trực tuyến [TRỰC TIẾP] "4 thứ khó có được ở đời" | Thầy Thích Trúc Thái Minh, ngày 08/11 Canh Tý
Giới thiệu Tin tức Câu lạc bộ - Đạo tràng Nghi lễ Pháp âm Bài viết Thư viện kiến thức Tu học của Tăng chúng Khóa tu mùa hè Câu chuyện chuyển hóa Giải đáp thắc mắc Videos Thư viện ảnh
Bức tranh chư Tăng khất thực trong rừng Thiền và những kỷ niệm đáng nhớ

Con xin chào tất cả mọi người. Con tên là Hoàng Tuyết Mai Chi - Pháp danh An Nhiên. Con năm nay 12 tuổi. Con và gia đình đang tu tập tại Đạo tràng Minh Vương - Hà Nội thuộc CLB Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hòa. Con hay về chùa Ba Vàng cùng mẹ tu tập Bát quan trai giới, làm công quả và nghe Sư Phụ giảng Pháp. Nhưng 3 tháng dịch bệnh viêm phổi cấp COVID-19 xuất hiện cũng là 3 tháng con không được về chùa, không được nghe Sư Phụ trực tiếp giảng Pháp.

>>> Khuyến thỉnh Phật tử tu tập tại nhà hồi hướng cầu nguyện nhằm hoá giải, tiêu trừ đại dịch Covid-19 và nạn hạn hán

Ngày 14 tháng 03 năm Canh Tý vừa qua, con vô cùng háo hức và mong chờ khi biết Sư Phụ đã quyết định xuống núi để tiếp tục giảng Pháp trực tuyến cho các Phật tử tu học. Hạnh phúc biết bao khi con được nhìn thấy Sư Phụ, được nghe những lời Pháp Sư Phụ giảng về “Học Từ Hạt Giống”. Con rút ra bài học: phải dọn sạch vườn tâm, luôn luôn gieo trồng những hạt giống thiện lành, chứ không như con virus Covid-19 nhỏ nhoi kia mà làm cả Thế giới chao đảo. Sau khi nghe hết bài Pháp thoại, lòng con lại càng nhớ Chùa Ba Vàng, nhớ Sư Phụ và nhớ đến buổi đi sớt bát cúng dường quý Thầy tại Rừng Thiền.

>>> Phước báu vô lượng của việc cúng dường Đức Phật và Tăng chúng

Bức tranh chư Tăng khất thực trong rừng Thiền do Phật tử nhí Mai Chi vẽ vào ngày 24 tháng 1 năm 2019

Bức tranh chư Tăng khất thực trong rừng Thiền do Phật tử nhí Mai Chi vẽ vào ngày 24 tháng 1 năm 2019

Dưới đây là bức tranh do con vẽ khi hồi tưởng lại một buổi trưa cùng mẹ và các cô bác Phật tử, con được sớt bát cúng dường quý Thầy trong rừng thiền chùa Ba Vàng. Đó là một ngày tháng 10, trời nóng hừng hực. Dù nắng, nóng nhưng con vẫn rất vui và háo hức khi được tự tay sớt thức ăn vào bình bát của quý Thầy. Mẹ con thường nói với con rằng: “Khi mình biết bố thí cúng dường cho các bậc Chân tu, tu hành thanh tịnh mình sẽ sinh ra nhiều phước báu.” nên con rất thích về Chùa với các anh chị để được cúng dường Tam Bảo, cùng tu tập Bát quan trai, làm công quả, và nghe Sư Phụ giảng Pháp hàng tháng.

>>> Tam Bảo, quy y Tam Bảo là gì? Tại sao Phật Pháp Tăng lại cao quý?

>>> Phước báu khi về chùa làm công quả: Cho đi là còn mãi!

Bé Hoàng Tuyết Mai Chi chụp hình cùng với bức tranh chư Tăng khất thực trong rừng thiền

Bé Hoàng Tuyết Mai Chi chụp hình cùng với bức tranh chư Tăng khất thực trong rừng thiền

Sau khi mang đồ vào đến nơi, tất cả mọi người cùng xếp hàng, chắp tay và quỳ gối đợi các Thầy đi khất thực. Trong rừng nhiều sỏi đá, con quỳ lên lại bị tụt xuống mấy lần, nhưng con vẫn cố gắng giữ tư thế trang nghiêm. Một lúc sau hình ảnh của các Thầy xuất hiện đằng xa, hai tay ôm bình bát: Các Thầy đắp y màu vàng, chân trần không giày, không mũ nón nhưng bước đi an nhiên, tự tại theo một hàng dài. Hình ảnh đó khiến con rất xúc động và trào dâng niềm thán phục. Khi quý Thầy bước tới, con chắp tay xá chào và đưa thức ăn vào bình bát; rồi Thầy xoa đầu con, con hạnh phúc lắm! Sau khi sớt bát xong, con thấy các Thầy lại xếp hàng đi vào rừng trong sự tĩnh lặng của núi non trùng điệp. Con thắc mắc thì mẹ con bảo các Thầy vào rừng tu và các Thầy ăn, ngủ đều ở trong rừng....

>>> Giọt nước mắt xúc động trước hạnh tu cao quý của Tăng đoàn

Phật tử nhí Mai Chi chăm chú nghe Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh giảng Pháp trực tuyến vào ngày 14 tháng 3 năm Canh Tý

Phật tử nhí Mai Chi chăm chú nghe Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh giảng Pháp trực tuyến vào ngày 14 tháng 3 năm Canh Tý

Hôm nay, ở Hà Nội đang có mưa – rét, cái rét nàng Bân lại làm con nhớ đến hình ảnh con được xem qua mạng: các Thầy chùa Ba Vàng miên mật tu tập trong rừng, nhẫn chịu giá rét thực hành giáo Pháp, cầu Thánh quả như lời Phật dạy để làm nơi nương tựa bậc nhất cho chúng con. Con cảm thấy bản thân thật phước duyên khi được nương tựa Sư Phụ cùng chư Tăng chùa Ba Vàng trên con đường học Phật. Con nguyện cố gắng học tập thật giỏi để trở thành một thành viên tốt trong xã hội có thể làm lợi đạo ích đời. Và con cũng mong cho nạn dịch chóng qua đi để con lại sớm được về chùa trực tiếp nghe Sư Phụ giảng Pháp ạ.

Các bài nên xem: