Dâng sao giải hạn với mong cầu mang lại may mắn trong năm mới. Vậy việc này liệu có thực sự lợi ích hay không?
Kính mời quý vị cùng tham khảo bài viết dưới đây để hiểu hơn về tập tục này qua những chia sẻ của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh
Nguồn gốc của tục dâng sao giải hạn
Quan niệm sao chiếu mệnh được bắt nguồn từ khoa học chiêm tinh. Họ cho rằng con người là tinh hoa của trời đất, mỗi người tương ứng với một vì sao. Các vì sao có ảnh hưởng rất lớn đến cuộc đời, vận mệnh của con người và trái đất. Cho nên, ngày xưa, các nhà chiêm tinh gia cũng thường vận dụng điều này để họ xem số mệnh cho từng người. Đặc biệt là xem chiêm tinh cho các vị Quốc vương, những vị lãnh tụ.
>>> Phong thủy là gì? Phong thủy có quyết định vận mệnh của chúng ta?
Theo thuật sao chiếu mạng ở Trung Quốc, các đạo gia đúc kết rằng có chín ngôi sao chiếu mạng cho tất cả loài người mà không phải mỗi chúng ta có một ngôi sao trên trời chiếu mạng. Chín ngôi sao ấy là sao Thái Âm, Thái Dương, Thái Bạch, La Hầu, Vân Hán, Kế Đô, Thổ Tú, Mộc Đức, Thủy Diệu. Đấy là chín ngôi sao. Trong chín ngôi sao đó có chia ra đâu là sao tốt, sao xấu.
Dâng sao giải hạn theo quan điểm đạo Phật
Theo Kinh Tăng Chi Bộ (thuộc chương V - Nghiệp và nghiệp báo, trang 310), Đức Phật có chỉ dạy: "Ta là chủ nhân của nghiệp, là thừa tự của nghiệp, nghiệp là thai tạng, nghiệp là quyến thuộc, nghiệp là điểm tựa. Phàm nghiệp nào ta sẽ làm thiện hay ác, ta sẽ thừa tự nghiệp ấy”.
Trong quá khứ cho đến kiếp này, chúng ta tạo ra vô số nghiệp bất thiện, bị nghiệp lực chi phối, dẫn dắt nên cuộc sống chịu ảnh hưởng của nghiệp rất nhiều! Nghiệp cũ phân định chúng ta thành người sang hay kẻ hèn, người giàu hay kẻ nghèo, người may mắn hay người bất hạnh,…
>>> Nghiệp là gì? Cái gì tạo nên nghiệp?
Nếu như có thể giải hạn thì thế gian sẽ không có vô thường, không ai bị bệnh tật, tai nạn; các chiến sĩ ra trận không hy sinh. Cho nên, việc dâng sao giải hạn là không đúng, là tà kiến, mê tín.
Vậy để “giải hạn” theo đúng nghi thức của đạo Phật, chúng ta cần tu tập thiện nghiệp, phóng sinh cứu vật, cứu người; bố thí, cúng dường; sống lành mạnh, thủy chung,…Đức Phật chỉ dạy: nếu chúng ta muốn thay đổi cuộc đời của mình thì phải thay đổi nghiệp, chuyển hóa nghiệp. Do đó ta cần tu tập, tích lũy công đức phước báu.
Qua bài giảng của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh, mong rằng quý vị sẽ hiểu được rằng không có sao nào quyết định số mệnh của chúng ta mà hoàn toàn do chính mình quyết định. Vì vậy, chúng ta nên thực hành đúng lời Phật dạy để có cuộc sống tốt đẹp hơn, tránh được những lo lắng đau khổ trong cuộc đời và lãng phí tiền của vào những việc hoàn toàn không có ích lợi.
Tết cần cúng mấy bữa một ngày? | Chùa Ba Vàng
Tết cần cúng mấy bữa một ngày? Kính mời quý Phật tử cùng theo dõi video
08/02/2024 1162
Xem thêm
Phật đản tổ chức vào ngày nào? Ý nghĩa đặc biệt ngày Đức Phật đản sinh
05 cách xả stress hiệu quả giúp bạn lấy lại cân bằng trong cuộc sống
Nguồn gốc và ý nghĩa lễ tắm Phật
Ý nghĩa 7 bước hoa sen khi Đức Phật Thích Ca đản sinh
Đại lễ Phật đản - ngày lễ đặc biệt của nhiều quốc gia trên thế giới