trực tuyến
[Video] Truyền Bát quan trai giới | Ngày 09/11/Ất Tỵ

Chủ Nhật, 28/12/2025

tức 9/11 Ất Tỵ

Phật Pháp ứng dụng

Phật Pháp ứng dụng

Chuyên mục tập hợp những giải đáp, chia sẻ của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh trong các buổi giảng Pháp trực tuyến thường kỳ. Qua đó, quý Phật tử có thể dễ dàng ứng dụng lời Phật dạy vào trong đời sống hàng ngày để xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn.

Phật Pháp ứng dụng
Chuyên mục tập hợp những giải đáp, chia sẻ của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh trong các buổi giảng Pháp trực tuyến thường kỳ. Qua đó, quý Phật tử có thể dễ dàng ứng dụng lời Phật dạy vào trong đời sống hàng ngày để xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn.

[Video] 4 loại thức ăn trong Phật giáo | Thầy Thích Trúc Thái Minh

04/10/2022

156 Lượt xem

4 cách ăn của chúng sinh

Chúng sinh có bốn phương cách ăn: đoàn thực, xúc thực, tư niệm thực, thức thực:

1. Đoàn thực: nghĩa là ăn bằng miếng, hay gọi là thức ăn vật chất để nuôi thân.

2. Xúc thực:

- Nghĩa là sự tiếp xúc khi sáu căn (mắt, tai, mũi, lươi, thân, căn ý) tiếp xúc với sáu trần cảnh (sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp). Khi tiếp xúc như vậy sẽ sinh ra thọ, chúng ta sẽ thọ nhận tất cả những điều đó và nó là một dạng thức ăn.

- Dạng này rất quan trọng, là thức ăn nuôi dưỡng thân tâm chúng ta, chính là trần cảnh, môi trường của chúng ta.

3. Tư niệm thực:

- Chính là những suy tư, ý nghĩ, tư tưởng của chúng ta. 

- Nếu chúng ta nghĩ về điều xấu nhiều, chúng ta sẽ tự đầu độc cơ thể, trở thành con người bất thiện; còn nghĩ những điều tốt đẹp, cao thượng thì chúng ta tự bồi bổ cho thân tâm và chúng ta sẽ trở thành con người cao thượng, tốt đẹp. 

- Muốn trở thành một con người tốt đẹp thì chúng ta phải tác ý, khởi những ý nghĩ tốt đẹp.

4. Thức thực:

- Là nhận biết của chúng ta, sáu căn nhận biết sáu trần là “thức”. Thức là tâm để chúng ta đi tái sinh và bao chứa tất cả từ đoàn thực, xúc thực, tư niệm thực.

- Mỗi tâm niệm, mỗi tiếp xúc của chúng ta đều trở thành thức và tại đó  thức tồn tại, duy trì. Cho nên, thức lại trở thành một nguồn thực phẩm để nuôi dưỡng thân tâm chúng ta đời này và đời sau.

Bài học về tính tham ăn

- Tất cả chúng sinh trong pháp giới đều có mong muốn làm sao để duy trì được mạng sống của mình, cho nên việc dành phần thức ăn là việc đặt lên hàng đầu.

- Thức ăn nào thành phần cũng chỉ là tứ đại nhưng trong thức ăn có thêm hương vị, chính vị này khiến chúng sinh tham đắm.

- Rất nhiều người vẫn còn tính tham ăn. Đây là tham dục của chúng sinh. Tham ăn là một tính xấu, ăn nhiều sinh lười biếng, thân thể cũng mệt mỏi, sinh nhiều bệnh tật, hay nghĩ đến chuyện dâm ái.

- Chúng ta phải biết ăn từ tốn, nhìn trước nhìn sau, có tiết độ chừng mực, ăn sao cho cao quý, tốt đẹp.

Mời các bạn tìm hiểu chi tiết trong video trên!

Video tiếp theo