trực tuyến [TRỰC TIẾP] "4 thứ khó có được ở đời" | Thầy Thích Trúc Thái Minh, ngày 08/11 Canh Tý
Giới thiệu Tin tức Câu lạc bộ - Đạo tràng Nghi lễ Pháp âm Bài viết Thư viện kiến thức Tu học của Tăng chúng Khóa tu mùa hè Câu chuyện chuyển hóa Giải đáp thắc mắc Videos Thư viện ảnh
Khỏi hoàn toàn bệnh đau dây thần kinh liên sườn, đau buốt đầu gối nhờ nhất tâm sám hối Pháp đàn Lễ Ngũ Bách Danh

Khi được nghe Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh và Cô Phạm Thị Yến - chủ nhiệm CLB Cúc Vàng chùa Ba Vàng chia sẻ về lợi ích thù thắng của Pháp đàn Lễ Ngũ Bách Danh, chị Nguyễn Thị Sinh - sinh hoạt tại đạo tràng Thái Chiếu Quỳnh Phụ càng vững lòng tin, hoan hỷ đăng ký và phát nguyện tu tập đầy đủ sáu thời trong ba ngày (từ ngày 17-19/02/Nhâm Dần). Bởi chị biết rằng đây là pháp đàn tu tập tâm linh, có công năng giúp những ai chân thật tham gia bái sám, tu tập sẽ được tăng trưởng công đức, cầu nguyện hồi hướng tiêu trừ nghiệp bệnh trên thân, thọ mạng kéo dài. Chính vì vậy mà không những bản thân chị Sinh tham gia mà chị còn khuyến tấn được cả gia đình cùng sám hối, tu tập, đảnh lễ 500 danh hiệu công hạnh Đức Quan Âm Bồ Tát.

16/02/Nhâm Dần: Cơn đau nhức toàn thân giảm nhẹ sau khi bạch Phật thỉnh hương linh về Lễ Ngũ Bách Danh

Trước một ngày diễn ra lễ khai đàn Ngũ Bách Danh, chị Sinh tự nhiên rất buồn ngủ, chân tay rã rời không thể nhấc lên nổi, thậm chí là đau nhức khắp toàn thân. Lúc ấy chị đã nghĩ thầm: “Không biết thế này thì mình có thể tham gia đầy đủ cả sáu thời lễ Ngũ Bách Danh như đã đăng ký không đây? Nếu vẫn cứ mệt mỏi, đau nhức thế này thì có khi không thể tham gia nổi một thời, như vậy thì làm sao mà có công đức mà hồi hướng chuyển hóa nghiệp bệnh trên thân?”.

Cơn đau nhức toàn thân khiến chị Sinh vô cùng khó chịu, mệt mỏi (ảnh minh họa - nguồn ảnh internet)

Cơn đau nhức toàn thân khiến chị Sinh vô cùng khó chịu, mệt mỏi (ảnh minh họa - nguồn ảnh internet)

Ngay lúc ấy, chị Sinh tự nhủ: “Không thể được, mình phải cố gắng lên! Vừa dứt, chị liền bạch Phật gia hộ để có đủ nhân duyên tham gia đầy đủ sáu thời trong ba ngày như đã phát nguyện, như vậy mới viên tròn công đức, hạnh nguyện”.

Phát nguyện xong, chị Sinh cảm thấy chưa đỡ hơn là bao, lúc đó chị liền nhớ đến lời Sư Phụ giảng rằng mọi bệnh tật trên thân đều do ác nghiệp mình gây tạo với chúng sinh, để nay đủ duyên họ về báo oán. Chính vì thế cần phải tác phước hồi hướng, tinh tấn tu tập để có công đức hồi hướng cho họ để họ được nương tựa Tam Bảo, giác ngộ giải thoát, từ đó mà nghiệp bệnh trên thân được tiêu trừ, chuyển hóa.

