Ngày 22/6/2026
Link đề mục quán các ngày ngồi thiền của chương trình tu mùa hạ 2026
Ngày 22/6/2026
Mục lục [Hiện]
Xem chương trình tu mùa hạ tại link:
https://chuabavang.com/chuong-trinh-tu-mua-ha-d5269.html
A. Văn Bạch Ngồi Thiền
I. Hướng Dẫn
- Tùy duyên có/không nghe video Sư Phụ hô thiền, trước khi ngồi thiền.
Link video Sư Phụ hô thiền:
https://youtu.be/fhb09d3IlLY?si=WeKV_JR91sarMGTw
II. Văn Bạch
1. Văn Bạch Trước Khi Ngồi Thiền
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Giờ này chúng con xin thỉnh chư vị trong cõi tâm linh hữu duyên với chúng con trong chương trình tu mùa hạ, mà chúng con đã bạch thỉnh từ (các) hôm trước [và các hương linh (tùy duyên mời)...], giờ này được tùy duyên ngồi thiền cùng chúng con. Chúng con xin được sự gia hộ, để chúng con thực tập thiền quán được lợi ích.
Hôm nay chúng con xin ngồi thiền quán (tiếp) theo các đề mục quán của chu kỳ (1, 2, 3…) theo bài Pháp (tên bài Pháp).... Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!
2. Văn Bạch Xả Thiền
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Đệ tử chúng con xin xả thiền (và xin tu quán các đề mục còn lại vào buổi sau).
Chúng con thành kính tri ân Tam Bảo, tri ân Sư Phụ cùng đại Tăng và các bậc thiện hữu tri thức đã hộ trì cho chúng con tu tập công đức này.
Chúng con xin hồi hướng công đức cho các chúng trong cõi tâm linh mà chúng con đã thỉnh mời được tăng trưởng phước lành, kết duyên pháp lữ tu học theo chính pháp của Đức Phật cho tới ngày thành Phật.
Chúng con lại xin hồi hướng cầu an (tu nhóm: và xin mỗi người tự bạch)...
[Xin nghỉ tu thì bạch: Và cũng xin cáo bạch với chư vị, vì nhân duyên… nên chúng con xin được nghỉ tu (cho tới ngày…/cho tới bao giờ đủ duyên thì sẽ bạch tu tiếp)... Chúng con xin chư vị hoan hỷ cho].
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 lễ/vái)
B. Các Đề Mục Quán Của Các Chu Kỳ
Chu kì 1
* Đề mục quán giúp tăng thượng tâm, tăng thượng trí
1. Nhận biết lòng tin nội tâm của mình yếu hay mạnh
- Yếu: Không tin vào gì cả, ít có niềm tin, trong tâm còn nghi ngờ nhưng không có cách giải quyết, bị phiền não.
- Mạnh: Ai nói cũng tin, dễ tin vào sai lầm, ít phản biện, nếu phản biện thì phản biện do bản ngã, bất thiện, lấn lướt.
- Thanh tịnh: Tin có thẩm sát.
2. Kiểm tra tài sản của mình qua dấu hiệu của lòng tin
- Lòng tin của người có trí (mang đến nhiều hạnh phúc, ít phiền não, quả báo tốt): Khi có sự việc thì có tìm hiểu, có thẩm sát trước khi đặt niềm tin vào người, sự việc, hiện tượng.
- Lòng tin của người mê lầm (mang đến nhiều đau khổ, phiền não, quả báo xấu): do sân, tham, ác hại mà tin; dễ tin khi nghe, khi thấy; không tìm hiểu, tư duy, thẩm sát.
3. Hướng đến sửa đổi lòng tin bằng trí tuệ, chánh Pháp, đem đến hạnh phúc cho mình và số đông trong kiếp này và kiếp sau.
4. Tri ân
a. Tri ân Phật, Tam Bảo; tri ân chư vị Tổ sư đã giữ gìn, nối tiếp Phật Pháp; tri ân chư Tăng hiện tiền, Sư Phụ, chư Tăng chùa Ba Vàng đã giáo dưỡng cho chúng ta; tri ân bạn đồng tu, các bậc thiện hữu tri thức đã tạo các duyên khiến ta tu tập.
b. Tri ân tất cả mọi người: cha mẹ, anh em,...; lãnh đạo đất nước,... bảo vệ Tổ quốc, an ninh...; các chư vị hộ Pháp đã trợ giúp cho chúng ta các thiện duyên tu tập và trong cuộc sống này.
c. Nguyện mong chánh Pháp trụ lâu dài, tất cả chư vị mà ta đã tri ân được tăng trưởng phúc duyên, tiếp tục hộ trì cho mình và chúng sinh được tu theo chánh Pháp Phật, sau được thành Phật.
Chu kì 2
* Đề mục quán giúp tăng thượng tâm, tăng thượng trí:
Quán sát các biểu hiện trong tâm để nhận biết mình có lòng tin thanh tịnh hay chưa?
1. Quan sát biểu hiện của tâm ưa thấy người có giới hạnh qua các việc:
- Thích thân cận với người hướng mình tới điều thiện, thích thân cận người khuyên mình bỏ ác làm lành, thích thân cận với người sách tấn cho mình tu tập, thích thân cận với người chỉ lỗi để mình sửa.
- Ưa nghe diệu Pháp: Thích nghe giảng Phật Pháp, thích đọc tụng kinh để hiểu nghĩa kinh, hiểu lời Phật dạy.
