Ngày 10/02/2025
3 biểu hiện Phật Pháp bị tiêu hoại: Lời cảnh tỉnh và trách nhiệm của hàng đệ tử Phật
Ngày 10/02/2025
Mục lục [Hiện]
Giáo Pháp của Phật là con đường đưa chúng sinh thoát khỏi luân hồi sinh tử, đạt đến an lạc và giải thoát. Tuy cao quý và lợi lạc, nhưng giáo Pháp cũng nằm trong quy luật sinh, trụ, dị, diệt.
Trong kinh Mi Tiên Vấn Đáp câu 96, Nghi Về Thời Gian Giáo Pháp Tồn Tại, Đức Phật đã chỉ rõ 3 dấu hiệu chánh Pháp bị tiêu hoại và cách thức để giúp giáo Pháp trường tồn. Những lời dạy này không chỉ là kim chỉ nam cho hàng đệ tử, mà còn là lời cảnh tỉnh sâu sắc về trách nhiệm gìn giữ giáo Pháp.
Xin mời các bạn cùng tìm hiểu chi tiết qua bài viết dưới đây.
3 biểu hiện khiến giáo Pháp của Đức Thế Tôn bị tiêu hoại
Trả lời đức vua Mi Lan Đà về những biểu hiện của chánh Pháp bị tiêu hoại, Đại đức Na Tiên đáp: “Có ba sự tiêu hoại cả thảy. Ấy là tiêu hoại sở đắc, giác ngộ. Thứ hai là tiêu hoại về hạnh kiểm, giới luật. Thứ ba là tiêu hoại về Tăng tướng, phẩm mạo, tâu đại vương.”
Tiêu hoại sở đắc, giác ngộ
Thứ nhất, tiêu hoại sở đắc, giác ngộ là chúng đệ tử Phật không còn kiên tâm trì chí thực hành giáo Pháp của Phật, thực hành thiếu nghiêm túc, chỉ làm lấy lệ. Ví dụ: Thọ giới nhưng giới luật không giữ gìn; một ngày tụng kinh hai thời coi như là xong, ăn cơm của thí chủ, phóng dật; hoặc khi có người đến chùa thì chăm chỉ tụng kinh lễ bái, người đi khỏi là không tu tập gì cả,...
Nếu tu như vậy, người tu không còn khả năng chứng quả; sẽ làm băng hoại, tiêu hoại quả chứng giác ngộ.
Tiêu hoại về hạnh kiểm, giới luật
Thứ hai, tiêu hoại về hạnh kiểm, giới luật là vào thời tứ chúng khinh thường những giới luật, dù là điều nhỏ không thực hành, không tôn trọng giới cấm, giới cấm lớn cũng không thực hành; mất tư cách, thiếu phẩm hạnh, thiếu hạnh kiểm, phá giới luật...
Tiêu hoại về Tăng tướng, phẩm mạo
Tăng tướng là hình tướng, phẩm mạo của vị Tăng gọi là phẩm mạo Tăng tướng.
Tiêu hoại về Tăng tướng phẩm mạo là nói về các sư. Đến một lúc nào đó, họ không thích đắp y của Phật, cho là vướng víu, khó chịu, phiền phức. Một số các sư nói rằng, bản thân học giáo lý cao, bây giờ phá tướng, phá chấp, không phải mặc, y cũng là cái áo, tu không phải thành Phật ở cái áo. Đúng là thành Phật không phải là cái áo, nhưng y rất là quý, thể hiện cho lý tưởng giải thoát.
Thời giáo Pháp diệt thể hiện tướng nữa là y cà-sa màu vàng không còn gì, chỉ là một miếng vải vàng tượng trưng vắt qua lỗ tai, như vậy đã bảo là mặc y Phật. Và rồi đến lúc, một chút vải vàng cũng không còn, được gọi là tiêu hoại Tăng, tướng phẩm mạo.
Việc cần làm để kéo dài sự hiện hữu của Pháp Phật
Trong kinh, Đại đức Na Tiên cũng nói những việc mà người đệ tử Phật cần làm để giáo Pháp được lâu dài:
“...Giáo pháp năm ngàn năm nữa là tiêu hoại, nhưng nếu chư tỳ-khưu (tỳ kheo), tỳ-khưu-ni (tỳ kheo ni), cận sự nam nữ chuyên tâm tu thiền định, thiền quán, tu tứ vô lượng tâm, cần cầu sự giác ngộ, giải thoát thì thời hạn kia chắc chắn sẽ được kéo dài, phải thế không, đại vương?
- Đúng thế.
- Và nếu tứ chúng đệ tử sống buông lung, phóng dật, chẳng chịu tu tập gì cả thì thời hạn kia sẽ thế nào, hở đại vương?