Nghĩ đến đây chị Sinh bật khóc cảm niệm ân đức trên Sư Phụ và đại Tăng chùa Ba Vàng, nhờ có các Ngài mà chị biết đến Phật Pháp để tu tập, tư duy nhân quả để bỏ ác làm lành, tích lũy công đức phước báu hồi hướng cứu khổ cho hương linh hương linh có oán kết.

Sau đó, chị liền lên ban thờ bạch Phật để thỉnh mời các hương linh đang tác động trên thân bệnh được về tham gia đàn Lễ Ngũ Bách Danh. Ngay lập tức, vi diệu thay, sau khi bạch xong, chị Sinh liền cảm thấy nhẹ nhõm, giảm hẳn các cơn đau nhức mỏi như đeo đá trên người. Chị cảm thấy vô cùng hoan hỷ và mạnh khỏe.

17/02/Nhâm Dần: Hiện tượng đau buốt đầu gối liền biến mất trong phút chốc

Đến sáng ngày khai đàn - 17/02/Nhâm Dần, chị Sinh chia sẻ rằng mặc dù đây là lần đầu tiên chị tham gia khóa lễ dài như vậy nhưng tâm lại rất hoan hỷ. Trong khi đảnh lễ hạnh nguyện của Đức Quan Âm, chị Sinh vô cùng hoan hỷ, xúc động và cảm niệm ân đức của Ngài, tán thán hạnh nguyện độ sinh và lòng từ bi vô lượng của Ngài.

Theo dòng cảm nghĩ, chị Sinh liền cảm niệm và nhớ nghĩ tới hạnh nguyện độ sinh trên Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh và đại Tăng chùa Ba Vàng đã tổ chức những khóa lễ tu tập mang lại lợi ích vô cùng để mỗi người chân thật tu tập được tiêu trừ, hóa giải nghiệp bệnh. Với dòng cảm niệm và tri ân như vậy thì thật vi diệu, cả sáng hôm đó, chị Sinh đảnh lễ 250 lễ mà không hề bị đau chân hay buồn ngủ.

Phật tử Nguyễn Thị Sinh hướng tâm tham gia tu tập trong Pháp đàn Lễ Ngũ Bách Danh

Phật tử Nguyễn Thị Sinh hướng tâm tham gia tu tập trong Pháp đàn Lễ Ngũ Bách Danh

Tưởng chừng như mọi chuyện đều an ổn, đến 20h00 cùng ngày, khi đang lễ được 50 lễ thì tự nhiên đầu gối bên phải của chị bị đau buốt, nhức không chịu được nên chị buộc phải ngồi để lễ lạy. Ngay lúc ấy, chị liền tư duy rằng có thể là do hương linh tác động nên chị đã nhất tâm lễ lạy, mỗi lễ đều thành tâm sám hối. Và chỉ sau vài phút, nhiệm màu xảy đến, chị hết hẳn hiện tượng đó và có thể đứng lên lễ lạy bình thường cho đến cuối chương trình.

18/02/Nhâm Dần: Hết hẳn bệnh đau dây thần kinh liên sườn sau thỉnh bạch hương linh về đàn Chẩn tế trong Lễ Ngũ Bách Danh

Sang đến buổi sáng của ngày tu thứ hai - ngày 18/02/Nhâm Dần, chỗ đầu gối bên phải lại đau dữ dội và buốt hơn trước. Ngay lúc ấy, chị liền bạch Phật thỉnh các hương linh đang tác động lên thân bệnh về đàn chẩn tế vào buổi tối cùng ngày. Và ngay lập tức, chị cảm thấy trên thân thật dễ chịu và có thể đứng lên lễ bái một cách đầy đủ và trọn vẹn.

Đến buổi tối, khi bắt đầu tham gia Trai đàn chẩn tế thì đột nhiên chị Sinh bị đau dây thần kinh liên sườn, nhưng chỉ ngay sau khi chị vừa bạch Phật thỉnh mời hương linh tác động trên hiện tượng trên về đàn chẩn tế cũng như tác phước hồi hướng thì lập tức hết hẳn đau dây thần kinh liên sườn.

