Đề Bà Đạt Đa là ai? Âm mưu hãm hại Đức Phật và kết cục đọa địa ngục A Tỳ
27/7/2025
Trước khi xuất gia, Đề Bà Đạt Đa là em họ của Đức Phật. Mặc dù nhiều lần âm mưu hãm hại Đức Phật, nhưng Đức Phật lại coi Đề Bà Đạt Đa là bậc thiện hữu tri thức.
27/7/2025
Mục lục [Ẩn]
- Tiểu sử Đề Bà Đạt Đa: Người em họ của Đức Phật
- Đề Bà Đạt Đa hại Phật, chia rẽ Tăng đoàn
- 1. Cấu kết với vua A Xà Thế, thả voi say hại Phật
- 2. Đề Bà Đạt Đa lăn đá hại Phật
- 3. Tham vọng lãnh đạo Tăng đoàn
- Quả báo của Đề Bà Đạt Đa
- Đề Bà Đạt Đa - Người giúp Đức Phật sớm thành tựu đầy đủ các công hạnh, chứng đắc Phật quả
Đề Bà Đạt Đa (Devadatta) là em họ của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, sau này xuất gia theo Tăng đoàn nhưng lại luôn tìm cách hãm hại Đức Phật, phá hòa hợp Tăng. Ông từng thả voi say tấn công Phật, đẩy đá khiến chân Phật chảy máu, chia rẽ Tăng đoàn,... Những hành động ác hại ấy khiến ông chịu quả báo nặng nề, đọa địa ngục A Tỳ. Mặc dù vậy, Đức Phật chưa từng oán hận Đề Bà Đạt Đa mà lại xem ông như một bậc thiện hữu tri thức.
Bài viết dưới đây sẽ giúp quý Phật tử, Nhân dân hiểu hơn về Đề Bà Đạt Đa, đồng thời lý giải việc Đức Phật xem Đề Bà Đạt Đa như bậc thiện hữu tri thức.
Tiểu sử Đề Bà Đạt Đa: Người em họ của Đức Phật
Đề Bà Đạt Đa là em họ của Thái tử Tất Đạt Đa (tức Đức Phật Thích Ca sau này). Cha của ông là vua Bạch Phạn - em trai của vua Tịnh Phạn (thân phụ của Thái tử). Em ruột của Đề Bà Đạt Đa chính là A Nan - người sau này trở thành thị giả trung thành hầu cận bên Đức Phật.
Ngay từ khi còn nhỏ, Đề Bà Đạt Đa đã lộ rõ vẻ tuấn tú, cường tráng, dũng khí, văn võ song toàn. Đề Bà Đạt Đa có kiến thức uyên bác trong nhiều lĩnh vực: các cuộc luận đàm với chúng bạn về triết học, văn chương,... ông luôn nổi trội hơn.
Tuy nhiên, khi thấy Thái tử Tất Đạt Đa là người có đầy đủ tướng hảo trang nghiêm, tài năng xuất chúng, đức hạnh siêu quần; Đề Bà Đạt Đa khởi tâm ghen tị. Mối hiềm hận, đố kỵ càng trở nên lớn hơn khi trong các cuộc thi, Đề Bà Đạt Đa luôn tranh tài với Thái tử, song lần nào cũng phải chịu thua.

Đề Bà Đạt Đa (người đứng) luôn có tâm tranh đấu với Thái tử Tất Đạt Đa ngay từ lúc nhỏ (ảnh minh họa)
Khi Đức Phật xuất gia tu hành đắc đạo, Ngài quay trở về hoàng cung để giáo hóa quyến thuộc. Nhiều vương tôn công tử phát tâm xuất gia theo Phật, trong đó có Đề Bà Đạt Đa.
Giai đoạn đầu xuất gia, Đề Bà Đạt Đa rất tinh tiến trong Pháp học lẫn Pháp hành, chăm chỉ tu tập và nhanh chóng chứng đắc các tầng thiền định - chứng tứ thiền, có được thần thông. Khi đạt được như vậy, Đề Bà Đạt Đa sinh tâm kiêu mạn, muốn lãnh đạo Tăng đoàn, làm giáo chủ thay Đức Phật. Kể từ đó, ông đã làm rất nhiều việc ác hại Đức Phật.