2. Quán sát biểu hiện của tâm mình: tâm ly cấu uế, xan tham, sống trong nhà, bố thí rộng rãi với bàn tay sạch sẽ qua bố thí hướng tới đoạn trừ tham sân, cầu vô thượng Bồ Đề không? Vật bố thí có thanh tịnh không?
3. Ưa thích từ bỏ: Sẵn sàng được yêu cầu. Ví dụ: Khi có người yêu cầu bố thí thì có sẵn sàng không? Có đồ ăn ngon nghĩ đến cha mẹ, hướng đến cúng dường không? Mua quần áo ấm có nghĩ tới cha mẹ không?...
4. Hướng tâm mình để có 3 biểu hiện đó trong tâm của mình.
5. Tri ân
a. Tri ân Phật, Tam Bảo; tri ân chư vị Tổ sư đã giữ gìn, nối tiếp Phật Pháp; tri ân chư Tăng hiện tiền, Sư Phụ, chư Tăng chùa Ba Vàng đã giáo dưỡng cho chúng ta; tri ân bạn đồng tu, các bậc thiện hữu tri thức đã tạo các duyên khiến ta tu tập.
b. Tri ân tất cả mọi người: cha mẹ, anh em,...; lãnh đạo đất nước,... bảo vệ Tổ quốc, an ninh...; các chư vị hộ Pháp đã trợ giúp cho chúng ta các thiện duyên tu tập và trong cuộc sống này.
c. Nguyện mong chánh Pháp trụ lâu dài, tất cả chư vị mà ta đã tri ân được tăng trưởng phúc duyên, tiếp tục hộ trì cho mình và chúng sinh được tu theo chánh Pháp Phật, sau được thành Phật.
Chu kì 3
* Đề mục quán giúp tăng thượng tâm, tăng thượng trí:
1. Quán chiếu lại các sự việc đã tin sai lầm và tư duy để loại trừ sự dễ tin, vội tin trong các tình huống: vội tin vì nghe theo truyền thuyết, truyền thống, lý luận siêu hình; vội tin vì đúng theo một lập trường, phù hợp với định kiến; vội tin vì xuất phát từ uy quyền, vị Sa-môn, tu sĩ nói ra.
2. Tập tư duy để có được lòng tin chân chánh, thanh tịnh từ ngoại cảnh:
Tư duy các khổ của mình trong hiện tại bằng kiến thức nhân quả; tư duy các mong cầu của mình bằng cách gieo nhân thiện để điều chỉnh mong cầu theo sức tinh tấn hiện tại của mình và tăng trưởng sự nỗ lực tinh tấn.
3. Tri ân
a. Tri ân Phật, Tam Bảo; tri ân chư vị Tổ sư đã giữ gìn, nối tiếp Phật Pháp; tri ân chư Tăng hiện tiền, Sư Phụ, chư Tăng chùa Ba Vàng đã giáo dưỡng cho chúng ta; tri ân bạn đồng tu, các bậc thiện hữu tri thức đã tạo các duyên khiến ta tu tập.
b. Tri ân tất cả mọi người: cha mẹ, anh em,...; lãnh đạo đất nước,... bảo vệ Tổ quốc, an ninh...; các chư vị hộ Pháp đã trợ giúp cho chúng ta các thiện duyên tu tập và trong cuộc sống này.
c. Nguyện mong chánh Pháp trụ lâu dài, tất cả chư vị mà ta đã tri ân được tăng trưởng phúc duyên, tiếp tục hộ trì cho mình và chúng sinh được tu theo chánh Pháp Phật, sau được thành Phật.
Chu kì 4
* Đề mục quán giúp tăng thượng tâm, tăng thượng trí:
1. Quán tưởng về những người làm lợi cho số đông như vua Trần Nhân Tông.
2. Hướng tâm tinh tấn để thực tập các Pháp để hướng tới lòng tin thanh tịnh.
3. Tri ân
a. Tri ân Phật, Tam Bảo; tri ân chư vị Tổ sư đã giữ gìn, nối tiếp Phật Pháp; tri ân chư Tăng hiện tiền, Sư Phụ, chư Tăng chùa Ba Vàng đã giáo dưỡng cho chúng ta; tri ân bạn đồng tu, các bậc thiện hữu tri thức đã tạo các duyên khiến ta tu tập.
b. Tri ân tất cả mọi người: cha mẹ, anh em,...; lãnh đạo đất nước,... bảo vệ Tổ quốc, an ninh...; các chư vị hộ Pháp đã trợ giúp cho chúng ta các thiện duyên tu tập và trong cuộc sống này.
c. Nguyện mong chánh Pháp trụ lâu dài, tất cả chư vị mà ta đã tri ân được tăng trưởng phúc duyên, tiếp tục hộ trì cho mình và chúng sinh được tu theo chánh Pháp Phật, sau được thành Phật.
Chu kì 5
* Đề mục quán giúp tăng thượng tâm, tăng thượng trí:
1. Quán chiếu tư duy về Đức Phật để tăng trưởng lòng tin đối với Đức Phật là Đức Phật duy nhất lo cho chúng sinh: làm sao cho chúng sinh tiếp nhận được giáo Pháp, làm sao cho chúng sinh tinh tấn, làm sao cho chúng sinh hết khổ,...
2. Quán sát lại sự trú Pháp của ta từ trước đến nay và sinh khởi được tâm trú Pháp lớn hơn:
- Có thường nhớ nghĩ đến Pháp không (quán nhân quả, quán thực hành giới, quán chánh kiến, quán thực hành Pháp lục hòa)?
