trực tuyến [TRỰC TIẾP] "4 thứ khó có được ở đời" | Thầy Thích Trúc Thái Minh, ngày 08/11 Canh Tý
Giới thiệu Tin tức Câu lạc bộ - Đạo tràng Nghi lễ Pháp âm Bài viết Thư viện kiến thức Tu học của Tăng chúng Khóa tu mùa hè Câu chuyện chuyển hóa Giải đáp thắc mắc Videos Thư viện ảnh
Vượt 2220km - Phật tử xa xứ từ Singapore về chùa Ba Vàng sớt bát cúng dường chư Tăng
Tin tức khác 07/04/2022

Kể từ ba năm về trước, sau mùa Phật Đản 2019, chị Vũ Kim Chi đang sinh sống tại Singapore (thuộc đạo tràng Phật tử Xa Xứ - châu Á), chưa có nhân duyên được trở về ngôi chùa Ba Vàng. Đây là điều khiến chị trăn trở rất nhiều bởi nỗi nhớ “nhà lớn” da diết.

>>> Link đăng ký tham gia đạo tràng Phật tử xa xứ

Và nhân duyên đặc biệt đã đến, khi tình hình dịch ổn định, Chính Phủ mới có chính sách mở cửa. Chị Chi ngay lập tức quyết định trở về ngôi “Nhà” chung Ba Vàng.

Tuy nhiên, chị khá lo lắng về công việc gia đình ở Singapore cũng như giấy tờ cho chuyến bay và các thủ tục nhập cảnh. Nhưng khi biết đây là cơ hội để được trở về thăm chùa thì chị đã rất háo hức để chuẩn bị và quyết định vượt qua những trở ngại ấy để lên máy bay, trở về nước với mong nguyện được đảnh lễ Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh và chư Tăng chùa Ba Vàng và Cô chủ nhiệm CLB Cúc Vàng Phạm Thị Yến (Pháp danh Tâm Chiếu Hoàn Quán). Để các công việc nhà được sắp xếp ổn thỏa, chị may mắn được sự ủng hộ của chồng khi được anh chăm lo, bao quát toàn bộ các công việc để chị có thể an tâm khi trở về Việt Nam.

Những bức hình được chị Vũ Kim Chi ghi lại trước khi cất cánh về Việt Nam

Những bức hình được chị Vũ Kim Chi ghi lại trước khi cất cánh về Việt Nam

Để chuẩn bị cho chuyến bay lần này, chị Chi đã tu tập, hồi hướng để làm sao chuyến bay được thuận lợi và quan trọng là con đường về chùa được dễ dàng, an toàn.

Chị Chi chia sẻ: “Tôi đếm từng giờ, từng phút, từng ngày trôi qua, mong sao sớm đến ngày tôi đặt chân đến ngôi già lam Ba Vàng thương nhớ. Khi chỉ còn 1, 2 ngày nữa là lên máy bay, tâm tôi càng thêm háo hức hơn bao giờ hết và đã sắp xếp xong toàn bộ hành lý và chuẩn bị một tâm thế sẵn sàng khi về chùa. Tuy nhiên vượt qua quãng đường hơn 2000km, tôi cũng có chút lo lắng nhưng chỉ nghĩ đến việc sắp được về nhà Ba Vàng. Tôi như có thêm ý chí, tinh thần và chỉ mong sao cho thời gian trôi thật nhanh…!

Mang theo tâm trạng háo hức ấy lên máy bay, tôi mong chờ từng giây phút được bước chân về chốn già lam Ba Vàng - nơi có Sư Phụ, có chư Tăng tu hành làm ruộng phước cho chúng sinh; có Cô - người phụ nữ vĩ đại mà bấy lâu nay tôi chỉ được nhìn qua màn hình trực tuyến”.

Thật may mắn, như một sự linh ứng được gia hộ với trái tim tha thiết được về chùa, mọi thứ trên quãng đường trở về của chị được như ý nguyện khi tất cả đều suôn sẻ. Đặc biệt là việc xử lý thủ tục tại sân bay rất nhanh chóng và dễ dàng!

Niềm háo hức ấy như một sự thúc giục, khi vừa đặt chân tới mảnh đất quê nhà sau ba năm đi xa, điều đầu tiên chị Vũ Kim Chi nghĩ đến đó là làm sao để về chùa Ba Vàng được một cách nhanh nhất có thể. Lại một lần nữa được sự trợ duyên của một người bạn, chị đã dễ dàng trong việc tìm xe để về đến đỉnh núi Thành Đẳng - nơi mà bấy lâu nay chị luôn hướng về.

Khi về đến chùa, chị cảm nhận sự thân thuộc nơi đây, như về với chính cội nguồn của mình. Nhân duyên thù thắng đến với chị khi vừa kịp tham gia chương trình Đặt bát cúng dường ngay tại rừng thiền Tăng chùa Ba Vàng.

