Vốn có những định kiến về chùa chiền, tôi không thể tin được mình đang đứng ở một ngôi chùa với người người đông vui tấp nập, ăn mặc đẹp đẽ nhiều màu sắc
10/3/2023
Mục lục [Ẩn]
Tôi ít đi chùa - nơi dành cho người già, người thất tình muốn xa lánh cuộc đời,... Ít nhất là trong suy nghĩ của tôi, chùa chán chường như vậy.
Đã có nhiều lần chúng bạn rủ tôi đi chùa nhưng không thành. Nhưng hôm đó, tôi quyết định cùng các bạn lên chùa Ba Vàng vì nghe nói có lễ lớn, rất đông vui. Và cũng bởi tôi rất tò mò về lễ hội trên chùa - có phải cũng sẽ già cả và tẻ nhạt như tôi vẫn thường nghĩ?
Quyết định này là một bước ngoặt lớn, mà có lẽ từ đó, tôi sẽ năng đến chùa, và trở thành một người Phật tử trong thời gian tới.
Sự thay đổi trong tâm thức
Vốn có những định kiến về chùa chiền, tôi không thể tin được mình đang đứng ở một ngôi chùa với người người đông vui tấp nập, ăn mặc đẹp đẽ nhiều màu sắc,...

Thật đông vui, nhộn nhịp
Lang thang khắp nơi, tôi thấy mọi người tươi tắn tập nhảy múa, hát ca; hoạt bát chơi các trò chơi; hay chú tâm nhiệt tình trang trí trại; hoặc tỉ mỉ bày biện đồ ăn các vùng miền;... Tất cả - dù là người trẻ hay người già đều ánh lên sự rạng rỡ, vui tươi, thân thiện đến khó tả.

Mọi người đều vô cùng hạnh phúc, vui tươi

Những hoạt động trẻ trung thu hút mọi người

Những món ăn đa dạng, hấp dẫn, thu hút bao ánh nhìn
Dừng chân và quan sát một lúc, tôi bị thu hút bởi những chiếc trại đa dạng, phong phú kiểu cách trang trí khác nhau. Nó khiến tôi nhớ đến những kỷ niệm đẹp thời sinh viên.
Và thực sự, tôi đang ở một ngôi chùa khác xa với định kiến của mình - ngôi chùa toàn người già cả, chỉ có kinh mõ và mọi người mặc áo nâu lặng lẽ quét lá trong sân.

Các hội trại đều trang trí vô cùng đẹp mắt, sáng tạo
Ẩn đằng sau niềm vui đó là…
Đã rất lâu giữa cuộc sống bộn bề, tôi mới cảm nhận được niềm vui bình dị từ tận thân tâm. Bởi khi ngắm nhìn những nụ cười hạnh phúc tỏa ra từ hàng nghìn con người, từ trẻ nhỏ cho đến người già, trong lòng tôi cảm thấy bình yên, an lạc đến khó tả.
Và cũng bởi chính điều ấy, tôi càng cảm nhận rõ hơn về tình cảm của những con người nơi đây - một thứ tình cảm chân tình, tự nhiên, yêu thương nhau như một đại gia đình.

Các bạn nhỏ cũng đều vô cùng hào hứng khi được đến chùa, tham gia hội trại

Chắc hẳn, các bạn tuổi trẻ sẽ có nhiều kỷ niệm và niềm vui trong ngày hôm đó

Phật tử xa xứ cũng trở về Việt Nam để chung vui

Niềm vui, hạnh phúc đến khó tả của các bạn trẻ khi tham gia hội trại lục hòa
Tại sao mọi người lại hạnh phúc, yêu thương nhau như một đại gia đình đến vậy? Điều ấy khiến tôi cứ băn khoăn mãi, và rồi đến tối, khi lắng nghe Thầy Trụ Trì phát biểu trên sân khấu, tôi mới biết khởi nguồn của tất cả đó chính là PHÁP LỤC HÒA - một “sợi dây vô hình” giúp con người yêu thương, hòa hợp, sống chân thật và sẵn sàng vì nhau hơn.
Câu trả lời ấy thôi thúc tôi càng muốn tìm hiểu sâu hơn về PHÁP LỤC HÒA. Và may mắn, tôi được lắng nghe câu chuyện của những người trong cuộc…
Pháp lục hòa đã giúp họ nhiều hơn thế…
Trong hội trại, tôi tình cờ nói chuyện với một người, mà khiến tôi muốn tìm và tham gia vào đạo tràng của chùa Ba Vàng khi trở về; đó là chú Cù Đức Thọ - đang sinh hoạt tại đạo tràng Trúc Thanh Nam Từ Liêm Hà Nội. Vừa miệt mài trang trí chiếc trại của nhóm mình, chú vừa trò chuyện với chúng tôi rất vui vẻ, cởi mở.
Những lời chú kể về tình cảm của các thành viên trong đạo tràng khiến chúng tôi thực sự ngưỡng mộ. Mọi người ai cũng quan tâm, yêu thương, bảo ban nhau trong tu tập, trong cuộc sống; hướng dẫn nhau cách vận dụng Phật Pháp trong từng suy nghĩ, lời nói, hành động cụ thể để có may mắn…
Và đặc biệt hơn, khi vào đạo tràng, mọi nút thắt về công danh sự nghiệp, về mối quan hệ đồng nghiệp… của chú được tháo gỡ, chuyển hóa bất ngờ; mặc dù chú mới chỉ tham gia 2 tháng. Nhờ đó, chú đã có những thành tựu nhất định trong cuộc sống, công việc thuận lợi hơn, bạn bè đồng nghiệp trở nên gần gũi, thân thiện…