- Phát sinh tư duy đoạn trừ lười biếng để tinh tấn hơn.
3. Kiểm tra xem mình tự thân chứng đạt Pháp như thế nào? Kiểm tra tính tự giác của mình: học hỏi, nghe giảng Pháp, nghe những lời sách tấn để thực hành đúng Pháp.
4. Từ trước tới nay, ta có hay quán về khổ, vô thường, vô ngã không? Nếu chưa thì cố gắng để quán.
5. Phát nguyện tinh tấn: Quán chiếu mình còn giải đãi ở phương diện nào thì tư duy để thúc đẩy mình tinh tấn ở phương diện đó.
6. Tri ân
a. Tri ân Phật, Tam Bảo; tri ân chư vị Tổ sư đã giữ gìn, nối tiếp Phật Pháp; tri ân chư Tăng hiện tiền, Sư Phụ, chư Tăng chùa Ba Vàng đã giáo dưỡng cho chúng ta; tri ân bạn đồng tu, các bậc thiện hữu tri thức đã tạo các duyên khiến ta tu tập.
b. Tri ân tất cả mọi người: cha mẹ, anh em,...; lãnh đạo đất nước,... bảo vệ Tổ quốc, an ninh...; các chư vị hộ Pháp đã trợ giúp cho chúng ta các thiện duyên tu tập và trong cuộc sống này.
c. Nguyện mong chánh Pháp trụ lâu dài, tất cả chư vị mà ta đã tri ân được tăng trưởng phúc duyên, tiếp tục hộ trì cho mình và chúng sinh được tu theo chánh Pháp Phật, sau được thành Phật.
Chu kì 6
* Đề mục quán giúp tăng thượng tâm, tăng thượng trí:
1. Quán chiếu để tinh tấn
- Tư duy về nhân quả để đặt lòng tin nơi chính Pháp
- Quyết tâm thực hành chấp trì giới
- Quyết tâm thực hành chấp trì văn
- Quyết tâm thực hành chấp trì thí
- Quyết tâm thực hành chấp trì tuệ
2. Phát nguyện tinh tấn: Quán chiếu mình còn giải đãi ở phương diện nào thì tư duy để thúc đẩy sự tinh tấn ở phương diện đó.
3. Tri ân
a. Tri ân Phật, Tam Bảo; tri ân chư vị Tổ sư đã giữ gìn, nối tiếp Phật Pháp; tri ân chư Tăng hiện tiền, Sư Phụ, chư Tăng chùa Ba Vàng đã giáo dưỡng cho chúng ta; tri ân bạn đồng tu, các bậc thiện hữu tri thức đã tạo các duyên khiến ta tu tập.
b. Tri ân tất cả mọi người: cha mẹ, anh em,...; lãnh đạo đất nước,... bảo vệ Tổ quốc, an ninh...; các chư vị hộ Pháp đã trợ giúp cho chúng ta các thiện duyên tu tập và trong cuộc sống này.
c. Nguyện mong chánh Pháp trụ lâu dài, tất cả chư vị mà ta đã tri ân được tăng trưởng phúc duyên, tiếp tục hộ trì cho mình và chúng sinh được tu theo chánh Pháp Phật, sau được thành Phật.
Chu kì 7
* Đề mục quán giúp tăng thượng tâm, tăng thượng trí:
1. Quán từ bỏ sự tin thầy tà
- Trước khi đến với Phật Pháp đã từng tin thầy tà, xem trí tuệ và đức hạnh của những người đó như thế nào?
+ Những khổ đau, hệ lụy gặp phải khi tin thầy tà này.
+ Phát nguyện từ nay cho tới muôn kiếp không theo các giáo chủ tà kiến nữa.
- Khi được tu trong Phật Pháp
+ Thấy lòng từ bi và trí tuệ của Đức Phật như thế nào?
+ Phát nguyện từ nay đến muôn kiếp chỉ theo Phật
2. Quán từ bỏ tin theo pháp tà
- Tư duy các khổ khi tin theo thần quyền ban phước, giáng họa.
- Từ bỏ lòng tin mù quáng, hướng tới nhất tâm tin nhân quả, bỏ các pháp ác, hành các pháp thiện.
3. Quán từ bỏ tin theo hội chúng bất thiện
- Hội chúng làm các việc làm vô bổ, hệ lụy nhân quả, khổ đau cho mình nhiều kiếp
+ Quán xem từ trước tới nay tham gia các hội chúng bất thiện nào?
+ Hệ quả ta sẽ bị thế nào trong nhân quả khi tin theo và ở trong hội chúng đó
- Hội chúng nương tựa tâm linh:
+ Quán chiếu sự nguy hại, phiền não khi theo hội chúng tà đạo, tà kiến.
+ Hướng tâm dứt bỏ: Từ nay đến vô lượng kiếp về sau không bao giờ kết duyên với hội chúng tà kiến, tà đạo nữa.
