trực tuyến [TRỰC TIẾP] "4 thứ khó có được ở đời" | Thầy Thích Trúc Thái Minh, ngày 08/11 Canh Tý
Giới thiệu Tin tức Câu lạc bộ - Đạo tràng Nghi lễ Pháp âm Bài viết Thư viện kiến thức Tu học của Tăng chúng Khóa tu mùa hè Câu chuyện chuyển hóa Giải đáp thắc mắc Videos Thư viện ảnh
Niềm hạnh phúc của Phật tử khi được dâng hoa cúng Phật ngày Khánh đản
CLB Cúc Vàng 02/05/2020

Những năm trở lại đây, cứ đến ngày Phật đản thì Phật tử chùa Ba Vàng lại hân hoan, hạnh phúc khoác lên mình những bộ quần áo Sa-ri tái hiện lại khung cảnh thành Ca Tỳ La Vệ cách đây hơn 2600 năm đón Thái tử Tất Đạt Đa ra đời. Năm nay, do dịch bệnh COVID-19 vẫn đang là mối lo ngại của Chính phủ nên hoạt động diễu hành mừng Phật đản đã không được diễn ra. Để các Phật tử đang tu học và công quả tại chùa được làm những việc phước lành trong ngày Phật đản, ngày 8/4/Canh Tý, trên Sư Phụ và chư Tăng đã tổ chức cho Phật tử được hái hoa cúng dường chư Phật.

Phật tử hân hoan hái hoa cúng Phật trong ngày Phật đản sinh

Đúng 4h30 sáng, quý Phật tử đã vân tập về tầng 2 Chính điện tham gia thời khóa tụng kinh tán dương công đức Tam Bảo. Sau khi thời khóa tụng kinh kết thúc, Phật tử được chia ra thành các nhóm nhỏ người đi hái hoa cúng dường Tam Bảo.

Phật tử chùa Ba Vàng chia ra thành các nhóm để đi hái hoa cúng Phật

Phật tử chùa Ba Vàng chia ra thành các nhóm để đi hái hoa cúng Phật

Vườn Hồng của chùa sau bao ngày vắng người đến thăm, sáng hôm nay tiếng đùa vui ríu rít, tiếng cười nói gọi nhau làm cho khu vườn tăng thêm sức sống. Dường như ai cũng hân hoan, háo hức và mong muốn chọn lựa những bông hoa tươi nhất, đẹp nhất, ngát hương nhất để dâng lên cúng dường Tam Bảo, cúng dường Đức Thế Tôn nhân ngày Phật đản.

Phật tử chùa Ba Vàng vui mừng khi được hái hoa cúng dường Phật trong ngày lễ Phật đản

Phật tử chùa Ba Vàng vui mừng khi được hái hoa cúng dường Phật trong ngày lễ Phật đản

Phật tử ai nấy đều háo hức chọn những bông hoa đẹp nhất để dâng lên cúng dường Đức Thế Tôn

Phật tử ai nấy đều háo hức chọn những bông hoa đẹp nhất để dâng lên cúng dường Đức Thế Tôn

Các Phật tử thành kính dâng hoa cúng dường tại Ban Tam Bảo chùa Ba Vàng

Các Phật tử thành kính dâng hoa cúng dường tại Ban Tam Bảo chùa Ba Vàng

Hoa hồng thắm, hoa ngọc lan, hoa huệ,... những bông hoa tươi đẹp nhất đã được quý Phật tử chuẩn bị sẵn sàng. Với tấm lòng thành kính nhất, mỗi Phật tử thành tâm dâng ba bông hoa cúng dường Tam Bảo. Dâng hoa lên trán với lòng tri ân sâu sắc đến Đức Thế Tôn, Ngài đã tìm ra con đường thoát khổ cho chúng sinh; dâng hoa lên trán với lòng tri ân gửi đến Sư Phụ và chư Tăng, quý Thầy đã gian khổ tu hành, mang ánh sáng Phật Pháp của Đức Như Lai cho Phật tử thực hành. Vậy là những bông hoa tươi đẹp đã được dâng lên cúng dường Tam Bảo trong niệm tri ân và biết ơn sâu sắc!