19/02/Nhâm Dần: Niềm hỷ lạc ngập tràn khi cảm nhận được ân đức Sư Phụ và chư Tăng và Cô Chủ nhiệm

Ngày thứ ba tu tập, chị Sinh cảm thấy vô cùng hoan hỷ, không hề buồn ngủ và mỗi một lễ chị đều nhất tâm sám hối tội lỗi của bản thân đã gây tạo trong vô lượng kiếp. Đặc biệt, khi đọc đến đoạn kinh nói về hạnh nguyện từ bi cứu khổ của Bồ Tát Quan Âm, chị Sinh nhớ nghĩ ngay tới ân đức trên Sư Phụ, Chư Tăng và của Cô Chủ nhiệm và trong tâm liền trào dâng niềm cảm xúc vô tận.

Chị đã đã khóc trong niềm hỷ lạc vì cảm thấy quá may mắn khi được làm đệ tử của Sư Phụ, chư Tăng và luôn nhận được sự sách tấn, chỉ bảo từ Cô Chủ nhiệm.

Khi cứ mải miết tư duy như vậy thì chị không còn trông ngóng về thời gian hoặc để tâm xem bao giờ kết thúc khóa lễ. Và khóa lễ đã kết thúc trong niềm hỷ lạc tràn đầy trong thân tâm chị Sinh.

Tứ chúng chùa Ba Vàng đồng tu tập trong chương trình Lễ Ngũ Bách Danh

Tứ chúng chùa Ba Vàng đồng tu tập trong chương trình Lễ Ngũ Bách Danh

Lời cuối cùng, chị Sinh xin thành kính tri ân công đức Tam Bảo, tri ân công đức trên Sư Phụ, Chư Tăng và Cô Chủ nhiệm đã luôn vì chúng sinh, điều đó rất giống với hạnh nguyện đại từ đại bi của Quan Thế Âm Bồ Tát. Sư Phụ đã từ bỏ tất cả công danh, sự nghiệp, vượt qua bao nỗi gian lao vất vả với một lòng kiên tâm vững chí vì hạnh nguyện độ sinh, vì hoằng dương chính Pháp. Sư Phụ phát nguyện dù có bỏ thân mạng ở rừng núi Ba Vàng cũng không bao giờ từ bỏ tâm nguyện độ sinh. Sư Phụ đã gây dựng ngôi già lam Ba Vàng, xây dựng môi trường tu tập lục hòa để tứ chúng đồng tu, thành lập Tăng đoàn tu tập hạnh đầu đà như thời Phật tại thế,... để độ thoát cho hết thảy chúng sinh.

Và đặc biệt hơn cả là tổ chức các Pháp đàn linh ứng tâm linh: Lương Hoàng Bảo Sám, Trai đàn chẩn tế hàng tháng, Ngũ Bách Danh,... để nhân dân, Phật tử được tu tập tiêu trừ nghiệp chướng, đạt an vui hạnh phúc.

Chị cũng xin tùy hỷ và tán thán công đức tu tập lục hòa của các đạo hữu trong CLB Cúc Vàng chùa Ba Vàng.

---

Tùy hỷ các quý Phật tử đã áp dụng lời Đức Phật dạy, tinh tấn tu tập và đã có được kết quả an lành ngay trong hiện tại. Đức Phật dạy: “Pháp của ta, đến để thấy (thực hành), đem lại kết quả thiết thực hạnh phúc ngay trong hiện tại”

Trong Kinh Dược Sư, Đức Phật dạy rằng: Khi gặp các bệnh trên thân, hãy trì trai, giữ giới, tụng kinh, tu tập, phóng sinh để tiêu trừ nghiệp chướng. Khi nghiệp chướng tiêu trừ sẽ gặp được thầy giỏi, thuốc hay khiến chữa bệnh nhanh khỏi.

Chúc quý Phật tử và các bạn luôn tinh tấn thực hành lời Đức Phật dạy để có thật nhiều niềm hạnh phúc an lạc hơn nữa trong hiện tại và các kiếp vị lai!

Bài liên quan