Đề Bà Đạt Đa hại Phật, chia rẽ Tăng đoàn
1. Cấu kết với vua A Xà Thế, thả voi say hại Phật
Thuở ấy, Đề Bà Đạt Đa mang lòng ganh ghét sâu nặng với Đức Phật. Ông tìm đến vua A Xà Thế (con trai vua Tần Bà Sa La) để bàn kế hãm hại Đức Phật - đó là sẽ thỉnh Phật và Tăng đoàn vào thành khất thực; sau đó cho 500 con voi lớn uống rượu say, rồi thả ra để nó đạp chết Đức Phật và Tăng đoàn. Vua A Xà Thế nghe xong, tán thành ủng hộ, dặn người quản tượng (người trông giữ voi) phải tuyệt đối nghe theo lệnh của Đề Bà Đạt Đa. Cùng với đó, vua cũng đích thân đến gặp Đức Phật, thỉnh mời Ngài và Tăng chúng vào thành Vương Xá khất thực vào ngày hôm sau.
Sáng hôm ấy, Đề Bà Đạt Đa lệnh cho bầy voi dữ uống rượu say khướt, rồi lập tức thả nó ra. Khi Đức Phật và Tăng chúng đang trên đường vào thành, thì bầy voi gầm rống xông đến, tường vách bị húc đổ, cây cối gãy rạp, người đi đường hãi sợ, cả thành hỗn loạn kinh hoàng. Đề Bà Đạt Đa và vua A Xà Thế tin chắc rằng, Đức Phật và Tăng đoàn khó lòng thoát nạn.
Thế nhưng, một điều kỳ diệu đã xảy ra, khi bầy voi đến trước mặt Phật thì Ngài liền giơ bàn tay lên, năm ngón hóa thành năm trăm sư tử chúa, đồng thanh rống lớn chấn động khắp đất trời.. Cơn say điên đảo tan biến, đàn voi hạ vòi xuống, hai tai buông rủ, ngoan ngoãn quỳ mọp cả bốn chân rồi lết tới, nằm phủ phục dưới chân Đức Phật. Sau chuyện này, Đề Bà Đạt Đa rất buồn khổ, bởi đã thất bại trong âm mưu hãm hại Đức Phật.

Con voi say quỳ xuống trước Đức Phật (ảnh minh họa)
2. Đề Bà Đạt Đa lăn đá hại Phật
Một lần, khi biết Đức Phật đi khất thực từ trên núi Linh Thứu - nơi có rất nhiều tảng đá cao to, nằm vào những thế dễ lăn xuống sườn; sau khi quan sát, nghĩ đây là cơ hội tốt để hãm hại Đức Phật, Đề Bà Đạt Đa đã leo lên đỉnh núi, lựa chọn thời điểm thích hợp để lăn đá.
Lạ thay, khi tảng đá lao gần đến chỗ Phật, hai tảng đá lớn hơn phía cuối sườn dốc đồng nghiêng đầu chụm lại, ngăn chặn và kẹp cứng tảng đá của Đề Bà Đạt Đa vào giữa. Một tiếng động vang trời, tảng đá bị vỡ ra hàng trăm mảnh, rào rào bắn đi tứ phía, một mảnh rất nhỏ bắn vào bàn chân của Đức Phật khiến bị chảy máu.

Đề Bà Đạt Đa lăn đá hại Phật khiến chân Phật chảy máu (ảnh minh họa)
3. Tham vọng lãnh đạo Tăng đoàn
Với tâm ganh đua và tham vọng lãnh đạo Tăng đoàn ngày một mạnh mẽ, Đề Bà Đạt Đa đã tự đặt thêm những giới luật khắt khe hơn cả những điều Đức Phật đã chế định, nhằm chia rẽ, phá hòa hợp chúng Tăng. Đề Bà Đạt Đa chế ra thêm 5 điều - được trích trong Tích Truyện Pháp Cú - Bài 12 - Phẩm 1 Song Yếu:
- Thứ nhất, chư Tăng bắt buộc suốt đời phải ở trong rừng, không được ra ngoài.
- Thứ hai, chư Tăng bắt buộc phải ngủ ở dưới gốc cây, không được ngủ ở nơi khác.
- Thứ ba, chư Tăng bắt buộc phải mặc y phấn tảo.
- Thứ tư, chư Tăng đi khất thực không được thọ nhận sự cúng dường, sự thỉnh mời của thí chủ.
- Thứ năm, chư Tăng đi khất thực không được ăn thịt cá, chỉ được ăn đồ chay.
