trực tuyến
Chẩn tế tháng 3/Giáp Thìn

Thứ Bảy, 27/4/2024

tức 19/3 Giáp Thìn

Videos

Videos

Tổng hợp những bài giảng Kinh, pháp âm, thuyết pháp mới nhất của Thầy Thích Trúc Thái Minh được chia thành những chủ đề rõ ràng: Các bộ Kinh giảng giải, Phật Pháp ứng dụng, Phật Pháp với tuổi trẻ…

Videos
Tổng hợp những bài giảng Kinh, pháp âm, thuyết pháp mới nhất của Thầy Thích Trúc Thái Minh được chia thành những chủ đề rõ ràng: Các bộ Kinh giảng giải, Phật Pháp ứng dụng, Phật Pháp với tuổi trẻ…

Bài hát: Năm châu bốn biển - Phật tử xa xứ là con một nhà

31/12/2021

33 Lượt xem

Dưới sự giáo dưỡng của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh, dù thời gian, địa lý có cách trở đến đâu, nhưng những thành viên trong đạo tràng Phật tử xa xứ ở 25 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới vẫn yêu thương, quan tâm, sách tấn nhau tu tập Phật Pháp. Từ đó, các Phật tử càng thêm tinh tấn, đạt được nhiều lợi ích trong giáo Pháp nhiệm màu.

Kính mời quý vị và các bạn cùng cảm nhận tình cảm gắn bó, thân thương của các Phật tử trong đạo tràng Phật tử xa xứ qua bài hát “Năm châu bốn biển - Phật tử xa xứ là con một nhà”.

Bài hát: Năm châu bốn biển - Phật tử xa xứ là con một nhà
Sáng tác lời: Phật tử xa xứ
Sáng tác nhạc: Nhạc sĩ Vũ Trọng Phương
Thể hiện: Lê Nam - Thu Huyền cùng nhóm múa Phật tử chùa Ba Vàng

Lời bài hát:
"Bạn sống ở phương Đông, mặt trời sớm ló rạng.
Mình sống ở phương Tây, cách nhau muôn dặm xa.
Phương Bắc và phương Nam đều có anh em ta.
Mặt trời Phật Pháp chiếu soi trong gia đình Xa xứ chúng ta.

Từ quê hương Việt Nam tỏa ra khắp năm châu,
chúng ta được gặp nhau tại ngôi nhà Xa xứ,
cùng là con Sư Phụ Thái Minh - người sinh ra chúng con trong giáo Pháp nhiệm màu,
dạy chúng con thương nhau, cùng quan tâm, chăm sóc,
xem cha mẹ của nhau giống như cha mẹ mình;
sống với nhau chân tình, biết hy sinh, đùm bọc;
cùng dìu nhau qua bao khó nhọc.
Và mỗi ngày bên nhau, tu tập và nguyện cầu
mong cho nhau hạnh phúc,
nguyện cùng nhau giải thoát khỏi nỗi khổ niềm đau,
cùng hồi hướng nguyện cầu, cùng thực hành Pháp Phật.
Luôn có Cô chủ nhiệm đồng hành ngày và đêm,
Cô như người mẹ hiền nâng niu con từng bước.

Và khi chúng con thành tựu, cùng tùy hỷ, tán dương,
cùng được hưởng phước lành,
đồng tri ân Tam Bảo, kính ân trên Thầy tổ và tất cả Tăng đoàn,
tri ân Cô đồng hành, sách tấn không ngơi nghỉ.

Chúng con xin đảnh lễ, tạ ân đức của Người.
Sư Phụ kính yêu ơi, Phật tử khắp muôn nơi nguyện muôn đời nương tựa!

Lần 2:
Từ quê hương Việt Nam tỏa ra khắp năm châu,
chúng ta được gặp nhautại ngôi nhà Xa xứ,cùng là con Sư Phụ Thái Minh -người sinh ra chúng controng giáo Pháp nhiệm màu,dạy chúng con thương nhau,cùng quan tâm, chăm sóc,xem cha mẹ của nhaugiống như cha mẹ mình;sống với nhau chân tình, biết hy sinh, đùm bọc;cùng dìu nhau qua bao khó nhọc.Và mỗi ngày bên nhau,tu tập và nguyện cầumong cho nhau hạnh phúc,nguyện cùng nhau giải thoát khỏi nỗi khổ niềm đau,cùng hồi hướng nguyện cầu,cùng thực hành Pháp Phật.Luôn có Cô chủ nhiệm đồng hành ngày và đêm, Cô như người mẹ hiền nâng niu con từng bước.

Và khi chúng con thành tựu,cùng tùy hỷ, tán dương,cùng được hưởng phước lành,đồng tri ân Tam Bảo,kính ân trên Thầy tổvà tất cả Tăng đoàn, tri ân Cô đồng hành,sách tấn không ngơi nghỉ.

Chúng con xin đảnh lễ,tạ ân đức của Người.Sư Phụ kính yêu ơi,Phật tử khắp muôn nơinguyện muôn đời nương tựa!"
---------------
Quý vị và các bạn được phép sử dụng bài hát này, tuy nhiên cần giữ đúng giai điệu, lời bài hát và giới thiệu đầy đủ thông tin tác giả của nhạc phẩm.

Video tiếp theo