- Lợi ích nương tựa Tăng đoàn thanh tịnh:
+ Từ ngày nương tựa vào Tăng đoàn thanh tịnh thì được lợi ích gì
+ Hướng tới nguyện đời đời kiếp kiếp được nương tựa vào Tăng đoàn thanh tịnh
4. Tri ân
a. Tri ân Phật, Tam Bảo; tri ân chư vị Tổ sư đã giữ gìn, nối tiếp Phật Pháp; tri ân chư Tăng hiện tiền, Sư Phụ, chư Tăng chùa Ba Vàng đã giáo dưỡng cho chúng ta; tri ân bạn đồng tu, các bậc thiện hữu tri thức đã tạo các duyên khiến ta tu tập.
b. Tri ân tất cả mọi người: cha mẹ, anh em,...; lãnh đạo đất nước,... bảo vệ Tổ quốc, an ninh...; các chư vị hộ Pháp đã trợ giúp cho chúng ta các thiện duyên tu tập và trong cuộc sống này.
c. Nguyện mong chánh Pháp trụ lâu dài, tất cả chư vị mà ta đã tri ân được tăng trưởng phúc duyên, tiếp tục hộ trì cho mình và chúng sinh được tu theo chánh Pháp Phật, sau được thành Phật.
Chu kì 8
* Đề mục quán giúp tăng thượng tâm, tăng thượng trí:
1. Tin Phật, nguyện cầu thành Phật
- Chúng ta hướng tâm tới 10 danh hiệu của Đức Phật
+ Nguyện thực hành các công đức để thành tựu 10 danh hiệu này.
+ Hiện tại, phát tâm tinh tấn thực hành lục hòa để cầu Vô thượng Bồ đề
- Quán chiếu các lười biếng trong tu tập, trong thực hành lục hòa
+ Lười biếng trong tu tập gồm nghe Pháp, giữ giới, thực hành Pháp
+ Lười biếng thực hành lục hòa: Các Pháp thực hành lục hòa trong đạo tràng, CLB còn lười biếng, trễ nải cái gì?
+ Lười biếng trong các công hạnh Bồ đề như thế nào?
+ Tư duy, điều chỉnh để tinh tấn
2. Tin Pháp, nguyện thực hành để chứng nghiệm trong hiện tại
- Chăm chỉ thực hành giới, thực hành Pháp để tư duy, ứng dụng; từ đó thấy được chuyển hóa trong cuộc đời
- Nguyện đời đời thực hành Pháp Phật
3. Tin chúng Tăng, nguyện thực tập các hạnh của chư Tăng
- Tế hạnh: Học các oai nghi của người đệ tử Phật
- Trực hạnh: Thực hành tâm chân thật, ngay thẳng, không dối trá, khuất lấp; biết nhận lỗi, sám hối, tự chuyển hóa
- Chánh hạnh: Tâm hướng về phạm hạnh, ít muốn biết đủ
- Thanh tịnh hạnh: Sống với diệu Pháp, hướng tâm tới lấy giáo Pháp của Phật, thực hành giới, thực hành Pháp để cho mình được tăng thượng tâm, hướng tới giải thoát mang Pháp chuyển tải tới cho mọi người (tự độ - độ tha)
4. Tri ân
a. Tri ân Phật, Tam Bảo; tri ân chư vị Tổ sư đã giữ gìn, nối tiếp Phật Pháp; tri ân chư Tăng hiện tiền, Sư Phụ, chư Tăng chùa Ba Vàng đã giáo dưỡng cho chúng ta; tri ân bạn đồng tu, các bậc thiện hữu tri thức đã tạo các duyên khiến ta tu tập.
b. Tri ân tất cả mọi người: cha mẹ, anh em,...; lãnh đạo đất nước,... bảo vệ Tổ quốc, an ninh...; các chư vị hộ Pháp đã trợ giúp cho chúng ta các thiện duyên tu tập và trong cuộc sống này.
c. Nguyện mong chánh Pháp trụ lâu dài, tất cả chư vị mà ta đã tri ân được tăng trưởng phúc duyên, tiếp tục hộ trì cho mình và chúng sinh được tu theo chánh Pháp Phật, sau được thành Phật.
Chu kì 9
* Đề mục quán giúp tăng thượng tâm, tăng thượng trí:
1. Quán tâm về các chi phần đã tập thực hành:
- Có lòng tin: ưa thấy người có giới hạnh, ưa nghe diệu Pháp, ưa thích sự bố thí sống trong gia đình, bố thí với bàn tay sạch sẽ, ưa thích sự từ bỏ, sẵn sàng từ bỏ khi được yêu cầu.
- Có giới: thường tinh nghiêm được ở trong giới nào?
- Có thuyết Pháp
- Có sống với hội chúng
- Có vô úy thuyết Pháp cho hội chúng
- Với 4 thiền tăng thượng tâm, hiện tại lạc trú chứng được không khó khăn, không mệt nhọc, không phí sức
- Do diệt tận các lậu hoặc trong hiện tại với thắng trí chứng ngộ, chứng đạt và an trú tâm giải thoát, tuệ giải thoát là tập đoạn trừ tà kiến, chấp trước phiền não bằng cách quán vô thường, khổ, vô ngã.
2. Quán sự thực hành của mình còn yếu, duyên thực hành 8 Pháp là duyên của người xuất gia mới có thể thực hành được viên mãn, từ đó diệt trừ tâm mê lầm kiêu mạn, hướng lên cung kính chư Tăng, cung kính người xuất gia.
3. Khởi tâm mong nguyện và hồi hướng để sau này có duyên xuất gia để có thể thực hành 8 Pháp để được tịnh tín hoàn toàn và được viên mãn về mọi phương diện.