Chú Cù Đức Thọ (người mặc áo vest nâu) đang vui vẻ tham gia hoạt động vui chơi tại hội trại
Kể với tôi bằng giọng khẳng định xen lẫn tự hào, trên khuôn mặt chú toát lên vẻ hạnh phúc. Bởi chú cũng nói với tôi, chính nhờ Pháp lục hòa, nhờ sự nhất tâm nương tựa, tu tập mà chú mới có cơ hội “đổi đời”.
>>> Xem thêm:
https://chuabavang.com/gioi-thieu-clb-cuc-vang-tap-tu-luc-hoa-chua-ba-vang-d4642.html
Và tất cả những thành tựu mà chú đạt được, hay niềm vui trong sự thực hành pháp lục hòa, đều là nhờ ân đức của Thầy Trụ Trì Thích Trúc Thái Minh và đại Tăng chùa Ba Vàng.
Hơn cả một điểm đến, nơi đây đã khiến tôi thay đổi định kiến mà bấy lâu tôi cứ bám chặt, để rồi mở một lối ra, một cái nhìn mới mẻ, tốt đẹp về đạo Phật.
------------
Chia sẻ của một nhân vật tham gia “Hội trại Lục Hòa” nhân kỷ niệm sinh nhật Sư Phụ lần thứ 56, mừng sinh nhật CLB Cúc Vàng năm 2023 tại chùa Ba Vàng
CLB Cúc Vàng🞄 02/4/2025
Vâng theo lời Phật dạy và trên tinh thần “phụng sự chúng sinh là cúng dường chư Phật”, các Phật tử chùa Ba Vàng luôn tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện
CLB Cúc Vàng 🞄 02/4/2025
Vâng theo lời Phật dạy và trên tinh thần “phụng sự chúng sinh là cúng dường chư Phật”, các Phật tử chùa Ba Vàng luôn tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện
CLB Cúc Vàng🞄 14/3/2025
Phật tử chùa Ba Vàng trao quà yêu thương tới bà con vùng cao Điện Biên
CLB Cúc Vàng 🞄 14/3/2025
Phật tử chùa Ba Vàng trao quà yêu thương tới bà con vùng cao Điện Biên
CLB Cúc Vàng🞄 11/02/2025
Nhân dịp đầu xuân năm mới, các Phật tử chùa Ba Vàng đã cung thỉnh Sư Phụ và chư Tăng cùng về làng Sen... để các Phật tử được vấn an sức khỏe, chúc thọ cụ ông thân sinh Sư Phụ
CLB Cúc Vàng 🞄 11/02/2025
Nhân dịp đầu xuân năm mới, các Phật tử chùa Ba Vàng đã cung thỉnh Sư Phụ và chư Tăng cùng về làng Sen... để các Phật tử được vấn an sức khỏe, chúc thọ cụ ông thân sinh Sư Phụ
CLB Cúc Vàng🞄 05/02/2025
Mỗi việc làm, dù thầm lặng, nhưng đều là một cách gieo trồng hạt giống thiện lành, góp phần làm nên bức tranh ngày xuân thanh bình và trật tự.
CLB Cúc Vàng 🞄 05/02/2025
Mỗi việc làm, dù thầm lặng, nhưng đều là một cách gieo trồng hạt giống thiện lành, góp phần làm nên bức tranh ngày xuân thanh bình và trật tự.
CLB Cúc Vàng🞄 26/12/2024
Không quản ngại vất vả, từng đôi tay đã chung sức làm sạch dòng nước, trả lại sự trong lành cho kênh mương. Khi nhìn thấy con mương sạch sẽ, môi trường trở nên xanh mát hơn, ai nấy đều cảm nhận được niềm vui từ việc làm thiện lành này.
CLB Cúc Vàng 🞄 26/12/2024
Không quản ngại vất vả, từng đôi tay đã chung sức làm sạch dòng nước, trả lại sự trong lành cho kênh mương. Khi nhìn thấy con mương sạch sẽ, môi trường trở nên xanh mát hơn, ai nấy đều cảm nhận được niềm vui từ việc làm thiện lành này.
CLB Cúc Vàng🞄 23/12/2024
Trên tinh thần hòa hợp của CLB Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hòa, các Phật tử đã nhiệt tình hỗ trợ, giúp đỡ các công việc Phật sự cho gia đình.
CLB Cúc Vàng 🞄 23/12/2024
