Ngài Na Tiên: Bậc đại trí vô song chiết phục vị vua kiêu hùng
23/11/2025
Ngài Na Tiên là người đã dùng trí tuệ siêu phàm, vô song của mình để nhiếp phục vua Mi Lan Đà kiêu hùng bậc nhất và giúp chánh Pháp được hưng thịnh, xiển dương.
23/11/2025
Mục lục [Ẩn]
- Nhân duyên xuất thế của Ngài Na Tiên
- Mối nhân duyên tiền kiếp giữa Ngài Na Tiên và vua Mi Lan Đà
- Hành trình hạ sinh cõi trần của bậc trí giả Na Tiên
- Sự thị hiện của Ngài Na Tiên giúp bảo tồn chánh Pháp
- Ngài Na Tiên thực hiện 2 sứ mệnh trọng yếu được các bậc Trưởng lão giao phó
- 1. Nhiếp phục đức vua Mi Lan Đà kiêu hùng bậc nhất
- 2. Khôi phục chùa chiền, quy tụ Tăng lữ
Trong lịch sử Phật giáo, Tôn giả Na Tiên được xem là một trong những bậc Thánh Tăng kiệt xuất sau thời Đức Phật. Ngài nổi danh với trí tuệ sắc bén, khả năng biện tài vô ngại, am tường Tam Tạng kinh điển, tinh thông 18 môn học nghệ. Bên cạnh đó, Ngài còn sở hữu dung mạo đoan nghiêm, tướng mạo phi thường, phong thái tự tại, lời nói du dương khiến người và Trời đều kính phục.
Lúc ấy (sau khi Đức Thế Tôn nhập diệt khoảng 500 năm), trong nhân gian xuất hiện một vị vua tên Mi Lan Đà, ông đã dùng trí tuệ siêu phàm của mình để áp đảo các vị tu sĩ khiến Phật giáo một thời bị chao đảo. Khi đó, chư vị A-la-hán bằng trí tuệ siêu nhiên đã quán chiếu và thấy rõ nhân duyên, nếu không có bậc đại trí xuất thế thì Phật Pháp sẽ bị khuynh động, suy vi. Bởi vậy, các Ngài liền đồng tâm lên cung trời Đao Lợi, chí thành thỉnh cầu Tôn giả Na Tiên giáng trần để hóa độ nhân gian, nhiếp phục vua Mi Lan Đà.
Khi Tôn giả Na Tiên hạ sinh, thế gian liền xuất hiện những điềm lành phi thường báo hiệu cho sự xuất hiện của bậc trí giả - người sẽ làm chấn động và đem lại lợi ích cho các cõi bằng trí tuệ vô lượng.
Nhân duyên xuất thế của Ngài Na Tiên
Mối nhân duyên tiền kiếp giữa Ngài Na Tiên và vua Mi Lan Đà
Trong tiền kiếp, Ngài Na Tiên từng là vị Tỳ-kheo thực hành giới hạnh trong sạch, hằng ngày chăm chỉ tu tập thiền quán. Mỗi buổi sáng, Ngài thường dậy sớm, lễ bái, quán tưởng ân đức Tam Bảo, tọa thiền, kinh hành rồi quét dọn xung quanh chùa. Ngài làm công việc ấy một cách lặng lẽ và chuyên cần.
Một hôm nọ, vị Tỳ-kheo quét lá quanh bảo tháp, gom lại thành đống rồi gọi chú Sa-di phụ việc hốt rác và đem đổ đi. Thường ngày, chú Sa-di rất ngoan ngoãn vâng lời nhưng hôm ấy chú sinh lười biếng, giả vờ không nghe.
Gọi đến lần thứ ba, thấy chú Sa-di vẫn cứng đầu, vị Tỳ-kheo bèn bước tới, đánh chú mấy cán chổi khá đau. Chú vừa khóc vừa hốt rác, trong lòng ấm ức vô cùng.
