Mục lục [Ẩn]
- Khi vừa đản sinh, Đức Phật đi 7 bước hoa sen có thật không?
- Tại sao là 7 bước hoa sen chứ không phải loài hoa khác?
- Ý nghĩa 7 bước hoa sen
- Bước chân thứ nhất: Hướng về phương Đông, làm người dẫn đường cho các chúng sinh
- Bước chân thứ hai: Hướng về phương Nam, làm ruộng phước lành khắp chốn nhân thiên
- Bước chân thứ ba: Hướng về phương Tây, là kiếp cuối cùng hành Bồ Tát đạo
- Bước chân thứ tư: Hướng về phương Bắc, ngay trong kiếp này chứng đắc Phật quả
- Bước chân thứ năm: Nhìn xuống phương dưới, chiết phục binh ma
- Bước chân thứ sáu: Hướng lên phương trên, là chỗ quy y cho nhân thiên sáu nẻo
- Bước chân thứ bảy: Một tay chỉ trời, một tay chỉ đất - bậc tối thượng tôn quý
7 bước hoa sen là một sự kiện rất đặc biệt của lịch sử Phật giáo, khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni (Thái tử Tất Đạt Đa) vừa đản sinh, Ngài đã bước bảy bước, mỗi bước chân đều được nâng đỡ bởi những đóa hoa sen.
Điều này khiến nhiều người nghi ngờ sự kiện này có thật không và ý nghĩa 7 bước hoa sen là gì? Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn giải đáp được những thắc mắc liên quan đến 7 bước hoa sen khi Đức Phật vừa mới đản sinh.
Khi vừa đản sinh, Đức Phật đi 7 bước hoa sen có thật không?
Khi vừa đản sinh, Đức Phật đi 7 bước hoa sen là có thật.
Trong Kinh Đại Bổn (Mahàpadàna sutta), Đức Phật có dạy: “Vị Bồ-tát khi sanh ra, Ngài đứng vững, thăng bằng trên hai chân, mặt hướng phía Bắc, bước đi bảy bước, một lọng trắng được che trên. Ngài nhìn khắp cả mọi phương, lớn tiếng như con ngưu vương, thốt ra lời như sau: "Ta là bậc tối thượng ở trên đời, Ta là bậc tối tôn ở trên đời, Ta là bậc cao nhất ở trên đời. Nay là đời sống cuối cùng, không còn phải tái sanh ở đời này nữa". Pháp nhĩ là như vậy.”
Trong kinh Phật Bản Hạnh có viết: “Bồ-tát Hộ Minh (tiền thân của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni) khi sinh ra không cần người nâng đỡ, tự bước đi về bốn phương, mỗi phương đi bảy bước. Đầu tiên ngài đi về phương Đông, dưới mỗi bước đi có hoa sen lớn xuất hiện nâng đỡ bàn chân, rồi dừng lại ở bước thứ bảy, mắt chăm chăm nhìn về phía trước, miệng cất tiếng nói không giống như lời nói của trẻ sơ sinh, ngôn từ chính xác, đúng thể kệ văn:
Ở trong thế gian,
Ta được tối thắng,
Ta từ hôm nay,
Thoát khỏi sinh tử.”
Trong thực tế, tuy rất hiếm nhưng cũng có những trường hợp em bé vừa chào đời đã có thể bước đi. Một ví dụ gây chú ý vào cuối tháng 5/2017, trên mạng xã hội xuất hiện clip ghi lại hình ảnh một bé gái sinh tại bệnh viện Santa Cruz, thành phố Rio Grande do Sul, miền Nam Brazil. Khi em bé gái vừa lọt lòng mẹ, chuẩn bị được đưa đi tắm, bé níu tay người y tá như thể muốn đứng dậy. Sau đó, em bé đã bám vào cánh tay của người y tá và bước đi trước sự kinh ngạc của những người chứng kiến.
Như vậy, chúng ta có thể tin rằng, việc Đức Phật khi mới sinh ra đã bước đi 7 bước là có thật. Ngài đã thị hiện rất nhiều điều kỳ lạ nhiệm màu trong suốt cuộc đời, ngay cả khi Ngài còn ở trong thai mẹ.
