trực tuyến [TRỰC TIẾP] "4 thứ khó có được ở đời" | Thầy Thích Trúc Thái Minh, ngày 08/11 Canh Tý
Giới thiệu Tin tức Câu lạc bộ - Đạo tràng Nghi lễ Pháp âm Bài viết Thư viện kiến thức Tu học của Tăng chúng Khóa tu mùa hè Câu chuyện chuyển hóa Giải đáp thắc mắc Videos Thư viện ảnh
Link video và đề mục quán chương trình số 2 - tu quán niệm ngày Đức Phật nhập Niết Bàn

Xem nghi thức tu quán niệm ngày Đức Phật nhập Niết Bàn tại link: Nghi thức tu quán niệm ngày Đức Phật nhập Niết Bàn

A. Hướng Dẫn

Đọc kỹ phần hướng dẫn trước khi thực hành nghi thức.

Ấn vào tên bài: Hướng dẫn chung dành cho các nghi thức tu tập trong năm

B. Văn Bạch Nghe Pháp, Ngồi Thiền

Link: https://chuabavang.com/van-bach-nghe-phap-ngoi-thien-chung-cho-tat-ca-cac-chuong-trinh-nghi-thuc-tu-tap-d7968.html

C. Nội Dung Đề Mục Thiền Quán

I. Ngày 2: Ngồi thiền

Đề mục quán giúp tăng thượng Tâm, tăng thượng Trí:
1. Quán chiếu tâm về việc thực hành lời di giáo của Đức Phật “lấy giới làm thầy”. Các vọng tưởng đến, tác ý buông bỏ, quay lại sự tĩnh lặng.
2. Quán chiếu tâm về việc thực hành lời di giáo của Đức Phật “nương tựa vào chính pháp” (Lòng tin nhân quả trong thời gian qua. Quán chiếu tư duy nhân quả trong các việc hiện tại của chính mình và gia đình. Từ đó, tác ý sinh khởi các việc theo thiện nhân quả.) Các vọng tưởng đến, tác ý buông bỏ, quay lại sự tĩnh lặng.

II. Ngày 3:

Tùy duyên tu tập lại tụng kinh/các đề mục quán.

III. Ngày 5: Nghe Pháp

Video (ấn vào tên bài): Lấy Chính Pháp làm chỗ nương tựa

IV. Ngày 6: Ngồi thiền

Đề mục quán giúp tăng thượng Tâm, tăng thượng Trí:
1. Qua việc Đức Phật dạy Ngài chỉ là người dạy cho chúng Tỳ kheo các pháp để thực hành khiến giải thoát, chứ Ngài không có ý “cầm đầu chúng Tỳ kheo” hay “chúng Tỳ kheo phải chịu sự giáo huấn của Ngài”, hãy quán chiếu xem mình có ý nghĩ đúng đắn là “mình chỉ chuyển tải Phật Pháp đến cho mọi người” hay có ý nghĩ sai lầm là “mình là người cầm đầu hội chúng, đại chúng phải chịu mọi sự sai bảo, giáo huấn của riêng mình”.

2. Quán chiếu những việc đã hướng dẫn người khác theo ý mình, mà không theo pháp Lục Hòa, không theo chánh kiến và giới.

3. Quán chiếu xem mình đã tự giác lấy giới làm thầy chưa, đã tự giác y cứ vào giới để suy nghĩ, nói và làm chưa?

4. Quán chiếu xem mình đã lấy chánh pháp làm ngọn đèn qua các việc đã tự giác chăm nghe Pháp Phật, để tăng trưởng chánh kiến chưa? Đã tự mình lấy chánh kiến tư duy và hành xử theo chánh kiến chưa?