu quá trình những người con Phật với tâm yêu thương “giải cứu” hàng chục tấn nông sản và đi qua các điểm chốt dịch tỉnh Hải Dương như thế nào nhé!

Bắt tay vào chiến dịch “giải cứu” nông sản, từ sáng sớm, các đạo tràng tỉnh Hải Dương đã trực tiếp có mặt tại ruộng rau để cùng bà con nông dân thu hoạch hàng tấn rau củ quả. Sau đó đóng túi, vận chuyển tới các điểm chốt phòng dịch của tỉnh để phân phối tới các đạo tràng ở tỉnh lân cận.

Trên chuyến xe “lan tỏa yêu thương”, Phật tử chùa Ba Vàng cùng hàng chục tấn nông sản đã vượt qua gần 100km đường bộ và những chốt kiểm dịch để phân phối cho các điểm tiêu thụ tại Hà Nội, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hưng Yên...Đó dường như là việc không hề dễ dàng. Bởi để vận chuyển được nông sản từ tỉnh Hải Dương đến địa bàn khác, hàng chục tấn nông sản phải được đảm bảo an toàn thực phẩm thông qua các bước khử trùng, sau đó mới đóng túi, vận chuyển lên xe. Mỗi Phật tử hay người lái xe phải chuẩn bị đủ giấy tờ khai báo y tế để đảm bảo an toàn khi di chuyển liên thông qua các tỉnh thành.


Có thể nói, những chuyến xe ấy đã “gói ghém” mồ hôi công sức lao động của bà con nông dân vùng dịch để mang tới người dân trên các tỉnh thành một cách ý nghĩa nhất.

Dù mệt mỏi, nặng nhọc hay đường xá xa xôi nhưng niềm hạnh phúc, hoan hỷ vẫn luôn hiện hữu trên ánh mắt của người Phật tử khi được đóng góp phần nào công sức, san sẻ khó khăn với bà con Hải Dương. Và còn hơn thế là lan tỏa giá trị yêu thương, tốt đẹp tới cộng đồng, xã hội.

Có thể nói, mồ hôi công sức của bà con nông dân tỉnh Hải Dương nói chung và tấm lòng của các Phật tử trong CLB Cúc Vàng nói riêng được đáp đền xứng đáng. Có lẽ chỉ với hành động nhỏ, nhưng nhiều người cùng đồng lòng góp sức thì sẽ tạo nên sức mạnh lớn, giá trị lan tỏa cao, và đó gọi là tinh thần Việt Nam.
Trong buổi họp, các vấn đề về: Điều kiện xe đi qua trạm kiểm dịch, việc đảm bảo yêu cầu của Bộ Y Tế về phòng chống dịch, các loại nông sản cần giải cứu, đầu mối liên hệ thu mua nông sản, địa điểm tiêu thụ,,... được các Phật tử đưa ra bàn bạc, thảo luận và thống nhất dựa trên tinh thần lục hòa. Cũng ngay trong buổi họp, việc thu mua, vận chuyển, tiêu thụ nông sản đảm bảo an toàn thực phẩm và an toàn trong mùa dịch được các Phật tử đặc biệt chú trọng.