- Dĩ nhiên là giáo pháp sẽ nhanh chóng tiêu hoại hơn thế nữa.”
Giáo Pháp của Phật, mặc dù được Đức Phật huyền ký năm ngàn năm nữa tiêu hoại, nhưng nếu người đệ tử Phật ý thức được việc này, nỗ lực tu tập, gìn giữ giáo Pháp thì giáo Pháp sẽ được lâu dài hơn. Đó là chân thật và chính Đức Phật để quyền cho chúng ta.
Để giải thích cho điều này, Đại đức Na Tiên đã đưa ra các ví dụ cho ông vua Mi Lan Đà hiểu:
“Ví như một cái hồ với sức chứa như vậy, mạch nước rỉ ra hằng ngày như vậy thì khi mùa hạ đến, chừng vài tháng là hồ cạn; nhưng nếu năm, bảy ngày lại có những trận mưa lớn thì thời hạn cạn nước của cái hồ kia sẽ thế nào, hở đại vương?
- Dĩ nhiên là có thể kéo dài thêm một tuần, hai tuần hoặc một tháng, hai tháng nữa cũng chưa biết chừng!
- Cái hồ chính là giáo pháp, thời hạn khô nước chính là giáo pháp đến thời phải tiêu hoại, nước mưa tuôn đổ thêm chính là phẩm hạnh tu tập của tứ chúng. Nếu tứ chúng tu hành đúng đắn, thực hành trọn đủ và nghiêm túc về giới, về định, về tuệ thì giáo pháp sẽ lâu dài hơn năm ngàn năm; và bốn đạo, bốn quả, sẽ còn tồn tại trên thế gian lâu dài hơn thời hạn giáo pháp bị tiêu hoại, có phải vậy không, đại vương?
- Vâng, đúng thế!
…”
Như vậy, giáo Pháp tồn tại ngắn hay dài còn ảnh hưởng bởi người đệ tử Phật, với tâm nguyện hoằng dương chánh Pháp, nguyện cho Phật Pháp trụ lâu dài, người đệ tử Phật cùng quyết tâm tu học, học hiểu giáo Pháp, ứng dụng tu hành để giữ giáo Pháp được lâu dài, lợi ích rộng lớn cho chúng sinh, cho muôn loài.
Như trong kinh Tăng Chi Bộ, chương Sáu Pháp, phẩm Chư Thiên, Đức Phật cũng dạy: “Khi Thế Tôn nhập diệt, các Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, nam cư sĩ, nữ cư sĩ sống cung kính tùy thuận bậc Đạo Sư; sống cung kính tùy thuận Pháp; sống cung kính tùy thuận chúng Tăng; sống cung kính tùy thuận học Pháp; sống cung kính tùy thuận không phóng dật; sống cung kính tùy thuận tiếp đón. Đây là nhân, đây là duyên, khi Như Lai nhập diệt, Diệu Pháp được tồn tại lâu dài.”
Chư Tăng quyết chí tu tập, khổ luyện, rèn sửa thân tâm gìn giữ giáo Pháp
Người Phật tử cần tinh tấn tu tập, học hiểu giáo Pháp để thực hành
Trên đây là chia sẻ của Thầy Thích Trúc Thái Minh về 3 biểu hiện của giáo Pháp bị tiêu hoại và đưa ra những việc người đệ tử Phật cần làm để giáo Pháp được kéo dài. Qua đó, người đệ tử Phật biết được trách nhiệm của mình để tinh tấn tu học, thực hành Phật Pháp; góp phần gìn giữ giáo Pháp trường tồn.
Phật Pháp cơ bản🞄 20/3/2026
Vô thường là không vĩnh hằng, luôn luôn biến đổi và sinh diệt. Hiểu vô thường sẽ giúp sống an nhiên, biết trân quý và đối diện mọi hoàn cảnh.
Phật Pháp cơ bản 🞄 20/3/2026
Vô thường là không vĩnh hằng, luôn luôn biến đổi và sinh diệt. Hiểu vô thường sẽ giúp sống an nhiên, biết trân quý và đối diện mọi hoàn cảnh.
Phật Pháp cơ bản🞄 20/3/2026
Phạm hạnh là hạnh sống thiện lành, thanh tịnh, cao quý. Thực hành, tu tập viên mãn phạm hạnh sẽ giúp khai mở trí tuệ, đạt giải thoát và hạnh phúc tối thượng.
Phật Pháp cơ bản 🞄 20/3/2026
Phạm hạnh là hạnh sống thiện lành, thanh tịnh, cao quý. Thực hành, tu tập viên mãn phạm hạnh sẽ giúp khai mở trí tuệ, đạt giải thoát và hạnh phúc tối thượng.