4. Tri ân
a. Tri ân Phật, Tam Bảo; tri ân chư vị Tổ sư đã giữ gìn, nối tiếp Phật Pháp; tri ân chư Tăng hiện tiền, Sư Phụ, chư Tăng chùa Ba Vàng đã giáo dưỡng cho chúng ta; tri ân bạn đồng tu, các bậc thiện hữu tri thức đã tạo các duyên khiến ta tu tập.
b. Tri ân tất cả mọi người: cha mẹ, anh em,...; lãnh đạo đất nước,... bảo vệ Tổ quốc, an ninh...; các chư vị hộ Pháp đã trợ giúp cho chúng ta các thiện duyên tu tập và trong cuộc sống này.
c. Nguyện mong chánh Pháp trụ lâu dài, tất cả chư vị mà ta đã tri ân được tăng trưởng phúc duyên, tiếp tục hộ trì cho mình và chúng sinh được tu theo chánh Pháp Phật, sau được thành Phật.
Chu kì 10
* Đề mục quán giúp tăng thượng tâm, tăng thượng trí:
1. Mình xem mình thuộc hạng người con nào: ưu sinh hay tùy sinh?
2. Con của mình thuộc hạng nào: ưu sinh, tùy sinh hay liệt sinh?
3. Lợi ích của cha mẹ khi có người con ưu sinh, tùy sinh qua nhân duyên của mình.
4. Quán tưởng những cản trở từ gia đình đến xã hội đối với việc quy y, trì giới của mình.
5. Tư duy các Pháp đối trị để giữ tâm kiên cố vượt qua sự cấm cản quy y Tam Bảo, tu học Phật Pháp.
6. Hướng tâm nguyện đời đời sẽ sinh ra ở duyên ưu sinh hoặc tùy sinh.
7. Tri ân
a. Tri ân Phật, Tam Bảo; tri ân chư vị Tổ sư đã giữ gìn, nối tiếp Phật Pháp; tri ân chư Tăng hiện tiền, Sư Phụ, chư Tăng chùa Ba Vàng đã giáo dưỡng cho chúng ta; tri ân bạn đồng tu, các bậc thiện hữu tri thức đã tạo các duyên khiến ta tu tập.
b. Tri ân tất cả mọi người: cha mẹ, anh em,...; lãnh đạo đất nước,... bảo vệ Tổ quốc, an ninh...; các chư vị hộ Pháp đã trợ giúp cho chúng ta các thiện duyên tu tập và trong cuộc sống này.
c. Nguyện mong chánh Pháp trụ lâu dài, tất cả chư vị mà ta đã tri ân được tăng trưởng phúc duyên, tiếp tục hộ trì cho mình và chúng sinh được tu theo chánh Pháp Phật, sau được thành Phật.
Chu kì 11
* Đề mục quán giúp tăng thượng tâm, tăng thượng trí:
1. Tư duy về tu Đệ nhất Đức quy y Phật, thì đưa đến lợi ích thế nào trong hiện tại và vị lai?
2. Tư duy về tu Đệ nhất Đức quy y Pháp, thì đưa đến lợi ích thế nào trong hiện tại và vị lai?
3. Tư duy về tu Đệ nhất Đức quy y Chư Thánh Chúng (Tăng), thì đưa đến lợi ích thế nào trong hiện tại và vị lai?
4. Xem còn nghi nào thì ghi và bạch hỏi lên Câu lạc bộ?
5. Nếu không còn nghi, thì phát nguyện tu 3 Đệ nhất Đức này, chánh niệm để kiểm soát hành vi, giữ trọn niệm quy y.
6. Khởi tâm hoan hỷ, vì mình đã thâm nhập được thêm phần chánh tri kiến.
7. Tri ân
a. Tri ân Phật, Tam Bảo; tri ân chư vị Tổ sư đã giữ gìn, nối tiếp Phật Pháp; tri ân chư Tăng hiện tiền, Sư Phụ, chư Tăng chùa Ba Vàng đã giáo dưỡng cho chúng ta; tri ân bạn đồng tu, các bậc thiện hữu tri thức đã tạo các duyên khiến ta tu tập.
b. Tri ân tất cả mọi người: cha mẹ, anh em,...; lãnh đạo đất nước,... bảo vệ Tổ quốc, an ninh...; các chư vị hộ Pháp đã trợ giúp cho chúng ta các thiện duyên tu tập và trong cuộc sống này.
c. Nguyện mong chánh Pháp trụ lâu dài, tất cả chư vị mà ta đã tri ân được tăng trưởng phúc duyên, tiếp tục hộ trì cho mình và chúng sinh được tu theo chánh Pháp Phật, sau được thành Phật.
Chu kì 12
* Đề mục quán giúp tăng thượng tâm, tăng thượng trí:
1. Nhận biết về người khác để phát triển nguồn tâm cung kính tăng thượng:
- Ai là người giúp cho số đông khởi được duyên quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng?
- Ai là người giúp cho người khác tiếp cận và hiểu được về Tứ Diệu Đế: nhận diện về khổ (khổ đế), nhận diện về nguyên nhân của sự khổ (tập đế), hiểu và thực hành Pháp để giải trừ khổ (đạo đế), Niết bàn chỗ không có khổ (diệt đế)?
2.Tri ân
a. Tri ân Phật, Tam Bảo; tri ân chư vị Tổ sư đã giữ gìn, nối tiếp Phật Pháp; tri ân chư Tăng hiện tiền, Sư Phụ, chư Tăng chùa Ba Vàng đã giáo dưỡng cho chúng ta; tri ân bạn đồng tu, các bậc thiện hữu tri thức đã tạo các duyên khiến ta tu tập.
b. Tri ân tất cả mọi người: cha mẹ, anh em,...; lãnh đạo đất nước,... bảo vệ Tổ quốc, an ninh...; các chư vị hộ Pháp đã trợ giúp cho chúng ta các thiện duyên tu tập và trong cuộc sống này.
c. Nguyện mong chánh Pháp trụ lâu dài, tất cả chư vị mà ta đã tri ân được tăng trưởng phúc duyên, tiếp tục hộ trì cho mình và chúng sinh được tu theo chánh Pháp Phật, sau được thành Phật.