CLB Tuổi trẻ Ba Vàng🞄 05/6/2026
Chuyến đi không dài, nhưng đủ để những người trẻ tụi mình học cách sống chậm lại, biết yêu thương và biết ơn nhiều hơn
CLB Tuổi trẻ Ba Vàng 🞄 05/6/2026
Chuyến đi không dài, nhưng đủ để những người trẻ tụi mình học cách sống chậm lại, biết yêu thương và biết ơn nhiều hơn
CLB La Hầu La🞄 01/6/2026
Trong không khí rộn ràng của ngày Quốc tế Thiếu nhi, các bạn khóa sinh CLB La Hầu La đã có một ngày ngập tràn niềm vui tại Nhà lớn thân thương.
CLB La Hầu La 🞄 01/6/2026
Trong không khí rộn ràng của ngày Quốc tế Thiếu nhi, các bạn khóa sinh CLB La Hầu La đã có một ngày ngập tràn niềm vui tại Nhà lớn thân thương.
CLB La Hầu La🞄 20/5/2026
Những hàng bánh xanh mướt, vuông vắn liên tục được hoàn thiện trong niềm vui rạng rỡ, hân hoan của các bạn khóa sinh...
CLB La Hầu La 🞄 20/5/2026
Những hàng bánh xanh mướt, vuông vắn liên tục được hoàn thiện trong niềm vui rạng rỡ, hân hoan của các bạn khóa sinh...
CLB Tuổi trẻ Ba Vàng🞄 20/5/2026
Cầm chiếc bánh trên tay, đứa nào đứa nấy đều hạnh phúc đến lạ. Bởi chúng mình biết đằng sau chiếc bánh ấy là tình thương...
CLB Tuổi trẻ Ba Vàng 🞄 20/5/2026
Cầm chiếc bánh trên tay, đứa nào đứa nấy đều hạnh phúc đến lạ. Bởi chúng mình biết đằng sau chiếc bánh ấy là tình thương...
CLB Tuổi trẻ Ba Vàng🞄 19/5/2026
Ngắm nhìn những di vật lịch sử được lưu lại, chúng mình càng thấm thía hơn giá trị của hòa bình...
CLB Tuổi trẻ Ba Vàng 🞄 19/5/2026
Ngắm nhìn những di vật lịch sử được lưu lại, chúng mình càng thấm thía hơn giá trị của hòa bình...
CLB La Hầu La🞄 16/5/2026
Cuộc thi không chỉ là một sân chơi công nghệ, mà còn giúp các bạn rèn luyện bản lĩnh, tư duy đổi mới và tinh thần đồng đội...
CLB La Hầu La 🞄 16/5/2026
Cuộc thi không chỉ là một sân chơi công nghệ, mà còn giúp các bạn rèn luyện bản lĩnh, tư duy đổi mới và tinh thần đồng đội...
CLB Tuổi trẻ Ba Vàng🞄 12/5/2026
Ngày 10/5/2026, các thành viên trong CLB Tuổi trẻ Ba Vàng cùng chung tay, góp sức làm tình nguyện viên tại Cuộc thi...
CLB Tuổi trẻ Ba Vàng 🞄 12/5/2026
Ngày 10/5/2026, các thành viên trong CLB Tuổi trẻ Ba Vàng cùng chung tay, góp sức làm tình nguyện viên tại Cuộc thi...
CLB Cúc Vàng🞄 10/5/2026
Chuyến hành trình về nguồn không chỉ là một trải nghiệm thực tế, mà còn là dịp để mỗi Phật tử nuôi dưỡng tâm tri ân, học hỏi đức hy sinh và lòng yêu nước thiết tha của Bác...
CLB Cúc Vàng 🞄 10/5/2026
Chuyến hành trình về nguồn không chỉ là một trải nghiệm thực tế, mà còn là dịp để mỗi Phật tử nuôi dưỡng tâm tri ân, học hỏi đức hy sinh và lòng yêu nước thiết tha của Bác...
CLB La Hầu La🞄 09/5/2026
Có một nơi để trở về để chúng mình được lớn khôn trong tình yêu thương... đó chính là "Nhà lớn” Ba Vàng!
CLB La Hầu La 🞄 09/5/2026
Có một nơi để trở về để chúng mình được lớn khôn trong tình yêu thương... đó chính là "Nhà lớn” Ba Vàng!
Tin tức🞄 07/5/2026
