trực tuyến [TRỰC TIẾP] "4 thứ khó có được ở đời" | Thầy Thích Trúc Thái Minh, ngày 08/11 Canh Tý
Giới thiệu Tin tức Câu lạc bộ - Đạo tràng Nghi lễ Pháp âm Bài viết Thư viện kiến thức Tu học của Tăng chúng Khóa tu mùa hè Câu chuyện chuyển hóa Giải đáp thắc mắc Videos Thư viện ảnh
Tuổi trẻ Ba Vàng hân hoan đón mừng ngày Đức Phật đản sinh

“Đây là lần đầu tiên tôi tham gia chương trình rước đăng, tôi thấy mình cực kỳ may mắn và hạnh phúc. Thật sự buổi lễ rất đông vui và nhộn nhịp, phải nói rằng đây chính là một ngày hội của Tăng, Ni, Phật tử chùa Ba Vàng. Chương trình đã khiến tôi liên tưởng nơi đây giống như thành Ca Tỳ La Vệ thu nhỏ vậy...” - Phật tử Nguyễn Văn Hải chia sẻ.
Vào ngày 8/4/Canh Tý (nhằm ngày 30/5/2020), rất đông các bạn trẻ là học sinh, sinh viên thuộc CLB Tuổi trẻ Ba Vàng đã cùng nhau vân tập về chùa tham gia tu học Bát Quan Trai giới.

>>> Xuất hiện vầng hào quang bao quanh mặt trời tại chùa Ba Vàng trong ngày Phật đản

Các bạn trong CLB Tuổi trẻ Ba Vàng hân hoan về chùa trong ngày tu học Bát Quan Trai Giới

Các bạn trong CLB Tuổi trẻ Ba Vàng hân hoan về chùa trong ngày tu học Bát Quan Trai Giới

Đại đức Thích Trúc Bảo Hòa cùng quý Thầy dâng lời tác bạch trước buổi lễ dâng nước cúng dường tắm Phật

Đại đức Thích Trúc Bảo Hòa cùng quý Thầy dâng lời tác bạch trước buổi lễ dâng nước cúng dường tắm Phật

Được sự cho phép trên Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh và đại Tăng chùa Ba Vàng, trong buổi tu học này, các bạn trẻ được tham dự chương trình dâng nước cúng dường tắm Phật. Chương trình diễn ra lúc 7h00 nên ngay từ sáng sớm, các thành viên trong CLB Tuổi Trẻ thuộc nhiều khu vực: ĐH Ngoại thương, ĐH Tổng hợp, ĐH Tài nguyên - Môi trường; khu vực Hải Phòng, khu vực Nam Định, khu vực Thanh Hóa,... đã tập trung tại sân Chính điện để thực hiện nghi thức ý nghĩa này. Trước tôn tượng Đức Phật đản sinh, các bạn trẻ thành kính dâng nước hoa thơm cúng dường tắm Phật theo sự hướng dẫn của chư Tăng và các thành viên Ban điều hành CLB Tuổi trẻ.

>>> Phật tử chùa Ba Vàng hân hoan dâng nước cúng dường tắm Phật

Với tấm lòng thành kính, các bạn trẻ dâng những cánh hoa tươi và nước thơm cúng dường tắm Phật

Với tấm lòng thành kính, các bạn trẻ dâng những cánh hoa tươi và nước thơm cúng dường tắm Phật

Tiếp đó, các bạn trẻ cũng được tham gia nhiều hoạt động khác cùng các Phật tử như: thọ Bát Quan Trai giớingồi thiền và được nghe những lời Pháp nhũ quý báu từ Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh.

Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh từ bi truyền trao những lời Pháp nhũ tới các hàng Phật tử trong ngày tu học Bát Quan Trai Giới

Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh từ bi truyền trao những lời Pháp nhũ tới các hàng Phật tử trong ngày tu học Bát Quan Trai Giới

Bạn trẻ chắp tay thành kính hướng về Sư Phụ trong nghi thức cầu thỉnh Sư Phụ truyền trao Pháp nhũ

Bạn trẻ chắp tay thành kính hướng về Sư Phụ trong nghi thức cầu thỉnh Sư Phụ truyền trao Pháp nhũ

Bạn trẻ chăm chú ghi lại những lời Pháp nhũ quý báu của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh

Bạn trẻ chăm chú ghi lại những lời Pháp nhũ quý báu của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh

Đặc biệt hơn, vào buổi tối trong những trang phục rực rỡ màu sắc, các bạn trẻ lại được hòa mình cùng đoàn Phật tử trong trang phục Ấn Độ, áo dài truyền thống,... tham dự chương trình rước đăng cúng dường mừng Phật đản sinh. Trong bầu không khí thiêng liêng và ý nghĩa ấy, các bạn trẻ được rước hoa đăng, nhiễu quanh tôn tượng Phật và dâng những đóa hoa đăng cúng dường lên Đức Phật trong niềm hân hoan khôn xiết.

>>> Rước đèn hoa đăng cúng dường Đức Thế Tôn – niềm tự hào của Tăng Ni, Phật tử chùa Ba Vàng

Các bạn trẻ chụp ảnh kỷ niệm tại sân tượng đài Đức Phật đản sinh

Các bạn trẻ chụp ảnh kỷ niệm tại sân tượng đài Đức Phật đản sinh

Trong trang phục Ấn Độ, các bạn trẻ rải hoa cúng dường trong đêm rước đăng kính mừng Đức Phật đản sinh

Trong trang phục Ấn Độ, các bạn trẻ rải hoa cúng dường trong đêm rước đăng kính mừng Đức Phật đản sinh

Được có mặt tại ngôi nhà chung đầy thân thương, được học những điều hay lẽ phải, được tu học trong bầu không khí trang nghiêm và sâu lắng,... có lẽ là niềm xúc động lớn của rất nhiều bạn. Bạn Nguyễn Văn Hải - đang học tập và làm việc tại Hà Nội chia sẻ: “Đã rất lâu rồi, tôi mới có dịp về chùa. Lần này, may mắn về chùa đúng vào ngày mùng 8/4, cũng là ngày Đức Phật đản sinh nên tôi và các bạn của mình được tham gia chương trình dâng nước cúng dường tắm Phật và dâng hoa đăng, nhiễu quanh tôn tượng của Ngài. Đây là lần đầu tiên tôi tham gia chương trình rước đăng, tôi thấy mình cực kỳ may mắn và hạnh phúc. Thật sự buổi lễ rất đông vui và nhộn nhịp, phải nói rằng đây chính là một ngày hội của Tăng, Ni, Phật tử chùa Ba Vàng. Chương trình khiến tôi liên tưởng nơi đây giống như thành Ca Tỳ La Vệ thu nhỏ vậy. Tham gia chương trình giúp tôi khởi được tâm tri ân đối với Đức Phật, tin sâu Tam Bảo, phát tâm làm các việc thiện lành để cuộc sống này trở nên tươi đẹp. Được thấy hình ảnh Sư Phụ và Tăng đoàn nhiễu quanh tượng Phật đản sinh, đối với tôi đây là hình ảnh đẹp nhất trong cuộc đời từ trước đến giờ. Tôi mong rằng, ngày lễ Phật đản, sẽ trở thành một ngày tết thật lớn của toàn thể những người con Phật và toàn thể chúng sinh trong pháp giới này”.

Ngày tu học đã kết thúc trong niềm hân hoan và hạnh phúc của rất nhiều người sau khi được tham gia chương trình rước hoa đăng cúng dường Đức Phật. Mong rằng, những bạn trẻ trong CLB Tuổi Trẻ Ba Vàng sẽ ngày càng tinh tấn tu tập, ứng dụng lời dạy của Đức Phật vào cuộc sống để trở thành những con người sống có đạo đức, có trí tuệ góp phần cho sự phát triển tốt đẹp của đất nước.
Hẹn gặp lại các bạn vào khóa tu tuổi trẻ Ba Vàng trong thời gian tới!

Các bài nên xem: