trực tuyến [TRỰC TIẾP] "4 thứ khó có được ở đời" | Thầy Thích Trúc Thái Minh, ngày 08/11 Canh Tý
Giới thiệu Tin tức Bài viết Pháp âm Nghi lễ Câu lạc bộ Câu chuyện chuyển hóa Tu học của Tăng chúng Truyện tranh Phật giáo Giải đáp thắc mắc Videos Thư viện ảnh Đăng ký khóa tu
Tỳ Kheo Ni Liên Hoa Sắc: Cuộc đời bi kịch đến chứng đắc Thánh quả

Liên Hoa Sắc là vị Tỳ Kheo Ni có thần thông bậc nhất trong Ni chúng. Trước khi xuất gia, nàng Liên Hoa Sắc trải qua cuộc đời vô cùng đau khổ, đầy bi kịch; có lúc rơi vào cảnh  kỹ nữ. Nhờ được Đức Phật giáo hóa, nàng Liên Hoa Sắc đã giác ngộ, phát tâm xuất gia và chứng quả A La Hán; trở thành tấm gương sáng trong lịch sử Phật giáo. 

Để cùng tìm hiểu về hoàn cảnh và sự giác ngộ, chứng đạo của Thánh Ni Liên Hoa Sắc, kính mời quý vị cùng theo dõi bài viết dưới đây!

Bi kịch cuộc đời của nàng Liên Hoa Sắc

Trước khi xuất gia, Liên Hoa Sắc vốn là một thiếu nữ xinh đẹp, sinh ra trong gia đình khá giả. Năm 16 tuổi, cô được cha mẹ gả cho một chàng trai giàu có; cuộc sống của hai vợ chồng rất hạnh phúc.

Liên Hoa Sắc được gả cho một chàng trai giàu có (ảnh minh họa)

Vài năm sau, biến cố liên tiếp xảy đến với Liên Hoa Sắc. Cha ruột qua đời, cha mẹ chồng cũng mất, hai vợ chồng quyết định về nhà mẹ ruột cô để bà hỗ trợ chăm sóc con cái. Không lâu sau, Liên Hoa Sắc phát hiện chồng với mẹ ruột tư tình, cư xử với nhau như vợ chồng; điều này khiến cô đau khổ tột cùng. Cô quyết định bỏ nhà ra đi, để lại đứa con thơ dại. 

Sau thời gian lang thang tìm nơi ăn chốn ở, cô gặp ông trưởng giả giàu có. Ông ấy cưới cô về làm vợ và hết mực yêu chiều. Tuy nhiên, hai người không có con. Trong một lần đi làm ăn xa, ông trưởng giả đã qua lại với người con gái khác. Sợ bị vợ phát hiện, ông đã xây căn biệt thự nhỏ cho người tình ngay cạnh nhà. Liên Hoa Sắc thấy chồng thay đổi tính nết, không còn yêu thương mình như xưa, nên đã cho người theo dõi và biết được chồng có vợ bé. Liên Hoa Sắc đã thẳng thắn đề nghị chồng đưa vợ bé về sống chung.

Khi hai người vợ trò chuyện thì mới hay cùng quê. Trong lúc vợ bé gội đầu, Liên Hoa Sắc phát hiện vết bớt trên đầu và nhận ra đó là con gái của mình. Cô đau khổ tột cùng. Đêm đó, Liên Hoa Sắc lặng lẽ bỏ đi. Từ đó, cô trở nên chán ghét cuộc đời, sa vào cảnh kỹ nữ. Ai đến ở với cô một đêm đều phải trả 50 lượng vàng, bởi nhan sắc của cô quá xinh đẹp.

Xuất gia và chứng đắc đạo quả

Sau một thời gian làm kỹ nữ, cô cảm thấy buồn chán và nảy sinh ý định trêu ghẹo các vị Sư. Khi gặp Tôn giả Mục Kiều Liên - vị đệ tử thần thông bậc nhất trong Tăng đoàn, cô toan tính cúng dường rồi bắt đầu lả lơi. Thấu suốt tâm ý của cô, Tôn giả Mục Kiều Liên - bậc Thánh Tăng đã khéo léo giáo hóa giúp Liên Hoa Sắc được tịnh tâm. Ngài cũng nói với Liên Hoa Sắc rằng, với nhan sắc của cô, hoàn toàn có thể lấy một người chồng giàu có, không cần phải làm những việc như vậy. Bấy giờ, Liên Hoa Sắc kể hết về cuộc đời đau khổ và lý do mình trở nên như vậy.

Sau đó, Tôn giả Mục Kiều Liên giáo hóa Liên Hoa Sắc, Ngài dẫn cô tới gặp Đức Phật. Cô đã được Đức Phật độ và cho phép xuất gia. Chỉ trong thời gian ngắn, Liên Hoa Sắc chứng quả A La Hán - trở thành vị Tỳ Kheo Ni thần thông bậc nhất bên Ni chúng. 

Đức Phật độ cho bà Liên Hoa Sắc được xuất gia (ảnh minh họa)

Trong tột cùng của đau khổ, Thánh Ni Liên Hoa Sắc đã có nhân duyên đến với sự giác ngộ. Rất đặc biệt khi tâm bị vấy bẩn, chúng ta có thể dùng Pháp Phật để tâm được trong sạch, thanh tịnh trở lại.

Trên đây là những chia sẻ của Thầy Thích Trúc Thái Minh về Tỳ Kheo Ni Liên Hoa Sắc. Mong rằng, qua bài viết trên, chúng ta hiểu hơn về cuộc đời và sự thành tựu đạo của bà. Từ đó, chúng ta noi gương các bậc đi trước, thực hành lời dạy của Đức Phật để tâm được chuyển hóa, sống biết hướng thiện, nuôi dưỡng trí tuệ để từng bước đi trên lộ trình giác ngộ, giải thoát.