trực tuyến [TRỰC TIẾP] "4 thứ khó có được ở đời" | Thầy Thích Trúc Thái Minh, ngày 08/11 Canh Tý
Giới thiệu Tin tức Câu lạc bộ - Đạo tràng Nghi lễ Pháp âm Bài viết Thư viện kiến thức Tu học của Tăng chúng Khóa tu mùa hè Câu chuyện chuyển hóa Giải đáp thắc mắc Videos Thư viện ảnh
Giới thiệu về tượng Quan Âm Bồ Tát tại chùa Ba Vàng
Bài viết 23/07/2022

Quan Thế Âm Bồ Tát là hiện thân của sự từ bi, cứu khổ, cứu nạn. Hình tượng của Ngài rất đỗi thân thuộc với người dân Việt, bởi vậy hầu như các ngôi chùa ở Việt Nam đều thờ tôn tượng Ngài. Và tại chùa Ba Vàng, tôn tượng của Quan Thế Âm Bồ Tát là một trong những điểm đến tâm linh nổi tiếng của chùa.

Vậy để hiểu thêm về tôn tượng của Ngài, kính mời quý vị cùng theo dõi bài viết dưới đây.

Đặc điểm của tượng Bồ Tát Quan Âm

Đây là một trong những pho tượng đá nguyên khối lớn nhất Việt Nam. Tôn tượng Quan Thế Âm Bồ Tát tại chùa Ba Vàng, cao 10m, trọng lượng gần 50 tấn, được các nghệ nhân điêu khắc từ đá hoa cương nguyên khối rất độc đáo và đẹp mắt.

Phật tử cung kính đối trước tôn tượng.

Phật tử cung kính đối trước tôn tượng.

Hoạt tiết độc đáo dưới đài sen của tượng.

Hoạt tiết độc đáo dưới đài sen của tượng.

Khi ngước nhìn lên sẽ thấy hình ảnh Bồ Tát Quan Thế Âm nổi bật trên đài sen, phía sau là khung cảnh trời đất bao la, núi rừng hùng vĩ, tay Ngài đang rưới nước Cam Lồ với gương mặt hiền từ, toát lên tình yêu thương chúng sinh.

Các đường nét trên tôn tượng rất đẹp, mềm mại, tà áo nhìn sắc nét mà rất thần thái. Bức tượng màu trắng với vị thế nghiêm trang nổi bật giữa nền trời xanh thẳm, tạo thành một điểm nhấn hết sức thu hút tại chùa Ba Vàng.

Vị trí địa lý

Đi hết con đường bậc thang từ cổng Tam Quan ngoại, chúng ta sẽ bắt gặp tượng Bồ Tát Quan Thế Âm tọa lạc trên đài sen ngay trước chùa Một Cột và hồ Bán Nguyệt.

Đứng từ nơi tượng Ngài nhìn ra phía trước, chúng ta có thể thấy thành phố Uông Bí, xa xa phía khúc sông cong là bãi cọc Bạch Đằng.

Ấn tượng hơn cả, từ tôn tượng nhìn lên trên chùa là hình ảnh cổng Tam Quan nội vô cùng lớn với chiều dài hơn 23m, xa hơn là mái chùa cong cong và màu xanh ngút ngàn của rừng thông.

Tượng Quan Thế Âm Bồ Tát tọa lạc trước chùa Một Cột và Hồ bán nguyệt.

Tượng Quan Thế Âm Bồ Tát tọa lạc trước chùa Một Cột và Hồ bán nguyệt.

Toàn cảnh thành phố Uông Bí và Bạch Đằng Giang khi nhìn từ phía trên xuống

Toàn cảnh thành phố Uông Bí và Bạch Đằng Giang khi nhìn từ phía trên xuống

Hình ảnh tượng Quan Âm Bồ Tát

Tôn tượng lung linh giữa trời đêm tại Chùa Ba Vàng.

Tôn tượng lung linh giữa trời đêm tại Chùa Ba Vàng.

Tôn tượng trang nghiêm trong sắc trời xanh.

Tôn tượng trang nghiêm trong sắc trời xanh.

Tôn tượng Quan Âm Bồ Tát cao 10m tại Chùa Ba Vàng.

Tôn tượng Quan Âm Bồ Tát cao 10m tại Chùa Ba Vàng.

Nhân dân cung kính lễ bái trước tôn tượng của Ngài.

Nhân dân cung kính lễ bái trước tôn tượng của Ngài.

Câu chuyện linh ứng khi niệm danh hiệu Quan Thế Âm Bồ Tát

Câu chuyện được Phật tử Đỗ Thị Đức - một bác sĩ sản khoa tại bệnh viện sản nhi Lào Cai, đang tu tập tại Đạo tràng Bảo Yên kể lại.

Vào 9 giờ sáng ngày 16/9/Nhâm Dần, bệnh viện nơi chị Đức làm việc có ba trường hợp sản phụ nguy kịch. Ba người này đều đã được tiêm cùng một lô thuốc gây tê tủy sống để chuẩn bị vào ca sinh mổ. Tuy nhiên, khi vừa tiêm xong, cả ba sản phụ đều xuất hiện co giật liên tục mặc dù đã gây mê và thở máy. Các bác sĩ phải nhanh chóng, gấp rút mổ lấy thai để em bé được an toàn.

