trực tuyến [TRỰC TIẾP] "4 thứ khó có được ở đời" | Thầy Thích Trúc Thái Minh, ngày 08/11 Canh Tý
Giới thiệu Tin tức Câu lạc bộ - Đạo tràng Nghi lễ Pháp âm Bài viết Thư viện kiến thức Tu học của Tăng chúng Khóa tu mùa hè Câu chuyện chuyển hóa Giải đáp thắc mắc Videos Thư viện ảnh
Những Cảm Xúc Lắng Đọng Sau 2 Ngày Tu Của Clb Tuổi Trẻ Ba Vàng

Có lẽ đối với các thành viên trong CLB Tuổi trẻ Ba Vàng thì chẳng có điều gì tuyệt vời hơn khi được trở về “ngôi nhà chung” Ba Vàng sau một tuần học tập và làm việc mệt mỏi. Ngày 19-20/10/2019, các bạn trẻ thuộc các trường Đại học tại Thủ đô Hà Nội đã cùng nhau tổ chức về chùa sinh hoạt và làm công quả trong 2 ngày một đêm đầy ý nghĩa.

Các bạn trẻ hoan hỷ về chùa làm công quả 2 ngày

Các bạn trẻ hoan hỷ về chùa làm công quả 2 ngày

Những Hoạt Động Bổ Ích Của Tuổi Trẻ Trong 2 Ngày Sinh Hoạt

Khi được trở về “ngôi nhà chung” Ba Vàng, trên gương mặt mỗi thành viên đều ánh lên niềm hoan hỷ và hạnh phúc; bởi đã từ rất lâu, các bạn chưa được về chùa tu tập, sinh hoạt trong không gian thực sự ý nghĩa đến vậy. Trải qua chặng đường khá xa từ thủ đô Hà Nội về tới chùa khi mặt trời đã khuất bóng; các bạn trẻ đã cùng vân tập tại ngôi Đại Hùng Bảo Điện để cùng tham gia thời khóa sám hối chuyển hóa thường nhật tại chùa. Tối hôm ấy, dưới ánh trăng thanh mát, các bạn như được quay trở lại tuổi ấu thơ, với những kỉ niệm đẹp qua các trò chơi dân gian như: nhảy dây, đá cầu, nhảy sạp…Chính những hoạt động vui chơi tưởng chừng như đơn giản ấy lại gắn kết các thành viên thuộc nhiều khu vực khác nhau, cùng hòa chung một niềm vui lớn - niềm vui ấy là cảm xúc khó diễn tả thành lời.

Trên gương mặt các bạn trẻ hoan hỷ khi được về chùa làm công quả

Trên gương mặt các bạn trẻ hoan hỷ khi được về chùa làm công quả

Sáng sớm hôm sau, các bạn trẻ thức dậy từ 4h sáng để cùng nhau chinh phục ngọn núi Thành Đẳng trong niềm hân hoan, háo hức. Tại đây các bạn được hướng dẫn tụng kinh Tam Bảo, Lời khấn nguyện và giao lưu với các anh trong Ban điều hành với chủ đề: “Tại Sao Tôi Đi Tu Và Về Chùa Làm Công Quả?”. Cũng trong buổi sáng, các bạn được cùng nhau tham gia lao tác, làm vườn, quét sân, lau nhà Đại giảng đường… Tuy trời khá nắng nóng, nhưng các bạn trẻ ai nấy đều hân hoan, vui vẻ khi được công quả tại chùa.

Ngay từ sáng sớm các bạn trẻ đã có mặt trên đỉnh núi Thành Đẳng để tham dự thời khóa tụng kinh 

Ngay từ sáng sớm các bạn trẻ đã có mặt trên đỉnh núi Thành Đẳng để tham dự thời khóa tụng kinh 

Các bạn trẻ hoan hỷ khi được làm công quả tại chùa

Các bạn trẻ hoan hỷ khi được làm công quả tại chùa

Niềm vui của các bạn trẻ được cùng nhau làm phật sự

Niềm vui của các bạn trẻ được cùng nhau làm phật sự

Những nụ cười rạng rỡ, những cuộc trò chuyện vui vẻ để xua tan cái mệt mỏi, động viên nhau và một lòng hướng tâm phụng sự Tam Bảo. Đặc biệt, vào buổi chiều các thành viên còn được Đại đức Thích Trúc Bảo Năng quang lâm, chia sẻ với các bạn bài Pháp với chủ đề: “Lợi Ích Khi Làm Công Quả Tại Chùa”. Những lời Pháp quý báu của đại đức giảng sư đã giúp cho các bạn trẻ hiểu hơn về luật nhân quả - nghiệp báo và cách ứng dụng vào cuộc sống hằng ngày. Những hoạt động lý thú, bổ ích trong 2 ngày về chùa chắc chắn đã đem lại dấu ấn khó phai trong lòng mỗi bạn.

