trực tuyến [TRỰC TIẾP] "4 thứ khó có được ở đời" | Thầy Thích Trúc Thái Minh, ngày 08/11 Canh Tý
Giới thiệu Tin tức Câu lạc bộ - Đạo tràng Nghi lễ Pháp âm Bài viết Thư viện kiến thức Tu học của Tăng chúng Khóa tu mùa hè Câu chuyện chuyển hóa Giải đáp thắc mắc Videos Thư viện ảnh
Tinh thần phụng sự của Phật tử Nhật Bản: Sự tinh tấn đến từ tâm Bồ đề
Bài viết 02/05/2023

Chuyến hoằng Pháp của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh, chư Tăng chùa Ba Vàng và Cô Phạm Thị Yến - chủ nhiệm CLB Cúc Vàng tại Nhật đã kết thúc. Dù vậy, những câu chuyện về “hành trình tích lũy phước báu” của các Phật tử xa xứ vẫn đang được kể.

Nhờ tận tâm phụng sự Tam Bảo mà phước báu của những người con Phật được phát sinh, giúp họ có nhân duyên được có những điều rất vi diệu, tuyệt vời.

Phát nguyện theo đoàn Hoằng Pháp 10 ngày, mọi sự thuận duyên đến bất ngờ

Anh Phùng Thế Sơn là thành viên của đạo tràng Phật tử Xa Xứ - Fukuoka. Trong suốt 10 ngày Sư Phụ ở Nhật hoằng Pháp, anh Sơn là Phật tử duy nhất đủ nhân duyên được theo đoàn đi khắp ba miền Bắc - Trung - Nam trên đất Nhật, kể từ khi đón đoàn ở sân bay Haneda, đến ngày tiễn Sư Phụ về nước.

Thế nhưng không phải ngay từ đầu, anh Sơn đã được thuận duyên để thực hiện mong nguyện đó. Có rất nhiều khó khăn mà phải nhờ những nhân duyên đặc biệt phát sinh, giúp chuyến đi của anh càng trở nên đáng nhớ, khiến niềm tin vào Tam Bảo của anh càng vững chắc và khiến anh càng tinh tấn phụng sự hơn nữa.

Ba tháng gần đây, công ty anh đang làm việc gặp khó khăn. Vì thế mà trong tháng 03/2023, anh không làm được ngày công nào ở công trường. Tiền lương tháng trước, anh đã gửi về Việt Nam, chỉ còn giữ một chút ít để chi tiêu.

Chuyến hoằng Pháp của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh đến gần, cũng là lúc anh Sơn lo lắng, bồn chồn vì chưa có kinh phí đi lại. Anh mong mỏi được gần Sư Phụ, gần Tăng đoàn và muốn theo đoàn đến khắp các miền của Nhật Bản trong suốt 10 ngày.

Anh đã có một buổi trao đổi với vị giám đốc người Nhật. Khi biết anh chuẩn bị bay đến Tokyo nhưng không có tiền, giám đốc nói sẽ cân nhắc để mang tiền lương đến cho anh. Ông ấy cũng không quên giải thích với anh rằng, tháng này anh không làm việc tại công trường ngày nào, nhưng ông sẽ tính toán lại số tiền để giúp anh.

1 giờ sáng ngày chuẩn bị bay đến Tokyo, trong ví anh chỉ còn khoảng 5 sen Nhật (gần 900.000VNĐ) - cũng là số tiền giám đốc từng ứng cho anh mà anh không dám chi tiêu gì.

Lúc này, có lẽ là đã muộn để ông sếp người Nhật đến. Với tâm nương tựa Tam Bảo và tha thiết mong mỏi được đi theo Tăng đoàn, anh bạch Phật sám hối; bởi có thể một lúc nào đó, có thể mình cũng không giữ lời hứa, đã từng dối lừa người khác, mà nay không có tiền để thực hiện mong nguyện.

Sau đó, anh đã nghĩ sẽ bán một số đồ dùng trong phòng trọ để có thêm tiền đi lại, rồi tùy duyên đi nhờ xe của các đạo hữu. Dù thế nào, anh cũng rất khát khao được phụng sự toàn thời gian trong chuyến đi của Sư Phụ.

Và rồi, điều nhiệm màu xuất hiện lúc 2 giờ sáng. Khi mọi người đã đi ngủ, anh vẫn đang trằn trọc. Lúc đó, anh thấy một bóng người đi đến cửa - là giám đốc của anh.