Trên tinh thần hòa hợp của CLB Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hòa, các Phật tử đã nhiệt tình hỗ trợ, giúp đỡ các công việc Phật sự cho gia đình.
CLB Cúc Vàng🞄 14/12/2024
Từ việc tham gia các tiết mục văn nghệ, phụ trách âm thanh, ánh sáng trong chương trình, cho tới các công việc chăm sóc đại chúng như nấu ăn, dọn dẹp, mỗi đạo hữu đều hoan hỷ thực hiện phận sự của mình với tinh thần trách nhiệm cao.
CLB Cúc Vàng 🞄 14/12/2024
Từ việc tham gia các tiết mục văn nghệ, phụ trách âm thanh, ánh sáng trong chương trình, cho tới các công việc chăm sóc đại chúng như nấu ăn, dọn dẹp, mỗi đạo hữu đều hoan hỷ thực hiện phận sự của mình với tinh thần trách nhiệm cao.
CLB Cúc Vàng🞄 13/12/2024
Nhân dịp kỷ niệm 766 năm ngày Đức Phật hoàng Trần Nhân Tông đản sinh (11/11 Âm lịch), các đạo tràng thuộc CLB Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hòa, theo sự hướng dẫn của Cô chủ nhiệm Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán), đã tổ chức hoạt động ý nghĩa: thực hành phóng sinh cứu vật. Các Phật tử đã tùy duyên mua các con vật ở chợ, cứu giúp chúng khỏi sự nguy hại đến тíин мạпg, gieo duyên lành với muôn loài.
CLB Cúc Vàng 🞄 13/12/2024
Nhân dịp kỷ niệm 766 năm ngày Đức Phật hoàng Trần Nhân Tông đản sinh (11/11 Âm lịch), các đạo tràng thuộc CLB Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hòa, theo sự hướng dẫn của Cô chủ nhiệm Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán), đã tổ chức hoạt động ý nghĩa: thực hành phóng sinh cứu vật. Các Phật tử đã tùy duyên mua các con vật ở chợ, cứu giúp chúng khỏi sự nguy hại đến тíин мạпg, gieo duyên lành với muôn loài.
CLB Cúc Vàng🞄 21/10/2024
Nhân dịp này, các cư sĩ, Phật tử đang tu tập tại chùa đã hân hoan tổ chức đêm liên hoan văn nghệ mừng ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10/2024.
CLB Cúc Vàng 🞄 21/10/2024
Nhân dịp này, các cư sĩ, Phật tử đang tu tập tại chùa đã hân hoan tổ chức đêm liên hoan văn nghệ mừng ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10/2024.
CLB Cúc Vàng🞄 10/10/2024
Trên tinh thần "người có của giúp của, người có công giúp công" cùng sự hỗ trợ từ CLB, các Phật tử đã cùng nhau góp sức sửa sang lại nhà của đạo hữu.
CLB Cúc Vàng 🞄 10/10/2024
Trên tinh thần "người có của giúp của, người có công giúp công" cùng sự hỗ trợ từ CLB, các Phật tử đã cùng nhau góp sức sửa sang lại nhà của đạo hữu.
CLB Cúc Vàng🞄 09/10/2024
Mỗi phần quà không chỉ chứa đựng vật chất, mà còn là tấm lòng yêu thương, niềm hy vọng và sự ấm áp mà các Phật tử gửi gắm đến những người đang cần giúp đỡ
CLB Cúc Vàng 🞄 09/10/2024
Mỗi phần quà không chỉ chứa đựng vật chất, mà còn là tấm lòng yêu thương, niềm hy vọng và sự ấm áp mà các Phật tử gửi gắm đến những người đang cần giúp đỡ
CLB Cúc Vàng🞄 02/10/2024
Tại tổ dân phố Hạ 12, Tây Tựu, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, gia đình ông Chu Thiên Dũng đang phải đối mặt với những thử thách khắc nghiệt của cuộc đời
CLB Cúc Vàng 🞄 02/10/2024