Vị Tỳ-kheo đã dạy bảo chú Sa-di không vâng lời khiến chú òa khóc (ảnh minh họa)
Sau khi hoàn thành công việc, chú Sa-di bèn phát lời nguyện: Nguyện nhờ công đức tu hành và công đức quét rác này, đời sau con sẽ được làm người có trí tuệ siêu việt, không ai biện luận thắng được. Do nhiều kiếp vị Sa-di đã xuất gia tu hành nên lời nguyện của chú rất kiên định, có năng lực và sẽ thành tựu trong vị lai.
Vị Tỳ-kheo nghe được lời nguyện của chú Sa-di và Ngài biết nguyện lực của chú rất lớn nên cũng phát đại nguyện rằng:
- Với tất cả mọi công đức tu tập của tôi, công đức quét rác bao nhiêu năm, nếu tôi chưa đắc quả Niết bàn, xin cho tôi được thành tựu trí tuệ bất khả tư nghì. Trí tuệ ấy phải đầy đủ năm tính chất sau đây:
(1) Nhiều như sóng của con sông đại Hằng.
(2) Vững chắc và kiên định như hai bờ của con sông này.
(3) Thấy rõ gốc ngọn tất cả các pháp.
(4) Quang minh, sáng sủa.
(5) Quảng bác, thâm sâu, sắc bén.
Mong nhờ trí tuệ bất khả tư nghì ấy, có thể kiềm chế, phá nghi, soi rọi, dẫn dắt chú Sa-di đi đến nơi giác ngộ, giải thoát.
Trải qua nhiều kiếp, hai vị Sư đều làm người và Trời, không bị đọa lạc do công đức tu hành. Đến khi Phật Thích Ca nhập diệt gần 500 năm, vị Sa-di tái sanh làm vua Mi Lan Đà ở kinh thành Sa Ga La đúng với lời nguyện. Còn Ngài Na Tiên sinh lên cõi trời làm vị Thiên tử.
Xem thêm: Mi Lan Đà: Từ vị đế vương bức bách chánh Pháp đến người học đạo khiêm cung
Hành trình hạ sinh cõi trần của bậc trí giả Na Tiên
Về sau, vua Mi Lan Đà dùng uy lực của trí tuệ, kiến thức đa diện để áp đảo các vị Sa-môn, Bà-la-môn, đạo sĩ trong cõi Diêm Phù Đề. Có vị đại trưởng lão A Sa Gu Ta hướng tâm đến thế gian và thấy rõ chuyện đó. Ngài lo lắng nếu tình trạng này kéo dài thì Phật Pháp sẽ bị lu mờ và tiêu vong.
Do vậy, đại trưởng lão A Sa Gu Ta đã triệu thỉnh chư vị A-la-hán tập hợp trên dãy Hy Mã Lạp Sơn - đỉnh núi Ku Găng Đa, kể lại chuyện vua Mi Lan Đà, tình trạng chư Tăng,... rồi Ngài hỏi ba lần xem vị nào có thể chiết phục được đức vua Mi Lan Đà nhưng hội chúng Thánh nhân vẫn im lặng. Ngài rõ biết các vị A-la-hán này thành tựu tâm giải thoát, tuệ giải thoát nhưng sở học, kiến thức, tuệ phân tích, biện tài, biện thông,... chưa đủ sức để chiết phục được vua Mi Lan Đà.
Đại trưởng lão A Sa Gu Ta đã triệu thỉnh chư vị A-la-hán trên đỉnh núi Ku Găng Đa (ảnh minh họa)
Thấy vậy, đại trưởng lão A Sa Gu Ta bèn gợi ý và thưa với hội chúng Thánh nhân:
- Tôi biết ở trên cõi trời Đao Lợi có một vị Thiên tử tên là Ma Ha Sen Na. Vị này chính là tiền thân của Tỳ-kheo Na Tiên, sở hữu khả năng trí tuệ vượt bậc, có thể đàm luận tranh biện để giải nghi, giải vấn tất cả mọi thắc mắc cho đức vua Mi Lan Đà.