Niềm hạnh phúc được anh Sơn chia sẻ trên trang cá nhân

Niềm hạnh phúc được anh Sơn chia sẻ trên trang cá nhân

Anh bật dậy, hạnh phúc vỡ òa, ông ấy đã mang tiền lương đến cho anh như đã hứa - đủ 16 man (gần 27,5 triệu VNĐ) dù anh không làm ngày công nào.

Không chỉ có vậy, trong suốt chuyến đi, anh thường nhận được sự giúp đỡ của mọi người về nơi ăn, chốn ngủ. Nhờ vậy, chuyến đi của anh rất viên mãn, nụ cười hoan hỷ thường xuất hiện trên khuôn mặt anh.

Anh Sơn có mặt để đón đoàn ở sân bay Haneda, Tokyo, Nhật Bản

Anh Sơn có mặt để đón đoàn ở sân bay Haneda, Tokyo, Nhật Bản

Anh kịp ghi lại những hình ảnh tại sân bay cùng các đạo hữu trong đạo tràng Phật tử xa xứ Aichi

Anh kịp ghi lại những hình ảnh tại sân bay cùng các đạo hữu trong đạo tràng Phật tử xa xứ Aichi

Anh nhận ra, có lẽ khi mình khát khao được tinh tấn phụng sự Tam Bảo, tinh tấn làm phận sự, thì sẽ phát sinh phước báu để thành tựu những nhân duyên cho việc ấy được linh nghiệm.

Việc này khiến anh cứ hạnh phúc mãi về sự nhiệm màu của tâm nương tựa Tam Bảo, về lợi ích mà mình có được nhờ sự cầu nguyện chân thành.

Anh Sơn chụp ảnh cùng đạo hữu khi cùng làm phận sự quay chụp hình ảnh cho chương trình Sư Phụ giảng Pháp ở chùa Đại Nam

Anh Sơn chụp ảnh cùng đạo hữu khi cùng làm phận sự quay chụp hình ảnh cho chương trình Sư Phụ giảng Pháp ở chùa Đại Nam

Vượt hơn 1300km đến Hiroshima: Phước báu về sức khỏe trong cả hành trình

Là một Phật tử sinh sống và làm việc tại Okinawa, chị Phạm Thị Hồng đã quyết định xin nghỉ làm, vượt hơn 1300km đến Hiroshima để được trực tiếp gặp Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh cùng phái đoàn.

Với chị, lần đầu được gặp Sư Phụ ngay tại nơi xứ người là điều không ngờ tới.

Hành trình đến Hiroshima cũng là một “sự kiện vượt qua chính mình” mà chị có được. Bởi là một người bị say xe, nhưng chị đã phải di chuyển bằng nhiều phương tiện khác nhau, từ máy bay, đến tàu điện ngầm, tàu sắt, tàu tốc hành để đến được nơi Sư Phụ giảng Pháp.

Chị Hồng cùng các đạo hữu đến Công viên Hòa Bình - Hiroshima để tham ra lễ dâng hoa, tưởng niệm

Chị Hồng cùng các đạo hữu đến Công viên Hòa Bình - Hiroshima để tham ra lễ dâng hoa, tưởng niệm

Nếu như trước đây, là một người chưa biết đến lợi ích của việc làm phận sự thì chắc chắn chị không chọn đến một nơi nào mà phải qua nhiều chặng xe như vậy.

Khi mới khởi hành, có lúc chị cảm thấy rất choáng váng, chóng mặt vì những cơn say xe, người nặng trĩu. Những lúc như vậy, chị nghĩ đến việc nương tựa Tam Bảo, nghĩ đến việc sắp được gặp Sư Phụ, Cô chủ nhiệm; cùng với đó, hình ảnh các đạo hữu cùng làm phận sự được gửi đến, khiến điện thoại chị rung lên liên tục. Điều này giúp chị có thêm động lực, thế là sự mệt mỏi trong chị vơi đi.

Trên đường tìm đến nhà một người đạo hữu ở ga tàu tại Hiroshima, chị cũng đã hỏi nhiều người, nhưng đi mãi mà vẫn chưa đến nơi. Khi đó, chị phát tâm bạch Phật để tìm được đường.

Như một phép màu, chị Hồng gặp được một người dân bản địa, đã đi cùng chị đến tận địa chỉ nhà đạo hữu cần tìm. Mọi nhân duyên đều trở nên thật thuận lợi. Và những ngày sau đó, các công việc phận sự mà chị được nhận cũng hoàn thiện trong suốt những ngày theo đoàn.

Dù vượt qua từng ấy chặng xe, đi qua từng ấy con đường, nhưng sức khỏe của chị vẫn rất tốt trong để phụng sự Tam Bảo.

