trực tuyến [TRỰC TIẾP] "4 thứ khó có được ở đời" | Thầy Thích Trúc Thái Minh, ngày 08/11 Canh Tý
Giới thiệu Tin tức Câu lạc bộ - Đạo tràng Nghi lễ Pháp âm Bài viết Thư viện kiến thức Tu học của Tăng chúng Khóa tu mùa hè Câu chuyện chuyển hóa Giải đáp thắc mắc Videos Thư viện ảnh
Hàng ngàn ánh đăng đến từ khắp mọi miền đất nước: Tri ân mùa hiếu hạnh - Vu Lan chùa Ba Vàng 2023
Bài viết 20/08/2023

Hòa vào dòng chảy tri ân, tại chùa Ba Vàng (ngày 19/8/2023 - tức 04/7/Quý Mão), trong không khí lắng đọng của “Đêm văn nghệ: Vu Lan báo hiếu thâm ân | Vu Lan 2023”, hàng ngàn người dân, Phật tử đã cùng dâng ánh hoa đăng lên cúng dường Tam Bảo, Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh, chư Tăng Ni bổn tự cùng các bậc làm cha làm mẹ.

Hàng ngàn người dân, Phật tử cùng dâng ánh hoa đăng

Hàng ngàn người dân, Phật tử cùng dâng ánh hoa đăng

Trên nền bài hát “Ánh đăng tri ơn” (sáng tác bởi Cô Phạm Thị Yến - chủ nhiệm CLB Cúc Vàng), những ngọn hoa đăng ấy là biểu tượng cho ánh sáng trí tuệ, cho chí nguyện nương theo chư Phật cầu giải thoát. Ánh sáng ấy là từ nơi Sư Phụ, chư Tăng truyền trao cho hàng Phật tử. Cho nên, những ánh đăng này mang ý nghĩa cúng dường, kính tri ân Tam Bảo, Sư Phụ nhân mùa vu lan báo hiếu.

Đồng thời, những người làm con cũng kính dâng những ánh đăng ý nghĩa này lên các bậc làm cha, làm mẹ, nguyện cho cha mẹ được sống thọ, để những người con có duyên chăm dưỡng và cùng đi trên con đường Phật Pháp với cha mẹ.

Tiết mục “Ánh đăng tri ơn” được ca sĩ Thu Lương cùng ban Tài Năng chùa Ba Vàng thể hiện

Tiết mục “Ánh đăng tri ơn” được ca sĩ Thu Lương cùng ban Tài Năng chùa Ba Vàng thể hiện

Những ngọn đăng biểu tượng cho ánh sáng trí tuệ

Những ngọn đăng biểu tượng cho ánh sáng trí tuệ

Mùa Vu Lan về, các Phật tử mong nguyện cho cha mẹ luôn bình an, sống lâu

Mùa Vu Lan về, các Phật tử mong nguyện cho cha mẹ luôn bình an, sống lâu

Các Phật tử kính dâng những ánh đăng tri ân

Các Phật tử kính dâng những ánh đăng tri ân

Trong chương trình, Sư Phụ chia sẻ: “Thầy rất phấn khởi khi cha mẹ của các Sư, các Phật tử của chùa đã về tham dự chương trình, để chúng ta cùng ôn lại và khắc sâu tinh thần hiếu đạo trong tâm của mình. Vậy nên, đời này và đời sau, chúng ta sinh ra nơi đâu cũng được làm người con có hiếu. Đó là điều rất cao quý”.

Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh chụp hình lưu niệm cùng cha mẹ của các Sư, các Phật tử đã về tham dự chương trình

Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh chụp hình lưu niệm cùng cha mẹ của các Sư, các Phật tử đã về tham dự chương trình

Bên cạnh đó, khán giả còn được trải qua nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau qua những bài hát tri ân cha mẹ được sáng tác bởi Cô chủ nhiệm Phạm Thị Yến; vở kịch “Mục Liên cứu mẹ” tái hiện chân thực về cuộc đời tàn ác của bà Thanh Đề cùng tấm gương hiếu hạnh của Ngài Mục Kiều Liên; các Phật tử còn được kính dâng những món quà ý nghĩa lên các bố, các mẹ,...

Vở kịch “Mục Liên cứu mẹ” tái hiện cảnh bà Thanh Đề phải chịu quả báo dưới địa ngục

Vở kịch “Mục Liên cứu mẹ” tái hiện cảnh bà Thanh Đề phải chịu quả báo dưới địa ngục

Các tiết mục văn nghệ được dàn dựng công phu

Các tiết mục văn nghệ được dàn dựng công phu

Đặc biệt, từ những ngày trước khi chương trình diễn ra, các Phật tử trong CLB Cúc Vàng, các bạn trẻ trong CLB Tuổi Trẻ trên khắp mọi miền đất nước đã cùng chuẩn bị đèn hoa đa dạng màu sắc, lung linh để mang về chùa, cúng dường lên Tam Bảo, Sư Phụ cùng các bậc làm cha, làm mẹ.

Các bạn trẻ cùng làm đèn trang trí cho Đại lễ Vu Lan tại Nhà lớn

Các bạn trẻ cùng làm đèn trang trí cho Đại lễ Vu Lan tại Nhà lớn

Mọi người thật là khéo tay phải không các bạn?

Mọi người thật là khéo tay phải không các bạn?

Hoàn thành rồi! Cùng check-in với đèn hoa hồng nha

Hoàn thành rồi! Cùng check-in với đèn hoa hồng nha

Và từ đây, mong rằng những mầm hiếu tâm của muôn người sẽ được gieo trồng, lớn mạnh và ngày càng được lan tỏa. Các bạn hãy cũng theo dõi các hoạt động tiếp theo trên website chuabavang.com để cập nhật được nhiều thông nhất hữu ích về ngày lễ Vu Lan nhé!

Bài liên quan