Đại trưởng lão vừa dứt lời, ngay lập tức các vị A-la-hán đồng lên cõi trời Đao Lợi. Ngọc hoàng Đế Thích trông thấy các vị tu sĩ như đám mây lành hạ xuống nên rất vui mừng đến bên đại trưởng lão, cung nghênh đảnh lễ và thưa hỏi nhân duyên. Ngài A Sa Gu Ta bèn kể lại chuyện đức vua Mi Lan Đà với nỗi lo ngại về sự suy tàn của giáo Pháp. Sau đó, vị đại trưởng lão đã nhờ sự giúp đỡ của Ngài Đế Thích, triệu thỉnh Thiên tử Ma Ha Sen Na trong cung vàng Ke Tu Ma giáng sinh cõi trần. Bởi chỉ có vị ấy mới đủ trí tuệ sắc bén để đối thoại, giải vấn cho vua Mi Lan Đà và cứu nguy cho chính Pháp. Đế Thích nghe xong liền vâng mệnh và dẫn các Ngài Tỳ-kheo sang gặp Thiên tử Ma Ha Sen Na.
Ngọc hoàng Đế Thích vâng mệnh, đảnh lễ vị đại trưởng lão (ảnh minh họa)
Tuy nhiên, vị Thiên tử đã chán sinh tử, không còn ham muốn việc tái sinh; bởi thấy cõi người thường bận rộn trong việc nuôi mạng sống, vui ít khổ nhiều lại đầy những ô trược. Ngài muốn hóa sinh vào các cõi tịnh cư đắc Thánh quả rồi nhập Niết Bàn.
Đại trưởng lão A Sa Gu Ta bèn thuyết phục Thiên tử Ma Ha Sen Na rằng: Dù sinh tử đáng chán và phiền não nên lìa, song việc trụ lại trong đời sống là vì còn nhân duyên với chánh Pháp. Ngài nhắc rằng, Đức Phật cũng từng giáng trần để cứu khổ chúng sinh, nên Thiên tử không nên làm ngơ trước cảnh Phật giáo suy vi, chư Tăng phải ẩn mình nơi rừng núi, Phật tử không nơi nương tựa. Đại trưởng lão chỉ rõ: cõi Ngũ Tịnh Cư chỉ dành cho bậc Thánh Bất Lai, còn Thiên tử muốn đạt đạo quả tối thượng thì chỉ nơi cõi người với những khổ vui, vô thường, vô ngã mới dễ tu tập, thiền quán và chứng ngộ đạo quả tối hậu.
Lời nói đầy đủ tình lý, kinh cảm từ tâm, mở phơi chính đạo làm cho Thiên tử Ma Ha Sen Na vô cùng phấn khích. Ngài quỳ xuống dưới chân tạ đại trưởng lão A Sa Gu Ta kính cẩn nói rằng:
- Ngài đã mở mắt và soi tỏ con đường cho con đi, ân đức ấy con chẳng thể nào đáp đền được; con nguyện thực thi theo lời dạy bảo của Ngài hạ sanh xuống cõi trần vì lợi ích cho bao người mà cũng vì lợi ích cho con, để con đầy đủ khả năng tuệ giác hầu nhiếp phục đức vua Mi Lan Đà và chấn hưng giáo Pháp.
Sau đó, Thiên tử rời khỏi Thiên cung, gá vào thai bà vợ của vị Bà-la-môn tên là Sa Tu Ta Ra. Ngay lúc ấy, thế gian xuất hiện ba hiện tượng lạ thường:
(1) Tất cả khí giới phát lên chói sáng.
(2) Không phải mùa đông mà mưa tuyết rơi.
(3) Khắp trên không trung nổi lên những tiếng vang động.
Sự thị hiện của Ngài Na Tiên giúp bảo tồn chánh Pháp
Thời gian sau, Thiên tử Ma Ha Sen Na được hạ sinh và đặt tên là Na Tiên. Từ nhỏ, Na Tiên là người rất thông minh, ham học, thuộc làu kinh sách. Nhờ được thừa hưởng gia tài từ tiền kiếp đã tu hành rất tinh tấn cả Pháp học, Pháp hành, được nhiều kiếp sinh làm chư Thiên nên Na Tiên đã chọn con đường xuất gia tu hành từ thuở còn bé.
