“Sư Phụ nghĩ rằng, chùa là của muôn dân. Sư Phụ mong mỏi, ai về chùa cũng cảm thấy gần gũi, thân thương như được trở về ngôi nhà của mình. Các con đến chùa, đói thì xuống bếp xin cơm, khát đi tìm nước uống, thấy chùa bẩn thì đi quét, thấy cây héo thì đi tưới nước, coi đây như việc nhà mình vậy. Sư Phụ sẽ biến ngôi chùa Ba Vàng trở thành ngôi nhà chung của tất cả mọi người, ai về đây cũng được như vậy”. - Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh
Ngày 28/12/2019 (nhằm ngày 03/12/Kỷ Hợi), gần 50 bạn trẻ trong đoàn sinh viên tình nguyện trường Đại học Xây dựng đã có duyên lành về chùa Ba Vàng tham quan, lễ Phật, trải nghiệm làm các công việc tình nguyện tại chùa trong hai ngày.
Sự quan tâm chu đáo và thân thiện của chư Tăng, Phật tử
Sau một thời gian tìm hiểu về chùa Ba Vàng, về lịch sử ngôi chùa, về Sư Phụ trụ trì cùng Tăng, Ni, Phật tử tại đây; đoàn sinh viên tình nguyện của trường Đại học Xây dựng đã quyết định về chùa hỗ trợ các công việc trong dịp cuối năm. Đúng 17h chiều ngày 28/12, xe của đoàn đã có mặt tại chùa trong sự chào đón hân hoan của các Phật tử trẻ thuộc Ban điều hành CLB Tuổi Trẻ Ba Vàng. Mặc dù là lần đầu tiên về chùa nhưng với những tình cảm chân thật, sự quan tâm chu đáo mà chư Tăng, Phật tử dành cho đoàn; các bạn sinh viên cảm thấy rất thoải mái, thân thiện.
Buổi tối của ngày đầu tiên, các bạn được tham gia thời khóa sám hối, được ăn cơm chay, được cùng nhau sinh hoạt tập thể với những trò chơi dân gian rất gần gũi. Sáng ngày hôm sau, các bạn thức dậy từ 4h để chinh phục đỉnh núi Thành Đẳng. Tại đây, các bạn đã có thời khóa tụng kinh và được Phật tử Lê Đức Anh chia sẻ về sự tu tập của chư Tăng chùa Ba Vàng.
Sau thời khóa leo núi, các bạn trẻ di chuyển xuống núi để ăn sáng và bắt đầu công việc thiện nguyện của mình. Đoàn được chia thành nhiều nhóm, làm việc tại nhiều điểm khác nhau. Mặc dù đây là lần đầu tiên về chùa nhưng với sức trẻ, tinh thần phụng sự của sinh viên tình nguyện nên các bạn làm việc rất nhiệt tình, nghiêm túc và mang lại kết quả cao.
Bạn Nguyễn Hải Đăng đang học lớp K62XD3 - Khoa Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp chia sẻ: “Đây là lần đầu tiên em đến chùa Ba Vàng. Em rất ngỡ ngàng trước khung cảnh của chùa. Mặc dù các cô Phật tử, anh chị mới gặp em lần đầu nhưng lại đối xử với chúng em như người nhà, thật sự rất thân thiện. Em chưa đi nơi nào trong một khoảng thời gian ngắn mà đã nhận được sự thân thiện như ở chùa Ba Vàng”.
Những trải nghiệm khó phai...
Dù thời gian về chùa chỉ vỏn vẹn trong hai ngày nhưng đoàn sinh viên tình nguyện của trường Đại học Xây dựng đã có những trải nghiệm rất đáng nhớ. Có lẽ đây sẽ là những trải nghiệm khó quên trong cuộc đời làm tình nguyện của các bạn.
#1 Các bạn được gặp gỡ và nghe Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh nói chuyện chia sẻ, động viên. Mặc dù cuối năm là thời điểm các công việc Phật sự trên Sư Phụ rất bận. Nhưng Sư Phụ vẫn dành thời gian để có một buổi trò chuyện thân mật với các bạn trẻ.
#2 Không chỉ vậy, các bạn còn được nghe Sư Phụ kể về những ngày đầu tiên Sư Phụ về nhận chùa Ba Vàng. Thuở ban đầu, điều kiện ở chùa rất khó khăn, thiếu thốn đủ mọi bề: thiếu điện, thiếu nước, thiếu nguyên vật liệu xây dựng chùa, nhưng Sư Phụ đã từng bước vượt qua các trở ngại, thử thách để xây dựng chùa Ba Vàng đẹp đẽ như ngày hôm nay để nhân dân, Phật tử khắp bốn phương đến tu học và xương minh chính Pháp của Phật. Mong rằng, những câu chuyện của Sư Phụ sẽ là động lực để các bạn vượt qua các trở ngại trong cuộc sống.
#3 Đoàn còn được tham gia buổi lễ sớt bát cúng dường chư Tăng. Ngay từ lần đầu tiên về chùa, các bạn đã đủ duyên lành được tận tay sớt bát cúng dường vật thực đến Tăng đoàn chùa Ba Vàng. Đây quả là điều may mắn, hạnh phúc đối với đoàn thanh niên tình nguyện Đại học Xây dựng.
