Xá lợi Phật là kết tinh công đức, năng lực tu hành của Đức Phật, là công đức của Giới - Định - Tuệ thành tựu được Xá lợi. Hơn 2000 năm trước, khi Đức Phật nhập Niết bàn, các đệ tử đã làm lễ Trà tỳ (hỏa táng) thân thể Ngài. Sau khi làm lễ hỏa táng, toàn thân Ngài trở thành những viên Xá lợi có hình dạng như hạt ngọc.
Trong kinh Đức Phật cũng dạy, công đức cúng dường Xá lợi ngang bằng với công đức cúng dường Ngài. Cho nên, nếu ai thành kính chiêm bái, đảnh lễ, cúng dường Xá lợi Phật sẽ được nhiều phúc lành, được tiêu trừ các khổ, gieo nhân sinh lên cõi Trời.
Vậy xá lợi Phật có thật không? Tại sao khi đảnh lễ, cúng dường Xá lợi Phật lại được nhiều điều tốt đẹp? Xin mời quý vị đón đọc bài viết dưới đây để hiểu thêm về Xá lợi Phật.
Xá lợi Phật có thật không?
Xá lợi Phật hoàn toàn có thật. Trong Kinh Đại Bát Niết Bàn - Tập 2, Phẩm Sư Tử Hống Bồ Tát thứ XXIII, trang 411-416 có đoạn: “... Đức Như Lai vì muốn cho chúng sanh tăng trưởng phước đức, nên nát rã thân thể mình thành Xá lợi để cho chúng sanh cúng dường. Do đây nên đức Như Lai chẳng hóa sanh”.
Cũng trong bài kinh trên, Phẩm Ứng Tận Hường Nguyên thứ XXVII, trang 689-695 có ghi: “... Đức Phật dầu nhập Niết Bàn, nhưng còn Xá lợi và Pháp Bảo vô thượng thường trụ nơi thế gian, có thể làm chỗ quy y cho chúng sanh”.
Hiện nay, có nhiều quốc gia trên thế giới thờ phụng, lưu giữ Xá lợi Phật như: Ấn Độ, Myanmar, Sri Lanka, Thái Lan, Việt Nam,...
Bên cạnh Xá lợi Phật, còn có Xá lợi của các bậc cao Tăng. Có thể kể đến như Ngài Mục Kiền Liên, Ngài A Nậu Lâu Đà, Ngài Phú Lâu La, Ngài La Hầu La,… và rất nhiều các vị Thánh đệ tử khác của Đức Phật, sau khi nhập diệt, các Ngài cũng để lại Xá lợi.
Việt Nam có Đức vua - Phật hoàng Trần Nhân Tông sau khi hỏa thiêu nhục thân, đã để lại hơn 3000 hạt Xá lợi. Hiện nay, các phần Xá lợi của Ngài đang được lưu giữ ở một số nơi: Tháp Phổ Minh, am Ngọa Vân, lăng Quy Đức.
Như vậy, chúng ta thấy, Xá lợi Phật và Xá lợi của các bậc Thánh Tăng đều có thật, được lưu giữ và thờ phụng ở nhiều nơi trong và ngoài nước.
Những điều đặc biệt của Xá lợi/Xá lợi Phật
1. Xá lợi không cháy dù ở trong nhiệt độ rất cao
Xá lợi có thể được đốt ở nhiệt độ rất cao, lên tới hàng nghìn độ nhưng không cháy. Minh chứng nổi tiếng và gần gũi với người Việt Nam là trái tim bất diệt (Xá lợi) của Bồ Tát Thích Quảng Đức, dù cho vào lò hơn 4000 độ C nhưng không cháy và tàn hoại, hiện trái tim Xá lợi của Ngài vẫn được lưu ở Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Điều đó cho thấy, trái tim của Hòa thượng chính là kết tinh tâm nguyện trí chứng, định lực của Ngài, trở thành kim cương bất hoại.