Từ nhỏ, Na Tiên là người rất thông minh, ham học (ảnh minh họa)
Tỳ-kheo Na Tiên nhất mực tinh tấn theo đuổi Pháp hành và đắc A-la-hán quả. Ngay khi Ngài chứng đắc, trời đất có những hiện tượng phi thường như địa cầu chấn động, biển cả sóng dâng cao, núi Tu-di rung rinh, chư Thiên hoan hỷ và hoa trời rơi xuống cúng dường,...
Na Tiên trở về núi Hy Mã Lạp Sơn để gặp hội Thánh chúng các vị Tôn giả. Sau khi đảnh lễ các vị Tôn giả, Ngài Na Tiên nhìn quanh không thấy đại trưởng lão A Sa Gu Ta nên biết rằng, Ngài đã nhập Niết bàn.
Thế rồi, các vị Thánh Tăng, A-la-hán, Trưởng lão giao phó nhiệm vụ cho Ngài Na Tiên như sau:
- Phục hưng tất cả các chùa chiền hoang phế, quy tụ Tăng lữ trở về, cho xuất gia thêm, đào tạo Tăng tài, tổ chức các buổi thuyết Pháp ở nhiều nơi để cận sự nam nữ có cơ hội trở lại với những sinh hoạt như trước đây!
- Đến tại kinh đô Sa Ga La chùa San Kha Ya, có vị đại đức tên là Au Pa La ở đấy, chuẩn bị để gặp gỡ đức vua Mi Lan Đà và khôn khéo sử dụng tất cả mọi khả năng trí tuệ của mình. Con phải nhiếp phục đức vua ấy. Đó là mệnh lệnh tối hậu.
Ngài Na Tiên lo lắng bản thân không đủ khả năng để thực hiện nhiệm vụ được giao phó. Bởi vậy, Ngài được khuyên hãy quán nhân duyên. Nghe theo lời dạy, Ngài liền nhiếp tâm, soi xét tiền kiếp, thấy rõ tiến trình sinh tử của chính mình và nhận ra vào thời Phật Ca Diếp, Ngài từng là một vị Tỳ-kheo, còn vua Mi Lan Đà chính là vị Sa-di thuở ấy.
Xúc động trước căn duyên sâu xa, Na Tiên đảnh lễ các bậc Tôn trưởng, xin sám hối mọi lỗi lầm dù cố ý hay vô tình mà xâm phạm đến các Ngài. Khi ngẩng đầu, Ngài Na Tiên chỉ thấy hang động vắng tanh, dường như chỉ còn thoang thoảng mùi hương hoa vi diệu mà chư Thiên rải xuống cúng dường. Ngơ ngẩn xuất thần, Ngài đảnh lễ hang động Ra Ki Ta lần cuối, rồi sửa lại y bát xuống núi theo con đường hạnh nguyện.
Ngài Na Tiên đảnh lễ hang động Ra Ki Ta lần cuối cùng (ảnh minh họa)
Ngài Na Tiên thực hiện 2 sứ mệnh trọng yếu được các bậc Trưởng lão giao phó
1. Nhiếp phục đức vua Mi Lan Đà kiêu hùng bậc nhất
Lần đầu tiên vua Mi Lan Đà được nghe quần thần nhắc đến tên Na Tiên, toàn thân quốc vương đã cảm thấy xao xuyến, rúng động khắp cả châu thân. Thêm nữa, khi đức vua chứng kiến Ngài Na Tiên đang ngồi cùng với tám mươi ngàn vị Tỳ-kheo, vua Mi Lan Đà đã run sợ, sợ hãi trước uy lực, oai nghi trang nghiêm của Tỳ-kheo Na Tiên cùng Tăng chúng.
Lúc đó, hoàng đế Mi Lan Đà đã vội tự trấn an bằng ý nghĩ rằng: Đại đức Na Tiên này dầu có ghê gớm, khí thế uy mãnh, hùng lực như lời đồn đãi, cũng không làm gì nổi ta được. Thế nhưng, tâm của đức vua vẫn bị chao đảo, như bị sóng đánh không thể lặng yên. Đức vua đã không làm chủ được mình trước cuộc luận tài vô tiền khoáng hậu trong lịch sử loài người! Và cuộc vấn đáp giữa vua Mi Lan Đà và Tỳ-kheo Na Tiên bắt đầu hé mở.
