trực tuyến [TRỰC TIẾP] "4 thứ khó có được ở đời" | Thầy Thích Trúc Thái Minh, ngày 08/11 Canh Tý
Giới thiệu Tin tức Câu lạc bộ - Đạo tràng Nghi lễ Pháp âm Bài viết Thư viện kiến thức Tu học của Tăng chúng Khóa tu mùa hè Câu chuyện chuyển hóa Giải đáp thắc mắc Videos Thư viện ảnh
Học về Nhân - Quả, đệ tử Phật có nên đi “xem bói” không?
Bài viết 21/02/2020

Nhu cầu dự đoán về tương lai là nhu cầu thực tế của con người. Vì không biết tương lai điều gì sẽ xảy ra, nên nhiều người đã tìm đến tử vi, bói toán với mong muốn biết được điều gì sắp xảy đến với mình.

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni có một danh hiệu là “Thế Gian Giải”, có nghĩa là mọi sự vật, hiện tượng trên thế gian Ngài đều rõ biết và lý giải chuẩn xác. Điều đó cũng đồng nghĩa là tương lai của chúng ta, Ngài thấy biết rất rõ. Vậy với trí tuệ sáng suốt của Đức Phật, Ngài có cho phép cho người đệ tử Phật xuất gia và tại gia được xem bói hay không? Kính mời quý Phật tử và các bạn cùng đọc bài viết dưới đây để hiểu rõ nhé!

“Xem bói” - lợi bất cập hại!

Trong một chương trình vấn đáp Phật Pháp, Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh từng kể câu chuyện cô gái 22 tuổi xem bói qua mạng ở Tp. Hồ Chí Minh. Lúc đầu cô gái chỉ nghĩ xem bói để giải tỏa tâm lý nhưng khi được một thầy bói 19 tuổi phán nhiều điều làm cô gái bất an, sợ hãi. Thầy bói gửi và bảo cô gái đeo sợi chỉ, uống nước hương kèm theo mấy lá bùa. Vì sợ hãi không biết cách giải quyết, cô gái đã làm theo hướng dẫn của thầy bói đó. Khi thấy sự cả tin của cô gái, thầy bói phán: “Cô là vợ thứ 16 của tôi”, rồi lại bảo: “Trước ngày lấy chồng, cô phải đến gặp tôi và phải trao thân cho tôi. Nếu không đến cô sẽ bị chết”. Cô gái nghe xong rất sợ hãi mà không tìm được phương pháp giải quyết.

Nhiều người sau khi đi xem bói bị rơi vào tình trạng sợ hãi

Nhiều người sau khi đi xem bói bị rơi vào tình trạng sợ hãi

Sau đó cô gái lên mạng tìm xem được chương trình giảng Pháp của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh. Biết rằng Sư Phụ có thể hướng dẫn cô cách giải quyết nên đã gọi điện để bạch hỏi Sư Phụ. Qua lời Sư Phụ kể thì thấy được cô gái gọi điện trong trạng thái rất sợ hãi. Sau khi được Sư Phụ trấn an và hướng dẫn cách hóa giải bùa chú theo nghi thức nhà Phật, cô gái đã dũng cảm bỏ qua những tư duy tà kiến và nhờ Sư Phụ kể câu chuyện của mình trước đại chúng để nhiều người cảnh giác, không xem bói qua mạng nữa.

Sư Phụ giải đáp để mọi người hiểu rõ về bói toán và khuyên mọi người không nên đi xem bói

Sư Phụ giải đáp để mọi người hiểu rõ về xem bói và khuyên mọi người không nên đi xem bói

Qua câu chuyện trên, Sư Phụ chia sẻ: “Chúng ta lên mạng xã hội; nó gọi là mạng ảo thì có rất nhiều chuyện, nhiều cái giả dối ở trên đó. Kể cả những việc họ kinh doanh bán hàng cũng thế, giới thiệu quảng cáo rất nhiều thứ trên đó; cho nên chúng ta phải kiểm tra thật kỹ không thì chúng ta sẽ mắc bẫy, mắc lừa, nghe không? Trên mạng giờ tràn lan các thầy bói, thầy tử vi rất là nhiều mà chúng ta mắc vào đó rất nguy hiểm”.