Đề Bà Đạt Đa cho rằng, giới luật của ông đề ra tinh nghiêm hơn của Đức Phật, chứng tỏ cho mọi người thấy ông là bậc tu hành cao hơn Đức Phật. Trước sự việc đó, có khoảng 500 vị Tỳ kheo đã rời Đức Phật để đi theo Đề Bà Đạt Đa, lập ra Tăng đoàn riêng, khiến tình hình lúc ấy trở nên rối loạn. Sau đó, Đức Phật đã chỉ dạy cho Tôn giả Xá Lợi Phất và Tôn giả Mục Kiều Liên đến giáo hóa cho 500 vị Tỳ kheo, khiến họ được giác ngộ, quay trở về xin sám hối trước Phật.
Quả báo của Đề Bà Đạt Đa
Vì những tội ác gây ra đối với Đức Phật, cho nên, đến cuối đời, Đề Bà Đạt Đa lâm trọng bệnh, không thuốc nào chữa được. Lúc đó, ông khởi tâm sám hối và nương tựa Phật; nhờ chư Tăng đưa đến gặp Phật để sám hối. Tuy nhiên, khi đang đi trên đường, đất bị nứt ra và nuốt chửng Đề Bà Đạt Đa; sau đó, ông bị đọa xuống địa ngục A Tỳ - nơi bị tra tấn ngày đêm, không dừng nghỉ; Đề Bà Đạt Đa phải chịu thống khổ trong địa ngục chừng một kiếp trái đất, vô cùng dài lâu.

Đề Bà Đạt Đa trả quả báo cho việc hãm hại Phật và phá hòa hợp Tăng (ảnh minh họa)
Đề Bà Đạt Đa - Người giúp Đức Phật sớm thành tựu đầy đủ các công hạnh, chứng đắc Phật quả
Trong kinh Pháp Hoa, Đức Phật dạy rằng, Đề Bà Đạt Đa là một đại thiện hữu tri thức, nhiều kiếp hành nghịch hạnh với Bồ Tát (tức tiền thân của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni) để Bồ Tát sớm thành tựu đầy đủ các công hạnh, chứng đắc Phật quả.
Trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa - Quyển thứ tư - Phẩm “Đề Bà Đạt Đa” thứ mười hai có kể: Trong vô lượng kiếp quá khứ, Đức Phật Thích Ca từng là một vị quốc vương với mong cầu được nghe Pháp Đại tThừa. Quốc vương phát nguyện nếu có ai chịu thuyết giảng Pháp ấy, Ngài sẽ trọn đời cung cấp hầu hạ. Khi ấy có vị Tiên nhơn hứa sẽ nói Pháp Đại thừa tên là kinh “Diệu Pháp Liên Hoa” với điều kiện quốc vương không được làm trái ý. Vì lòng kính trọng Pháp nên quốc vương đã hết lòng cung cấp, hầu hạ Tiên nhơn, không để thiếu thốn bất kỳ điều gì. Nhờ tinh cần học Pháp, vị quốc vương trở thành Phật trong đời vị lai.
“Thuở ấy, vua đó thời chính thân Ta, còn Tiên nhơn đó nay chính là ông Đề Bà Đạt Đa. Do nhờ ông Thiện tri thức Đề Bà Đạt Đa làm cho Ta đầy đủ sáu pháp Ba-la-mật, từ bi hỷ xả, ba mươi hai tướng tốt, tám mươi món đẹp, thân sắc vàng tía, mười trí lực, bốn món vô sở úy, bốn món nhiếp pháp, mười tám món bất cộng, thần thông đạo lực, thành bậc Đẳng Chánh giác rộng độ chúng sanh, tất cả công đức đó đều là nhơn Thiện tri thức Đề Bà Đạt Đa cả”. - Trích trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa - Quyển thứ tư - Phẩm “Đề Bà Đạt Đa” thứ mười hai.
Cho nên, Đức Phật không bao giờ oán giận Đề Bà Đạt Đa. Ngài khẳng định, Đề Bà Đạt Đa chính là người bạn tốt của chúng ta. Nếu ai từng đọc kinh Pháp Hoa, phẩm Đề Bà Đạt Đa mà tin hiểu, thông suốt thì sẽ được phúc báu lớn, tiêu trừ nghiệp chướng. Bởi khi đó, chúng ta không còn coi ai là kẻ thù hay ác hại mình mà thấy họ là bạn hữu, lúc đó nghiệp chướng sẽ tiêu trừ.