Chu kì 13
* Đề mục quán giúp tăng thượng tâm, tăng thượng trí:
1. Mong cầu khi bố thí của mình có hướng đến làm lợi ích cho mình và mọi người được phúc báu không?
2. Có chánh niệm trong việc giữ niệm quy y không?
3. Có chánh niệm trong việc trì giới không?
4. Có phát tâm Bồ đề, tinh tấn thực hành công hạnh Bồ đề không - thông qua các việc thực hành các tiêu chí về lục hòa tại đạo tràng, CLB để cầu đạo vô thượng?
5. Hướng tới giữ niệm quy y, trì giới, phấn đấu thành Phật tử tinh tấn để tự có phước báu làm lợi ích cho gia đình.
6. Tri ân
a. Tri ân Phật, Tam Bảo; tri ân chư vị Tổ sư đã giữ gìn, nối tiếp Phật Pháp; tri ân chư Tăng hiện tiền, Sư Phụ, chư Tăng chùa Ba Vàng đã giáo dưỡng cho chúng ta; tri ân bạn đồng tu, các bậc thiện hữu tri thức đã tạo các duyên khiến ta tu tập.
b. Tri ân tất cả mọi người: cha mẹ, anh em,...; lãnh đạo đất nước,... bảo vệ Tổ quốc, an ninh...; các chư vị hộ Pháp đã trợ giúp cho chúng ta các thiện duyên tu tập và trong cuộc sống này.
c. Nguyện mong chánh Pháp trụ lâu dài, tất cả chư vị mà ta đã tri ân được tăng trưởng phúc duyên, tiếp tục hộ trì cho mình và chúng sinh được tu theo chánh Pháp Phật, sau được thành Phật.
Chu kì 14
* Đề mục quán giúp tăng thượng tâm, tăng thượng trí:
1. Quán tưởng kiếp khổ của con lừa, con ngựa để thấy được lợi ích của quy y Tam Bảo.
2. Quán rộng đến sự khổ của tất cả các loại súc sinh mà mình có thể thấy biết được.
3. Quán khổ của 3 đường ác để chúng ta phát nguyện giữ niệm quy y; quán đến khi cận tử nghiệp, thần thức ra đi theo nghiệp mà giữ niệm quy y.
4. Quán niệm công đức của quy y Tam Bảo.
5. Tri ân
a. Tri ân Phật, Tam Bảo; tri ân chư vị Tổ sư đã giữ gìn, nối tiếp Phật Pháp; tri ân chư Tăng hiện tiền, Sư Phụ, chư Tăng chùa Ba Vàng đã giáo dưỡng cho chúng ta; tri ân bạn đồng tu, các bậc thiện hữu tri thức đã tạo các duyên khiến ta tu tập.
b. Tri ân tất cả mọi người: cha mẹ, anh em,...; lãnh đạo đất nước,... bảo vệ Tổ quốc, an ninh...; các chư vị hộ Pháp đã trợ giúp cho chúng ta các thiện duyên tu tập và trong cuộc sống này.
c. Nguyện mong chánh Pháp trụ lâu dài, tất cả chư vị mà ta đã tri ân được tăng trưởng phúc duyên, tiếp tục hộ trì cho mình và chúng sinh được tu theo chánh Pháp Phật, sau được thành Phật.
Chu kì 15
* Đề mục quán giúp tăng thượng tâm, tăng thượng trí:
1. Nhớ nghĩ đến các nội dung đã được học qua các bài kinh về công đức quy y Tam Bảo
2. Tập quán niệm về Đức Phật: có ai có thể cao tốt hơn Đức Phật nữa không?
3. Tập quán niệm về chánh Pháp: có Pháp nào có thể giúp ta giác ngộ, giải trừ phiền não, đau khổ hơn lời Đức Phật dạy (tức hơn chánh Pháp) hay không?
4. Tập quán niệm về chư Thánh Tăng và chư Tăng: có hội chúng nào hướng tới tế hạnh, trực hạnh, chánh hạnh, thanh tịnh hạnh, hướng tới giải thoát như chư Tăng - đệ tử của Đức Phật không?
5. Hướng tới giữ niệm quy y vì lợi ích cho mình, cho gia đình, cho số đông; vì lợi ích đời này và thành tựu giải thoát cho các đời vị lai.
6. Tri ân
a. Tri ân Phật, Tam Bảo; tri ân chư vị Tổ sư đã giữ gìn, nối tiếp Phật Pháp; tri ân chư Tăng hiện tiền, Sư Phụ, chư Tăng chùa Ba Vàng đã giáo dưỡng cho chúng ta; tri ân bạn đồng tu, các bậc thiện hữu tri thức đã tạo các duyên khiến ta tu tập.
b. Tri ân tất cả mọi người: cha mẹ, anh em,...; lãnh đạo đất nước,... bảo vệ Tổ quốc, an ninh...; các chư vị hộ Pháp đã trợ giúp cho chúng ta các thiện duyên tu tập và trong cuộc sống này.
c. Nguyện mong chánh Pháp trụ lâu dài, tất cả chư vị mà ta đã tri ân được tăng trưởng phúc duyên, tiếp tục hộ trì cho mình và chúng sinh được tu theo chánh Pháp Phật, sau được thành Phật.