#4 Các bạn còn được Sư Phụ cho phép đi thăm quan nơi làm việc các ban tại chùa. Các bạn được đến những nơi làm việc, những ban đang phụng sự tại chùa, nghe giới thiệu để hiểu về một ngày ở chùa sẽ diễn ra như thế nào. Qua đây các bạn cũng cảm nhận được tinh thần cống hiến hết mình để phụng sự Tam Bảo của những người con Phật nơi đây.
#5 Đoàn sinh viên tình nguyện được Sư Phụ quan tâm từ những việc giản đơn nhất. Giờ cơm trưa, nhiều bạn trẻ đã rất bất ngờ khi được Sư Phụ tận tay lấy thêm đồ ăn vào khay cơm của mình khiến các bạn rất xúc động và hạnh phúc. Trong lúc thọ trai, Sư Phụ cũng đi hỏi thăm, trò chuyện với cả đoàn giúp các bạn có một bữa cơm ấm áp và gần gũi.
Nhiều bạn cũng chia sẻ, đây lần đầu tiên khi đi làm tình nguyện được quan tâm đầy đủ chu đáo đến vậy. Hy vọng những điều các bạn đã được trải nghiệm sẽ là ấn tượng đáng nhớ khiến các bạn có nhiều cơ hội để trở về chùa sau những ngày học tập và làm việc căng thẳng, mệt mỏi.
Những bài học ý nghĩa...
Sự gần gũi và quan tâm từ trên Sư Phụ, chư Tăng Ni và các Phật tử tại chùa đã khiến các bạn trẻ thấy nơi đây thật sự rất gần gũi và thân thuộc. Nhiều bạn trẻ chia sẻ, về chùa dù có hai ngày thôi nhưng lại có cảm giác như đã quen thuộc từ lâu, tưởng chừng như đang ở tại chính ngôi nhà của mình vậy. Cũng có bạn nói rằng đây là chuyến đi ý nghĩa nhất trong suốt 5 năm đi làm tình nguyện và mong muốn ở lại chùa thêm nhiều ngày nữa.
Bạn Đỗ Việt Đức đang là sinh viên K62, đồng thời là đội trưởng đội sinh viên tình nguyện của trường chia sẻ: “Qua buổi nói chuyện hôm nay của Thầy, em được nghe Thầy kể về lịch sử quá trình xây dựng ngôi chùa. Thật sự em rất khâm phục Thầy. Từ câu chuyện của Thầy mà em được tiếp thêm niềm tin vào cuộc sống. Em hiểu ra khi làm bất kỳ một việc gì với cái tâm của mình thì chắc chắn sẽ đạt được như mình mong muốn. Nhờ có buổi nói chuyện mà tinh thần tình nguyện, nghĩ cho cộng đồng của em được củng cố hơn. Trong buổi giảng, Thầy cũng giảng về lý tưởng sống của giới trẻ. Trước đây, em chưa được giáo dục kỹ về lý tưởng sống, nên em chưa có được một lý tưởng rõ ràng. Nhưng sau lời chia sẻ của Thầy thì em sẽ thay đổi bản thân để xác định lại lý tưởng sống của mình, để trở thành con người biết sống vì mọi người, có thể giúp đỡ, phụng sự vì mọi người”. Có lẽ những dòng chia sẻ về cảm nhận và bài học rút ra được khi về chùa của bạn Việt Đức cũng là những suy nghĩ chung và bài học đặc biệt mà cả đoàn đều cảm nhận được.
Sau hai ngày về chùa sinh hoạt, trải nghiệm và làm công việc tình nguyện tại nơi đây; chắc hẳn mỗi bạn trẻ sẽ lưu lại trong mình những kỷ niệm đẹp nhất về chùa Ba Vàng. Hy vọng những thành viên của trường Đại học Xây dựng sẽ coi chùa Ba Vàng như ngôi nhà chung để trở về như tâm nguyện của Sư Phụ hằng mong mỏi. Và đặc biệt các bạn sẽ áp dụng những điều đã học hỏi được sau chuyến đi, sau những lời chia sẻ chân thật từ Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh để trở thành những người công dân có ích cho gia đình và xã hội, xây dựng được lý tưởng sống tốt đẹp không chỉ cho mình mà còn cho nhiều thế hệ tình nguyện tiếp nối.
Đức Tín
Xem thêm: Tuổi trẻ Ba Vàng học cách gieo trồng phước báu từ buổi trải nghiệm công quả tại chùa
Rung Chuông Ba Vàng – Sân Chơi Cho Trí Tuệ Tỏa Sáng Tại Khóa Tu Mùa Hè
Tết cần cúng mấy bữa một ngày? | Chùa Ba Vàng
Tết cần cúng mấy bữa một ngày? Kính mời quý Phật tử cùng theo dõi video
08/02/2024 1162
Xem thêm
Tăng Ni, Phật tử góp phần lưu giữ và lan tỏa bắc sắc văn hóa dân tộc
Thực tập thiền hành - Cảm niệm ân đức của Tổ sư Ma ha Ca Diếp
Lời dạy ý nghĩa: Việc lập chí lập nguyện trong tu tập là rất cần thiết
Cắt mái tóc xanh gửi lại đời: Các giới tử thế phát xuất gia cầu đạo
Trang nghiêm thời khóa sám hối: Tỉnh thức, quyết chừa bỏ tâm bất thiện