trực tuyến [TRỰC TIẾP] "4 thứ khó có được ở đời" | Thầy Thích Trúc Thái Minh, ngày 08/11 Canh Tý
Giới thiệu Tin tức Câu lạc bộ - Đạo tràng Nghi lễ Pháp âm Bài viết Thư viện kiến thức Tu học của Tăng chúng Khóa tu mùa hè Câu chuyện chuyển hóa Giải đáp thắc mắc Videos Thư viện ảnh
Có nên xem bói không? Cách để không cần xem bói mà mọi việc vẫn tốt đẹp
Bài viết 05/12/2023

Khi gặp bế tắc, khổ đau trong cuộc sống mà không biết cách giải quyết, nhiều người đã đi xem bói với mong muốn được thoát khỏi tai ương. Tuy nhiên, hầu hết mọi người đều bị “tiền mất tật mang” sau khi đi xem bói.

Bài viết dưới đây sẽ giải thích vì sao không nên tin và đi xem bói. Đồng thời đưa ra phương pháp giải quyết mọi nỗi khổ niềm đau trong cuộc sống mà không cần đến bói toán.

Xem bói có đúng không? Có nên tin vào bói toán?

Xem bói không hoàn toàn đúng, cũng không hoàn toàn sai, do thế gian là tương đối.

Đối với những thầy bói có khả năng thì xem bói tương đối đúng. Nhưng rất hiếm người có khả năng đó và cách giải quyết của họ đưa ra không đúng chính Pháp, không giải quyết khổ đau triệt để.

Hiện nay, có rất nhiều thầy bói phán những điều không đúng sự thật, nếu phán không tốt một vấn đề gì đó thì sẽ khiến chúng ta lo lắng, mất ăn mất ngủ, sinh bệnh tật. Có khi chúng ta không phải gặp nạn nhưng do tâm lý lo sợ mà sinh ra nạn.

Điểm chung của các ông thầy bói là đều không giải quyết được triệt để các vấn đề, khổ đau cho chúng ta, không giúp chúng ta chuyển hóa nghiệp để có cuộc sống hạnh phúc, may mắn lâu dài. Cho nên chúng ta không nên tin hay dựa dẫm vào bói toán.

Chúng ta không nên tin vào bói toán vì không đưa đến hạnh phúc lâu dài (ảnh minh họa nguồn internet)

Chúng ta không nên tin vào bói toán vì không đưa đến hạnh phúc lâu dài (ảnh minh họa nguồn internet)

Có nên xem bói không?

Chúng ta không nên đi xem bói, bởi:

Thứ nhất, chúng ta gieo nhân nào thì phải chịu quả nấy, không thể trốn tránh được. Chỉ có tự bản thân tu tập thì mới chuyển hóa được nghiệp khổ; chứ thầy bói không đưa ra được cách để chúng ta chuyển hóa được khổ đau, bất trắc.

Thứ hai, khi ông thầy bói phán những điều xấu thì chúng ta hoảng sợ, lo lắng, buông xuôi, mặc kệ số phận. Chúng ta tự coi những điều thầy bói phán là nghiệp cố định của mình, không thay đổi được, áp đặt mình sẽ gặp phải điều xấu ấy; nên sinh ra khổ não và mất tiền oan.

Thứ ba, sau khi xem bói xong, chúng ta đi vào con đường tà kiến. Chúng ta làm theo lời thầy bói, cúng lễ bằng việc sát hại sinh mạng chúng sinh, đốt vàng mã,... thì nghiệp lại càng nặng thêm, rước họa vào thân.

Đốt vàng mã là một việc làm tà kiến, không đem lại lợi ích (ảnh minh họa nguồn internet)

Đốt vàng mã là một việc làm tà kiến, không đem lại lợi ích (ảnh minh họa nguồn internet)

Thứ tư, thầy bói xem số cho người nhưng cuộc đời của thầy bói vẫn phải chịu nạn, chịu khổ như bình thường: vợ chồng cặp bồ, con cái hư hỏng,... Cuộc đời họ còn khổ như vậy, làm sao giúp mọi người bớt khổ? Điều ấy quả thực vô lý, không đúng với luật nhân quả.

Cuộc đời của thầy bói vẫn phải chịu khổ đau, hoạn nạn (ảnh minh họa nguồn internet)

Cuộc đời của thầy bói vẫn phải chịu khổ đau, hoạn nạn (ảnh minh họa nguồn internet)

Cách để thoát khỏi khổ đau, bế tắc

Kiếp này chúng ta khổ đau là do kiếp trước không tu nhân tích đức, không làm thiện, bố thí, làm phước… Và trong tương lai, chúng ta sướng hay khổ là do hành vi của mình trong hiện tại.

Khi có người ác hại thì chúng ta nên tư duy đó là nhân quả mình phải chịu. Và chúng ta không khởi tâm ác hại thì sẽ được chuyển hóa.