Những bệnh nhân sản phụ đang trong cơn nguy kịch

Những bệnh nhân sản phụ đang trong cơn nguy kịch

Chưa dừng lại ở đó, ca mổ vừa tiến hành xong thì một sản phụ lại lên cơn co giật. Toàn thể các bác sĩ đầu ngành của bệnh viện và các chuyên gia tuyến Trung Ương đã tập trung mọi phương tiện cứu chữa. Nhưng đến 15 giờ chiều cùng ngày, các sản phụ đều diễn biến xấu đi. Người họ tím tái, mạch nhanh (220 lần/phút) và có dấu hiệu của phù phổi cấp và suy các phủ tạng. Tình trạng hết sức nguy kịch đe dọa tử vong, mọi dấu hiệu sinh tồn đều phụ thuộc hoàn toàn vào thở máy, thuốc vận mạch và lọc máu.

Là một Phật tử, chị Đức hiểu về nhân quả, được học Pháp của Phật nên chị ngay lập tức tác phước hồi hướng phúc báu cho hương linh và hồi hướng công đức tu tập hàng ngày cho các bệnh nhân.

Tuy vậy, tình trạng của các bệnh nhân vẫn không hề cải thiện. Đỉnh điểm vào 23 giờ cùng ngày, một bệnh nhân đã ngừng tuần hoàn, tưởng chừng tính mạng đã tuột khỏi tay các y bác sĩ.

Thế rồi, duyên lành thay, chị Đức được sự hướng dẫn của Phật tử Phạm Thị Yến - Pháp danh Tâm Chiếu Hoàn Quán (Chủ nhiệm Câu lạc bộ Cúc Vàng) và sự hỗ trợ của đạo tràng trưởng Đạo tràng Bảo Yên, toàn thể các Phật tử trong đạo tràng đều nhất tâm niệm hồng danh Bồ Tát Quan Âm: “NAM MÔ ĐẠI TỪ ĐẠI BI TẦM THANH CỨU KHỔ CỨU NẠN LINH CẢM ỨNG QUAN THẾ ÂM BỒ TÁT” và hồi hướng công đức lục hoà cho các hương linh hương linh có oán kết đang tác động báo oán lên sức khoẻ, thọ mạng của các bệnh nhân. Khi đó, người nhà các bệnh nhân cũng thực hành niệm hồng danh Bồ Tát.

Thật kỳ diệu, bệnh nhân nguy kịch nhất cũng đã giành lại sự sống, nhưng các bệnh nhân vẫn trong tình trạng ngàn cân treo sợi tóc. Ngay ngày hôm sau, chị Đức tiếp tục bạch Phật hồi hướng tác phước thêm cho hương linh. Gia đình của một bệnh nhân cũng phát tâm tác phước hồi hướng cho hương linh, sám hối với các hương linh.

Tại đạo tràng Bảo Yên, các Phật tử vẫn tuỳ duyên niệm hồng danh Bồ Tát và hồi hướng công đức lục hoà của các Phật tử trong câu lạc bộ sau mỗi thời khoá tu tập.

Ba bệnh nhân đều có dấu hiệu diễn biến tốt dần. Sau 3 ngày, hai bệnh nhân đã tỉnh lại nói chuyện được. Ngày thứ 5, bệnh nhân nặng nhất cuối cùng cũng tỉnh và không còn phải thở máy nữa.

Sau 8 ngày chăm sóc đặc biệt, cả ba bệnh nhân đều ổn định sức khoẻ.

Sau quá trình được hỗ trợ tu tập và điều trị, các bệnh nhân đã dần phục hồi sức khỏe

Sau quá trình được hỗ trợ tu tập và điều trị, các bệnh nhân đã dần phục hồi sức khỏe

Chị Đức chia sẻ niềm hạnh phúc của mình: “Nhìn ánh mắt nụ cười của các bệnh nhân, đặc biệt là khi các chị được gặp các thiên thần bé nhỏ của mình và cho con bú giọt sữa đầu tiên, tôi cùng các bác sĩ đã vô cùng hạnh phúc. Bởi khi là một bác sĩ lại may mắn được là thành viên trong câu lạc bộ Cúc Vàng, dưới sự giáo dưỡng trên Sư Phụ cùng Đại Tăng, dưới sự chỉ dạy từ Cô chủ nhiệm, tôi đã học được giáo pháp của Phật để ứng dụng trong nghề nghiệp, cứu giúp cho những mảnh đời mong manh thoát khổ đau. Đó cũng chính là mang lại hạnh phúc cho mình cho những người quanh mình. Phật Pháp thật nhiệm màu. Tôi mong cho thật nhiều người biết học, ứng dụng đúng Chánh Pháp của Phật”.

Hình tượng Quan Thế Âm Bồ Tát quả thực như người mẹ hiền. Mong rằng qua bài viết này, quý bạn đọc sẽ có thêm những hiểu biết về tượng Quan Thế Âm Bồ Tát tại chùa Ba Vàng, cũng như cảm nhận được những sự linh ứng tâm linh vi diệu về Ngài. Hãy cùng chia sẻ những cảm xúc khi chiêm ngưỡng một trong những pho tượng nguyên khối lớn nhất Việt Nam nhé.

Bài liên quan