Cũng trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa - Quyển thứ tư - Phẩm “Đề Bà Đạt Đa” thứ mười hai nhấn mạnh: “Trong đời vị lai, nếu có kẻ Thiện nam, người Thiện nữ nghe Kinh Diệu Pháp Liên Hoa phẩm Đề Bà Đạt Đa, sanh lòng trong sạch kính tin chẳng sanh nghi lầm, thời chẳng đọa địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, được sanh ở trước các Đức Phật trong mười phương, chỗ người đó sanh ra thường được nghe kinh này. Nếu sanh vào cõi Nhơn Thiên thời hưởng sự vui rất thắng diệu, nếu sanh ở trước Phật thời từ hoa sen hóa sanh”
-----
Bài viết phần nào hé mở những âm mưu bất thiện của Đề Bà Đạt Đa và kết cục đau khổ mà chính ông phải gánh chịu. Bên cạnh đó, điều khiến chúng ta kính phục là tâm từ bi vô lượng và trí tuệ thấu suốt nhân quả của Đức Thế Tôn – bậc giác ngộ từ bi với tất cả, ngay cả với người hại mình.
Tin tức🞄 31/7/2025
Tuyển tập những lời chúc lễ Vu Lan mới nhất - hay, chân thành và ý nghĩa, giúp bạn thể hiện tình cảm và lòng biết ơn đến đấng sinh thành.
Tin tức 🞄 31/7/2025
Tuyển tập những lời chúc lễ Vu Lan mới nhất - hay, chân thành và ý nghĩa, giúp bạn thể hiện tình cảm và lòng biết ơn đến đấng sinh thành.
Bài viết🞄 29/7/2025
“Tam” là ba, “Bảo” là quý báu, “Tam Bảo” là ba ngôi quý báu: Phật Bảo, Pháp Bảo, Tăng Bảo; có Tam Bảo bên ngoài và Tam Bảo ngay trong tâm mỗi chúng ta.
Bài viết 🞄 29/7/2025
“Tam” là ba, “Bảo” là quý báu, “Tam Bảo” là ba ngôi quý báu: Phật Bảo, Pháp Bảo, Tăng Bảo; có Tam Bảo bên ngoài và Tam Bảo ngay trong tâm mỗi chúng ta.
Nhân vật Phật giáo🞄 21/7/2025
Bị vua Lưu Ly đánh đập, Tỳ kheo Sa-la-na vô cùng sân hận, muốn hoàn tục để báo thù. Nhưng Ngài đã chuyển hóa lòng hận thù, tinh tấn tu hành, chứng Thánh quả.
Nhân vật Phật giáo 🞄 21/7/2025
Bị vua Lưu Ly đánh đập, Tỳ kheo Sa-la-na vô cùng sân hận, muốn hoàn tục để báo thù. Nhưng Ngài đã chuyển hóa lòng hận thù, tinh tấn tu hành, chứng Thánh quả.
Bài viết🞄 17/7/2025
Chép kinh với ý định lan tỏa Phật Pháp sẽ tốt, sinh ra một chút công đức. Nhưng phải đúng ý nghĩa là lan tỏa Phật Pháp, không phải cất vào kho, vùi xuống đất.
Bài viết 🞄 17/7/2025
Chép kinh với ý định lan tỏa Phật Pháp sẽ tốt, sinh ra một chút công đức. Nhưng phải đúng ý nghĩa là lan tỏa Phật Pháp, không phải cất vào kho, vùi xuống đất.
Bài viết🞄 01/7/2025
Trong hành trình 7 ngày tại khóa tu mùa hè lần thứ nhất ở chùa Ba Vàng, các bạn khóa sinh không chỉ cùng nhau tạo nên những kỷ niệm đẹp, mà còn có cơ hội vun bồi những đức tính tốt đẹp - đặc biệt là lòng biết ơn.
Bài viết 🞄 01/7/2025
Trong hành trình 7 ngày tại khóa tu mùa hè lần thứ nhất ở chùa Ba Vàng, các bạn khóa sinh không chỉ cùng nhau tạo nên những kỷ niệm đẹp, mà còn có cơ hội vun bồi những đức tính tốt đẹp - đặc biệt là lòng biết ơn.
Bài viết🞄 28/6/2025
Từ Lâm Đồng, Đắk Nông, đến Hải Dương, Điện Biên,... những đứa trẻ đến từ nhiều tỉnh thành trên cả nước đã gặp nhau, làm quen và trở thành bạn bè trong khóa tu mùa hè năm 2025.
