Xoay quanh những trải nghiệm tâm linh nhiệm màu khi tham gia trai đàn chẩn tế chùa Ba Vàng, những câu chuyện chuyển hóa nghiệp khổ đã được nhiều người chia sẻ trên trang Cảm nhận Hạnh Phúc mỗi ngày!
Một trong số những câu chuyện được kể đến là sự chuyển hóa vi diệu của bé Hà Kiều My - con gái chị Nguyễn Thị Thảo, Phật tử đang sinh hoạt tại Đạo tràng Minh Long Hoài Đức - chấm dứt ngay hiện tượng đau cổ và sống mũi không rõ nguyên nhân. Để hiểu rõ hơn về sự vi diệu này, kính mời quý vị cùng theo dõi câu chuyện.
Những cơn đau không rõ nguyên nhân kéo đến không dứt
Sáng ngày 15/3 năm Nhâm Dần, sau khi ngủ dậy, Kiều My nói rằng bé đang bị đau cổ và mũi quá. Chị Thảo thầm nghĩ chắc con bé chỉ đau họng thôi nên bảo bé My đi xúc miệng bằng nước muối sinh lý.
Đến tối cùng ngày, khi chị Thảo đi làm về, bé My vẫn kêu đau. Chị Thảo nghĩ ngay đến việc hay là con mình bị viêm họng. Nhưng một điều lạ là, con bé khi ăn và nuốt nước bọt đều không đau nên không phải triệu chứng đau họng bình thường. Chị Thảo đành nhờ dì của bé đi mua lọ thuốc nhỏ mũi thông thường để nhỏ trước rồi tính sau.
Thế nhưng bé My vẫn liên tục đến chỗ mẹ kêu đau sống mũi và cổ. Dường như những cơn đau không hề có dấu hiệu chấm dứt.
Tham gia đàn chẩn tế và khởi tâm sám hối
Nhân duyên vào ngày hôm ấy, chùa Ba Vàng tổ chức lễ trai đàn chẩn tế cầu siêu. Trong lúc đàn chẩn tế diễn ra, bé My cứ đến chỗ mẹ kêu đau sống mũi và cổ.
Biết được lợi ích nhiệm màu của đàn chẩn tế, khi đó chị Thảo chợt tỉnh giác và nhớ lời Cô Phạm Thị Yến - Chủ nhiệm Câu lạc bộ Cúc Vàng chỉ dạy là bạch sám hối với các hương linh và thỉnh mời họ về đàn chẩn tế.
Nhờ tu học Phật Pháp, chị Thảo biết được rằng không phải tự nhiên bé My bị các hiện tượng đau như vậy cho nên chị đã vâng lời Cô chủ nhiệm, hướng dẫn con gái chắp tay sám hối và mời các hương linh đang tác động trên hiện tượng đó về đàn chẩn tế ngay. Sau đó, chị bạch tác phước cúng dường Tam Bảo, hồi hướng cho các hương linh với số tịnh tài rất nhỏ.
Chị Thảo cũng đã giải thích cho con gái hiểu về nhân quả rằng: có thể bé đã từng giết hại hoặc làm đau các con vật như con sâu, cái kiến,... nên bây giờ mới bị đau như này. Từ sự hiểu đó, chị hướng dẫn con gái sám hối một lần nữa.
>>https://www.facebook.com/groups/camnhanhanhphucmoingay/posts/656907885380031/
Chấm dứt hoàn toàn các cơn đau một cách bất ngờ
Thật vi diệu, khi kết thúc đàn chẩn tế bé My vui mừng nói với mẹ: “Mẹ ơi con hết đau cổ và mũi rồi”
Chị Thảo dường như không tin vào tai mình, liền hỏi lại cháu 3 lần và sáng hôm sau khi cháu ngủ dậy, chị hỏi lại lần nữa thì câu trả lời của bé đều là không còn đau nữa.
Chị Thảo thốt lên rằng: “Ôi! Tôi thật sự rất vui và thấy thật hạnh phúc khi đời này có đủ duyên lành được biết đến Phật Pháp. Mặc dù mới vào tu tập được hơn một năm nhưng tôi đã được chuyển hóa một số chuyện bất như ý trong cuộc sống. Đúng như Sư Phụ chỉ dạy: Phật Pháp như một chiếc phao bơi cứu giúp chúng sinh lên bờ khi gặp cảnh khổ”.
Chị Thảo khởi tâm tri ân đến Tam Bảo, bởi con gái chị có sự chuyển biến nhiệm màu ấy là nhờ sự gia hộ của Tam Bảo, ơn đức của Sư Phụ và Chư Tôn Đức Tăng Ni Chùa Ba Vàng cùng công đức của Cô Chủ nhiệm và sự sách tấn, hướng dẫn của Trưởng, Phó đạo tràng và các đạo hữu trong đạo tràng Minh Long Hoài Đức Hà Nội.
Chị Thảo tự nhủ sẽ cố gắng tinh tấn tu tập hơn, tin sâu về luật nhân quả chuyển hoá thêm nhiều nghiệp cho bản thân cũng như gia đình, để có một cuộc sống an vui, hạnh phúc hơn.
Trên đây chỉ là một trong số rất nhiều câu chuyện trải nghiệm tâm linh vi diệu khi tham gia lễ trai đàn chẩn tế tại Chùa Ba Vàng. Kính mời quý vị theo dõi nhóm “Cảm nhận Hạnh Phúc mỗi ngày!” để biết được nhiều hơn những chứng nghiệm tâm linh vi diệu khi tu tập Phật Pháp.
—
Tùy hỷ quý Phật tử đã áp dụng lời Đức Phật dạy, tinh tấn tu tập và đã có được kết quả an lành ngay trong hiện tại. Đức Phật dạy: "Pháp của ta, đến để thấy (thực hành), đem lại kết quả thiết thực hạnh phúc ngay trong hiện tại".
Trong Kinh Dược Sư, Đức Phật dạy rằng: Khi gặp các bệnh trên thân, hãy trì trai, giữ giới, tụng kinh, tu tập, phóng sinh để tiêu trừ nghiệp chướng. Khi nghiệp chướng tiêu trừ sẽ gặp được thầy giỏi, thuốc hay khiến chữa bệnh nhanh khỏi. Chúc các quý Phật tử luôn tinh tấn thực hành lời Đức Phật dạy để có thật nhiều niềm hạnh phúc an lạc hơn nữa, cho tới ngày thành tựu Vô Thượng Bồ Đề.
Nhà có tang có được đi chùa không? | Thầy Thích Trúc Thái Minh
Bố mẹ con nói nhà có tang sự thì không được đi lễ chùa, nên không cho con đi. Vậy con thưa Thầy có phải như thế không ạ?...
04/01/2025 1113
Xem thêm
Ngày Phật đản: Cơ hội để tích lũy phúc báu, đón nhận phúc lành và may mắn
Hướng dẫn đăng ký quy y Tam Bảo chùa Ba Vàng trực tiếp và trực tuyến
Lời chúc mùa Phật Đản: Lan tỏa yêu thương và an lạc đến mọi người
Danh sách những bài hát về Phật đản ý nghĩa mà bạn không thể bỏ qua
Lâm Tỳ Ni: Thánh tích linh thiêng ghi dấu sự đản sinh của Đức Phật