Kinh Đại Bổn (Mahàpadàna sutta), Đức Phật dạy: “Khi vị Bồ-tát nhập mẫu thai, mẹ vị Bồ-tát có được năm món dục lạc đầy đủ, tận hưởng, trọn hưởng năm món dục lạc ấy. Pháp nhĩ là như vậy.
Khi vị Bồ-tát nhập mẫu thai, mẹ vị Bồ-tát không bị một bệnh tật gì. Bà sống với tâm hoan hỷ, với thân khoan khoái. Bà thấy trong bào thai của mình vị Bồ-tát đầy đủ mọi bộ phận và chân tay…”
Đức Phật tuy thị hiện thân người nhưng Ngài khác chúng ta, chính từ công đức Ngài tạo lập. Khi đản sinh, Ngài thị hiện phép màu như vậy cho tất cả chúng sinh thấy được, đây là con người đặc biệt để có chỗ quy hướng.

Khi vừa đản sinh, Đức Phật liền đi bảy bước và mỗi bước đều có hoa sen hóa hiện, nâng gót (Ảnh minh họa)
Tại sao là 7 bước hoa sen chứ không phải loài hoa khác?
Hoa sen mang 8 đặc tính cao quý: vô nhiễm; trừng thanh; kiên nhẫn; viên dung; thanh lương; hành trực; ngẩu không; có nhân, quả đồng thời.
Cho nên, chư Phật, Bồ tát thường gắn liền với hình tượng hoa sen; bởi tuy các Ngài lặn lộn trong cõi đời để cứu giúp chúng sinh, làm lợi ích cho đời nhưng không nhiễm tính chúng sinh, vẫn giữ được tâm thanh lương, mát mẻ, trong sạch, vô nhiễm như sen vươn lên mặt nước không nhiễm bùn, hôi tanh mùi bùn.
Hoa sen là biểu tượng thể hiện tính vô nhiễm của bậc giải thoát. Cũng vậy, Đức Phật bước đi có hoa sen nở đỡ chân thể hiện Ngài giáng trần là để cứu độ chúng sinh theo hạnh nguyện của Ngài.

Hoa sen là loài hoa có 8 đặc tính cao quý
Ý nghĩa 7 bước hoa sen
Khi vừa đản sinh, Đức Phật bước đi bảy bước, mỗi bước đều có hoa sen đỡ chân và Ngài chỉ tay về một phương.
Trong kinh Ưu Bà Di Tịnh Hạnh Pháp Môn có viết về 7 bước chân đó như sau:
“Khi Bồ-tát đi thì có lọng trắng ở trên che mát, vì Bồ-tát được bóng mát Niết-bàn. Bồ-tát đi rồi chỉ về phương Đông, vì làm người dẫn đường cho các chúng sinh.
Bồ-tát chỉ phương Nam vì muốn làm ruộng phước lành cho chúng sinh.
Bồ-tát chỉ phương Tây vì đời này của Bồ-tát đã hết, đây là thân cuối cùng.
Bồ-tát chỉ về phương Bắc, vì với tất cả chúng sinh thì Bồ-tát đã chứng đắc Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác.
Chỉ phương dưới vì muốn phá tan binh ma để chúng thoái lui.
Chỉ phương trên vì muốn làm chỗ quay về nương tựa cho hàng trời, người.
Gầm tiếng sư tử vì là bậc cao tột, tôn quý nhất trong trời người, tất cả chúng sinh không ai sánh bằng.”
Sau đây là một số phân tích cụ thể về 7 bước chân đặc biệt này.
Bước chân thứ nhất: Hướng về phương Đông, làm người dẫn đường cho các chúng sinh
Bước thứ nhất, Ngài nhìn về phương Đông - là hướng mặt trời mọc, đem đến ánh sáng cho thế gian. Nhìn về phương Đông, Ngài thị hiện để chúng sinh biết rằng: Ngài là bậc Đạo Sư tối thượng, là ánh sáng trí tuệ đem đến cho chúng sinh trong đời này.