Tại tổ dân phố Hạ 12, Tây Tựu, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, gia đình ông Chu Thiên Dũng đang phải đối mặt với những thử thách khắc nghiệt của cuộc đời
CLB Cúc Vàng🞄 20/9/2024
Đại diện các Phật tử CLB Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hòa đã cùng nhau mang các đồ gia dụng và nhu yếu phẩm cần thiết đến hỗ trợ gia đình đạo hữu Nguyễn Thị Ha
CLB Cúc Vàng 🞄 20/9/2024
Đại diện các Phật tử CLB Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hòa đã cùng nhau mang các đồ gia dụng và nhu yếu phẩm cần thiết đến hỗ trợ gia đình đạo hữu Nguyễn Thị Ha
CLB Cúc Vàng🞄 18/9/2024
Các Phật tử mong sao sẽ được tiếp tục đóng góp công sức nhiều hơn nữa để cùng các cấp lãnh đạo và nhân dân cả nước khắc phục hậu quả của thiên tai
CLB Cúc Vàng 🞄 18/9/2024
Các Phật tử mong sao sẽ được tiếp tục đóng góp công sức nhiều hơn nữa để cùng các cấp lãnh đạo và nhân dân cả nước khắc phục hậu quả của thiên tai
CLB Cúc Vàng🞄 16/9/2024
Bão Yagi đi qua không chỉ mang đến những mất mát về vật chất mà còn để lại những vết thương lòng sâu sắc cho đồng bào vùng lũ. Trong hoàn cảnh khó khăn ấy, tinh thần tương thân tương ái của người Việt Nam nói chung và Phật tử nói riêng lại càng được tỏa sáng.
CLB Cúc Vàng 🞄 16/9/2024
Bão Yagi đi qua không chỉ mang đến những mất mát về vật chất mà còn để lại những vết thương lòng sâu sắc cho đồng bào vùng lũ. Trong hoàn cảnh khó khăn ấy, tinh thần tương thân tương ái của người Việt Nam nói chung và Phật tử nói riêng lại càng được tỏa sáng.
CLB Cúc Vàng🞄 16/9/2024
Tất cả mọi người cùng đoàn kết, một lòng hỗ trợ công tác phòng chống sạt lở đê điều, tránh gây ngập úng và để bảo vệ an toàn cho người dân ở quanh khu vực
CLB Cúc Vàng 🞄 16/9/2024
Tất cả mọi người cùng đoàn kết, một lòng hỗ trợ công tác phòng chống sạt lở đê điều, tránh gây ngập úng và để bảo vệ an toàn cho người dân ở quanh khu vực
CLB Cúc Vàng🞄 16/9/2024
Trong những ngày mưa bão, lũ lụt, các Phật tử trong CLB Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hoà đã phát tâm cùng nhau nấu những suất ăn từ thiện, chung sức hỗ trợ bà con nhân dân khó khăn.
CLB Cúc Vàng 🞄 16/9/2024
Trong những ngày mưa bão, lũ lụt, các Phật tử trong CLB Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hoà đã phát tâm cùng nhau nấu những suất ăn từ thiện, chung sức hỗ trợ bà con nhân dân khó khăn.
CLB Cúc Vàng🞄 12/6/2024
Với tinh thần đạo và đời hòa hợp, các Phật tử tại chùa cũng như các Phật tử tại gia đã chu đáo chuẩn bị lễ cúng Tết Đoan Ngọ...
CLB Cúc Vàng 🞄 12/6/2024
Với tinh thần đạo và đời hòa hợp, các Phật tử tại chùa cũng như các Phật tử tại gia đã chu đáo chuẩn bị lễ cúng Tết Đoan Ngọ...
CLB Cúc Vàng🞄 04/5/2024
Các Phật tử CLB Cúc Vàng do Cô chủ nhiệm Phạm Thị Yến dẫn đoàn đã có các chuyến thăm thánh tích vườn Lâm Tỳ Ni - nơi ghi dấu sự kiện trọng đại này.
CLB Cúc Vàng 🞄 04/5/2024
Các Phật tử CLB Cúc Vàng do Cô chủ nhiệm Phạm Thị Yến dẫn đoàn đã có các chuyến thăm thánh tích vườn Lâm Tỳ Ni - nơi ghi dấu sự kiện trọng đại này.