Người ta nói rằng nước của năm con sông lớn của xứ Ấn Độ tuôn chảy về biển bao nhiêu lượng nước thì những câu hỏi của vua Mi Lan Đà cũng tuôn chảy liên miên, dồn dập không ngưng nghỉ như vậy.
Cũng vậy, biển cả được ví như trí tuệ siêu phàm, vô lượng của Đại đức Na Tiên. Cho nên, những câu hỏi của vua Mi Lan Đà dù khúc mắc, đặt bẫy, sâu rộng, vi tế thế nào, đều được Ngài Na Tiên sẵn sàng giải đáp rành rẽ, khúc chiết bằng nhiều cách khác nhau như: phân tích thiện xảo, nhiều ví dụ sinh động, cụ thể làm cho bậc minh quân vô cùng hài lòng.
Cuộc đàm luận của hai bậc tài đức đã chứa chan sự thật, triết lý, tư tưởng và cả những ý nghĩa nhiệm mầu; khả dĩ nối được ngọn đèn Pháp Bảo giữa cõi mê đồ, vọng tưởng.
Những câu hỏi sâu rộng, vi tế của vua Mi Lan Đà đều được Ngài Na Tiên sẵn sàng giải đáp rành rẽ, khúc chiết (ảnh minh họa)
Sau khi hai bậc hiền triết kết thúc cuộc vấn đáp, đức vua Mi Lan Đà chắp tay đảnh lễ thành kính đối trước Đại đức Na Tiên, thỉnh cầu Ngài được quy y Tam Bảo. Đại đức im lặng nhận lời, trao quyền quy giới cho đức vua Mi Lan Đà; Ngài nói ít lời sách tấn, khuyến hóa, dạy nhà vua hãy sống thuần thành là một người con Phật, kính tín Tam Bảo và chăm lo hạnh phúc đến cho bá tánh.
Đây quả thật là một sự kiện trọng đại đối với đức vua, vì qua cuộc vấn đáp, Ngài đã lãnh hội được biết bao nhiêu điều cương yếu của giáo Pháp, đã làm yên lặng tất cả mối hoài nghi. Đức vua vô cùng hoan hỷ, đức tin thanh khiết đối với Tam Bảo được củng cố, tăng trưởng. Ngài rất ngưỡng mộ oai đức của bậc xuất gia phạm hạnh. Cho nên, bao nhiêu ngã chấp, ngạo mạn, cứng đầu, khoe khoang, coi trời đất không ra gì của đức vua Mi Lan Đà đều tiêu tan, chấm dứt.
Sau cuộc gặp gỡ với Đại đức Na Tiên, vua Mi Lan Đà đã dứt trừ được thói kiêu căng, ngạo mạn (ảnh minh họa)
2. Khôi phục chùa chiền, quy tụ Tăng lữ
Nhờ có sự xuất hiện của Đại đức Na Tiên mà chùa chiền được chỉnh tu, am thất, tự viện mọc lên, những chiếc y vàng của Tăng chúng chói lọi dày đặc khắp cả cung thành. Bên cạnh đó, thiện nam tín nữ mười phương đã trở lại chùa sinh hoạt, nghe Pháp, làm các việc phúc thiện nơi Tam Bảo,...
Thời gian sau, đức vua Mi Lan Đà cho kiến tạo một ngôi chùa lấy tên là Mi Lan Đà dâng cúng đến Đại đức Na Tiên. Kể từ đó, chư Tăng mười phương vân tập về chùa này rất đông. Và đức vua là người hết lòng phục vụ, hộ độ Tăng già rất đầy đủ.
Đức vua Mi Lan Đà cho kiến tạo một ngôi chùa và dâng cúng đến Đại đức Na Tiên (ảnh minh họa)
Trên đây là những phân tích của Thầy Thích Trúc Thái Minh về Ngài Na Tiên. Qua bài viết trên, chúng ta hiểu được rằng, cuộc vấn đáp của hai bậc tài cao đức trọng đã khiến cho giáo Pháp của Như Lai được phục hưng, xiển dương; cũng như chiết phục tất cả ngoại đạo, dập tắt mọi nghi ngờ bằng sự thật.