Bước chân thứ hai: Hướng về phương Nam, làm ruộng phước lành khắp chốn nhân thiên
Bước thứ hai, Ngài nhìn về phương Nam. Ngài thị hiện như vậy để chúng sinh biết rằng: Ngài là phước điền tối thắng cho tất cả chúng sinh, giúp nhân thiên tăng phước báu về thọ mạng, tài sản, danh sắc,... là nơi nương tựa để giải thoát khổ đau.
Trong kinh Mi Tiên Vấn Đáp, bài “Điều lành nhỏ, phước quả lớn, điều ác lớn, tội báo nhỏ”, Ngài Na-tiên kể câu chuyện thời Đức Phật còn tại thế, một người tội nhân bị chặt cụt cả chân cả tay, miệng ngậm một cành hoa sen với tác ý thành kính dâng cúng dường Đức Phật Thích Ca.
Sau khi thọ nhận, Đức Phật nói với các vị Tỳ-kheo rằng: “Nhờ phước đức này mà trong suốt chín mươi mốt kiếp sắp tới, người bị cụt tay chân kia khỏi bị đọa vào ba đường dữ, được sinh lên cõi Trời hưởng hết phước báu mới sinh lại làm người”.

Đức Phật là ruộng phước lành tối thượng của chúng sinh (Ảnh minh họa)
Bước chân thứ ba: Hướng về phương Tây, là kiếp cuối cùng hành Bồ Tát đạo
Bước thứ ba, Ngài ngoảnh mặt nhìn về phía Tây, thị hiện cho chúng sinh biết rằng: Đây là thân cuối cùng của Ngài trong vòng luân hồi sinh tử. Bởi đó là hướng mặt trời lặn, tức là chỗ để an nghỉ, nghỉ ngơi vĩnh viễn.
Như trong kinh Mi Tiên Vấn Đáp, Đức Thế Tôn thuyết rằng: “Này các thầy tỳ-khưu! Như Lai là bậc tối thượng trong tam giới, là bậc chỉ còn kiếp sống cuối cùng, không còn quẩn quanh trở lại trong tam giới nữa, là bậc tôn quý, vô thượng… không ai sánh bằng”.
Bước chân thứ tư: Hướng về phương Bắc, ngay trong kiếp này chứng đắc Phật quả
Bước thứ tư, Ngài xoay mặt về phía Bắc, thị hiện cho chúng sinh biết rằng: Ngài sẽ đắc đạo Vô thượng Bồ Đề ngay trong kiếp này.

Sau 49 ngày đêm thiền định, Ngài chứng đạo quả dưới cội cây Bồ đề
Bước chân thứ năm: Nhìn xuống phương dưới, chiết phục binh ma
Bước thứ năm, Ngài nhìn xuống phương dưới, thị hiện cho chúng sinh biết rằng: Sự xuất hiện của Ngài trong cuộc đời này để hàng phục các loài ma. Ma quỷ có dục vọng thấp hèn ở phương dưới, bậc cao thượng tôn quý là Ngài thì ở phương trên.
Bước chân thứ sáu: Hướng lên phương trên, là chỗ quy y cho nhân thiên sáu nẻo
Bước thứ sáu, Ngài nhìn lên phương trên, thị hiện cho chúng sinh biết rằng: Sự xuất hiện của Ngài là chỗ quy y cho tất cả Trời và người.
Phía trên là cõi Trời, Ngài muốn cho chúng ta thấy Ngài là chỗ để Trời, người và tất cả chúng sinh quay về nương tựa, thoát ly được luân hồi sinh tử.
Bước chân thứ bảy: Một tay chỉ trời, một tay chỉ đất - bậc tối thượng tôn quý
Bước chân thứ bảy, Ngài dừng lại, một tay chỉ trời, một tay chỉ đất và tuyên bố rằng: “Thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn. Vô lượng sanh tử, ư kim tận hỷ”.
“Thiên thượng” là trên trời, “thiên hạ” là dưới trời. “Duy ngã” là chỉ có ta. “Độc tôn” tức là độc nhất, tôn quý nhất. Câu nói của Ngài có nghĩa là: Trên trời, dưới trời Ngài là bậc tối quý nhất; tất cả thế gian sinh, lão, bệnh, tử nhưng Ngài đã vượt thoát luân hồi sinh tử. Ngài tuyên bố như vậy để cho thế giới này, vũ trụ này biết rằng, Đấng Tối Tôn đã ra đời, chỗ quy hướng nương tựa của muôn loài đã xuất hiện. Đó là một tuyên ngôn bất hủ và là sự thật.