Chu kỳ 16: cập nhật sau
Nghi lễ🞄 17/6/2026
Đây là cơ hội cho chúng ta chuyên tâm tu tập để thâm nhập Phật Pháp, khai mở tri kiến, tăng trưởng trí tuệ, phát sinh nhân duyên nhiều đời nhiều kiếp về sau, được thân cận nương tựa Tam Bảo, xuất gia tu đạo.
Nghi lễ 🞄 17/6/2026
Đây là cơ hội cho chúng ta chuyên tâm tu tập để thâm nhập Phật Pháp, khai mở tri kiến, tăng trưởng trí tuệ, phát sinh nhân duyên nhiều đời nhiều kiếp về sau, được thân cận nương tựa Tam Bảo, xuất gia tu đạo.
Chương trình tu tập 🞄 20/8/2025
Kính chúc quý Phật tử tinh tấn và luôn ghi nhớ "Tâm hiếu là tâm Phật, hạnh hiếu là hạnh Phật".
Chương trình tu tập 🞄 20/8/2025
Kính chúc quý Phật tử tinh tấn và luôn ghi nhớ "Tâm hiếu là tâm Phật, hạnh hiếu là hạnh Phật".
Chương trình tu tập 🞄 17/6/2025
Tâm Bồ đề rất quan trọng đối với người đệ tử Phật. “Thân người khó được, Phật Pháp khó nghe”, quý Phật tử nay có duyên biết đến Phật Pháp, thì nên lập nguyện phát Bồ đề tâm vì sự giải thoát của chính mình và lợi ích chúng sinh.
Chương trình tu tập 🞄 17/6/2025
Tâm Bồ đề rất quan trọng đối với người đệ tử Phật. “Thân người khó được, Phật Pháp khó nghe”, quý Phật tử nay có duyên biết đến Phật Pháp, thì nên lập nguyện phát Bồ đề tâm vì sự giải thoát của chính mình và lợi ích chúng sinh.
Chương trình tu tập 🞄 17/6/2025
Sau khi Đức Phật thành tựu đạo quả Chính Đẳng Chính Giác, Ngài đã ở lại dưới cội Bồ đề để chiêm nghiệm...
Chương trình tu tập 🞄 17/6/2025
Sau khi Đức Phật thành tựu đạo quả Chính Đẳng Chính Giác, Ngài đã ở lại dưới cội Bồ đề để chiêm nghiệm...
Chương trình tu tập 🞄 14/3/2025
Từ khi chưa học, tu theo Đức Phật, chúng ta với ác tâm, ngu si mà đã sát hại chúng sinh bằng nhiều hình thức, chúng ta chẳng bao giờ để tâm đến sự đau đớn, oán hận của chúng sinh.
Chương trình tu tập 🞄 14/3/2025
Từ khi chưa học, tu theo Đức Phật, chúng ta với ác tâm, ngu si mà đã sát hại chúng sinh bằng nhiều hình thức, chúng ta chẳng bao giờ để tâm đến sự đau đớn, oán hận của chúng sinh.
Nghi lễ🞄 01/02/2025
kinh Dược Sư do Hòa Thượng Thích Huyền Dung dịch để cho những người khi mắc bệnh tật thực hành theo lời Phật dạy trong kinh như cung kính Tam Bảo, sám hối, bố thí, trì trai, giữ giới, ấn tống kinh sách, phát nguyện tu hành,... sẽ chuyển hóa nghiệp chướng của mình.
Nghi lễ 🞄 01/02/2025
kinh Dược Sư do Hòa Thượng Thích Huyền Dung dịch để cho những người khi mắc bệnh tật thực hành theo lời Phật dạy trong kinh như cung kính Tam Bảo, sám hối, bố thí, trì trai, giữ giới, ấn tống kinh sách, phát nguyện tu hành,... sẽ chuyển hóa nghiệp chướng của mình.
Chương trình tu tập 🞄 10/01/2025
Chương trình tu kỷ niệm ngày Thái Tử Tất Đạt Đa (Đức Phật) xuất gia
Chương trình tu tập 🞄 10/01/2025
Chương trình tu kỷ niệm ngày Thái Tử Tất Đạt Đa (Đức Phật) xuất gia
Chương trình tu tập 🞄 10/8/2024
Đại Thế Chí Bồ Tát cùng với Bồ Tát Quán Thế Âm là hai vị cận sự luôn luôn ở hai bên trái, phải của đức Phật A Di Đà – cả ba Ngài được gọi chung là “Tây Phương Tam Thánh”.
Chương trình tu tập 🞄 10/8/2024
Đại Thế Chí Bồ Tát cùng với Bồ Tát Quán Thế Âm là hai vị cận sự luôn luôn ở hai bên trái, phải của đức Phật A Di Đà – cả ba Ngài được gọi chung là “Tây Phương Tam Thánh”.
Chương trình tu tập 🞄 01/3/2024
Kính thưa quý Phật tử! Ngày 6/3 là ngày vía của tôn giả Ca Diếp. Tôn giả Ca Diếp là đệ nhất đầu đà.
Chương trình tu tập 🞄 01/3/2024
Kính thưa quý Phật tử! Ngày 6/3 là ngày vía của tôn giả Ca Diếp. Tôn giả Ca Diếp là đệ nhất đầu đà.