Phật tử chùa Ba Vàng thành kính dâng những bông hoa tỏa ngát hương thơm để cúng dường Phật nhân ngày lễ Phật đản

Phật tử chùa Ba Vàng thành kính dâng những bông hoa tỏa ngát hương thơm để cúng dường Phật nhân ngày lễ Phật đản

Khi quý Phật tử vừa kết thúc việc dâng hoa cúng Phật thì trời bỗng lất phất những hạt mưa bay. Những hạt mưa nhẹ nhàng, vương trên tà áo khiến cho mọi người càng thêm hoan hỷ, vui tươi trong buổi hái hoa cúng Phật.

Niềm hỷ lạc của Phật tử khi được dâng hoa cúng dường Đức Phật

Hình ảnh những người con Phật trong bộ quần áo Sa-ri hân hoan hái những bông hoa tươi thắm dâng lên cúng dường Đức Bổn Sư đã tạo nên một bức tranh bình minh vô cùng tuyệt diệu nơi non thiêng Thành Đẳng. Những bông hoa ngọc lan, hoa đại, hoa hồng… như tô thêm sắc màu rực rỡ trong niềm hạnh phúc của người Phật tử đón mừng ngày Khánh đản.

Khoác trên mình bộ trang phục Ấn Độ, các Phật tử chùa Ba Vàng ai nấy đều cảm thấy hạnh phúc khi được dâng những bông hoa để cúng dường chư Phật

Khoác trên mình bộ trang phục Ấn Độ, các Phật tử chùa Ba Vàng ai nấy đều cảm thấy hạnh phúc khi được dâng những bông hoa để cúng dường chư Phật

Trong niềm hân hoan, hỷ lạc của buổi hái hoa cúng Phật, Phật tử Nguyễn Thị Thái chia sẻ: “Có lẽ niềm hạnh phúc trong cuộc đời của tôi là được trở thành người con Phật và đặc biệt là được tu học dưới sự chỉ dạy của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh. Cho nên, đến ngày Phật đản, tôi vô cùng cảm động, nghĩ tới công lao của Thái tử Tất Đạt Đa đã tử bỏ gia đình để tầm sư học đạo tìm ra con đường đưa chúng sinh thoát khỏi luân hồi. Năm nay, do đại dịch COVID-19 đã khiến cho lễ Phật đản không được tổ chức như năm trước, nên đây là một thiệt thòi cho Phật tử nói chung và Phật tử chùa Ba Vàng nói riêng. Vì vậy, được tham dự lễ Phật đản là vinh dự rất lớn đối với tôi. Tôi xin tri ân công lao của Sư Phụ, người đã xây dựng chùa Ba Vàng, hoằng dương giáo Pháp của Đức Phật và mang ánh sáng giải thoát đến cho tất cả mọi người. Tôi cảm thấy rất vinh dự, hồi hộp, vui sướng khi được tự tay hái hoa dâng lên lễ Phật. Tôi đã chọn những bông hoa màu sắc tươi tắn nhất và gửi vào những bông hoa ấy cả tấm lòng cung kính - vâng lời - biết ơn đối với Tam Bảo. Khi hái hoa, tôi nhớ lại những lời Sư Phụ dạy về ân đức cao cả của Đức Phật; tôi cũng nhớ tới công lao của Sư Phụ. Tôi cũng khởi lên tâm nguyện là: Con nguyện đời đời, kiếp kiếp quy y Phật, Pháp, Tăng”.