Chị cũng cùng đoàn đến Fukuoka để làm phận sự và nghe Sư Phụ giảng Pháp

Chị cũng cùng đoàn đến Fukuoka để làm phận sự và nghe Sư Phụ giảng Pháp

Chị nhận ra, dù con đường có xa đến đâu, khó khăn thế nào, nhưng với tâm phụng sự, mong muốn được tri ân Tam Bảo, gặp Sư Phụ và phái đoàn, thì sẽ có nhân duyên để được thành tựu.

Chị Hồng (đứng thứ 6 từ phải sang) hạnh phúc khi được tiễn đoàn về Việt Nam

Chị Hồng (đứng thứ 6 từ phải sang) hạnh phúc khi được tiễn đoàn về Việt Nam

-----------------

Đúng như lời Cô Phạm Thị Yến - chủ nhiệm CLB Cúc Vàng từng sách tấn các Phật tử xa xứ: “Nếu tích lũy phúc báo thì những mong muốn, “tính toán” cho định hướng của chúng ta sẽ thành công. Bởi những ”tính toán” là do phước và nghiệp mà thành. Khi mình có phước thì những định hướng sẽ được sắc bén, còn nếu không có phước thì mình sẽ đặt niềm tin, định hướng ở sai chỗ.

Cho nên, chúng ta rất cần tinh tấn trong công việc phận sự để có phước báo cho cuộc đời này. Chúng ta tinh tấn, sau đó hồi hướng phước báo đó để được phát sinh những nhân duyên giúp kinh tế được phát triển, tư duy sáng suốt”.

Còn rất nhiều câu chuyện trong chuyến hoằng Pháp vẫn đang được tiếp tục kể. Sự xuất hiện của Sư Phụ, chư Tăng và Cô chủ nhiệm đã trở thành động lực to lớn của các Phật tử Xa Xứ trên đất Nhật.

Không chỉ các Phật tử, mà nhiều nhân dân đã được kết duyên với Tam Bảo, mong muốn được tham gia các đạo tràng Phật tử Xa Xứ nhờ việc kính quý Tăng đoàn, mong muốn làm phận sự.

Chắc chắn rằng, chuyến đi lần này cũng chính là nhân duyên, để cộng đồng nhân dân, Phật tử Xa Xứ được cùng nhau làm công quả, đoàn kết, lan tỏa tinh thần nhiệt tâm đến với tất cả mọi người.

Dưới đây là những hình ảnh được ghi lại khi các Phật tử đã cùng nhau phụng sự Tam Bảo nơi xứ Phù Tang:

Cùng ra sân bay để đón đoàn Sư Phụ, chư Tăng cùng Cô chủ nhiệm tại sân bay Haneda, Tokyo, Nhật Bản

Cùng ra sân bay để đón đoàn Sư Phụ, chư Tăng cùng Cô chủ nhiệm tại sân bay Haneda, Tokyo, Nhật Bản

Những chiếc bánh mì được chuẩn bị sẵn sàng để cúng dường Sư Phụ, chư Tăng và toàn thể đại chúng tham gia tu tập

Những chiếc bánh mì được chuẩn bị sẵn sàng để cúng dường Sư Phụ, chư Tăng và toàn thể đại chúng tham gia tu tập

Cùng chọn những bông hoa tươi thắm để cúng dường Sư Phụ cùng chư Tăng và Cô chủ nhiệm nhé!

Cùng chọn những bông hoa tươi thắm để cúng dường Sư Phụ cùng chư Tăng và Cô chủ nhiệm nhé!

Các Phật tử xa xứ Osaka chụp hình lưu niệm với Sư Phụ, chư Tăng và Cô chủ nhiệm tại chùa Thanh Thủy, Nhật Bản

Các Phật tử xa xứ Osaka chụp hình lưu niệm với Sư Phụ, chư Tăng và Cô chủ nhiệm tại chùa Thanh Thủy, Nhật Bản

Những món ăn được các Phật tử đóng hộp cẩn thận để chuẩn bị cúng dường chư Tăng

Những món ăn được các Phật tử đóng hộp cẩn thận để chuẩn bị cúng dường chư Tăng

Ngoài thời gian được làm phận sự, các Phật tử được ghi lại những khoảnh khắc kỷ niệm cùng Cô chủ nhiệm

Ngoài thời gian được làm phận sự, các Phật tử được ghi lại những khoảnh khắc kỷ niệm cùng Cô chủ nhiệm

Niềm vui khi được tự mình chuẩn bị đồ cúng dường Sư Phụ cùng chư Tăng

Niềm vui khi được tự mình chuẩn bị đồ cúng dường Sư Phụ cùng chư Tăng

Bài liên quan