Chị Vũ Kim Chi có nhân duyên lần đầu tiên được sớt bát cúng dường Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh

Chị Vũ Kim Chi có nhân duyên lần đầu tiên được sớt bát cúng dường Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh

Chị Chi xúc động: “Khi được tự tay sớt bát cúng dường lên Sư Phụ và chư Tăng chùa Ba Vàng, tôi vỡ òa và bật khóc vì hạnh phúc. Từ bao lâu nay ở Singapore, tôi chỉ được chứng khiến bóng huỳnh y của chư Tăng ôm bát khất thực qua màn hình nên việc được tận mắt, tận tay sớt bát cúng dường là việc tôi chưa từng ngờ đến khi về Việt Nam. Nhìn những bước chân trần chai sạn, nứt nẻ, thậm chí là trầy xước vì tu tập trong rừng làm lợi ích chúng sinh, tôi nghĩ rằng những không có một từ ngữ nào trên thế gian này có thể miêu tả được sự cao quý của các Ngài”.

Đôi chân chai sần của chư Tăng chùa Ba Vàng

Đôi chân chai sần của chư Tăng chùa Ba Vàng

Dưới tán lá cây rừng, hình ảnh chư Tăng ôm bát khất thực trong hình bóng y vàng giải thoát khiến chị Chi liên tưởng đến hình ảnh thời Tăng đoàn khi Phật còn tại thế. Sau khi buổi sớt bát kết thúc, chị Chi vẫn không khỏi bồi hồi: “Ra khỏi rừng thiền Tăng, con tim tôi vẫn run lên từng nhịp vì thật không thể tin rằng điều mình mong ước bấy lâu nay đã được toại nguyện. Đây là niềm hạnh phúc nhất đối với tôi và trong chuyến về Việt Nam lần này tôi không còn gì tiếc nuối.

Từ những hình ảnh được chứng nghiệm rất chân thật này, tôi khởi lên tâm mong muốn được hộ trì Tam Bảo, hộ trì cho chư Tăng tu tập ở trong rừng và nguyện cho Tăng đoàn luôn mạnh khỏe để tiếp tục đi trên con đường cao quý này. Đặc biệt là nhiều thế hệ về sau cũng được nương đức chư Tăng chùa Ba Vàng nối tiếp mạng mạch Pháp hạnh đầu đà, giữ gìn chính Pháp lưu truyền ở thế gian, để Phật Pháp mãi được trường tồn, chúng sinh bớt khổ”.

Đặc biệt, chị Chi không thể không nhắc đến ân đức cao quý của Sư Phụ, chư tăng chùa Ba Vàng cùng cô Phạm Thị Yến. Bởi, thời gian vừa qua, gia đình chị đã có nhiều sự chuyển hóa nhờ sự tu tập, đặc biệt là về kinh tế gia đình. Và cơ duyên được về chùa lần này, được tận mắt chứng kiến hình ảnh về một Tăng đoàn chân thật khiến chị càng tin tưởng bền chặt vào nơi mình chọn là “nhà”, nơi mà bấy lâu nay chị được bồi đắp những hạt giống tâm thiện lành. Từ đó, chị Chi phát khởi được niệm tri ân to lớn mà không một từ ngữ nào ở thế gian có thể diễn tả hết được. Một lần nữa chị tin rằng mình chắc chắn không chọn sai Thầy!

Hình ảnh Tăng đoàn ôm bình bát trang nghiêm và cao quý

Hình ảnh Tăng đoàn ôm bình bát trang nghiêm và cao quý

Và không thể quên những người đạo hữu của mình ở phương xa, chị cũng mong muốn một ngày nào đó, các Phật tử ở khắp các đạo tràng Phật tử Xa Xứ trên các quốc gia của toàn thế giới cũng có cơ hội được hội tụ về nơi đây - ngôi nhà chung Ba Vàng thân yêu, để cùng nhau sớt bát cúng dường chư Tăng. Từ đó, phát khởi được tâm nguyện cao quý, đó là nguyện được thân cận bậc thiện trí thực, cũng được một ngày nào đó bước đi trên con đường chư Tăng đang đi.

Một điều đáng trân quý mà khiến chị Chi nhận ra được trong lần trở về đó là sự cảm nhận về những người đạo hữu thân thiện nơi ngôi “nhà chung” Ba Vàng. Bởi khi còn ở Singapore, vì mới được làm việc qua mạng trực tuyến, nên chị vẫn còn tò mò về những người đạo hữu ở Việt Nam như thế nào. Nhưng đúng như những lời chia sẻ trên Sư Phụ và Cô chủ nhiệm, nơi đây, mọi người coi nhau như một gia đình lớn, luôn chăm sóc, quan tâm và nâng đỡ nhau trong từng thiện Pháp.

Mong rằng, từ những nhân duyên thù thắng, trải nghiệm lần này, chị Vũ Kim Chi sẽ ngày một tinh tấn, phát khởi được nhiều tâm thiện lành trong đời này và nhiều đời về sau! Và đặc biệt hơn là sứ mệnh cao cả gìn giữ phạm hạnh đầu đà của các vị Thánh Tăng sẽ được nhiều người biết đến, để giúp cho nhiều người phát khởi được chí nguyện cao cả, tiếp nối chư Tăng giữ gìn chính Pháp mãi thịnh hưng, dân chúng được bớt khổ.

Bài liên quan