trực tuyến [TRỰC TIẾP] "4 thứ khó có được ở đời" | Thầy Thích Trúc Thái Minh, ngày 08/11 Canh Tý
Giới thiệu Tin tức Câu lạc bộ - Đạo tràng Nghi lễ Pháp âm Bài viết Thư viện kiến thức Tu học của Tăng chúng Khóa tu mùa hè Câu chuyện chuyển hóa Giải đáp thắc mắc Videos Thư viện ảnh
Hai bên bả vai hết đau mỏi một cách kỳ diệu nhờ tham gia đàn chẩn tế

“Từ lúc biết về tu tập Phật pháp, sau những lần được chứng nghiệm điều màu nhiệm như vậy, tôi tin rằng thế giới tâm linh là hoàn toàn có thật và tôi đã chọn đúng con đường mình đi, chọn đúng Thầy, đúng môi trường tu tập” - Đó là những chia sẻ của Phật tử Nguyễn Thành Đạt, hiện đang sinh hoạt tại đạo tràng Trúc Tuệ Quang Trung Quảng Ninh sau khi tự bản thân chứng nghiệm sự nhiệm màu khi tham gia trai đàn chẩn tế cầu siêu chùa Ba Vàng.

Kính mời quý vị cùng theo dõi câu chuyện của anh Thành Đạt trong bài viết dưới đây.

Những cơn đau kéo từ đỉnh đầu xuống bả vai ập đến một cách bất ngờ

Anh Đạt kể lại: “Vào một buổi tối, khi chuẩn bị vào thời khóa tu cầu an 108 ngày, tôi tự nhiên bị cảm giác nặng trên đỉnh đầu, trạng thái buồn ngủ dần xuất hiện và rồi nó chạy sang hai vai một cảm giác đau nhói như thể có ai đóng đinh lên vai mình vậy”.

Phật tử Nguyễn Thành Đạt tham gia phận sự.

Phật tử Nguyễn Thành Đạt tham gia phận sự.

Lúc bạch thỉnh hương linh trong chương trình 108 ngày, anh Đạt có bạch hương linh đang tác động trên hiện tượng của mình về nhưng vai vẫn không đỡ, vẫn rất đau.

Anh Đạt có xoa bóp nhưng cơn đau vẫn không đỡ mà có dấu hiệu càng đau thêm. Ngay lập tức anh nghĩ: “Hay là hương linh họ muốn về đàn chẩn tế nhỉ?”. Ngay lập tức, lúc phục nguyện có văn bạch thỉnh hương linh về đàn chẩn tế, anh Đạt đã bạch thỉnh hương linh về.

Khi lên chánh điện tầng 2 để tham gia buổi lễ trai đàn chẩn tế, anh Đạt lại tiếp tục bạch mục tâm linh đang tác động trong hiện tại khiến hai bên vai bị đau và phát nguyện công quả hồi hướng công đức cho hương linh. Thật nhiệm màu, hai bên vai của anh Đạt nhẹ dần.

Nhất tâm tham gia đàn chẩn tế khiến những cơn đau hết lúc nào không biết

Trong lúc đàn chẩn tế diễn ra, anh Đạt cảm thấy hai bên vai tiếp tục đau, phía gáy cũng đau nhưng không đau như trước mà chỉ bứt rứt. Anh Đạt lại kiên trì đọc văn bạch thỉnh hương linh tác động trên hiện tượng bất thường về đàn chẩn tế.

Sau đó, anh nhất tâm tham gia buổi lễ trai đàn chẩn tế. Và rồi, thật vô cùng màu nhiệm, hiện tượng đau nhức hết lúc nào không hay. Anh Đạt bày tỏ: “Tôi đã tham gia rất nhiều đàn lễ nhưng đây là lần đầu được chứng nghiệm một hiện tượng tâm linh vô cùng thú vị như vậy. Đúng là tu tập Phật pháp mà không có kiểm chứng tâm linh từ chính bản thân mình thì thực sự là một điều thiếu sót và niềm tin của bản thân mình cũng không được vững chắc”.

Không chỉ vậy, anh Đạt còn chia sẻ thêm rằng cứ mỗi lần có chương trình tu phải dậy sớm thì anh đều hồi hướng nguyện cầu có thể thức dậy đúng giờ và tỉnh táo, không bị mệt mỏi để tham gia chương trình được tốt nhất. Một kết quả cũng vô cùng bất ngờ đó là lần nào anh cũng đều tự giác dậy được đúng như mong cầu của mình mà không cần mọi người gọi dậy hay là chuông báo thức mặc dù buổi đêm hôm trước có thức muộn đi chăng nữa.

Tự bản thân mình được trải qua sự nhiệm màu của Phật Pháp, anh Đạt bày tỏ niềm tri ân sâu sắc: “Con xin tri ân Sư Phụ, Đại Tăng chùa Ba Vàng đã luôn giáo dưỡng chúng con. Con xin tri ân Cô Phạm Thị Yến (Pháp danh Tâm Chiếu Hoàn Quán - Chủ nhiệm Câu lạc bộ Cúc Vàng) đã luôn sách tấn cho chúng con tu tập. Tôi xin tùy hỷ công đức của các đạo hữu trong Câu lạc bộ Cúc Vàng đã trợ duyên giúp đỡ”.

Link bài viết:

https://www.facebook.com/groups/camnhanhanhphucmoingay/posts/661029754967844/

Trên đây chỉ là ba trong số rất nhiều câu chuyện trải nghiệm tâm linh vi diệu khi tham gia lễ trai đàn chẩn tế tại Chùa Ba Vàng. Kính mời quý vị theo dõi nhóm Cảm nhận Hạnh Phúc mỗi ngày!” để biết được nhiều hơn những chứng nghiệm tâm linh vi diệu khi tu tập Phật Pháp.

-------------------------------------

Tùy hỷ quý Phật tử đã áp dụng lời Đức Phật dạy, tinh tấn tu tập và đã có được kết quả an lành ngay trong hiện tại. Đức Phật dạy: "Pháp của ta, đến để thấy (thực hành), đem lại kết quả thiết thực hạnh phúc ngay trong hiện tại".

Trong Kinh Dược Sư, Đức Phật dạy rằng: Khi gặp các bệnh trên thân, hãy trì trai, giữ giới, tụng kinh, tu tập, phóng sinh để tiêu trừ nghiệp chướng. Khi nghiệp chướng tiêu trừ sẽ gặp được thầy giỏi, thuốc hay khiến chữa bệnh nhanh khỏi. Chúc các quý Phật tử luôn tinh tấn thực hành lời Đức Phật dạy để có thật nhiều niềm hạnh phúc an lạc hơn nữa, cho tới ngày thành tựu Vô Thượng Bồ Đề.

Bài liên quan