Xét về công hạnh, về đức thì không ai sánh bằng Đức Phật, dù đó là chư Thiên, Phạm Thiên; Ngài là tôn quý nhất. Cho nên, đó không phải là lời tuyên bố kiêu mạn mà là sự thật, lời tuyên bố hoàn toàn xác đáng, xứng đáng, Ngài là nơi quy hướng của tất cả chúng sinh.

Đức Phật là bậc Tôn quý nhất mà khắp muôn người đều kính ngưỡng
Như vậy, chúng ta thấy được từng bước chân của Đức Phật Thích Ca khi đản sinh đều có ý nghĩa rất sâu sắc và cao thượng. Sáu bước chân đầu cũng có ý nghĩa: Ngài đã đi qua hết cả lục đạo luân hồi từ địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, loài người, A-tu-la, quỷ thần cho đến loài Trời. Cho nên khi Ngài bước qua sáu bông sen này, Ngài đã ra khỏi lục đạo luân hồi. Và Ngài đã đứng ở bông hoa sen thứ bảy tuyên bố rằng: Ta là người đã bước ra khỏi Tam giới này và Ta là tôn quý nhất vì Ta đã bước ra khỏi lục đạo luân hồi này.
Trên đây là những chia sẻ của Thầy Thích Trúc Thái Minh về sự kiện 7 bước hoa sen của Thái tử Tất Đạt Đa. Hy vọng các bạn hiểu sâu sắc hơn về ý nghĩa của sự kiện vi diệu này, sự kiện chỉ có ở bậc Giác Ngộ như Đức Phật.
Trên hành trình tu nhân học Phật, chúng ta hãy vững tâm nương tựa vào bóng cao cả của Đấng Từ Phụ – Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Noi theo bước chân của Ngài, mỗi người sẽ dần vượt qua khổ đau, hướng đến giải thoát và đạt được an vui chân thật.
Ý nghĩa 7 bước hoa sen là lời nhắc nhở để chúng ta kiên định bước đi trên con đường giác ngộ, tìm thấy hạnh phúc và sự bình an trọn vẹn.
Phật Pháp và đời sống🞄 16/8/2025
Tảo mộ là phong tục truyền thống của người Việt, thể hiện lòng hiếu kính với tổ tiên thông qua việc dọn dẹp, sửa sang, thắp hương ở phần mộ.
Phật Pháp và đời sống 🞄 16/8/2025
Tảo mộ là phong tục truyền thống của người Việt, thể hiện lòng hiếu kính với tổ tiên thông qua việc dọn dẹp, sửa sang, thắp hương ở phần mộ.
Phật Pháp và đời sống🞄 15/8/2025
Thủ tục, nghi thức chuyển bàn thờ cũ để thay bàn thờ mới đúng cách, chi tiết, đầy đủ; giúp gia đình nhận được nhiều phúc lành, bình an.
Phật Pháp và đời sống 🞄 15/8/2025
Thủ tục, nghi thức chuyển bàn thờ cũ để thay bàn thờ mới đúng cách, chi tiết, đầy đủ; giúp gia đình nhận được nhiều phúc lành, bình an.
Phật Pháp và đời sống🞄 13/8/2025
Rằm tháng 7 là ngày Tết Trung Nguyên - là dịp mỗi gia đình lại cùng nhau chuẩn bị mâm cơm tươm tất dâng lên cúng ông bà, tổ tiên.
Phật Pháp và đời sống 🞄 13/8/2025
Rằm tháng 7 là ngày Tết Trung Nguyên - là dịp mỗi gia đình lại cùng nhau chuẩn bị mâm cơm tươm tất dâng lên cúng ông bà, tổ tiên.
Phật Pháp và đời sống🞄 09/8/2025
Tụng kinh là để ôn lại và hiểu lời Đức Phật dạy. Tụng kinh sẽ đem lại nhiều phúc báu, an vui cho những người trì tụng ngay trong hiện tại.