Và cũng từ cuộc vấn đáp lịch sử ấy mà bộ kinh bất hủ “Mi Tiên Vấn Đáp” được kết tập, hàm chứa hàng trăm câu hỏi và lời giải đáp vi diệu, giúp hàng hậu học phá tan nghi hoặc, củng cố niềm tin và tinh tấn vững bước trên con đường học đạo.
Nhân vật Phật giáo🞄 16/11/2025
A Xà Thế là vị vua phạm tội giết cha, hại Phật. Nhưng nhờ lòng từ bi hóa độ của Như Lai mà vua A Xà Thế biết sám hối, giải thoát khỏi địa ngục khổ đau.
Nhân vật Phật giáo 🞄 16/11/2025
A Xà Thế là vị vua phạm tội giết cha, hại Phật. Nhưng nhờ lòng từ bi hóa độ của Như Lai mà vua A Xà Thế biết sám hối, giải thoát khỏi địa ngục khổ đau.
Nhân vật Phật giáo🞄 15/11/2025
Thiền sư Khuy Cơ là vị thiền sư có nhân duyên xuất gia đặc biệt. Thời tại gia, Ngài được hưởng sung sướng, nên khi vua hạ lệnh cho Ngài đi tu, Ngài yêu cầu phải có ba xe theo: xe rượu, xe thịt, xe gái đẹp,...
Nhân vật Phật giáo 🞄 15/11/2025
Thiền sư Khuy Cơ là vị thiền sư có nhân duyên xuất gia đặc biệt. Thời tại gia, Ngài được hưởng sung sướng, nên khi vua hạ lệnh cho Ngài đi tu, Ngài yêu cầu phải có ba xe theo: xe rượu, xe thịt, xe gái đẹp,...
Nhân vật Phật giáo🞄 15/11/2025
Thiền sư Hương Nghiêm Trí Nhàn là vị thiền sư có nhân duyên ngộ đạo rất đặc biệt. Khi nghe tiếng sỏi văng vào gốc tre, Ngài ngộ ra sự “nghèo” trong tâm (đó là khi tâm sạch trơn, không nắm giữ,...).
Nhân vật Phật giáo 🞄 15/11/2025
Thiền sư Hương Nghiêm Trí Nhàn là vị thiền sư có nhân duyên ngộ đạo rất đặc biệt. Khi nghe tiếng sỏi văng vào gốc tre, Ngài ngộ ra sự “nghèo” trong tâm (đó là khi tâm sạch trơn, không nắm giữ,...).
Nhân vật Phật giáo🞄 13/11/2025
Vua Mi Lan Đà là vị đế vương đã từng bức bách các Sa-môn bởi trí biện luận sắc bén. Nhưng nhờ có cuộc vấn đáp với Ngài Na Tiên mà vua được khai ngộ, trở thành người hộ trì Phật Pháp.
Nhân vật Phật giáo 🞄 13/11/2025
Vua Mi Lan Đà là vị đế vương đã từng bức bách các Sa-môn bởi trí biện luận sắc bén. Nhưng nhờ có cuộc vấn đáp với Ngài Na Tiên mà vua được khai ngộ, trở thành người hộ trì Phật Pháp.
Nhân vật Phật giáo🞄 07/11/2025
Đức Phật từ chối tấm y của di mẫu Kiều Đàm Di dâng cúng. Bởi Ngài muốn bà cúng dường chư Tăng, để kết duyên lành với Tam Bảo và hưởng phúc báu trong mai sau.
Nhân vật Phật giáo 🞄 07/11/2025
Đức Phật từ chối tấm y của di mẫu Kiều Đàm Di dâng cúng. Bởi Ngài muốn bà cúng dường chư Tăng, để kết duyên lành với Tam Bảo và hưởng phúc báu trong mai sau.
Nhân vật Phật giáo🞄 04/11/2025
Thiên Ma Ba Tuần (Ma Vương) là vua cõi Trời Tha Hóa Tự Tại (cõi Trời cao nhất trong cõi Trời Dục Giới), chuyên cản phá thiện pháp.
