trực tuyến [TRỰC TIẾP] "4 thứ khó có được ở đời" | Thầy Thích Trúc Thái Minh, ngày 08/11 Canh Tý
Giới thiệu Tin tức Bài viết Pháp âm Nghi lễ Câu lạc bộ Câu chuyện chuyển hóa Tu học của Tăng chúng Truyện tranh Phật giáo Giải đáp thắc mắc Videos Thư viện ảnh Đăng ký khóa tu
La Hầu La bạch xin Phật gia tài siêu thế

Hoàng tử La Hầu La là cậu quý tử độc nhất của Thái tử Tất Đạt Đa (sau này là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni) và công chúa Da Du Đà La. Cậu được chào đời giữa cung vàng điện ngọc, mang theo niềm hân hoan và kỳ vọng của cả hoàng triều.

Vào đêm thứ bảy sau khi La Hầu La hạ sinh, công chúa Da Du Đà La đang nằm ôm cậu con trai bé nhỏ trong vòng tay, Thái tử Tất Đạt Đa – người cha mang theo hoài bão cứu độ nhân sinh đã khẽ vén rèm, đứng lặng nhìn vợ con lần cuối, rồi quay đi, âm thầm vượt thành Ca Tỳ La Vệ trong màn đêm tĩnh mịch, để bước vào con đường xuất gia tìm đạo. Từ khoảnh khắc ấy, cuộc đời La Hầu La đã vắng bóng người cha thế gian.

Nhiều năm sau, Đức Phật trở về thăm quê hương và giáo hóa cho hoàng thân quốc thích. Khi đó, cậu bé La Hầu La lần đầu tiên được diện kiến Thế Tôn. Cậu ngây thơ, vâng theo lời mẹ, tiến đến bên cha xin phần tài sản thừa kế. 

Nhưng Đức Phật đã từ bi ban tặng cho cậu hoàng tử nhỏ món “gia tài siêu thế”, đó chính là Thất Thánh tài - một loại “tài sản” vô giá và bất tử, giúp con người giác ngộ và giải thoát khỏi những ràng buộc của thế gian.

La Hầu La bạch xin Đức Phật gia tài

Trong kinh Tích Truyện Pháp Cú (Bài 9, Phần 1), có ghi lại rằng: Khi Đức Phật trở về thành Ca Tỳ La Vệ, công chúa Da Du Đà La trang điểm cho con trai La Hầu La và dặn dò: 

- Con hãy đến gặp vị Sa-môn có thân tướng vàng óng, đoan nghiêm như Đại Phạm Thiên kia – đó chính là cha con. Ngài vốn là Thái tử, sở hữu những kho tài sản vô giá vĩ đại. Con hãy xin cha ban cho con gia tài.

- Con hãy nói rằng: Cha thân yêu, con là hoàng thái tử và ngay khi nhận lễ quán đỉnh, con sẽ trở thành một vị vua cai trị cả một vương quốc, con cần có tài sản, cha hãy ban của cải cho con, vì con có quyền được hưởng tài sản của cha để lại.     

Nghe lời mẹ, cậu bé hồn nhiên đến gần Đức Phật. Cảm nhận được sự an lành nơi Đức Phật, cậu thưa rằng: 

- Bạch Sa-môn, chỉ cái bóng của Ngài thôi cũng khiến con an vui, mát mẻ.

Sau khi độ ngọ xong, Đức Phật rời hoàng cung, La Hầu La vẫn đi theo sau và thưa:

- Xin Ngài hãy trao cho con gia tài.

La Hầu La tiếp tục đi theo Thế Tôn về đến khu rừng Ngài đang lưu trú nhưng Ngài không cấm cản. Và Đức Phật suy nghĩ: 

- Con ta muốn gia tài, nhưng của cải thế gian vốn đầy phiền não. Ta sẽ ban cho nó gia tài cao thượng gồm bảy phần mà Ta đã thâu nhận dưới cội Bồ đề. Ta sẽ giúp cho con Ta trở thành chủ của một gia tài siêu thế.

Ngay sau đó, Đức Phật chỉ dạy Tôn giả Xá Lợi Phất làm lễ cạo tóc cho La Hầu La xuất gia.

Đức Phật chỉ dạy Tôn giả Xá Lợi Phất làm lễ cạo tóc cho La Hầu La xuất gia (ảnh minh họa)

Người đệ tử Phật cần học công chúa Da Du Đà La và Đức Phật cách để lại gia tài 

1. Công chúa Da Du Đà La mong con trai nhận được gia tài siêu thế

Công chúa Da Du Đà La không phải là người tham lam của cải. Bà vốn là người vợ hết mực thủy chung với Thái tử Tất Đạt Đa. Suốt những năm tháng Thái tử rời cung xuất gia, Da Du Đà La vẫn âm thầm ngóng tin, một lòng một dạ hướng về chồng. Nếu Ngài tu khổ hạnh, bà cũng khổ hạnh; Ngài ăn ngày một bữa, bà cũng chỉ ăn một bữa; Ngài nằm đất, bà cũng bỏ giường cao để nằm đất. 

Ở ngôi vị hoàng hậu, lại có biết bao vương tôn công tử quyền quý tìm đến ngỏ lời, nhưng bà đều kiên quyết cự tuyệt. Chính vì thế, vua Tịnh Phạn nhiều lần khen ngợi đức hạnh của bà trước mặt Đức Phật, cho rằng Da Du Đà La thật cao quý.

Vậy nên, lời bà dặn La Hầu La mang ý nghĩa rất sâu sắc: khi bà khuyên La Hầu La đến gặp Đức Phật để “xin gia tài”, thì chúng ta hiểu rằng, đó không phải là xin ngai vàng hay của cải thế gian, mà chính là mong muốn con trai được thừa hưởng gia tài siêu thế của Đức Phật.

Công chúa Da Du Đà La là một người vợ thủy chung, đức hạnh (ảnh minh họa)

2. Thất Thánh tài - Gia tài siêu thế Đức Phật ban cho con trai

Đức Phật là bậc Toàn giác, trí tuệ viên mãn, nên những gì Ngài làm đều là tốt đẹp nhất. Ngài dạy rằng tài sản thế gian chất chứa nhiều phiền não, con người phải vất vả, khó nhọc mới có được của cải. Vì thế, Đức Phật không muốn con mình nhận lấy những tài sản ấy, mà mong con được thừa hưởng gia tài của bậc Thánh - đó là Thất Thánh tài, một loại tài sản siêu thế, giúp con người giác ngộ và giải thoát khỏi những ràng buộc của thế gian.

Đức Phật không muốn con mình nhận lấy những tài sản thế gian, mà mong con được thừa hưởng gia tài của bậc Thánh – đó là Thất Thánh tài (ảnh minh họa)

Bởi vậy, chúng ta cần phải noi gương Đức Phật, Ngài nguyên là một ông hoàng nhưng Ngài không để lại cho con mình ngai vàng, danh vọng hay tài sản thế tục. Ngài trao cho con một thứ quý báu hơn, đó là đạo đức và gia tài của bậc Thánh - siêu thế, vững bền, không ai có thể cướp đoạt, và cũng là hành trang mang lại an lạc trong nhiều đời nhiều kiếp.

Trên đây là những phân tích của Thầy Thích Trúc Thái Minh về sự kiện La Hầu La xin Đức Phật gia tài. Mong rằng, qua sự kiện đầy ý nghĩa này, người đệ tử Phật sẽ biết trân quý hơn món gia tài siêu thế mà Đức Thế Tôn đã để lại cho nhân loại - đó chính là giáo Pháp nhiệm màu, giúp chúng sinh thoát khỏi trầm luân khổ đau, hướng đến giác ngộ và giải thoát.

Nguyện cho tất cả chúng ta đều tinh tấn tu học, hành trì chánh Pháp, vun bồi công đức, được thừa hưởng trọn vẹn gia tài mà Đức Phật đã trao truyền, để đem lại lợi ích an lạc cho tự thân và muôn loài chúng sinh.