Nếu trước đây, chúng ta thường trộm cắp (tội trộm cắp sẽ chịu quả báo không tốt), mà nay chúng ta phát tâm cúng dường, xây chùa, bố thí cho người đến học Pháp thì sẽ được chuyển hóa nghiệp trong hiện tại và tương lai.

Hoặc gia đình chúng ta không buôn bán may mắn, chúng ta nghe lời thầy bói đi đốt vía thì đó là việc làm không tốt. Bởi nếu gặp phải vấn đề đó, chúng ta phải điều chỉnh lại cách bán hàng, tìm hiểu về chất lượng mặt hàng của mình, chứ không phải đi xem bói.

Vậy nên, khi gặp quả báo xấu, chúng ta không nên đi xem bói. Ngược lại, chúng ta nên bình tĩnh, phân tích các vấn đề gặp phải, giải quyết theo hướng thiện thì phước báu tăng trưởng, mọi việc được hóa giải, thăng tiến, tốt đẹp.

Một số câu chuyện “tiền mất tật mang” do nghe lời thầy bói và chuyển hóa nhờ Phật Pháp

Câu chuyện thứ nhất mang tên: Bị vong hành và đi xem bói nhưng không hết…

Vài năm trước, chị Lê Thị Trinh (Quảng Ninh) gặp phải những hiện tượng: đau nửa đầu, vai nặng trĩu, người lờ đờ, mệt mỏi, cả đêm không ngủ được,... Thậm chí có đêm, chị bị bóng đè và nằm mơ có đứa bé gái cứ lẽo đẽo đi theo sau chị. Khi tỉnh dậy, chị hoảng sợ, bàng hoàng. Kể từ đó, chị luôn cảm thấy bất an, thường cảm giác có người đi theo sau mình.

Khi đó, chị trở về nhà và được mẹ dẫn đi xem bói. Lúc ấy, thầy bói phán rằng chị có duyên âm đi theo và cần phải cắt duyên âm. Kể từ sau khi xem bói, chị thường bị hương linh tác động; thậm chí, tình trạng còn bị nặng hơn trước. Gia đình tiếp tục đưa chị đi xem bói, hầu đồng, mời thầy tà về cúng lễ nhưng không hết.

Sau khi biết đến chùa Ba Vàng, tham gia tu tập, nghe giảng Phật Pháp, làm phận sự tại chùa, chị Trinh đã hết hẳn hiện tượng bị hương linh tác động.

Chị Lê Thị Trinh chụp ảnh lưu niệm khi tham gia chương trình văn nghệ tại chùa Ba Vàng

Chị Lê Thị Trinh chụp ảnh lưu niệm khi tham gia chương trình văn nghệ tại chùa Ba Vàng

>>> Chi tiết bài viết xem tại đây:

https://www.facebook.com/groups/camnhanhanhphucmoingay/posts/664268364643983/ https://www.facebook.com/groups/camnhanhanhphucmoingay/posts/666299154440904/

Câu chuyện thứ hai mang tên: “Cầu cứu” thầy bói giúp khỏi điên loạn nhưng bệnh vẫn hoàn bệnh…

Vào năm 1990, chị Ngô Thị Nghĩa sống tại Hưng Yên có các biểu hiện nói linh tinh, chửi bậy, đòi tự tử, điên loạn... Vì mong cầu khỏi bệnh, chị đã tìm đến thầy bói và tin tưởng một cách tuyệt đối. Chị lập điện, mở phủ, trình đồng, xem bói cho mọi người. Trong thời gian đầu, các hiện tượng của chị có sự chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, một thời gian sau, chị bị điên trở lại và tình trạng điên loạn kéo dài khoảng 20 năm.

Sau này, khi biết đến chùa Ba Vàng, về chùa tu tập và làm phận sự cũng như tham gia sinh hoạt tại đạo tràng, chị Nghĩa không còn các hiện tượng nói linh tinh, đòi tự tử, điên loạn… như trước nữa.

Chị Ngô Thị Nghĩa chụp ảnh lưu niệm cùng các Phật tử trong CLB Cúc Vàng (vị trí thứ tư từ bên phải sang)

Chị Ngô Thị Nghĩa chụp ảnh lưu niệm cùng các Phật tử trong CLB Cúc Vàng (vị trí thứ tư từ bên phải sang)

>>> Chi tiết bài viết xem tại đây:

https://www.facebook.com/groups/camnhanhanhphucmoingay/posts/684938422576977/

------------

Trên đây là những giải thích về việc xem bói dựa trên quan điểm đạo Phật của Thầy Thích Trúc Thái Minh - Phó Trưởng Ban Phật giáo Quốc tế TW, Phó Trưởng Ban Thông tin truyền thông TW GHPGVN - Trụ trì Chùa Ba Vàng.

Quý vị có thể đăng ký tham gia CLB Cúc Vàng để được hướng dẫn tu tập và trải nghiệm những sự chuyển hóa tốt đẹp trong cuộc sống tại đây: Đăng ký đạo tràng chùa Ba Vàng trợ giúp, hướng dẫn tu tập.

Bài liên quan