Phật Pháp cơ bản🞄 17/3/2026
Khổ hạnh lâm là khu rừng Đức Phật từng tu hành khổ hạnh tột cùng, thuộc thị trấn Uruvela, bên dòng sông Niranjana, tiểu bang Bihar ngày nay.
Phật Pháp cơ bản 🞄 17/3/2026
Khổ hạnh lâm là khu rừng Đức Phật từng tu hành khổ hạnh tột cùng, thuộc thị trấn Uruvela, bên dòng sông Niranjana, tiểu bang Bihar ngày nay.
Phật Pháp cơ bản🞄 16/3/2026
Vô minh là không sáng suốt, tâm trí mờ tối, không nhận biết rõ về bản thể, chính mình. Chỉ có trí tuệ mới diệt trừ được vô minh.
Phật Pháp cơ bản 🞄 16/3/2026
Vô minh là không sáng suốt, tâm trí mờ tối, không nhận biết rõ về bản thể, chính mình. Chỉ có trí tuệ mới diệt trừ được vô minh.
Phật Pháp cơ bản🞄 14/3/2026
Tháp Hạnh Ngộ là nơi ghi dấu sự kiện Đức Phật Thích Ca gặp lại năm anh em Kiều Trần Như sau khi Ngài thành đạo và đi bộ từ Bồ Đề Đạo Tràng về Lộc Uyển.
Phật Pháp cơ bản 🞄 14/3/2026
Tháp Hạnh Ngộ là nơi ghi dấu sự kiện Đức Phật Thích Ca gặp lại năm anh em Kiều Trần Như sau khi Ngài thành đạo và đi bộ từ Bồ Đề Đạo Tràng về Lộc Uyển.
Phật Pháp cơ bản🞄 10/3/2026
Bố thí là cho đi, buông bỏ, xả tâm, mở lòng mình để giúp đỡ, làm đẹp lòng mọi người và nhẹ lòng mình.
Phật Pháp cơ bản 🞄 10/3/2026
Bố thí là cho đi, buông bỏ, xả tâm, mở lòng mình để giúp đỡ, làm đẹp lòng mọi người và nhẹ lòng mình.
Phật Pháp cơ bản🞄 08/3/2026
Ngũ uẩn là: sắc, thọ, tưởng, hành, thức cấu thành chúng sinh. Biết quán chiếu về năm uẩn sẽ giúp thấu rõ bản chất vô ngã, từ đó đạt được sự an lạc, giải thoát.
Phật Pháp cơ bản 🞄 08/3/2026
Ngũ uẩn là: sắc, thọ, tưởng, hành, thức cấu thành chúng sinh. Biết quán chiếu về năm uẩn sẽ giúp thấu rõ bản chất vô ngã, từ đó đạt được sự an lạc, giải thoát.
Phật Pháp cơ bản🞄 08/3/2026
Tứ nhiếp pháp là: bố thí, ái ngữ, lợi hành, đồng sự nhiếp. Thực hành bốn pháp này sẽ được lợi ích: thu phục được số đông, sống an ổn, mọi người yêu quý,...
Phật Pháp cơ bản 🞄 08/3/2026
Tứ nhiếp pháp là: bố thí, ái ngữ, lợi hành, đồng sự nhiếp. Thực hành bốn pháp này sẽ được lợi ích: thu phục được số đông, sống an ổn, mọi người yêu quý,...
Phật Pháp cơ bản🞄 08/3/2026
Sa môn là bậc muốn thoát ly các trói buộc, khổ đau; với mục đích cứu kính tối hậu là diệt tận phiền não, đạt được Niết bàn.
Phật Pháp cơ bản 🞄 08/3/2026
Sa môn là bậc muốn thoát ly các trói buộc, khổ đau; với mục đích cứu kính tối hậu là diệt tận phiền não, đạt được Niết bàn.
Phật Pháp cơ bản🞄 28/02/2026
Tam đề ngũ quán là 3 lời nguyện và 5 phép quán trong bữa ăn của nhà Phật, giúp thực hành chánh niệm, nuôi dưỡng lòng biết ơn, được phúc báu to lớn.
Phật Pháp cơ bản 🞄 28/02/2026
Tam đề ngũ quán là 3 lời nguyện và 5 phép quán trong bữa ăn của nhà Phật, giúp thực hành chánh niệm, nuôi dưỡng lòng biết ơn, được phúc báu to lớn.