Phật Pháp và đời sống 🞄 09/8/2025
Tụng kinh là để ôn lại và hiểu lời Đức Phật dạy. Tụng kinh sẽ đem lại nhiều phúc báu, an vui cho những người trì tụng ngay trong hiện tại.
Phật Pháp và đời sống🞄 07/8/2025
Lễ Vu Lan là dịp để những người con bày tỏ tâm tri ân, thực hành báo hiếu đối với cha mẹ hiện đời và nhiều đời về trước.
Phật Pháp và đời sống 🞄 07/8/2025
Lễ Vu Lan là dịp để những người con bày tỏ tâm tri ân, thực hành báo hiếu đối với cha mẹ hiện đời và nhiều đời về trước.
Phật Pháp và đời sống🞄 04/8/2025
Hộ niệm là một phương pháp giúp cho người sắp lâm chung có một cận tử nghiệp thiện lành, giúp quyết định chỗ tái sinh cao tốt trong kiếp sau.
Phật Pháp và đời sống 🞄 04/8/2025
Hộ niệm là một phương pháp giúp cho người sắp lâm chung có một cận tử nghiệp thiện lành, giúp quyết định chỗ tái sinh cao tốt trong kiếp sau.
Kiến thức Phật giáo🞄 02/8/2025
Nơi Đức Phật đản sinh là vườn Lâm Tỳ Ni. Ngài chọn chọn sinh ra ở rừng hoa vô ưu là bởi muốn truyền tải 3 thông điệp ý nghĩa đến chúng sinh.
Kiến thức Phật giáo 🞄 02/8/2025
Nơi Đức Phật đản sinh là vườn Lâm Tỳ Ni. Ngài chọn chọn sinh ra ở rừng hoa vô ưu là bởi muốn truyền tải 3 thông điệp ý nghĩa đến chúng sinh.
Phật Pháp và đời sống🞄 01/8/2025
Đối với nhiều người, số phận là những điều được định sẵn trong cuộc đời. Tuy nhiên, đạo Phật không chấp nhận thuyết định mệnh, không có số phận con người định sẵn.
Phật Pháp và đời sống 🞄 01/8/2025
Đối với nhiều người, số phận là những điều được định sẵn trong cuộc đời. Tuy nhiên, đạo Phật không chấp nhận thuyết định mệnh, không có số phận con người định sẵn.
Tin tức🞄 31/7/2025
Tuyển tập những lời chúc lễ Vu Lan mới nhất - hay, chân thành và ý nghĩa, giúp bạn thể hiện tình cảm và lòng biết ơn đến đấng sinh thành.
Tin tức 🞄 31/7/2025
Tuyển tập những lời chúc lễ Vu Lan mới nhất - hay, chân thành và ý nghĩa, giúp bạn thể hiện tình cảm và lòng biết ơn đến đấng sinh thành.
Phật Pháp và đời sống🞄 30/7/2025
Bốc mộ theo đúng nghi thức Phật giáo sẽ giúp người mất được siêu thoát, an ổn; người sống được tăng phúc, bình an.
Phật Pháp và đời sống 🞄 30/7/2025
Bốc mộ theo đúng nghi thức Phật giáo sẽ giúp người mất được siêu thoát, an ổn; người sống được tăng phúc, bình an.
Kiến thức Phật giáo🞄 29/7/2025
“Tam” là ba, “Bảo” là quý báu, “Tam Bảo” là ba ngôi quý báu: Phật Bảo, Pháp Bảo, Tăng Bảo; có Tam Bảo bên ngoài và Tam Bảo ngay trong tâm mỗi chúng ta.
Kiến thức Phật giáo 🞄 29/7/2025
“Tam” là ba, “Bảo” là quý báu, “Tam Bảo” là ba ngôi quý báu: Phật Bảo, Pháp Bảo, Tăng Bảo; có Tam Bảo bên ngoài và Tam Bảo ngay trong tâm mỗi chúng ta.
Nhân vật Phật giáo🞄 27/7/2025
Trước khi xuất gia, Đề Bà Đạt Đa là em họ của Đức Phật. Mặc dù nhiều lần âm mưu hãm hại Đức Phật, nhưng Đức Phật lại coi Đề Bà Đạt Đa là bậc thiện hữu tri thức.