Chương trình tu tập 🞄 02/01/2024
Đức Phật trụ thế 80 năm và vào ngày rằm tháng hai, Đức Phật đã nhập Niết Bàn. Sự kiện Đức Phật nhập Niết Bàn, trời người luyến tiếc và là người đệ tử Phật, chúng ta cần tìm học những lời dạy cuối cùng của Đức Phật, cũng như các công đức liên quan tới lễ trà tỳ kim thân của Đức Phật, các công đức liên quan tới Xá lợi kim thân của Đức Phật.
Chương trình tu tập 🞄 02/01/2024
Đức Phật trụ thế 80 năm và vào ngày rằm tháng hai, Đức Phật đã nhập Niết Bàn. Sự kiện Đức Phật nhập Niết Bàn, trời người luyến tiếc và là người đệ tử Phật, chúng ta cần tìm học những lời dạy cuối cùng của Đức Phật, cũng như các công đức liên quan tới lễ trà tỳ kim thân của Đức Phật, các công đức liên quan tới Xá lợi kim thân của Đức Phật.
Chương trình tu tập 🞄 01/01/2024
Công đức tu tập Bát quan trai giới một ngày một đêm là công đức cắt trừ tham ái, là duyên để thành tựu công đức của cõi trời, của Thánh quả và ngay hiện đời giúp cho chúng ta chuyển hóa nghiệp khổ.
Chương trình tu tập 🞄 01/01/2024
Công đức tu tập Bát quan trai giới một ngày một đêm là công đức cắt trừ tham ái, là duyên để thành tựu công đức của cõi trời, của Thánh quả và ngay hiện đời giúp cho chúng ta chuyển hóa nghiệp khổ.
Chương trình tu tập 🞄 18/12/2023
Hướng dẫn thực hành nghi thức tu bát quan trai giới
Chương trình tu tập 🞄 18/12/2023
Hướng dẫn thực hành nghi thức tu bát quan trai giới
Chương trình tu tập 🞄 18/12/2023
Lễ Ngũ Bách Danh là thực hành lễ 500 lễ Hồng Danh công hạnh của Đức Quán Thế Âm được diễn ra tại chùa Ba Vàng trong 3 ngày từ 17/2 đến 19/2 (âm lịch)
Chương trình tu tập 🞄 18/12/2023
Lễ Ngũ Bách Danh là thực hành lễ 500 lễ Hồng Danh công hạnh của Đức Quán Thế Âm được diễn ra tại chùa Ba Vàng trong 3 ngày từ 17/2 đến 19/2 (âm lịch)
Chương trình tu tập 🞄 01/12/2023
Văn bạch nghe pháp ngồi thiền chung cho tất cả các chương trình/nghi thức tu tập
Chương trình tu tập 🞄 01/12/2023
Văn bạch nghe pháp ngồi thiền chung cho tất cả các chương trình/nghi thức tu tập
Chương trình tu tập 🞄 01/12/2023
Hướng dẫn chung dành cho các nghi thức tu tập trong năm
Chương trình tu tập 🞄 01/12/2023
Hướng dẫn chung dành cho các nghi thức tu tập trong năm
Chương trình tu tập 🞄 09/9/2023
Bậc toàn giác Phật Thích Ca Mâu Ni, Ngài thấy rõ chúng sinh được an ổn hạnh phúc là do biết trồng các căn lành phúc thiện và với chúng sinh đang gặp cảnh khổ, cần phải học để giác ngộ chân lý, bỏ ác hành thiện trên ba nơi là thân, khẩu và ý.
Chương trình tu tập 🞄 09/9/2023
Bậc toàn giác Phật Thích Ca Mâu Ni, Ngài thấy rõ chúng sinh được an ổn hạnh phúc là do biết trồng các căn lành phúc thiện và với chúng sinh đang gặp cảnh khổ, cần phải học để giác ngộ chân lý, bỏ ác hành thiện trên ba nơi là thân, khẩu và ý.
Chương trình tu tập 🞄 16/4/2023
Giáo Pháp của Phật có năng lực chuyển hóa to lớn đối với nghiệp của chúng sinh. Nhiều người nghe kinh mà đắc đạo. Thậm chí đến cả súc sinh nghe kinh mà còn tiêu nghiệp được sinh thiên. Như thế chúng ta đủ biết sự lợi ích của việc tụng đọc kinh Phật. Trong các chương trình tu tập chuyển nghiệp và hóa giải oán kết của chùa Ba Vàng đều có khóa lễ tụng kinh.
Chương trình tu tập 🞄 16/4/2023
Giáo Pháp của Phật có năng lực chuyển hóa to lớn đối với nghiệp của chúng sinh. Nhiều người nghe kinh mà đắc đạo. Thậm chí đến cả súc sinh nghe kinh mà còn tiêu nghiệp được sinh thiên. Như thế chúng ta đủ biết sự lợi ích của việc tụng đọc kinh Phật. Trong các chương trình tu tập chuyển nghiệp và hóa giải oán kết của chùa Ba Vàng đều có khóa lễ tụng kinh.
Nghi lễ🞄 22/02/2023
Chùa Ba Vàng hướng dẫn cho Phật tử và nhân dân tu tập theo nhân quả để chuyển hóa được các nghiệp khổ. Đức Phật dạy nhân quả, nếu chúng ta tạo các nghiệp ác
Nghi lễ 🞄 22/02/2023
Chùa Ba Vàng hướng dẫn cho Phật tử và nhân dân tu tập theo nhân quả để chuyển hóa được các nghiệp khổ. Đức Phật dạy nhân quả, nếu chúng ta tạo các nghiệp ác


