Đại đức Thích Trúc Bảo Năng quang lâm và chia sẻ thời Pháp nhũ quý báu cho các bạn trẻ

Đại đức Thích Trúc Bảo Năng quang lâm và chia sẻ thời Pháp nhũ quý báu cho các bạn trẻ

Các bạn trẻ ngồi trang nghiêm lắng nghe những dòng Pháp nhũ của Đại đức Thích Trúc Bảo Năng

Các bạn trẻ ngồi trang nghiêm lắng nghe những dòng Pháp nhũ của Đại đức Thích Trúc Bảo Năng

Những Cảm Xúc Chân Thật Đến Từ Các Thành Viên

Khóa tu học diễn ra 2 ngày là những kỷ niệm đáng nhớ với tất cả các bạn khóa sinh từ các khu vực trong Câu lạc bộ Tuổi trẻ Ba Vàng. Bởi chính những dòng tâm sự dưới đây là những lời được xuất phát từ cảm nhận chân thành nhất. Bạn Nguyễn Văn Hải, sinh viên học viện Kỹ Thuật Mật Mã thuộc khu vực Tổng hợp Hà Nội tâm sự: “Thời gian trôi qua quá nhanh và bây giờ chúng mình cũng sắp phải xa “nhà” rồi. Bản thân mình cảm thấy đây là một trong những giây phút đáng nhớ nhất sau 2 năm thành lập câu lạc bộ Tuổi trẻ Ba Vàng. Bởi đã lâu lắm rồi mình mới được về chùa vào buổi tối, leo núi và đón bình minh; cùng nhau sinh hoạt và làm công quả. Mình thấy trên gương mặt các bạn rất hạnh phúc, xóa bỏ được những ưu phiền, lo toan ngoài cuộc sống. Mình cùng nhau tham gia mọi hoạt động mà không hề có khoảng cách, cùng là một tập thể sống chung một nhà. Mình thực sự cảm ơn các bạn đã có nhân duyên về chùa ngày hôm nay và hy vọng các bạn sẽ nhớ mãi những kỉ niệm đẹp này”.

Bạn Nguyễn Văn Hải sinh viên trường Học viện Kỹ Thuật Mật Mã trong buổi sinh hoạt CLB

Bạn Nguyễn Văn Hải sinh viên trường Học viện Kỹ Thuật Mật Mã trong buổi sinh hoạt CLB

Đến từ Đại học Tài Nguyên và Môi Trường khi được về chùa tham gia các hoạt động, bạn Nguyễn Đức Mạnh chia sẻ: “2 ngày vừa qua khiến mình nhớ lại những kỉ niệm ngày xưa, khi được về chùa sinh hoạt từ chiều hôm trước giúp chúng mình có nhiều thời gian tu học hơn. Điều mình ấn tượng nhất là sáng nay khi được leo núi đã có thời khóa tụng kinh và nghe các anh chia sẻ thì mình cảm thấy chúng mình có sự gắn kết nhiều hơn, hiểu nhau hơn và mở rộng những kiến thức mà mình chưa biết. Đặc biệt, mình còn được nghe Sư Ông giảng Pháp về lợi ích của việc làm công quả. Mình cũng mong Ban tổ chức sẽ có những chương trình đặc sắc đó cho nhiều buổi sinh hoạt lần sau.”

Bạn Nguyễn Đức Mạnh trong thời khóa sám hối tại chùa Ba Vàng

Bạn Nguyễn Đức Mạnh trong thời khóa sám hối tại chùa Ba Vàng

Những chia sẻ thú vị đến từ bạn Thu Trang - khu vực Đại học Nông Nghiệp: “Quả thực những hoạt động trong lần sinh hoạt này đối với mình là rất mới mẻ và vô cùng thú vị. Cuộc sống bên ngoài mình thấy luôn có sự ganh đua, đố kỵ nhưng khi về đây mình cảm nhận mọi người rất hoan hỷ, hòa đồng. Mình nghĩ về chùa sẽ mệt nhưng không ngờ lại vui đến vậy. Chắc chắn sau lần này về chùa mình sẽ về nhiều lần hơn nữa và về dài ngày hơn. Mình cũng xin cảm ơn mọi người đã tạo nhân duyên cho mình được về chùa tu học rất lợi lạc và bổ ích.”

Các bạn trẻ ai nấy cũng đều vui vẻ và hoan hỷ khi được về chùa tu học

Các bạn trẻ ai nấy cũng đều vui vẻ và hoan hỷ khi được về chùa tu học

Buổi sinh hoạt đặc biệt đã đem lại rất nhiều cảm xúc cho thành viên; có bạn hồi tưởng lại kỉ niệm ngày xưa, có bạn là những trải nghiệm mới lạ lần đầu trải qua. Hai ngày tu học trôi qua rất nhanh, các bạn đều bày tỏ niềm vui, hạnh phúc khi được trải qua những hoạt động thực sự bổ ích và dành nhiều tình cảm đặc biệt cho “ngôi nhà lớn Ba Vàng”; cũng như mong muốn có dịp được về chùa lần nữa để được sinh hoạt. Hy vọng rằng sau khi trở về với thủ đô Hà Nội, các bạn sẽ luôn ghi nhớ những bài học ý nghĩa cùng với những khoảnh khắc đẹp nhất trong những năm tháng thanh xuân tươi đẹp của tuổi trẻ và mang những tư lương ấy làm hành trang để tự tin vững bước tương lai.

Hạnh Liên 

Xem thêm: Những Bài Học Quý Trong Khóa Tu Một Ngày Câu Lạc Bộ Tuổi Trẻ Chùa Ba Vàng

Xem thêm: Gần 6000 Bạn Trẻ Từ Các Trường Đại Học Miền Bắc Đã Về Chùa Tham Gia Khóa Tu Định Kỳ Hàng Tháng