Nhân vật Phật giáo 🞄 27/7/2025
Trước khi xuất gia, Đề Bà Đạt Đa là em họ của Đức Phật. Mặc dù nhiều lần âm mưu hãm hại Đức Phật, nhưng Đức Phật lại coi Đề Bà Đạt Đa là bậc thiện hữu tri thức.
Nhân vật Phật giáo🞄 21/7/2025
Bị vua Lưu Ly đánh đập, Tỳ kheo Sa-la-na vô cùng sân hận, muốn hoàn tục để báo thù. Nhưng Ngài đã chuyển hóa lòng hận thù, tinh tấn tu hành, chứng Thánh quả.
Nhân vật Phật giáo 🞄 21/7/2025
Bị vua Lưu Ly đánh đập, Tỳ kheo Sa-la-na vô cùng sân hận, muốn hoàn tục để báo thù. Nhưng Ngài đã chuyển hóa lòng hận thù, tinh tấn tu hành, chứng Thánh quả.
Phật Pháp và đời sống🞄 17/7/2025
Chép kinh với ý định lan tỏa Phật Pháp sẽ tốt, sinh ra một chút công đức. Nhưng phải đúng ý nghĩa là lan tỏa Phật Pháp, không phải cất vào kho, vùi xuống đất.
Phật Pháp và đời sống 🞄 17/7/2025
Chép kinh với ý định lan tỏa Phật Pháp sẽ tốt, sinh ra một chút công đức. Nhưng phải đúng ý nghĩa là lan tỏa Phật Pháp, không phải cất vào kho, vùi xuống đất.
Phật Pháp và đời sống🞄 30/6/2025
Phóng sinh là hành động cứu mạng con vật, giúp chúng kéo dài mạng sống, thả chúng về với môi trường sống tự nhiên của mình.
Phật Pháp và đời sống 🞄 30/6/2025
Phóng sinh là hành động cứu mạng con vật, giúp chúng kéo dài mạng sống, thả chúng về với môi trường sống tự nhiên của mình.
Kiến thức Phật giáo🞄 24/6/2025
Tam Bảo là hải đảo an lành cho tất cả chúng sinh. Ba bậc Tam Bảo trong Phật giáo gồm: thế gian trụ trì Tam Bảo, xuất thế gian Tam Bảo và đồng thể Tam Bảo
Kiến thức Phật giáo 🞄 24/6/2025
Tam Bảo là hải đảo an lành cho tất cả chúng sinh. Ba bậc Tam Bảo trong Phật giáo gồm: thế gian trụ trì Tam Bảo, xuất thế gian Tam Bảo và đồng thể Tam Bảo
Phật Pháp và đời sống🞄 14/6/2025
Trong cuộc sống, ai cũng cần những người bạn tốt. Đức Phật đã dạy về 4 nhóm bạn chân thật, đáng quý mà ai cũng nên có.
Phật Pháp và đời sống 🞄 14/6/2025
Trong cuộc sống, ai cũng cần những người bạn tốt. Đức Phật đã dạy về 4 nhóm bạn chân thật, đáng quý mà ai cũng nên có.
Phật Pháp và đời sống🞄 30/5/2025
Theo quan niệm dân gian, Tết Đoan Ngọ có nghĩa là ăn Tết vào giờ Ngọ; thường được tổ chức vào ngày mùng 5 tháng 5 âm lịch.
Phật Pháp và đời sống 🞄 30/5/2025
Theo quan niệm dân gian, Tết Đoan Ngọ có nghĩa là ăn Tết vào giờ Ngọ; thường được tổ chức vào ngày mùng 5 tháng 5 âm lịch.
Phật Pháp và đời sống🞄 30/5/2025
Các gia đình thường chuẩn bị mâm cúng Tết Đoan Ngọ để bày tỏ lòng thành dâng lên cúng Phật, các vị Thần linh và gia tiên.
Phật Pháp và đời sống 🞄 30/5/2025
Các gia đình thường chuẩn bị mâm cúng Tết Đoan Ngọ để bày tỏ lòng thành dâng lên cúng Phật, các vị Thần linh và gia tiên.