trực tuyến [TRỰC TIẾP] "4 thứ khó có được ở đời" | Thầy Thích Trúc Thái Minh, ngày 08/11 Canh Tý
Giới thiệu Tin tức Bài viết Phật giáo Pháp âm Nghi lễ Câu chuyện chuyển hóa Truyện tranh Phật giáo Tu học của Tăng chúng Giải đáp thắc mắc Videos Thư viện ảnh Đăng ký khóa tu Tam Tạng Kinh Điển
Tam đề ngũ quán: Cách thọ thực nuôi dưỡng chính niệm, giúp thân tâm an ổn

Tam đề Ngũ quán là nghi thức thọ thực (ăn cơm) quan trọng trong Phật giáo, đặc biệt là đối với người xuất gia. Trong đó, "tam đề" là 3 miếng cơm đầu tiên đi kèm 3 tâm nguyện đoạn ác - tu thiện - độ sinh; còn "ngũ quán" là 5 phép quán chiếu giúp người tu hành giữ gìn chánh niệm, biết ơn người làm ra vật thực và xem thức ăn như phương thuốc trị bệnh.

Thực hành tam đề ngũ quán không chỉ giúp việc ăn uống trở nên thanh tịnh mà còn là phương pháp chuyển hóa tâm tham, vun bồi công đức ngay trong bữa ăn.

Tam đề là gì?

Tam đề là 3 muỗng cơm đầu tiên. Cụ thể:

(1) Muỗng cơm thứ nhất: Nguyện dứt bỏ tất cả mọi điều ác;

(2) Muỗng cơm thứ hai: Nguyện tu tất cả các điều lành;

(3) Muỗng cơm thứ ba: Nguyện độ tất cả chúng sinh.

Ngũ quán là gì?

Ngũ quán là 5 phép quán được chư Tăng thực hiện trước và trong khi ăn. Cụ thể như sau:

1. Kế công đa thiểu, lượng bỉ lai xứ

Nghĩa là: Khi thọ dụng thức ăn, phải biết suy nghĩ, quán chiếu công lao của người làm ra vật thực và những nhân duyên hình thành miếng ăn.

Ví dụ: Khi ăn cần nhớ đến người nông dân “một nắng hai sương” chịu gió mưa bão tố, cực nhọc vô cùng mới làm ra được hạt thóc, hạt gạo; rồi sự vất vả của người nấu nướng trong nhà bếp: mùa hè nóng nực, mùa đông giá rét căm căm. Trong miếng cơm có mồ hôi của con trâu đi cày, công sức của người vận hành máy móc,...

Khi thọ dụng thức ăn phải quán chiếu nhân duyên hình thành miếng ăn

2. Thổn kỷ đức hạnh, toàn khuyết ứng cúng

Nghĩa là: Tự xét lại đức hạnh của chính mình đã tròn đầy hay chưa? Hôm nay, sự tu tập của mình có tiến bộ hơn hôm qua không? Khi thọ dụng miếng cơm này, ta có thật sự xứng đáng? 

Nếu thấy mình còn chưa xứng, thì phải phát tâm, phát nguyện tinh tiến tu tập, để xứng đáng thọ nhận thức ăn của mồ hôi, nước mắt của đàn na tín thí, để toàn vẹn đức hạnh, giữ vững được lý tưởng, ý chí của mình.

Khi ăn phải quán chiếu đức hạnh của mình

3. Phòng tâm ly quá, tham đẳng vi tôn

Nghĩa là: Khi ăn phải giữ gìn tâm ý, không để tham, sân, si chi phối. 

Ví dụ: Thức ăn ngon dễ khiến tâm tham khởi lên, thức ăn không vừa ý dễ sinh tâm sân, chê trách hay buồn giận. Còn ăn mà thiếu tỉnh giác, không có chính niệm, thì chính là tâm si. 

Bởi vậy, trong một bữa ăn, người biết tu có thể tu được rất nhiều Pháp. Vì trước khi ăn, vô số tâm niệm sinh khởi và người khéo tu sẽ bình tĩnh soi xét những tập khí còn tồn tại trong tâm.

Trong bữa ăn, người khéo tu sẽ bình tĩnh soi xét những tập khí xấu còn tồn tại trong tâm

4. Chính sự lương dược, vị liệu hình khô

Nghĩa là: Khi ăn phải coi thức ăn là một loại lương dược dùng để điều trị bệnh đói, sự khô gầy của thân thể. Khi coi việc ăn là uống thuốc, người tu sẽ dứt được cơn thèm khát, không khởi tâm tham.

5. Vị thành đạo nghiệp, ưng thọ thử thực

Nghĩa là: Thọ nhận bữa ăn này vì mục đích thành tựu đạo nghiệp, đạo Pháp, tự lợi và lợi tha.

Ví dụ: Mỗi miếng cơm đưa vào miệng đều đi kèm với sự tự quán chiếu: hôm nay mình phải tu thế nào? Tinh tấn hơn ra sao? Phải kiểm soát tâm ý, loại bỏ những cấu uế trong nội tâm thế nào để xứng đáng với sự thọ dụng này?

Vị thành đạo nghiệp, ưng thọ thử thực nghĩa là quán vì thành đạo quả, nên mới thọ nhận thức ăn này

Ý nghĩa của tam đề ngũ quán

Trong nhà thiền có câu:

“Ngũ quán nhược tồn, thiên kim dị hóa Tam tâm vị liễu, trích thủy nan tiêu.”

Nghĩa là: Nếu trong khi ăn còn giữ được năm phép quán, thì dù thức ăn quý giá như ngàn vàng cũng có thể tiêu hóa. Ngược lại, nếu ba tâm chưa rõ, chưa thanh tịnh, thì dù chỉ một giọt nước cũng khó tiêu. Vì vậy, việc ăn đối với người học Phật, đặc biệt là người xuất gia phải ăn trong tỉnh giác, chính niệm, trong chí nguyện Bồ đề, không phải ăn cho no.

Một bữa thọ trai đúng Pháp được rất nhiều công đức: vừa biết ơn; vừa biết xét đức hạnh bản thân; biết trừ tham, sân, si; biết đủ; vừa biết tinh tấn; vừa phát nguyện độ sinh. Ăn như vậy mới có ý nghĩa, hình thành đức hạnh của người tu hành.

Bữa thọ trai đúng Pháp sẽ được rất nhiều công đức

Trên đây là những chia sẻ của Thầy Thích Trúc Thái Minh về tam đề ngũ quán trong khi thọ thực. Qua bài viết trên giúp chúng ta hiểu rõ, bữa ăn của người học Phật không đơn thuần là để nuôi thân, mà chính là một pháp tu quan trọng, giúp nuôi dưỡng chánh niệm, điều phục tâm tham – sân – si và giữ vững chí nguyện tu hành. Khi biết ăn trong tỉnh thức, quán chiếu đầy đủ tam đề ngũ quán, mỗi bữa ăn đều trở thành cơ hội chuyển hóa nội tâm, vun bồi công đức và tiến bước vững chắc trên con đường tu học, hướng đến đời sống an lạc và giải thoát.

Bài liên quan