Con người đặc biệt ấy không hề ngủ quên trên đỉnh hào quang của quyền uy; mà Ngài đã sẵn sàng dứt bỏ tất cả để xuất gia. Lý do tại sao, mời quý vị đọc bài viết sau.
Con người đặc biệt ấy không hề ngủ quên trên đỉnh hào quang của quyền uy; mà Ngài đã sẵn sàng dứt bỏ tất cả để xuất gia. Lý do tại sao, mời quý vị đọc bài viết sau.
17/02/2023
2988 Lượt xem
Thư viện ảnh🞄 11/3/2022
Ngày 08/02/Nhâm Dần, được sự hứa khả trên Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh, các Phật tử chùa Ba Vàng đã hân hoan tổ chức đêm văn nghệ “Đức Phật với sự xuất gia của tướng cướp” nhân kỷ niệm ngày Thái tử Tất Đạt Đa xuất gia.
Videos khác 🞄 07/4/2021
Nhân kỷ niệm ngày Thái tử Tất Đạt Đa xuất gia cầu đạo, mở ra con đường thoát khổ cho nhân loại, chùa Ba Vàng tổ chức chương trình "Xuất gia - Sự từ bỏ vĩ đại I Kỷ niệm ngày Thái tử Tất Đạt Đa xuất gia"...
Nhạc Phật giáo 🞄 07/4/2021
Đêm ngày 08/02 hơn 2.600 năm về trước, Thái tử Tất Đạt Đa đã âm thầm từ biệt cha già, vợ con, danh vị,... cởi bỏ hoàng bào, quyết chí xuất gia, nguyện làm ánh đuốc soi đường cho chúng sinh...
Videos khác 🞄 23/3/2021
Một bậc Đại Giác đã viên thành đạo quả, một giáo Pháp được lan truyền cứu độ vô số chúng sanh suốt chiều dài hai mươi sáu thế kỷ.
Hoạt động Phật sự🞄 23/3/2021
Nếu như ở cuộc sống tại gia, con người phải lo chuyện gia đình; công danh sự nghiệp; tài sản được mất, hơn thua;... khổ biết bao nhiêu, thì đời sống xuất gia lại thênh thang, rộng mở bấy nhiêu.
Hoạt động Phật sự🞄 22/3/2021
Nhân dịp kỷ niệm sự kiện trọng đại này, ngày 08/02/Tân Sửu (tức 20/03/2021), chùa Ba Vàng đã tổ chức chương trình “Xuất gia - Sự từ bỏ vĩ đại” để cảm niệm tri ân sự từ bỏ vì lợi ích chúng sinh của Đức Thế Tôn, cũng như những sự từ bỏ tiếp nối của Tăng chúng.
Tin tức🞄 22/3/2021
Nhân kỷ niệm ngày Thái tử Tất Đạt Đa xuất gia, các Phật tử trong CLB Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hòa đã thành kính dâng đóa “hoa tâm” cúng dường lên Tăng chúng chùa Ba Vàng...
Bài viết🞄 19/3/2021
Đức Phật ra đi ở độ tuổi xuân xanh nhưng Ngài quyết định từ bỏ tất cả để xuất gia cầu chân lý vì lý tưởng duy nhất là tìm hạnh phúc cho muôn loài...