Đừng để tháng ngày thanh xuân trôi qua hoài phí, hãy về "Nhà lớn" để viết tiếp những ngày tháng tuổi trẻ thật rực rỡ và ý nghĩa bạn nhé
Tin tức 🞄 07/5/2026
Đừng để tháng ngày thanh xuân trôi qua hoài phí, hãy về "Nhà lớn" để viết tiếp những ngày tháng tuổi trẻ thật rực rỡ và ý nghĩa bạn nhé
CLB Cúc Vàng🞄 30/4/2026
Trong giáo lý nhà Phật, "Ân Quốc gia" là một trong bốn ơn lớn mà người con Phật cần luôn khắc ghi...
CLB Cúc Vàng 🞄 30/4/2026
Trong giáo lý nhà Phật, "Ân Quốc gia" là một trong bốn ơn lớn mà người con Phật cần luôn khắc ghi...
CLB Tuổi trẻ Ba Vàng🞄 24/4/2026
Năm nào cũng vậy, cứ vào đầu tháng Ba âm lịch, tuổi trẻ chúng mình lại cùng nhau làm bánh trôi, bánh chay đón Tết Hàn Thực.
CLB Tuổi trẻ Ba Vàng 🞄 24/4/2026
Năm nào cũng vậy, cứ vào đầu tháng Ba âm lịch, tuổi trẻ chúng mình lại cùng nhau làm bánh trôi, bánh chay đón Tết Hàn Thực.
CLB Tuổi trẻ Ba Vàng🞄 16/4/2026
Nếu thanh xuân là một cuốn phim đang ghi hình, thì những ngày tháng trở về Nhà lớn chính là thước phim trong trẻo nhất mà chúng mình có được.
CLB Tuổi trẻ Ba Vàng 🞄 16/4/2026
Nếu thanh xuân là một cuốn phim đang ghi hình, thì những ngày tháng trở về Nhà lớn chính là thước phim trong trẻo nhất mà chúng mình có được.
CLB La Hầu La🞄 13/4/2026
Tháng 4 gõ cửa bằng những tia nắng trong veo, cũng là lúc các bạn khóa sinh CLB La Hầu La cùng nhau trở về Nhà lớn Ba Vàng.
CLB La Hầu La 🞄 13/4/2026
Tháng 4 gõ cửa bằng những tia nắng trong veo, cũng là lúc các bạn khóa sinh CLB La Hầu La cùng nhau trở về Nhà lớn Ba Vàng.
CLB La Hầu La🞄 01/4/2026
Chúng mình đã sẵn sàng đón Tết Bính Ngọ tại Nhà lớn!
CLB La Hầu La 🞄 01/4/2026
Chúng mình đã sẵn sàng đón Tết Bính Ngọ tại Nhà lớn!
CLB Tuổi trẻ Ba Vàng🞄 01/4/2026
Các thành viên trong CLB Tuổi trẻ Ba Vàng đã có dịp ghé thăm và gửi lời ca, tiếng hát đến các ông, các bà đang sinh hoạt tại nơi đây
CLB Tuổi trẻ Ba Vàng 🞄 01/4/2026
Các thành viên trong CLB Tuổi trẻ Ba Vàng đã có dịp ghé thăm và gửi lời ca, tiếng hát đến các ông, các bà đang sinh hoạt tại nơi đây
CLB Tuổi trẻ Ba Vàng🞄 10/3/2026
Trở về chùa Ba Vàng, quý du khách được lắng nghe những giai điệu xuân rộn ràng của dàn nhạc ngũ âm - một nghệ thuật dân gian của đồng bào dân tộc Khmer.
CLB Tuổi trẻ Ba Vàng 🞄 10/3/2026
Trở về chùa Ba Vàng, quý du khách được lắng nghe những giai điệu xuân rộn ràng của dàn nhạc ngũ âm - một nghệ thuật dân gian của đồng bào dân tộc Khmer.
CLB Tuổi trẻ Ba Vàng🞄 10/3/2026
Mong rằng mỗi du khách, Phật tử khi về chùa, nhìn thấy hoa tươi, lối đi sạch đẹp sẽ cảm thấy lòng mình nhẹ nhàng hơn đôi chút.
CLB Tuổi trẻ Ba Vàng 🞄 10/3/2026
Mong rằng mỗi du khách, Phật tử khi về chùa, nhìn thấy hoa tươi, lối đi sạch đẹp sẽ cảm thấy lòng mình nhẹ nhàng hơn đôi chút.
![[04.6.2026] Hạnh phúc những ngày đầu tháng 6](https://media.chuabavang.com/resize/315x177/files/news/2026/06/05/0462026-hanh-phuc-nhung-ngay-dau-thang-6-221612.jpg)

