Bài viết 🞄 28/6/2025
Từ Lâm Đồng, Đắk Nông, đến Hải Dương, Điện Biên,... những đứa trẻ đến từ nhiều tỉnh thành trên cả nước đã gặp nhau, làm quen và trở thành bạn bè trong khóa tu mùa hè năm 2025.
Bài viết🞄 24/6/2025
Tam Bảo là hải đảo an lành cho tất cả chúng sinh. Ba bậc Tam Bảo trong Phật giáo gồm: thế gian trụ trì Tam Bảo, xuất thế gian Tam Bảo và đồng thể Tam Bảo
Bài viết 🞄 24/6/2025
Tam Bảo là hải đảo an lành cho tất cả chúng sinh. Ba bậc Tam Bảo trong Phật giáo gồm: thế gian trụ trì Tam Bảo, xuất thế gian Tam Bảo và đồng thể Tam Bảo
Bài viết🞄 17/6/2025
Sau 1 tháng tôn trí và chiêm bái tại 9 tỉnh, thành phố trên dải đất hình chữ S Việt Nam, Xá lợi Đức Phật đã để lại dấu ấn tâm linh sâu sắc trong lòng hàng triệu người con Phật.
Bài viết 🞄 17/6/2025
Sau 1 tháng tôn trí và chiêm bái tại 9 tỉnh, thành phố trên dải đất hình chữ S Việt Nam, Xá lợi Đức Phật đã để lại dấu ấn tâm linh sâu sắc trong lòng hàng triệu người con Phật.
Tin tức🞄 01/5/2025
Lễ Phật đản là ngày kỷ niệm Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ra đời. Đây là sự kiện trọng đại đối với hàng vạn tín đồ Phật tử trong nước cũng như trên thế giới.
Tin tức 🞄 01/5/2025
Lễ Phật đản là ngày kỷ niệm Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ra đời. Đây là sự kiện trọng đại đối với hàng vạn tín đồ Phật tử trong nước cũng như trên thế giới.
Bài viết🞄 06/4/2025
Lễ quy y Tam Bảo chùa Ba Vàng được tổ chức hàng tháng theo nguyện vọng của Nhân dân. Nhân dân, Phật tử có thể tham gia theo hình thức trực tuyến hay trực tiếp
Bài viết 🞄 06/4/2025
Lễ quy y Tam Bảo chùa Ba Vàng được tổ chức hàng tháng theo nguyện vọng của Nhân dân. Nhân dân, Phật tử có thể tham gia theo hình thức trực tuyến hay trực tiếp
Bài viết🞄 29/3/2025
Dưới đây là những lời chúc lễ Phật đản ý nghĩa dành tặng cho gia đình, bạn bè, người yêu,... giúp mang lại phúc lành, phát sinh trí tuệ, thoát khỏi khổ đau.
Bài viết 🞄 29/3/2025
Dưới đây là những lời chúc lễ Phật đản ý nghĩa dành tặng cho gia đình, bạn bè, người yêu,... giúp mang lại phúc lành, phát sinh trí tuệ, thoát khỏi khổ đau.
Bài viết🞄 29/3/2025
Những bản nhạc Phật đản đầy ý nghĩa không chỉ tán dương sự đản sinh cao quý của Đức Phật mà còn giúp tăng trưởng thiện tâm và mang lại an lạc cho người nghe.
Bài viết 🞄 29/3/2025
Những bản nhạc Phật đản đầy ý nghĩa không chỉ tán dương sự đản sinh cao quý của Đức Phật mà còn giúp tăng trưởng thiện tâm và mang lại an lạc cho người nghe.
Bài viết🞄 28/3/2025
Vườn Lâm Tỳ Ni là nơi Đức Phật đản sinh, nằm tại quận Rupandehi (Nepal) - một trong tứ Thánh tích linh thiêng bậc nhất của Phật giáo.
Bài viết 🞄 28/3/2025
Vườn Lâm Tỳ Ni là nơi Đức Phật đản sinh, nằm tại quận Rupandehi (Nepal) - một trong tứ Thánh tích linh thiêng bậc nhất của Phật giáo.
Bài viết🞄 28/3/2025
Bồ Tát Hộ Minh (sau này là Đức Phật Thích Ca) quán sát đầy đủ nhân duyên về dòng họ, quốc độ, chúng sinh,... thì mới đản sinh xuống nhân gian.
Bài viết 🞄 28/3/2025
Bồ Tát Hộ Minh (sau này là Đức Phật Thích Ca) quán sát đầy đủ nhân duyên về dòng họ, quốc độ, chúng sinh,... thì mới đản sinh xuống nhân gian.