Phật tử Nguyễn Thị Thái (bên phải) chụp ảnh lưu niệm cùng đạo hữu tại chùa Ba Vàng trong ngày lễ Phật đản

Phật tử Nguyễn Thị Thái (bên phải) chụp ảnh lưu niệm cùng đạo hữu tại chùa Ba Vàng trong ngày lễ Phật đản

Phật tử Hoàng Thị Nguyệt, đến từ TP. Hồ Chí Minh cùng chung dòng xúc cảm: “Đây là lần đầu tiên tôi tham gia buổi lễ này nên tôi cảm thấy rất hân hoan, vui mừng. Vì tôi muốn mang tấm lòng của mình dâng lên mười phương chư Phật để tưởng nhớ đến ân đức của chư Phật vì muốn cứu khổ chúng sinh nên Ngài đã đản sinh. Mặc dù phải dậy sớm để chuẩn bị trang phục Ấn Độ và tham gia thời khóa nhưng tôi thấy rất phấn khởi, cảm động và không mệt. Theo tôi hiểu thì hoa là tượng trưng cho vẻ đẹp tinh khiết, hương thơm nên khi cúng dường hoa thì được phước báu xinh đẹp, tươi trẻ nên tôi rất háo hức khi được dâng hoa, cũng như tấm lòng thành kính dâng lên Đức Phật. Tôi cũng có được nhân duyên từ miền đất rất xa xôi về chùa và nhờ đức hạnh của Sư Phụ, tôi đã gắn bó với chùa được 2 năm. Tôi xin tri ân công đức của Sư Phụ đã giáo dưỡng cho tôi được sống và tu tập tại nơi đây”.

Phật tử Hoàng Thị Nguyệt đến từ Thành phố Hồ Chí Minh vô cùng hạnh phúc khi được tham gia chương trình hái hoa cúng dường Đức Phật trong ngày lễ Phật đản

Phật tử Hoàng Thị Nguyệt đến từ Thành phố Hồ Chí Minh vô cùng hạnh phúc khi được tham gia chương trình hái hoa cúng dường Đức Phật trong ngày lễ Phật đản

Công đức, phước báu của việc dâng hoa cúng dường Chư Phật

Trong kinh Nghiệp Báo Sai Biệt, Phật dạy: “Nếu có chúng sinh dâng cúng hương hoa, được mười thứ công đức: Một là người kia ở đời sạch đẹp như hoa; hai là thân không hôi thối; ba là hương phước, hương giới bay khắp mọi nơi; bốn là tuỳ chỗ sinh ra, căn mũi không bị hư hoại; năm là vượt trội người đời; sáu là thân thường sạch thơm; bảy là yêu thích chánh Pháp, thọ trì đọc tụng; tám là đầy đủ phước báo lớn; chín là mạng chung sinh cõi trời; mười là mau chứng Niết-bàn." Đó gọi là dâng cúng hương hoa được mười loại công đức. Từ bài kinh trên, chúng ta thấy rằng dâng hoa cúng dường chư Phật được phước báu vô cùng to lớn. Từ nhân duyên lành này, nhiều kiếp về sau quý Phật tử sẽ có những nhân duyên để thân hình sạch đẹp, có duyên lành trong chính Pháp tiến tới Niết-bàn...

Thân tướng sáng ngời, dung mạo đoan chính, đẹp đẽ chính là phước báu từ việc cúng dường hoa lên chư Phật

Thân tướng sáng ngời, dung mạo đoan chính, đẹp đẽ chính là phước báu từ việc cúng dường hoa lên chư Phật

Chương trình hái hoa cúng Phật mừng ngày Khánh đản đã kết thúc trong niềm hân hoan, hỷ lạc của tất cả các Phật tử. Từ nhân lành này, mong rằng quý Phật tử được tăng trưởng phước báu, gia đình hạnh phúc, an vui, sinh ra nơi đâu cũng có nhân duyên gặp được chính Pháp của Phật tu hành thoát khổ. Cũng mong sao, tinh thần Phật đản ngày càng được lan tỏa rộng rãi trong tâm mỗi người con Phật.