Nhân vật Phật giáo 🞄 04/11/2025
Thiên Ma Ba Tuần (Ma Vương) là vua cõi Trời Tha Hóa Tự Tại (cõi Trời cao nhất trong cõi Trời Dục Giới), chuyên cản phá thiện pháp.
Nhân vật Phật giáo🞄 02/11/2025
Đức Phổ Hiền Bồ Tát được biết đến với 10 hạnh nguyện vô cùng cao quý, rộng lớn. Nếu ai thực hành theo 10 hạnh nguyện sẽ được lợi ích trong hiện tại và vị lai.
Nhân vật Phật giáo 🞄 02/11/2025
Đức Phổ Hiền Bồ Tát được biết đến với 10 hạnh nguyện vô cùng cao quý, rộng lớn. Nếu ai thực hành theo 10 hạnh nguyện sẽ được lợi ích trong hiện tại và vị lai.
Nhân vật Phật giáo🞄 02/11/2025
Bồ tát Long Thọ là vị chư Tăng nổi tiếng, Tổ sư thứ 14 của Thiền Tông. Ngài từng cảm hóa được tên trộm trở thành người lương thiện, quay về tu tập và đắc Thánh quả.
Nhân vật Phật giáo 🞄 02/11/2025
Bồ tát Long Thọ là vị chư Tăng nổi tiếng, Tổ sư thứ 14 của Thiền Tông. Ngài từng cảm hóa được tên trộm trở thành người lương thiện, quay về tu tập và đắc Thánh quả.
Nhân vật Phật giáo🞄 31/10/2025
Thánh Tổ Kiều Đàm Di (di mẫu của Đức Phật) là bậc Ni trưởng đạo hạnh, người có công lớn trong việc giúp người nữ được xuất gia, đặt nền móng cho Ni đoàn.
Nhân vật Phật giáo 🞄 31/10/2025
Thánh Tổ Kiều Đàm Di (di mẫu của Đức Phật) là bậc Ni trưởng đạo hạnh, người có công lớn trong việc giúp người nữ được xuất gia, đặt nền móng cho Ni đoàn.
Nhân vật Phật giáo🞄 31/10/2025
La Hầu La là con trai của Thái tử Tất Đạt Đa (tức Đức Phật). Trong lần Đức Phật về thăm quê, La Hầu La đã xin Phật gia tài và Ngài đã trao tài sản siêu thế của bậc Thánh cho con trai.
Nhân vật Phật giáo 🞄 31/10/2025
La Hầu La là con trai của Thái tử Tất Đạt Đa (tức Đức Phật). Trong lần Đức Phật về thăm quê, La Hầu La đã xin Phật gia tài và Ngài đã trao tài sản siêu thế của bậc Thánh cho con trai.
Nhân vật Phật giáo🞄 31/10/2025
La Hầu La là con trai duy nhất của Thái tử Tất Đạt Đa (Đức Phật sau này), xuất gia từ năm 7 tuổi. Ngài đã tu hạnh nhẫn nhục và chứng đắc Thánh quả.
Nhân vật Phật giáo 🞄 31/10/2025
La Hầu La là con trai duy nhất của Thái tử Tất Đạt Đa (Đức Phật sau này), xuất gia từ năm 7 tuổi. Ngài đã tu hạnh nhẫn nhục và chứng đắc Thánh quả.
Nhân vật Phật giáo🞄 16/10/2025
Vua Lưu Ly (hay còn gọi là Tỳ Lưu Ly) là người con trai thứ hai của đức vua Ba Tư Nặc, trị vì nước Kiều Tát La; mẹ của ông là hoàng hậu Mạt Lợi.
Nhân vật Phật giáo 🞄 16/10/2025
Vua Lưu Ly (hay còn gọi là Tỳ Lưu Ly) là người con trai thứ hai của đức vua Ba Tư Nặc, trị vì nước Kiều Tát La; mẹ của ông là hoàng hậu Mạt Lợi.
