trực tuyến [TRỰC TIẾP] "4 thứ khó có được ở đời" | Thầy Thích Trúc Thái Minh, ngày 08/11 Canh Tý
Giới thiệu Tin tức Câu lạc bộ - Đạo tràng Nghi lễ Pháp âm Bài viết Thư viện kiến thức Tu học của Tăng chúng Khóa tu mùa hè Câu chuyện chuyển hóa Giải đáp thắc mắc Videos Thư viện ảnh
Những Bữa Ăn “Kỳ Lạ” Lúc 9h Tối Tại Khóa Tu Mùa Hè Chùa Ba Vàng
Bài viết 17/06/2019

Từ năm 2016 cho đến nay, đến hẹn lại lên, vào tháng 6, tháng 7 Dương lịch - kỳ nghỉ hè của các bạn học sinh, sinh viên trên cả nước; chùa Ba Vàng (tỉnh Quảng Ninh) lại tổ chức các Khóa tu mùa hè bổ ích; nơi rèn luyện nhân cách và nuôi dưỡng trí tuệ cho các bạn trẻ. Đến với Khóa tu mùa hè chùa Ba Vàng, các bạn trẻ không những được học tập để trở nên tích cực, có đạo đức, có hiếu hơn mà sẽ được sống trong tình yêu thương nhân ái suốt cả 7 ngày khóa tu diễn ra. Đó là tình thương bởi tâm từ bi của trên Sư Phụ; của Chư Tăng, Chư Ni; của các cô bác Phật tử công quả tại chùa, của các anh chị tình nguyện viên... dành cho các bạn khóa sinh và tình thương giữa các bạn khóa sinh với nhau. Một trong những hành động của tình thương ấy chính là bữa ăn “kỳ lạ” lúc 9h tối mỗi ngày.

Bữa Ăn Lúc 9h Tối - Tại Sao “Kỳ Lạ”?

Chùa Ba Vàng có những thanh quy rất nghiêm ngặt đối với giờ giấc thọ thực. Chư Tăng ngày chỉ ăn một bữa, còn các cô bác Phật tử chỉ ăn vào giờ ăn sáng, trưa, tối và không ăn vặt giống ở nhà. Ấy vậy mà thật lạ, ngày nào các bạn khóa sinh cũng được thưởng thức những món ăn ngon lành, mát lạnh giữa các hoạt động vào buổi tối - một khung giờ không phải là giờ ăn thường ngày ở chùa. Vì thương các bạn khóa sinh đang trong độ tuổi hiếu động, cần nhiều năng lượng cho các hoạt động trải nghiệm, cũng lo rằng các bạn đói, khát mà các cô bác Phật tử đã vâng lời chỉ dạy của trên Sư Phụ cùng chư Tăng, Ni và không ngại vất vả để chuẩn bị, phục vụ đồ ăn cho các bạn vào khung giờ mà đáng lẽ đã được nghỉ ngơi sau một ngày lao động vất vả.

Khóa Sinh Khóa Tu Mùa Hè Chùa Ba Vàng Trong Một Buổi Tập Thể Dục

Khóa Sinh Khóa Tu Mùa Hè Chùa Ba Vàng Hứng Thú Tham Gia Các Hoạt Động Tập Thể Trong Ngày

Bữa ăn đó “kỳ lạ” bởi nó quy củ một cách đáng ngạc nhiên. Khi các bạn khóa sinh được nghỉ giải lao giữa giờ, đồ ăn đã luôn sẵn sàng. Những tối mùa hè phấn khích, vang dội tiếng reo hò, mồ hôi chảy ròng, cổ họng khát khô mà được chạy ngay đến những cốc chè, cốc sữa chua, thạch,... mát lạnh đang xếp hàng mời gọi thì còn gì tuyệt bằng. Ăn xong, các bạn sẽ xếp hàng rửa cốc theo một dây chuyền trật tự nên chẳng mấy chốc mà hàng nghìn cái cốc sạch sẽ, tươi rói đã được yên vị gọn gàng trên giá.

Những chiếc cốc được xếp ngay ngắn, gọn gàng, sẵn sàng phục vụ các bạn trẻ.

Những chiếc cốc được xếp ngay ngắn, gọn gàng, sẵn sàng phục vụ các bạn trẻ sau những hoạt động lý thú.

Bữa ăn ấy rất kỳ lạ bởi, các bạn khóa sinh rất đông, thời gian phục vụ đã khuya và các cô bác phục vụ hoàn toàn không nhận công, thế mà trên khuôn mặt ai cũng nở nụ cười tươi rói, không hề cáu gắt, những khuôn mặt ấy vui vẻ đến lạ. Ăn xong thường là 10h tối, các bạn chuẩn bị đi ngủ còn các bác tiếp tục dọn dẹp một cách hăng say. Ấy vậy mà chẳng nghe thấy những tiếng phàn nàn bao giờ.

Những nụ cười tươi rói, tinh thần không biết mệt mỏi của các bác Phật tử.

Những nụ cười tươi rói, tinh thần không biết mệt mỏi của các bác Phật tử.

Bữa ăn ấy cũng lạ lắm, vì không hôm nào giống hôm nào. Hôm thì chè chuối thơm nức, hôm thì chè đỗ đen ngọt mát, có hôm lại là sữa chua thạch mềm mịn,... Chẳng hôm nào giống nhau, nhưng đều ngon tuyệt diệu. Bởi đó là kết quả của tâm hoan hỷ, tình yêu thương được đặt hết vào món ăn đó.

Những cốc thạch hoa quả bắt mắt, ngon lành.

Những cốc thạch hoa quả bắt mắt, ngon lành.

Bữa Ăn Lúc 9h Tối, Người Nhận - Người Cho - Ai Hạnh Phúc?

Theo bạn, ai mới là người hạnh phúc? Chắc chắn là người được thọ nhận những phần ăn ngon lành ấy? Bởi có rất nhiều người quan niệm rằng, cho đi là sự mất mát và nhận được một cái gì đó mới là hạnh phúc. Nhưng thực ra, người cho đi mới là người hạnh phúc nhất. Các Sư Thầy và các bác Phật tử cho đi tình thương, cho đi công sức, cho đi nụ cười, cho đi tâm từ bi, cho đi những lời nói ái ngữ,... mà không mong cầu được trả ơn, báo đáp; đó là mới thật là chân hạnh phúc.
Mong rằng các bạn khóa sinh bởi cảm mến tinh thần cho đi của các Sư Thầy và các cô bác Phật tử công quả mà cũng sẽ tìm thấy chân hạnh phúc trong cuộc đời của chính mình.

Hạnh Duyên