>> Tìm hiểu về trái tim bất diệt của Hòa thượng Thích Quảng Đức:
Hòa thượng Thích Quảng Đức tự thiêu - Câu chuyện về trái tim bất diệt
2. Các Xá lợi ở trên mặt nước thì sẽ hướng vào nhau và dính lại
Những viên Xá lợi có thể nổi trên mặt nước. Và khi để cùng nhau trên mặt nước, các viên Xá lợi sẽ hướng vào nhau, dính lại với nhau.
3. Xá lợi của các bậc Thánh Tăng hút về phía xá lợi Đức Phật
Nếu đặt các viên Xá lợi của các vị Thánh Tăng xung quanh Xá lợi Phật thì Xá lợi của bậc Thánh Tăng sẽ hội tụ lại, hút về phía Xá lợi của Đức Phật.
4. Xá lợi được hình thành không phải do ăn chay
Nhiều quan điểm cho rằng, do các nhà Sư ăn chay, nhiều canxi nên kết tinh lại thành sỏi, sau đó thành Xá lợi. Nhưng không phải như vậy. Thực tế, trâu bò cũng ăn chay (ăn cỏ) nhưng sau khi hỏa thiêu, chúng không hề có Xá lợi. Xá lợi Phật hay Xá lợi của các bậc Thánh Tăng là sự kết tinh các công đức tu tập, thực hành Giới, Định, Tuệ của các Ngài.
5. Xá lợi có nhiều vô số
Sau khi nhập Niết bàn, Xá lợi của Đức Phật được chia làm 8 phần cho 8 quốc gia lân cận.
Bên cạnh đó, khi hỏa thiêu, toàn thân của Đức Phật, từ tóc, móng tay, răng, thịt, máu, não,... đều trở thành Xá lợi. Cho nên có rất nhiều loại Xá lợi Phật. Đồng thời còn có hàng ngàn đệ tử Phật, các bậc Thánh đệ tử của Ngài cũng lưu lại vô số Xá lợi sau khi hỏa táng.
6. Hiện tượng Xá lợi toàn thân
Ở Trung Quốc có nhục thân Xá lợi của Lục Tổ Huệ Năng. Ở Việt Nam có Xá lợi toàn thân của 2 vị thiền sư Vũ Khắc Minh và Vũ Khắc Trường ở chùa Đậu - Hà Nội, Xá lợi nhục thân của Hoà thượng Như Trí ở chùa Tiêu Sơn - Bắc Ninh, của thiền sư Chuyết Chuyết ở chùa Phật Tích - Bắc Ninh.
Dù đã trải qua hàng trăm, hàng nghìn năm không cần ướp xác nhưng thân thể của các Ngài không bị hoại.
Phúc báu to lớn khi chiêm bái, đảnh lễ, cúng dường Xá lợi Phật
Trong kinh Tạng Nam Truyền, Trường Bộ kinh Nikaya tập 2, trang 150 - phẩm kinh Đại Bát Niết Bàn có viết: “Này Ananda, vì lý do gì, Như Lai, bậc Ứng Cúng, Chánh Biến Tri xứng đáng xây tháp? Này Ananda, tâm của dân chúng sẽ hoan hỷ khi nghĩ đến: “Đây là tháp của Thế Tôn, bậc Ứng Cúng, Chánh Biến Tri”. Do tâm hoan hỷ như vậy, khi thân hoại mạng chung, chúng sẽ sanh lên thiện thú, cảnh giới chư Thiên.Này Ananda, vì lý do này, Như Lai, bậc Ứng Cúng, Chánh Biến Tri xứng đáng xây tháp”.
Như vậy, theo văn kinh, nếu trước tháp thờ Xá Lợi Phật, chúng ta khởi tâm hoan hỷ - chỉ một niệm ấy được phước sinh lên chư Thiên, hưởng rất nhiều phúc báu. Người được sinh lên chư Thiên, đương nhiên nghiệp sẽ chuyển.
Vậy nên, chúng ta khởi tâm hoan hỷ, chắp tay lễ bái thì sẽ được chuyển hóa nghiệp - người nặng sẽ chuyển được phần ít, người nhẹ sẽ chuyển được phần nhiều, nhưng tựu chung là đều được chuyển hóa. Bởi có chuyển hóa thì sau khi chết mới được sinh lên cõi Trời, đó là tư duy theo nhân quả.
Trong kinh Kim Quang Minh, Đức Phật dạy: “Xá lợi Phật là ruộng phước tối thượng cho chúng sinh, nếu ai cung kính đảnh lễ, cúng dường Xá lợi Phật, dẫu bằng hạt cải, cũng được vô lượng phước báu, cho đến thành tựu Niết Bàn giải thoát”.
Trong kinh Sư Tử Hống, Đức Phật có dạy: “Dù là bây giờ cúng dường Như Lai hay là mai sau cúng dường Xá lợi, công đức tích tụ, ngang bằng như nhau và quả gặt hái ngang bằng như nhau”.
Như vậy, nếu ai có phước duyên sinh ra trong thời Đức Phật tại thế và được cúng dường Ngài thì công đức ngang bằng với người cúng dường Xá Lợi Phật sau khi Ngài nhập diệt.
Qua đó, chúng ta hiểu rằng, công đức phước báu của việc hoan hỷ, chiêm bái, đảnh lễ và cúng dường Xá lợi Phật vô cùng thù thắng, to lớn.
>> Một số bài kinh về Xá lợi
1. Bài kinh: Công Đức Cúng Dường Xá Lợi
2. Bài kinh: Thấy Tháp Xá Lợi Tưởng Nhớ Công Đức Giáo Hóa Của Đức Phật - Nhân Sinh Cõi Trời
3. Bài kinh: Cúng Dường Xá Lợi Dù Nhỏ Như Hạt Cải Cũng Dẫn Đến Đoạn Tận Được Các Khổ
Một số nơi tổ chức cung rước, chiêm bái, đảnh lễ, cúng dường Xá lợi
Hiểu được ý nghĩa thiêng liêng của Xá lợi nên nhiều ngôi chùa tại Việt Nam đã thờ phụng, tổ chức cung rước Xá lợi cho Tăng Ni, nhân dân, Phật tử được chiêm bái, đảnh lễ.
Lễ cung rước Xá lợi tại chùa Hoa Dương - Vĩnh Phúc (ảnh năm 2016)
Không chỉ tại Việt Nam mà các quốc gia trên thế giới: Ấn Độ, Myanmar, Sri Lanka, Thái Lan,... cũng phụng thờ và lưu giữ Xá lợi.
Mong rằng, quý nhân dân, Phật tử có đủ duyên lành được chiêm bái, đảnh lễ, cúng dường Xá lợi, từ đó tăng trưởng niềm tin, phúc báu, giúp hiện đời và nhiều đời về sau được an lành, hạnh phúc, tốt đẹp.
---------
Trên đây là những điều cần biết về Xá lợi qua lời chia sẻ của Thầy Thích Trúc Thái Minh - Trụ trì Chùa Ba Vàng.
Tết cần cúng mấy bữa một ngày? | Chùa Ba Vàng
Tết cần cúng mấy bữa một ngày? Kính mời quý Phật tử cùng theo dõi video
08/02/2024 1162
Xem thêm
Trùng tang liên táng: Nguyên nhân và cách hóa giải giúp gia đình an ổn
Tại sao làm nhà xong hay gặp hạn? Cách hóa giải để tránh gặp tai họa
Dấu hiệu mộ kết và cách hóa giải để các việc được yên ổn, tốt đẹp
Tiết Thanh minh vào khi nào? Cách cúng Tết Thanh minh chuẩn, đầy đủ
3 điều cần biết về rằm tháng Giêng: văn khấn, cách bày mâm cúng,...