>>> Quả báo của những người làm nghề thầy bói, mê tín – vấn đáp Phật Pháp

Không cần đi “xem bói” - Đức Phật dạy cách làm chủ tương lai

Sư Phụ chia sẻ: “Thầy khuyên chúng ta không đi xem bói. Chúng ta phải tự là “thầy bói” cho cuộc đời của chúng ta. Bây giờ, xem bói mà thầy bói cũng có giải quyết được cho mình cái gì đâu. Chúng ta biết là nghiệp ta gây ra thì ta vẫn phải trả; ta chỉ có cách tu để chuyển hóa thôi. Vậy sao lại giao thân, phận mình cho ông thầy bói? Ông phán nhằng, phán cuội ta rất khổ nhé! Chúng ta phải làm chủ cuộc đời của mình”.

Đức Phật là bậc trí đức vẹn toàn, Ngài đã để lại cho chúng ta một kho tàng trí tuệ vô giá. Nhờ có lời Phật dạy, chúng sinh bớt khổ thêm vui, cuộc sống an lành, hạnh phúc. Một nguyên lý rất căn bản mà Đức Thế Tôn đã dạy cho chúng ta là luật nhân - quả. Nhân quả là quy luật không phải do Đức Phật sáng tạo ra. Đức Phật chỉ là người nhìn ra luật nhân quả giống như Isaac Newton tìm ra định luật vạn vật hấp dẫn, như Michael Faraday phát hiện ra cảm ứng điện từ...
Bản chất của luật nhân quả là gieo nhân gì thì gặt quả ấy. Nếu ai biết gieo nhân tốt, nhân thiện sẽ gặt được quả báo hạnh phúc an vui. Nếu ai gieo nhân ác sẽ gặt được quả báo đau khổ, buồn phiền. Tất cả mọi sự vật, hiện tượng xung quanh chúng ta đều vận hành theo quy luật nhân quả. Cho nên, bản thân hạnh phúc hay đau khổ là do chính bản mình kiến tạo.

>>> Tuổi trẻ làm chủ vận mệnh (rất hay)

Sư Phụ chia sẻ: “ Bài kinh Nhân Quả Phật dạy:
“Muốn biết nhân đời trước,”
“xem sự thọ hưởng của đời nay,”
“muốn biết quả đời sau thì phải xem gieo nhân kiếp này.”

Bài kinh Nhân Quả Đức Phật dạy

Chúng ta muốn biết kiếp trước mình làm gì mà bây giờ mình khổ thế này? Mình phải xem mình khổ thế này thì mình phải biết ngay. Biết ngay là kiếp trước mình không biết tu nhân tích đức, không biết làm thiện, bố thí làm phước cho nên giờ mình khổ thế này, mình tự mình biết. Thế còn muốn lo cho tương lai mình sau thế nào?
Sướng hay khổ? Xem cái việc hành vi của mình hiện nay bây giờ này, mình có chăm tu tập, chăm hành thiện không? Cái đấy là cái rất cụ thể. Chứ đi xem thầy bói mà thầy bói lại không bày cho mình cách thế nào, mà để giải nghiệp được. Trong khi Phật dạy cho chúng ta rõ ràng cách chúng ta giải nghiệp nhưng chúng ta lại không nghe lời Phật, nghe không? Nghe mấy ông thầy bói mà mấy ông phán rất ghê. Cho nên đã là Phật tử thì không nên đi xem bói nữa. Tự lo mình tu tập, tự thấy những điểm xấu, điểm dở của mình, tự mình sửa đi là mình chuyển số và chuyển hóa”.

Các bạn trẻ trong CLB Tuổi trẻ Ba Vàng cúng dường Tam Bảo trong buổi tu học hàng tháng

Nhân quả luôn vận hành và chi phối tất cả chúng sinh. Nếu chúng ta chăm chỉ tích đức, làm các việc thiện và thực hành lời Phật dạy sẽ chuyển hóa cuộc đời mình. Chúc quý Phật tử khi đọc được bài viết này, biết được những lời dạy của Đức Phật qua lời giảng trạch trên Sư Phụ sẽ có tư duy đúng đắn về vấn đề này; để từ đó có những hành động đúng với chính Pháp để được hạnh phúc an vui.

Tịnh Duyên