trực tuyến [TRỰC TIẾP] "4 thứ khó có được ở đời" | Thầy Thích Trúc Thái Minh, ngày 08/11 Canh Tý
Giới thiệu Tin tức Câu lạc bộ - Đạo tràng Nghi lễ Pháp âm Bài viết Thư viện kiến thức Tu học của Tăng chúng Khóa tu mùa hè Câu chuyện chuyển hóa Giải đáp thắc mắc Videos Thư viện ảnh
Chư Tăng thọ nhận vật phẩm cúng dường trong tuần lễ tu báo Tứ trọng ân

Dưới sự giáo dưỡng của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh về việc báo đền ân quốc gia, xã tắc trong Tứ trọng ân mà Đức Phật đã dạy, các Phật tử trong CLB Cúc Vàng đã phát nguyện tu tập, thỉnh cầu được sớt bát cúng dường chư Tăng chùa Ba Vàng hồi hướng phước báu nguyện cho đất nước thái bình, nhân dân an lạc, xuất hiện bậc minh quân dẫn dắt đất nước hùng cường, hưng thịnh. Trước lời thỉnh cầu của CLB Cúc Vàng, Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh cùng chư Tăng chùa Ba Vàng đã từ bi hứa khả thọ nhận sự đặt bát cúng dường của các Phật tử. Tại khu rừng thiền Tăng, sáng ngày 12/4 nhuận/Canh Tý (nhằm ngày 03/6/2020), ngày đầu tiên trong chương trình đã được diễn ra với niềm hân hoan, hạnh phúc của các Phật tử.

>>> Những hình ảnh quý giá về sự tu tập trong rừng của chư Tăng chùa Ba Vàng

Nổi bật dưới nền trời xanh ngát là màu huỳnh y hoại sắc của Tăng đoàn trong tán cây rừng. Chư Tăng trong hình tướng giải thoát, đầu trần, chân đất, tay ôm bình bát theo con đường mòn đầy sỏi đá thọ nhận sự đặt bát cúng dường của các Phật tử. Trong không khí trang nghiêm, thanh tịnh nơi núi rừng Thành Đẳng, Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh dẫn đầu đoàn khất thực, phía sau là Tăng đoàn theo thứ lớp nối tiếp nhau đi khất thực tuần tự từ điểm này qua điểm khác, tùy duyên thọ nhận. Các Phật tử kính cẩn dâng vật phẩm cúng dường chư Tăng trong niềm hoan hỷ, mong nguyện hồi hướng phước lành cho đất nước hòa bình, nhân dân an lạc. Những hình ảnh uy nghiêm đó gợi cho chúng ta liên tưởng đến sự cao quý của Tăng đoàn thời Đức Phật còn tại thế, ngày ngày in dấu chân trần trên mọi nẻo đường xứ Ấn trì bình khất thực, hóa độ chúng sinh

Sau khi sớt bát xong, trước sự chứng minh của Sư Phụ cùng Tăng đoàn, đại diện Phật tử trong CLB Cúc Vàng dâng lời phát nguyện tu tập, làm các công đức, cúng dường Tam Bảo theo lời Đức Phật dạy để báo đền ân quốc gia, xã tắc, ân của những anh hùng, liệt sĩ đã hi sinh vì sự độc lập tự do của dân tộc. Thay mặt hiện tiền chư Tăng, Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh tán thán việc làm thiện lành, và tâm biết ơn quý báu của quý Phật tử trong CLB. Sư Phụ cùng Tăng chúng đã chú nguyện cho lời ước nguyện đất nước thái bình, xuất hiện các bậc minh quân, lãnh đạo đất nước được hưng thịnh phát triển của các Phật tử được thành tựu. Bên cạnh đó, Sư Phụ cũng chú nguyện cho các Phật tử cùng gia đình được nhiều điều tốt đẹp, sức khỏe dồi dào, dung nhan tốt đẹp, mọi việc hanh thông, sinh ra nơi đâu cũng được cao quý tốt đẹp, có duyên với Phật Pháp tu hành sớm mau giải thoát luân hồi sinh tử. Sau khi chú nguyện xong, Sư Phụ cùng Tăng đoàn trở lại rừng thiền để tiếp tục tu tập.

Đại diện Phật tử trong CLB Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hòa dâng lời phát nguyện tu tập, làm các công đức, cúng dường Tam Bảo để đền đáp báo Tứ trọng ân

Đại diện Phật tử trong CLB Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hòa dâng lời phát nguyện tu tập, làm các công đức, cúng dường Tam Bảo để đền đáp báo Tứ trọng ân

Nói về cảm xúc khi được tham gia chương trình, Phật tử Vũ Thị Thanh - sinh viên trường Đại học Văn Hóa Hà Nội chia sẻ: “Mình không sống trong thời kỳ chiến tranh, nhưng qua những video, những câu chuyện được học thì mình hiểu chiến tranh gây ra nhiều nỗi đau, khiến gia đình ly tán, mất mát người thân, hay nạn đói năm 1945 khiến nhiều người phải sống trong cảnh đói khổ, bần cùng. Từ những đau thương ấy, mình mong muốn chiến tranh không bao giờ xảy ra một lần nào nữa trên đất nước này. Tuy nhiên, là một người trẻ, nếu đất nước xảy ra chiến tranh thì mình sẵn sàng đánh đổi tuổi thanh xuân, hy sinh cả thân mạng để bảo vệ nền độc lập tự do của Tổ quốc, hạnh phúc của dân tộc. Hôm nay, khi sớt bát cúng dường Sư Phụ cùng chư Tăng, mình đã hướng tâm tri ân đến Bác Hồ, các anh hùng liệt sĩ, cũng như những người cũng hy sinh để bảo vệ nền độc lập tự do cho dân tộc. Khi được biết đến chính Pháp, được nương đức trên Sư Phụ cùng đại Tăng chùa Ba Vàng, được biết đến bài kinh Đức Phật đã dạy về “Bảy Pháp khiến đất nước không bị diệt vong”, mình sẽ cố gắng thực hành, áp dụng lời Phật dạy vào cuộc sống hiện tại; đồng thời gieo những nhân thiện lành cũng như khuyên bảo mọi người cùng làm để đất nước được hưng thịnh, phát triển”.

Phật tử Vũ Thị Thanh chia sẻ cảm xúc của mình khi được tham gia chương trình sớt bát cúng dường chư Tăng trong tuần lễ tu tập báo đền Tứ trọng ân

Phật tử Vũ Thị Thanh chia sẻ cảm xúc của mình khi được tham gia chương trình sớt bát cúng dường chư Tăng trong tuần lễ tu tập báo đền Tứ trọng ân

Buổi thọ nhận vật phẩm cúng dường đầu tiên của Tăng chúng chùa Ba Vàng đã kết thúc trong niềm hân hoan, hỷ lạc của tất cả các Phật tử. Mong nguyện, với nguồn tâm thiện lành và việc làm đúng Pháp của Phật tử mà ước nguyện đất nước hòa bình, thịnh trị được thành tựu. Chúc nguyện quý Phật tử trong CLB Cúc Vàng niềm tin với Tam Bảo ngày càng tăng trưởng, thọ mạng dài lâu, đời đời kiếp kiếp được sinh ra nơi đâu cũng vào trong chính Pháp của Phật tu hành.

Các bài nên xem: