Không biết từ bao giờ, cơn mưa rào lại trở thành một phần không thể thiếu trong mỗi Khóa tu mùa hè chùa Ba Vàng. Cơn mưa ấy, vào một ngày trong khóa tu bỗng bất chợt ghé qua, không hẹn trước ngày, không báo thời điểm, chỉ là nhất định sẽ đến…
Và cuộc hẹn ấy chính là hôm nay. Trong thời khóa sinh hoạt của các bạn khóa sinh sáng ngày 27/7/2020, trời bất chợt đổ cơn mưa rào. Cơn mưa như làm dịu đi cái nắng oi ả của trời hè và mang lại không khí trong lành, mát mẻ cho nơi non thiêng Thành Đẳng. Không những thế, ở dưới mái già lam Ba Vàng, cơn mưa rào ấy còn đem những kỷ niệm đẹp. Bởi trong màn mưa trắng xóa ấy có sự ấm áp từ tình yêu thương và bao chứa cả sự quan tâm của chư Tăng Ni cùng các cô bác Phật tử tại chùa dành cho tuổi trẻ.
Cơn mưa ập đến, trong khi các bạn khóa sinh được trở vào Đại giảng đường để tránh mưa thì ngoài kia chư Tăng cùng các cư sĩ Phật tử đã gấp rút dựng lại bạt che khu vực sinh hoạt dành cho khóa sinh. Các cô bác, Phật tử trong Ban vệ sinh cũng nhanh chóng dọn những vũng nước đọng lại gần nơi sinh hoạt để các con đi lại được sạch sẽ, an toàn…
Và còn rất nhiều các ban khác nữa, không quản nắng nóng hay mưa giông, không quản khó khăn, vất vả, các bác luôn nỗ lực phục vụ và trợ duyên cho các con trong những buổi sinh hoạt, rèn luyện tại chùa. Tình yêu thương của các bác dành cho các con là như vậy, vẫn luôn ấm áp và đong đầy.
Có các bác ở đây rồi, các con hãy cứ yên tâm học tập và rèn luyện nhé!
Các bài nên xem:
Tết cần cúng mấy bữa một ngày? | Chùa Ba Vàng
Tết cần cúng mấy bữa một ngày? Kính mời quý Phật tử cùng theo dõi video
08/02/2024 1162
Xem thêm
05 cách xả stress hiệu quả giúp bạn lấy lại cân bằng trong cuộc sống
Nguồn gốc và ý nghĩa lễ tắm Phật
Ý nghĩa 7 bước hoa sen khi Đức Phật Thích Ca đản sinh
Đại lễ Phật đản - ngày lễ đặc biệt của nhiều quốc gia trên thế giới
Đức Phật ra đời - niềm hạnh phúc của tất cả chúng sinh vạn loại!