Phật Pháp cơ bản🞄 28/02/2026
Trí tuệ là “cái thấy biết” đúng với chân lý. Trí tuệ không chỉ giúp cắt đứt phiền não, mà còn định hướng tư duy đúng đắn, khiến ta thấy rõ bản chất sự việc
Phật Pháp cơ bản 🞄 28/02/2026
Trí tuệ là “cái thấy biết” đúng với chân lý. Trí tuệ không chỉ giúp cắt đứt phiền não, mà còn định hướng tư duy đúng đắn, khiến ta thấy rõ bản chất sự việc
Phật Pháp cơ bản🞄 15/02/2026
Để hiểu sâu hơn về bản chất, cách đạt được thần thông cũng như quan điểm của đạo Phật về những năng lực tâm linh này, xin mời quý vị cùng đón đọc bài viết dưới đây!
Phật Pháp cơ bản 🞄 15/02/2026
Để hiểu sâu hơn về bản chất, cách đạt được thần thông cũng như quan điểm của đạo Phật về những năng lực tâm linh này, xin mời quý vị cùng đón đọc bài viết dưới đây!
Phật Pháp cơ bản🞄 13/02/2026
Bát chánh đạo là phương pháp căn bản, duy nhất giúp hành giả diệt trừ mọi khổ đau, đạt đến Niết bàn.
Phật Pháp cơ bản 🞄 13/02/2026
Bát chánh đạo là phương pháp căn bản, duy nhất giúp hành giả diệt trừ mọi khổ đau, đạt đến Niết bàn.
Phật Pháp cơ bản🞄 13/02/2026
Phiền não trạng thái thân tâm bất an, khổ đau. Khám phá ngay 9 cách diệt trừ phiền não theo lời Phật dạy để sống an lạc, hạnh phúc.
Phật Pháp cơ bản 🞄 13/02/2026
Phiền não trạng thái thân tâm bất an, khổ đau. Khám phá ngay 9 cách diệt trừ phiền não theo lời Phật dạy để sống an lạc, hạnh phúc.
Phật Pháp cơ bản🞄 21/01/2026
Tứ như ý túc là: dục như ý túc, tinh tấn như ý túc, nhất tâm như ý túc, quán như ý túc. Thực hành 4 yếu tố trên sẽ giúp đạt được đầy đủ mọi mong muốn.
Phật Pháp cơ bản 🞄 21/01/2026
Tứ như ý túc là: dục như ý túc, tinh tấn như ý túc, nhất tâm như ý túc, quán như ý túc. Thực hành 4 yếu tố trên sẽ giúp đạt được đầy đủ mọi mong muốn.
Phật Pháp cơ bản🞄 15/01/2026
Đức Phật dạy, có 4 loại thức ăn là: Đoàn thực, xúc thực, tư niệm thực, thức thực. 4 cách ứng dụng tứ thực vào cuộc sống để thân khỏe tâm an, trí sáng.
Phật Pháp cơ bản 🞄 15/01/2026
Đức Phật dạy, có 4 loại thức ăn là: Đoàn thực, xúc thực, tư niệm thực, thức thực. 4 cách ứng dụng tứ thực vào cuộc sống để thân khỏe tâm an, trí sáng.
Phật Pháp cơ bản🞄 28/12/2025
Tứ chánh cần là: Ngăn ác, diệt ác, sinh thiện, tăng trưởng thiện. Thực hành 4 điều này, cuộc sống được an lạc, hướng đến hạnh phúc tối thượng.
Phật Pháp cơ bản 🞄 28/12/2025
Tứ chánh cần là: Ngăn ác, diệt ác, sinh thiện, tăng trưởng thiện. Thực hành 4 điều này, cuộc sống được an lạc, hướng đến hạnh phúc tối thượng.
Phật Pháp cơ bản🞄 08/12/2025
Ngọc Mani là viên ngọc vô cùng quý hiếm, được tìm thấy ở Long cung và có thể giúp thành tựu mọi sở nguyện.
Phật Pháp cơ bản 🞄 08/12/2025
Ngọc Mani là viên ngọc vô cùng quý hiếm, được tìm thấy ở Long cung và có thể giúp thành tựu mọi sở nguyện.
Phật Pháp cơ bản🞄 16/11/2025
Bảo tháp Trà Tỳ là nơi trà tỳ kim thân Đức Phật, nằm cách vị trí Đức Phật nhập diệt gần 2km, nay thuộc thị trấn Kushinagar, tiểu bang Uttar Pradesh, Ấn Độ.
Phật Pháp cơ bản 🞄 16/11/2025
Bảo tháp Trà Tỳ là nơi trà tỳ kim thân Đức Phật, nằm cách vị trí Đức Phật nhập diệt gần 2km, nay thuộc thị trấn Kushinagar, tiểu bang Uttar Pradesh, Ấn Độ.


