Nhân vật Phật giáo🞄 03/10/2025
Để đủ nhân duyên trở thành đại đệ tử của Đức Phật trong kiếp này, Tôn giả Xá Lợi Phất và Tôn giả Mục Kiều Liên đã cùng lập lời nguyện trong quá khứ.
Nhân vật Phật giáo 🞄 03/10/2025
Để đủ nhân duyên trở thành đại đệ tử của Đức Phật trong kiếp này, Tôn giả Xá Lợi Phất và Tôn giả Mục Kiều Liên đã cùng lập lời nguyện trong quá khứ.
Nhân vật Phật giáo🞄 01/10/2025
Liên Hoa Sắc là vị Tỳ Kheo Ni có thần thông bậc nhất trong Ni chúng. Nhờ Đức Phật giáo hóa, từ một kỹ nữ mà bà đã giác ngộ, xuất gia và chứng Thánh quả.
Nhân vật Phật giáo 🞄 01/10/2025
Liên Hoa Sắc là vị Tỳ Kheo Ni có thần thông bậc nhất trong Ni chúng. Nhờ Đức Phật giáo hóa, từ một kỹ nữ mà bà đã giác ngộ, xuất gia và chứng Thánh quả.
Nhân vật Phật giáo🞄 23/9/2025
Ngài Bàn Đặc là người kém trí, bốn tháng không thuộc nổi một bài kệ. Nhờ nhất tâm vâng lời Phật dạy mà Ngài đã đắc đạo, thông suốt tam tạng kinh điển.
Nhân vật Phật giáo 🞄 23/9/2025
Ngài Bàn Đặc là người kém trí, bốn tháng không thuộc nổi một bài kệ. Nhờ nhất tâm vâng lời Phật dạy mà Ngài đã đắc đạo, thông suốt tam tạng kinh điển.
Nhân vật Phật giáo🞄 20/9/2025
Tu Bạt Đà La là vị đệ tử cuối cùng được Đức Phật thế độ trước khi Ngài nhập Niết bàn. Trước đó, ông thuộc tầng lớp Bà-la-môn, được dân chúng trọng vọng.
Nhân vật Phật giáo 🞄 20/9/2025
Tu Bạt Đà La là vị đệ tử cuối cùng được Đức Phật thế độ trước khi Ngài nhập Niết bàn. Trước đó, ông thuộc tầng lớp Bà-la-môn, được dân chúng trọng vọng.
Nhân vật Phật giáo🞄 12/9/2025
Angulimala là tên tướng cướp khét tiếng bạo tàn, gieo rắc sự khiếp sợ cho dân chúng, sau này tu hành trở thành Thánh Tăng trong giáo đoàn của Đức Phật.
Nhân vật Phật giáo 🞄 12/9/2025
Angulimala là tên tướng cướp khét tiếng bạo tàn, gieo rắc sự khiếp sợ cho dân chúng, sau này tu hành trở thành Thánh Tăng trong giáo đoàn của Đức Phật.
Nhân vật Phật giáo🞄 02/9/2025
Phật Di Lặc là vị Phật tương lai, ngay sau thời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Hiện tại, Ngài chưa đản sinh mà vẫn là một vị Bồ tát ở cung trời Đâu Suất.
Nhân vật Phật giáo 🞄 02/9/2025
Phật Di Lặc là vị Phật tương lai, ngay sau thời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Hiện tại, Ngài chưa đản sinh mà vẫn là một vị Bồ tát ở cung trời Đâu Suất.
Nhân vật Phật giáo🞄 27/7/2025
Trước khi xuất gia, Đề Bà Đạt Đa là em họ của Đức Phật. Mặc dù nhiều lần âm mưu hãm hại Đức Phật, nhưng Đức Phật lại coi Đề Bà Đạt Đa là bậc thiện hữu tri thức.
Nhân vật Phật giáo 🞄 27/7/2025
Trước khi xuất gia, Đề Bà Đạt Đa là em họ của Đức Phật. Mặc dù nhiều lần âm mưu hãm hại Đức Phật, nhưng Đức Phật lại coi Đề Bà Đạt Đa là bậc thiện hữu tri thức.


















